Chương 62

Trang bị độc quyền của Ma Đô

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ting, phát hiện ký chủ không hài lòng với các mặt hàng trong Cửa hàng Ma Đô, hiện đã mở quyền hạn mua Vật phẩm ẩn của Cửa hàng Ma Đô." Ngay lúc Lâm Tử Lạc đang đắn đo không biết nên mua gì, âm thanh thông báo của Hệ thống Kim Thủ Chỉ vang lên, nghe êm ái như tiếng nhạc trời. Đậu xanh, cái... cái này là ý gì đây? Lâm Tử Lạc vốn biết trong các thành phố có sự tồn tại của thương nhân ẩn, nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghe nói ngay trong cửa hàng hệ thống cũng có vật phẩm ẩn. "Ting, mỗi cửa hàng trong thành phố đều sở hữu những món hàng ẩn độc quyền của riêng thành phố đó." "Ting, những món hàng ẩn này yêu cầu người chơi phải có đóng góp cực cao cho thành phố mới có thể mua được, hiện đã mở quyền hạn mua sắm cho ký chủ." Vãi thật, chuyện này đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Nghĩ lại cũng đúng, kiếp trước hắn cũng chẳng có đóng góp to lớn gì cho bất kỳ thành phố nào cả. "Để tôi xem thử trong Cửa hàng Ma Đô này có món bảo bối ẩn giấu nào nào?" Lâm Tử Lạc thao tác trên bảng điều khiển, thành công tìm thấy nút bấm mới xuất hiện mang tên "Vật phẩm ẩn Cửa hàng Ma Đô". Vừa ấn mở ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn ba món hàng nằm trơ trọi. Huy hiệu Người Vinh Dự Ma Đô: Giá bán 200.000 tiền vàng. Kho hàng: 1. Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô: Giá bán 12.000 tiền vàng. Kho hàng: 10. Ấn ký Người Canh Giữ Ma Đô: Giá bán 10.000 tiền vàng. Kho hàng: 20. Mua sắm trong cửa hàng có thể xem được hình ảnh minh họa của sản phẩm. Khi nhìn thấy hình ảnh bộ đồng phục "Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô", Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng phản ứng lại. Cái thứ này, hắn từng thấy qua, hơn nữa còn cực kỳ ấn tượng! Trước đây hắn từng thấy một vị Chiến Thần của Long Quốc mặc nó. Tuy nhiên, bộ của vị đó dù kiểu dáng tương tự nhưng lại có màu vàng ròng tinh khiết, các chi tiết tinh xảo hơn nhiều, và trên áo cũng in nhiều phù văn hơn. Một món đồ có thể khiến một vị Chiến Thần mặc suốt không rời thân, tuyệt đối là đại bảo bối! Đáng tiếc là hàng hóa trong cửa hàng không thể xem trước thuộc tính. Phải mua ra ngoài mới có thể biết được thông số thực sự, bởi vì ngay cả cùng một loại hàng thì thuộc tính cũng sẽ có sự sai lệch nhất định, dù biên độ dao động không quá lớn. Còn về cái "Huy hiệu Người Vinh Dự Ma Đô", Lâm Tử Lạc thậm chí chẳng buồn suy nghĩ đến. Trong Trò chơi tận thế, những món hàng có điều kiện mua khắc nghiệt như thế này thường đã được chiết khấu rất lớn rồi. Trong tình trạng giảm giá sâu mà vẫn có cái giá trên trời như vậy, thứ đó không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể mơ tới. Lâm Tử Lạc cân nhắc giữa "Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô" và "Ấn ký Người Canh Giữ Ma Đô" một lát. Hắn dứt khoát chọn "Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô". Hiện tại đang có ưu đãi giảm giá, đương nhiên phải mua món đắt nhất. Dù sao cửa hàng ở đây cũng chẳng chạy đi đâu mất, đợi thêm một thời gian nữa, 10.000 tiền vàng để mua "Ấn ký Người Canh Giữ Ma Đô" hắn vẫn có thể kiếm được. "Người chơi Nhai Tệ có xác nhận mua Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô không? Do người chơi được hưởng một lần giảm giá 50%, cần tiêu tốn 6000 tiền vàng." Tiếng máy móc vang lên. "Mua." Lâm Tử Lạc lên tiếng. "Mua thành công Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô, đã thanh toán 6000 tiền vàng, người chơi còn dư 545 tiền vàng." "Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô hiện đã được đóng gói vào thẻ bài, kích hoạt thẻ bài để nhận lấy." Trong tay Lâm Tử Lạc xuất hiện một tấm thẻ. Đây là cơ chế của cửa hàng. Bất kể mua món đồ gì, cuối cùng chúng đều biến thành thẻ bài để tránh trường hợp vật phẩm quá lớn mà không gian trữ vật không chứa nổi. "Xin hỏi, người chơi Nhai Tệ còn cần mua thêm gì không?" "Không cần nữa." Lâm Tử Lạc đáp. Còn lại 545 tiền vàng, cứ giữ lại để dành mua "Ấn ký Người Canh Giữ Ma Đô" vậy. "Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại đến." Sau câu khách sáo đó, cửa khoang kim loại chậm rãi mở ra. Lâm Tử Lạc bước ra khỏi khoang, vươn vai thư giãn cơ thể. Đại Sả thì vẫn đang ngồi yên lặng trên ghế. Phải rồi, trên người Đại Sả chắc cũng có một ít tiền vàng. Tuy gã giết tang thi không tăng được kinh nghiệm, nhưng tiền vàng thì vẫn nhận được. Lâm Tử Lạc liếc nhìn bảng thông số của Đại Sả. Được rồi, chỉ có hơn 700 tiền vàng. Nghĩ cũng phải, số tang thi mà Đại Sả thực sự kết liễu chỉ có bấy nhiêu, số còn lại đều bị hắn bồi thêm đòn cuối cả rồi. Thấy thời gian mình và Đại Sả có thể nán lại cửa hàng chỉ còn mười phút, Lâm Tử Lạc lấy thẻ bài "Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô" ra, chọn kích hoạt. Một bộ đồng phục màu đen xuất hiện trong tay hắn. Chất liệu vải sờ vào rất thích, mượt mà như lụa. Lâm Tử Lạc bắt đầu kiểm tra thuộc tính. Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô: Trang bị đặc biệt cấp Kim Cương. Giới thiệu: Bộ đồng phục cực kỳ quý giá, chế tác tinh mỹ, hiệu quả xuất sắc, chỉ những người có đóng góp nổi bật cho Ma Đô mới có tư cách sở hữu! Năng lực: Một, Huyễn hóa: Sau khi trang bị bộ đồng phục này, tất cả các trang bị thuộc loại quần áo của bạn đều có thể được bộ đồng phục che giấu (hiệu quả trang bị vẫn được kích hoạt). Hai, Thoải mái: Đồng phục có chức năng tự làm sạch, đồng thời có thể điều chỉnh nhiệt độ, tự động sửa chữa, cách ly máu bẩn và các tính năng khác. Ba, Uy nghiêm: Chỉ cần ở trong phạm vi Ma Đô, tất cả người chơi có điểm danh vọng không vượt qua bạn nếu ra tay với bạn đều sẽ bị giảm 10% thuộc tính bản thân trong vòng 5 phút. Bốn, Trật tự: Bạn có thể thiết lập trật tự của Ma Đô! Mỗi ngày bạn có thể ban bố một nhiệm vụ có thể thông qua hệ thống kiểm định cho một người chơi khác trong Ma Đô (ngoại trừ bản thân). Phần thưởng và trừng phạt của nhiệm vụ sẽ dựa trên giá trị danh vọng và độ khó của nhiệm vụ để xác định nội dung cụ thể, bạn không cần phải tự chi trả phần thưởng. Phải nói rằng, không hổ là trang bị độc quyền của thành phố mà kiếp trước Lâm Tử Lạc chưa từng tiếp xúc. Những thuộc tính này thực sự rất đặc thù và hiếm có. Tuy nhiên, thứ thu hút Lâm Tử Lạc nhất chính là bốn chữ "Trang bị đặc biệt". Điều này đồng nghĩa với việc món đồ này sẽ không chiếm dụng ô trang bị của hắn! Còn về thuộc tính "Huyễn hóa", tuy Lâm Tử Lạc chưa thấy hiệu quả cụ thể, nhưng dựa vào giới thiệu hắn đã đoán ra được công dụng sơ bộ. Đây tuyệt đối là một hiệu quả khiến người ta phải thèm khát!