Chương 626

Bắt giặc phải bắt vua trước

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đại nhân, tình hình đang rất tồi tệ. Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ lũ tang thi khổng lồ chỉ có khoảng hơn hai ngàn con như lúc đầu, nhưng sau đó mới phát hiện ra, ngày càng có nhiều tang thi khổng lồ đang lũ lượt kéo về phía cao tường!" Nghe thấy lời hỏi thăm của Lâm Tử Lạc, một vị quan viên lập tức lên tiếng giải thích. Lâm Tử Lạc nghe xong liền hiểu rõ ngọn ngành. Lúc trước, khi đám tang thi khổng lồ và cự thú đại dương tiến hành cuộc đại chiến chủng tộc, phía tang thi khổng lồ cũng từng xuất hiện tình trạng tập hợp ngày càng đông đảo như thế này. Xem ra lần này, lũ tang thi khổng lồ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến cuối cùng. "Lực lượng chiến đấu của bên ta thì sao? Mọi người đã đến đông đủ chưa?" Lâm Tử Lạc tiếp tục truy vấn. "Đã đến đủ cả rồi. Tính cả những khống chế giả ma thần tham gia tu sửa cao tường, chúng ta có tổng cộng 114 ma thần." "Hiện tại chỉ còn lại 87 ma thần, trong đó 14 ma thần đã tử trận, 13 ma thần còn lại do khống chế giả đã chết nên không cách nào triệu hồi được nữa." "Ngoài ra, ba mươi cỗ xe tiễn khổng lồ và hai mươi máy bắn đá được chuẩn bị trước đó cũng đã hư hỏng gần một nửa." Vị quan viên nhanh chóng báo cáo. Những con số này đều được ông ta ghi nhớ kỹ trong lòng. Những thứ gọi là tên khổng lồ hay máy bắn đá này đều do Lâm Tử Lạc hạ lệnh tiêu tốn lượng lớn vật tư để chế tạo trong thời gian qua. Đây là phương pháp tốt nhất để con người bình thường có thể gây sát thương cho tang thi khổng lồ. Nếu không có sự hỗ trợ từ những vũ khí này, đối mặt với hàng ngàn tang thi khổng lồ, dù có Odyssey cao tường ngăn cản thì nơi này e rằng cũng đã sụp đổ từ lâu. [Phát hiện khu vực hoạt động của nhân loại đang bị đại quân tang thi khổng lồ tấn công, cục diện vô cùng nghiêm trọng, người chơi "Nhai Tệ" kích hoạt thành công nhiệm vụ chủng tộc "Chủng tộc quyết chiến"] [Chủng tộc quyết chiến] Bối cảnh: Odyssey cao tường của nhân loại đang hứng chịu cuộc tấn công từ đại quân tang thi khổng lồ. Một khi tường cao bị phá vỡ, bên trong sẽ rơi vào cảnh lầm than. Mục tiêu: Tiêu diệt tang thi khổng lồ, giữ vững Odyssey cao tường. Phần thưởng: Mỗi khi giết một con tang thi khổng lồ, nhận thêm 20% kinh nghiệm và tiền vàng. Khi đạt số lượng 10 con, 100 con... sẽ kích hoạt thêm phần thưởng bổ sung. Thời gian phòng thủ Odyssey cao tường càng dài, phần thưởng nhận được càng lớn (kết toán mỗi giờ một lần). "Ting, ký chủ sắp bước vào trận quyết chiến với tang thi khổng lồ, đặc biệt phát hành nhiệm vụ: Tàn sát sạch sành sanh." [Tàn sát sạch sành sanh] Giới thiệu nhiệm vụ: Lũ tang thi khổng lồ mất tích đã lâu đang phát động tổng tấn công vào nhân loại, đây là trận đại quyết chiến liên quan đến sự sinh tử tồn vong của loài người. Yêu cầu nhiệm vụ: Giết chết tang thi khổng lồ. Phần thưởng nhiệm vụ: Dựa theo cấp độ của tang thi khổng lồ để nhận phần thưởng Bản Nguyên Tệ tương ứng, tổng hạn mức phần thưởng là 4000 Bản Nguyên Tệ. (Tang thi khổng lồ thường thưởng 10 Bản Nguyên Tệ, tang thi khổng lồ cấp Đồng thưởng 30 Bản Nguyên Tệ...) Cùng với sự xuất hiện của trận quyết chiến, các nhiệm vụ từ Trò chơi tận thế và Hệ thống Kim Thủ Chỉ đều đồng loạt hiện ra. Lâm Tử Lạc xem xét kỹ bảng nhiệm vụ, nhận thấy phần thưởng khá giống với nhiệm vụ hắn kích hoạt lúc rời khỏi tường cao. Tuy nhiên, hạn mức nhiệm vụ của Hệ thống Kim Thủ Chỉ đã tăng lên rất nhiều, đạt tới con số 4000 Bản Nguyên Tệ. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn lại có thể sở hữu thêm một món trong bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh. Hắn ngước nhìn đại quân tang thi dày đặc ngoài tường cao và những ma thần đang liều chết chiến đấu, sau đó dứt khoát ra lệnh: "Lấy toàn bộ Ma Thần Chi Hạch của những khống chế giả đã chết ra, đưa cho những người kế thừa huyết mạch ở phía sau kế thừa. Cả những ma thần đã chết cũng phải lấy Ma Thần Chi Hạch ra, giao cho những người có sinh mệnh lực dồi dào khác ôn dưỡng. Nhiệm vụ hiện tại của các ngươi là giữ vững cao tường không để bị phá hoại, thế là đủ." Dứt lời, Lâm Tử Lạc dang rộng nguyên tố trường dực, từ trên tường cao nhảy vọt xuống. Đôi cánh dài vỗ mạnh, hắn lao thẳng về phía con tang thi khổng lồ cấp Vàng đang rơi vào cuộc khổ chiến với Bá Vương Cự Thú. [Tang thi khổng lồ cấp Vàng] (BOSS cấp Sử Thi) Cấp độ: Cấp 79 Thiên phú: [Cự Thể] (Thiên phú cấp Sử Thi) [Hoàng Kim Thể]: Thiên phú cấp Sử Thi, cơ thể hoàn toàn vàng hóa, khả năng tấn công và phòng ngự tăng mạnh, miễn nhiễm 40% sát thương vật lý, 20% sát thương phép thuật và phần lớn các hiệu ứng khống chế cấp thấp. Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 2000, Tinh thần: 300, Thể chất: 1800, Nhanh nhẹn: 1200. Kỹ năng: [Khổng Lồ Gầm Thét], [Hoàng Kim Trực Quyền], [Tử Vong Dẫm Đạp]... Điểm yếu: 1. Thuộc tính tinh thần không cao, sử dụng các đòn tấn công tinh thần sẽ có hiệu quả bất ngờ. 2. Do vừa trải qua một trận đại chiến cách đây không lâu, một phần vết thương trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Thuộc tính cơ bản của tang thi khổng lồ cấp Vàng không hề thua kém Bá Vương Cự Thú, nếu không nó đã chẳng thể giao đấu với Bá Vương Cự Thú suốt ba ngày ba đêm. Tuy nhiên, lúc này tang thi khổng lồ cấp Vàng đối đầu với Bá Vương Cự Thú có vẻ hơi chật vật. Nguyên nhân chính là do trận chiến kéo dài ba ngày trước đó. Những cuộc đối đầu cường độ cao liên tục không nghỉ như vậy đã gây ra những tổn thương khó lòng bù đắp cho cơ thể chúng. Dù đã qua một thời gian nghỉ ngơi, tang thi khổng lồ cấp Vàng vẫn còn một số vết thương ngầm chưa thể hồi phục hoàn toàn. Ngược lại, Bá Vương Cự Thú hiện tại do được Lâm Tử Lạc trực tiếp triệu hồi thông qua Ma Thần Chi Hạch nên cơ thể luôn ở trạng thái đỉnh phong. Vì thế, lúc này nó có thể chiếm ưu thế hơn tang thi khổng lồ cấp Vàng một bậc. ... Đúng như câu nói "bắt giặc phải bắt vua trước", mục tiêu của Lâm Tử Lạc rất rõ ràng. Hắn muốn phối hợp với Bá Vương Cự Thú để trảm sát tang thi khổng lồ cấp Vàng trước. Một khi mất đi kẻ chỉ huy, đại quân tang thi khổng lồ sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Và thứ khiến Lâm Tử Lạc tự tin có thể nhanh chóng kết liễu đối phương chính là những chỉ số thuộc tính cực kỳ khủng khiếp của hắn lúc này! Hiện tại, thuộc tính cơ bản của hắn bao gồm: (Thuộc tính bản thân) + (Tổng thuộc tính trang bị, danh hiệu...) + (Thuộc tính cộng thêm từ thú cưng). Sức mạnh: 880 + 912 + 90 = 1882 Tinh thần: 865 + 652 + 90 = 1607 Thể chất: 850 + 780 + 90 = 1720 Nhanh nhẹn: 850 + 555 + 90 = 1495 Hiện giờ A Hoàng đã đạt cấp 40, toàn bộ thuộc tính lên tới 900 điểm, cung cấp cho Lâm Tử Lạc thêm 90 điểm cộng vào mỗi chỉ số. Cộng thêm thuộc tính tăng lên từ việc lên cấp, thuộc tính tự do từ nhiệm vụ, và cả phần trăm thuộc tính cộng thêm từ Thiên Toàn Chiến Giáp cấp Sử Thi, hiện tại chỉ xét riêng về chỉ số, hắn đã đứng ngang hàng với Bá Vương Cự Thú và tang thi khổng lồ cấp Vàng! "Ngao!" A Hoàng tâm ý tương thông với Lâm Tử Lạc, cảm nhận được chủ nhân đang lao tới chỗ tang thi khổng lồ cấp Vàng, nó liền cất tiếng Long Khiếu vang dội. Dưới tác động của tiếng rồng ngâm, đám tang thi khổng lồ đang bao vây nó đều rơi vào trạng thái choáng váng. Nó chớp thời cơ thoát khỏi vòng vây, cũng bay thẳng về phía tang thi khổng lồ cấp Vàng. Ở những nơi nó đi qua, phần lớn tang thi khổng lồ đều bị khựng lại hoặc mất thăng bằng. Tình trạng này lập tức giúp các ma thần xung quanh có cơ hội phản công mạnh mẽ. Đó chính là sự đáng sợ của A Hoàng! Đi tới đâu, toàn bộ quân địch đều bị giảm 10% thuộc tính, bất chấp mọi tình huống.
Bắt giặc phải bắt vua trước — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ