Chương 628
Xoay chuyển chiến cục
Đăng ngày 30/08/2026
19
Gào thét gọi người thì có ích gì không?
Ít nhất đối với con hoàng kim tang thi khổng lồ lúc này, điều đó chẳng có chút tác dụng nào cả.
Trong khi đám tang thi khổng lồ cấp Bạc còn chưa kịp chi viện, Lâm Tử Lạc đã trực tiếp sử dụng Vô Tận Lĩnh Vực để dịch chuyển tức thời đến ngay vết thương ở cổ của con Boss cấp Vàng này.
Cửu Lê Chi Đao trong tay hắn tựa như một chiếc máy xay thịt, men theo vết rách liên tục chém xuống điên cuồng.
Chẳng mấy chốc, cái cổ của hoàng kim tang thi khổng lồ đã bị chặt đứt hoàn toàn.
Nó lập tức ngừng vùng vẫy.
Cái đầu khổng lồ và thân hình đồ sộ tách rời khỏi nhau, lần lượt đổ rầm xuống mặt đất.
Đường đường là một Boss cấp Sử Thi, thủ lĩnh của đại quân tang thi khổng lồ, vậy mà ngay khi cuộc quyết chiến giữa nhân loại và lũ quái vật vừa mới bắt đầu, nó đã nhanh chóng bỏ mạng dưới tay Lâm Tử Lạc.
Thật sự là thê thảm đến cực điểm.
[Người chơi "Nhai Tệ" giết chết thành công Boss cấp Sử Thi cấp 79 hoàng kim tang thi khổng lồ, nhận được 245.700 điểm kinh nghiệm, 200.500 tiền vàng]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" thăng lên cấp 71, toàn thuộc tính tăng 10 điểm, nhận được 15 điểm thuộc tính tự do]
Xong đời!
Lần này Lâm Tử Lạc giết chết một con hoàng kim tang thi khổng lồ ở trạng thái sung mãn nhất, vì vậy phần thưởng kinh nghiệm và tiền vàng nhận được nhiều hơn hẳn so với lần tập kích Bá Vương Cự Thú trước đó.
Cộng thêm việc thời gian qua, các nhiệm vụ chi nhánh như xây dựng thành trì, thu thập vật tư đã lấp đầy hơn nửa thanh kinh nghiệm, giúp hắn trực tiếp thăng thêm một cấp.
Lâm Tử Lạc nhanh chóng dồn hết 15 điểm thuộc tính tự do vào tinh thần.
Hắn cũng tranh thủ liếc nhìn không gian trữ vật của mình.
Một lọ dược tề tỏa ra ánh sáng tím huyền ảo đang nằm yên lặng bên trong.
Khá lắm!
Thế mà lại rơi ra một lọ virus biến chủng của tang thi khổng lồ. Xem chừng loại này tốt hơn nhiều so với lọ mà tang thi khổng lồ cấp Bạc đánh rơi lần trước.
Cái này mà cho Đại Sả uống, chẳng phải gã sẽ trực tiếp thăng hoa sao?
Gật đầu hài lòng, Lâm Tử Lạc đưa mắt nhìn về phía đám tang thi khổng lồ cấp Bạc đang rầm rộ kéo đến.
Hiện tại trên chiến trường có tới 16 con cấp Bạc, còn cấp Đồng thì vượt quá hai trăm con.
Số lượng kinh khủng này khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Phải biết rằng, một trăm năm trước, chỉ cần 5-6 con cấp Bạc xuất hiện trong một trận đánh đã là thảm họa diệt vong đối với nhân loại. Đây cũng chính là lý do khiến tình thế tại Odyssey cao tường trở nên tồi tệ như vậy.
Phía con người tuy đã triệu hồi được hơn một trăm Ma Thần ở trạng thái hoàn chỉnh, lại đều là những loại chuyên dụng cho chiến đấu, nếu không tính đến Bách Tử Cự Thú mạnh nhất thì sức mạnh tổng hợp còn vượt xa Thất Thập Nhị Ma Thần năm xưa.
Thế nhưng, họ vẫn chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tường cao.
Sau khi xác định mục tiêu của 16 con tang thi khổng lồ cấp Bạc kia, Lâm Tử Lạc vỗ mạnh nguyên tố trường dực, chủ động lao lên nghênh chiến.
Bá Vương Cự Thú ở bên cạnh tạm thời được hắn đưa trở về.
Lúc đối đầu với con Boss cấp Vàng, nó đóng vai trò thu hút hỏa lực nên đã chịu không ít thương tích. Trở về Khe nứt bóng tối, tốc độ hồi phục vết thương sẽ nhanh hơn nhiều so với ở thực tại.
Tuy nhiên, không có Bá Vương Cự Thú thì vẫn còn Tượng Tị Cự Thú!
Trong lúc Lâm Tử Lạc chiến đấu với hoàng kim tang thi khổng lồ, Đại Sả và Quỷ Đồng cũng đã kịp thời tiếp cận tường cao.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người họ đã phối hợp nhịp nhàng với Ma Thần của mình, hạ gục thành công một con tang thi khổng lồ cấp Bạc.
Lúc này, Lâm Tử Lạc trực tiếp điều khiển ý thức của Đại Sả, triệu hồi Tượng Tị Cự Thú đến bên cạnh mình.
Còn Định Ảnh Cự Thú của Quỷ Đồng thì thôi. Thể chất Quỷ Đồng không đủ mạnh, triệu hồi Định Ảnh Cự Thú sẽ khiến cơ thể gã suy sụp quá nhanh, tốt nhất nên để dành cho hai người họ dùng khi cần đánh lén.
Khi Tượng Tị Cự Thú vừa xuất hiện, Lâm Tử Lạc tung người nhảy lên ngồi trên đầu A Hoàng.
Ngay sau đó, một người, một rồng và một cự thú cùng lúc lao thẳng vào giữa bầy tang thi khổng lồ cấp Bạc.
Một cuộc thảm sát đẫm máu chính thức bắt đầu!
Với thuộc tính hiện tại của Lâm Tử Lạc, cộng thêm độ sắc bén của Cửu Lê Chi Đao cấp Truyền Thuyết, lớp da kim loại màu bạc của lũ quái vật trở nên mỏng manh như tờ giấy.
Hắn thậm chí chẳng cần dùng đến những kỹ năng quan trọng cũng có thể chém chết một con cấp Bạc một cách dễ dàng.
A Hoàng thì liên tục tỏa ra Long Uy bao phủ toàn phạm vi, thỉnh thoảng lại gầm lên một tiếng Long Khiếu khiến lũ tang thi khổng lồ khổ sở không thôi.
Thân hình chúng cứ chốc chốc lại khựng lại, chỉ có thể trố mắt nhìn Cửu Lê Chi Đao lướt qua người mình, sau đó mới kịp thốt lên những tiếng gào thét đau đớn.
Tượng Tị Cự Thú cũng dũng mãnh vô song.
Với chiều cao 180 mét, nó có thể không đánh lại Bá Vương Cự Thú hay hoàng kim tang thi khổng lồ, nhưng đối phó với lũ cấp Bạc đã bị A Hoàng làm suy yếu thuộc tính thì dù một chọi bốn vẫn không hề lép vế.
Cái vòi voi khổng lồ quất mạnh một phát là đủ khiến lũ tang thi khổng lồ rách da nát thịt.
Cộng thêm việc Đại Sả và Quỷ Đồng chuyên nhắm vào những con cấp Bạc ở vòng ngoài để ra tay, nên dù quân địch đông tới 16 con nhưng thực tế chẳng thể làm tổn thương được nhóm của Lâm Tử Lạc.
Hơn nữa, khi toàn bộ đám cấp Bạc bị dẫn dụ đi, khả năng gắn kết của đại quân tang thi khổng lồ lập tức giảm mạnh.
Thiếu đi sự chỉ huy của cấp Bạc, lũ tang thi khổng lồ bình thường bắt đầu loạn lạc, thường xuyên xảy ra tình trạng đánh nhầm đồng đội hoặc lao sai hướng.
Tình huống này giúp áp lực của các thủ vệ trên tường cao giảm bớt rõ rệt.
Đám thủ vệ vốn là những tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng, họ chớp lấy cơ hội này để chỉnh đốn đội ngũ, tập hợp các Ma Thần lại tạo thành một chiến tuyến mới.
Dưới sự đồng lòng hiệp lực, họ đã đẩy lùi được lũ tang thi khổng lồ ra xa một khoảng, ít nhất là không còn đe dọa trực tiếp đến Odyssey cao tường vốn đã bị oanh tạc suốt bấy lâu.
......
Con thứ mười bốn!
Lâm Tử Lạc triệu hồi phong nguyên tố, tùy ý gạt đi vũng máu đang bắn về phía mình.
Sau đó, hắn rút Cửu Lê Chi Đao ra khỏi cổ xác chết của con tang thi khổng lồ cấp Bạc trước mặt.
Suốt thời gian qua, hắn đã hoàn toàn giết đến đỏ mắt.
Đừng nói là cấp Bạc, ngay cả mấy con cấp Đồng tình cờ đi ngang qua cũng bị hắn chém cho vài nhát mới thấy thỏa lòng.
Dưới sự nỗ lực chung của Tượng Tị Cự Thú, Đại Sả và Quỷ Đồng, họ đã tiêu diệt tổng cộng 14 con tang thi khổng lồ cấp Bạc!
Ngay cả hai con cuối cùng còn sót lại cũng đang trọng thương, đang thoi thóp dưới sự vây hãm của Trường Tị Cự Thú cùng Đại Sả và Quỷ Đồng, xem chừng cũng sắp đi đời.
Lâm Tử Lạc vỗ đầu A Hoàng, bảo nó sang hỗ trợ nhóm Đại Sả để làm suy yếu thuộc tính của kẻ địch.
Còn bản thân hắn thì triệu hồi nguyên tố trường dực, lao thẳng vào đám tang thi khổng lồ bình thường.
Tư thế ấy chẳng khác nào sói lạc vào bầy cừu.
Lúc này hắn chẳng cần dùng đến bất kỳ năng lực nào, chỉ việc giơ Cửu Lê Chi Đao về phía trước, lao thẳng qua cổ lũ quái vật là có thể hoàn thành một cú xuyên thấu hoàn hảo.
Chỉ một cú xung phong đơn giản cũng đủ để hắn quét sạch toàn bộ tang thi khổng lồ trên một đường thẳng.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi Lâm Tử Lạc vẫn còn đang say sưa giết chóc giữa bầy quái vật, mặt đất vốn đã rung chuyển vì cuộc chiến giữa những gã khổng lồ bỗng bắt đầu chấn động dữ dội hơn bao giờ hết.