Chương 631

Cảm ơn hai anh em, hẹn kiếp sau lại tới

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Gào!" Cái đầu của con số ba vẫn còn kẹt cứng trong lòng núi, tiếng gào thét phát ra nghe vừa trầm đục vừa bất lực. Dưới những nhát chém sắc lẹm của Lâm Tử Lạc và những cú cắn xé của Bá Vương Cự Thú, tiếng gào của nó cứ thế nhỏ dần rồi lịm hẳn. [Người chơi "Nhai Tệ" tiêu diệt thành công BOSS cấp Sử Thi cấp 79 hoàng kim tang thi khổng lồ, nhận được 265.700 điểm kinh nghiệm, 210.500 tiền vàng] Âm thanh thông báo của Trò chơi tận thế vang lên thật êm tai. Vì trạng thái của con số ba tốt hơn con số một đôi chút nên phần thưởng hạ gục cũng hậu hĩnh hơn. Lâm Tử Lạc liếc qua phần thưởng một cách tùy ý rồi lập tức phóng tầm mắt xuống chân núi. Con số hai vốn bị lăn thẳng xuống đáy núi trước đó đã chịu thương tích không hề nhẹ. Ban đầu, sau khi chật vật bò dậy, nó còn định leo ngược lên sườn dốc để chi viện cho con số ba. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cảnh con số ba bị đánh hội đồng thê thảm, nó lập tức thối lui xuống chân núi, chạy về phía mười mấy con tang thi khổng lồ cấp Bạc đang tới ứng cứu. Thực tế, đám tang thi cấp Bạc kia khi nghe tiếng gào đã bắt đầu lao về phía ngọn núi cao này. Có điều, giữa đường chúng đã bị Đại Sả, Quỷ Đồng cùng hai vật khổng lồ được triệu hồi là Tượng Tị Cự Thú và Định Ảnh Cự Thú chặn đứng lối đi. Chính vì vậy, cho đến lúc con số ba tắt thở, đám viện binh này vẫn chẳng thể tiếp cận nổi vị trí. Nhìn thấy nhóm Đại Sả sắp rơi vào thế bị kẹp chém từ hai phía, Lâm Tử Lạc nhảy phắt lên đầu A Hoàng đã đợi sẵn bên cạnh. A Hoàng lập tức tăng tốc tối đa, lao vút xuống phía con số hai như một mũi tên. Bá Vương Cự Thú được Lâm Tử Lạc thu hồi vào Vết Nứt Bóng Tối trước một bước. Chỉ trong chớp mắt, nó lại bò ra từ một vết nứt khác ngay cạnh nhóm Đại Sả. Kiểu triệu hồi linh hoạt này cũng chỉ có Lâm Tử Lạc mới làm nổi. Hắn có thể triệu hồi tức thì, gần như không có khoảng nghỉ giữa chừng. Dù tiêu tốn nhiều tinh thần lực hơn nhưng hắn đã có Linh Hồn Chi Châu để bù đắp. So với những kẻ triệu hồi ma thần thông thường phải đọc thần chú rườm rà, lại thêm gánh nặng tinh thần lực khổng lồ giữa các lần triệu hồi liên tiếp, Lâm Tử Lạc hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Có sự góp mặt của Bá Vương Cự Thú, cục diện bên phía Đại Sả đã hoàn toàn ổn định. Đợi đến khi Lâm Tử Lạc và A Hoàng tới nơi, hắn tiếp tục dùng Công Huân Chi Hồn triệu hồi chiến hồn ra trợ chiến. Con số hai vốn đã bị hành cho tơi tả sau cú lăn núi giờ bị đánh tới mức liên tục lùi bước. Đám tang thi cấp Bạc đi theo hỗ trợ cũng bị hạ gục từng con một. Khi đám lâu la đã chết gần hết, Lâm Tử Lạc, Đại Sả, Quỷ Đồng cùng ba đại cự thú, cộng thêm A Hoàng liên tục hạ chỉ số ở bên cạnh, đồng loạt tổng tấn công con số hai. Thân hình đầy rẫy vết thương của con số hai cuối cùng không trụ vững được nữa, đổ ập xuống đất như núi lở. [Người chơi "Nhai Tệ" tiêu diệt thành công BOSS cấp Sử Thi cấp 79 hoàng kim tang thi khổng lồ, nhận được 205.700 điểm kinh nghiệm, 180.500 tiền vàng] Vì có sự hỗ trợ của Đại Sả và Quỷ Đồng nên phần thưởng lần này bị chia bớt một chút. Tuy nhiên Lâm Tử Lạc chẳng hề để tâm. Hắn vừa gặm Linh Hồn Chi Châu để hồi phục tinh thần lực, vừa cảm thán sự ngây thơ của hai con hoàng kim tang thi này. Mang cái thân hình đồ sộ thế kia mà dám đứng trên đỉnh núi đợi hắn tới, đúng là quá coi thường hắn rồi. Địa hình có không gian thao tác lớn như thế này mới chính là nơi hắn phô diễn hết tài năng. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, con số hai đã nằm trong tính toán của Lâm Tử Lạc, lăn một mạch từ đỉnh xuống đáy núi, chẳng kịp phát huy chút thực lực nào. Con số ba cũng bị hạn chế bởi địa hình đỉnh núi, cuối cùng bị khảm chặt vào vách đá chịu trận, chết trong đau đớn. Nhưng không sao cả. Đợi chúng xuống dưới kia, Tạp Tố Phổ của hành tinh Tàm Mục và Thi Báo của Cơ Vương Tinh chắc chắn sẽ ôm chầm lấy chúng mà khóc lóc thảm thiết. Đúng là một lũ bạn thân có cách chết giống hệt nhau! ... Thực tế, ngay cả ở thời điểm mười năm sau khi tận thế diễn ra, BOSS cấp Sử Thi vẫn là hàng hiếm. Nếu không, Trò chơi tận thế đã chẳng lập ra một "Bảng xếp hạng tiêu diệt" riêng cho chúng. Thế nhưng sự xuất hiện của phó bản này đã phá vỡ mọi quy luật. Tính đến hiện tại, Lâm Tử Lạc đã giết sạch bốn con BOSS cấp Sử Thi. Mở bảng xếp hạng tiêu diệt BOSS cấp Sử Thi ra, ngoài cái tên "Thi Hoàng" được cố định vĩnh viễn ở vị trí đầu tiên, cả năm kỷ lục tiêu diệt còn lại đều đề tên "Nhai Tệ". Ai nhìn vào mà chẳng phải thốt lên hai chữ "đỉnh cao". "Đỉnh thật!" Lâm Tử Lạc cũng tự kinh hô một tiếng. Trong lúc hồi phục tinh thần lực, hắn tranh thủ kiểm tra những món đồ mới trong Không gian trữ vật. Đập vào mắt đầu tiên là đống trang bị và đạo cụ cấp Kim Cương rơi ra từ đám tang thi khổng lồ cấp Bạc. Mấy thứ này trừ khi có thuộc tính cực phẩm, còn lại đều sẽ trở thành vật tế cho Cửu Lê Chi Đao, nên hắn lướt qua rất nhanh. Cho đến khi hắn nhìn thấy một cuộn giấy tỏa ra ánh sáng vàng thổ. Cuộn giấy này chính là "cuộn giấy kỹ năng", vốn là khách quen trong kho đồ của hắn. Điểm khác biệt là cuộn giấy này to hơn hẳn loại cấp Kim Cương trước đây, kiểu dáng cổ xưa, cũ kỹ, trông có vẻ bình thường. Nhưng Lâm Tử Lạc liếc mắt đã nhận ra ngay. "Cấm chú"! Cuộn giấy kỹ năng cấp Sử Thi, hay còn được gọi là cấm chú! Đây là loại phần thưởng hiếm đến mức chỉ có thể rơi ra từ BOSS cấp Sử Thi. Giờ đây, nó đang nằm im lìm trong không gian của hắn! Ngay khi hắn định lấy cấm chú này ra, khóe mắt lại thoáng thấy một thứ khác nằm ngay bên cạnh. Lần này là một cuộn giấy tỏa ánh tím. Hai... cuộn giấy kỹ năng cấp Sử Thi? Lần này hắn thực sự không kìm lòng được nữa, cuối cùng vẫn phải hét lên một câu "quá đỉnh"! Theo ý niệm của Lâm Tử Lạc, hai cuộn giấy tỏa ra hào quang khác nhau hiện ra trên tay hắn. [Cuộn giấy kỹ năng "Đại Địa Toái Liệt"]: Đạo cụ dùng một lần cấp Sử Thi, cuộn giấy khắc ghi cấm chú "Đại Địa Toái Liệt". Khi kích hoạt sẽ hút một lượng lớn tinh thần lực của người dùng, sau đó bộc phát uy lực khiến mặt đất vỡ vụn, gây ra đòn tấn công xé toạc khủng khiếp cho kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng. (Vật phẩm nguy hiểm, hãy thận trọng khi sử dụng!) [Cuộn giấy kỹ năng "Diệt Tuyệt Lôi Bạo"]: Đạo cụ dùng một lần cấp Sử Thi, cuộn giấy khắc ghi cấm chú "Diệt Tuyệt Lôi Bạo". Khi kích hoạt sẽ hút một lượng lớn tinh thần lực của người dùng, sau đó ngưng tụ ra một vùng bão điện khổng lồ, giáng những đòn sấm sét liên tiếp xuống khu vực đó. (Vật phẩm nguy hiểm, hãy thận trọng khi sử dụng!) Cấm chú! Lại còn là hai cấm chú thiên về tấn công! Hắn biết mình đã chọn Chúc phúc may mắn, nhưng cái sự may mắn này cũng hơi quá đà rồi. Lâm Tử Lạc không nhịn được nhìn xác con số hai đã bị phân thây dưới đất, rồi lại nhìn cái xác nát bét của con số ba vẫn còn khảm trên núi. "Cảm ơn hai anh em nhé!" "Nếu có kiếp sau, lại tới tặng quà tiếp nha?"