Chương 64
Bò trườn · Tang thi BOSS
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Anh nhìn xem, dưới khung cửa ngăn cách, có phải có một đôi mắt không?"
Khi A Vĩ nghe thấy Tiểu Mỹ nói câu này, cơ thể anh ta lập tức cứng đờ. Nỗi sợ hãi vô tận tràn ngập tâm trí anh ta.
Anh ta run rẩy xoay đầu, nhìn về phía dưới khung cửa của gian phòng.
Bên trong tối om khiến ánh đèn từ bên ngoài hắt qua khe hở dưới cửa gian phòng đổ vào trong. Ngay tại nơi ánh sáng ấy, một đôi mắt đỏ ngầu đang chằm chằm nhìn vào A Vĩ.
Đầu óc A Vĩ ngay lập tức trống rỗng, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Đôi mắt đỏ rực kia nheo lại, dường như đang giễu cợt A Vĩ và Tiểu Mỹ quá đỗi ngu ngốc. Tiếp đó, cánh cửa sắt của gian phòng phát ra những tiếng "kèn kẹt" chói tai. Có thể nghe ra, chủ nhân của đôi mắt đỏ ngầu kia đang cố gắng mở cửa sắt ra.
Nhận thấy đã rơi vào tuyệt lộ, A Vĩ vốn đang hoảng loạn bỗng nhiên bình tĩnh lại.
"Tiểu Mỹ, lát nữa nó mở được cửa, em hãy dốc hết sức mà chạy ra ngoài." A Vĩ lên tiếng.
"Không, em không dám, em..." Tiểu Mỹ sực tỉnh: "Còn anh thì sao?"
"Không sao đâu, dũng cảm lên, em cứ chạy thẳng ra ngoài, anh sẽ chặn nó lại."
A Vĩ đứng dậy, quờ quạng trong bóng tối một hồi rồi vớ được một cây chổi. Anh ta cầm chặt cây chổi trước ngực để tự trấn an bản thân.
Trong đôi mắt đỏ rực kia thoáng hiện lên một tia khinh bỉ.
Giây tiếp theo.
"Rầm!"
Cánh cửa sắt bị hất tung.
"Chạy mau!" A Vĩ hét lớn.
Sau đó, anh ta dũng mãnh lao lên phía trước.
Kẻ vốn luôn bám trên cửa cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn. Đó là một con tang thi, một con tang thi có hình thù kỳ quái.
Thân hình nó đặc biệt gầy nhỏ, có thể nhìn rõ đường nét xương xẩu bên trong cơ thể. Cái đầu có hình tam giác ngược, một chiếc lưỡi dài đỏ tươi vung vẩy qua lại. Toàn bộ cơ thể nó bám ngược trên cửa, giống hệt như một con thạch sùng.
Thấy A Vĩ lao tới, con tang thi này không trực tiếp giết chết anh ta ngay. Như muốn trêu đùa con mồi, nó xoay người một cái, men theo cánh cửa sắt rồi leo tót lên trần nhà của gian phòng.
Cú vụt chổi của A Vĩ hoàn toàn hụt vào không trung. Anh ta ngước nhìn con tang thi đang bám trên trần nhà, trong mắt hiện rõ sự tuyệt vọng. Chút dũng khí vừa mới gom góp được cũng tan biến sạch sành sanh trong nháy mắt.
Thứ này thực sự là thứ mà con người có thể đối phó được sao?
Con tang thi nhìn A Vĩ đã mất sạch ý chí chiến đấu, sự giễu cợt trong mắt cũng biến mất. Lại thêm một món đồ chơi nữa hỏng rồi.
Thất vọng, con tang thi chuyển mục tiêu, nhìn về phía Tiểu Mỹ vẫn đang co rúm trong góc. Tiểu Mỹ đang cố gắng vùng vẫy, nhưng nỗi sợ hãi khiến cô ta ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
"Tiểu Mỹ chạy mau đi!" A Vĩ thấy Tiểu Mỹ bị tang thi nhắm vào, lập tức tỉnh táo lại.
Đáng tiếc, đã quá muộn.
Lợi Trảo của con tang thi trực tiếp vồ lấy đầu Tiểu Mỹ. Đầu cô ta vỡ nát ngay tức khắc, máu tươi cùng óc tuôn ra xối xả. Con tang thi vội vàng lao tới, thò chiếc lưỡi dài đỏ lòm ra thưởng thức óc người một cách đầy hưởng thụ.
"Bịch."
A Vĩ quỳ sụp xuống đất. Cái chết thảm khốc của bạn gái khiến anh ta mất sạch hy vọng.
"Thứ quái vật tởm lợm, tao liều mạng với mày!"
A Vĩ gượng dậy, vung cây chổi lên, một lần nữa liều chết lao về phía con tang thi.
Con tang thi đang thưởng thức bữa ngon rất không hài lòng vì bị A Vĩ làm phiền. Lợi Trảo vung qua, A Vĩ cũng theo chân Tiểu Mỹ rời bỏ nhân thế.
Con tang thi tỏ ra rất thỏa mãn, lại vui vẻ ôm lấy đầu A Vĩ mà hút sạch.
Trong gian phòng vẫn là một mảnh tối tăm. Ánh đèn bên ngoài chỉ chiếu tới được khu vực cửa, không thể soi tới góc khuất nơi con tang thi đang hưởng thụ mỹ vị.
Bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân.
Con tang thi lộ vẻ bất mãn. Lại có món đồ chơi đến làm phiền ta dùng bữa sao?
Lần này con tang thi chủ động xuất kích. Nó buông đầu A Vĩ ra, bám vào tường bắt đầu bò ra ngoài gian phòng.
Ngay khoảnh khắc cái đầu của con tang thi ló ra khỏi gian phòng, một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên:
"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi!"
Lâm Tử Lạc thở hổn hển, chỉ tay vào đầu con tang thi mà nói.
Vốn dĩ hắn và Đại Sả đang nỗ lực quét sạch tang thi, bọn họ đã tiêu diệt hết tang thi của cả một tầng lầu. Thấy kinh nghiệm để thăng lên cấp 10 đã gần đủ, Lâm Tử Lạc nghe thấy tiếng kêu thét trước đó của A Vĩ.
Đây chính là BOSS xuất hiện!
Nôn nóng muốn giết BOSS, Lâm Tử Lạc chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vàng lần theo tiếng động chạy xuống lầu. Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy cái đầu của con tang thi ở bên ngoài gian phòng.
"Hừm, tang thi hình thái thích sát." Lâm Tử Lạc liếc mắt đã nhận ra chủng loại của nó.
Cũng giống như con người chuyển chức, tang thi trong quá trình tiến hóa cũng có những thiên hướng phát triển riêng. BOSS có tốc độ tiến hóa nhanh nhất, ngay giai đoạn đầu tận thế đã có thể xuất hiện sự khác biệt về chủng loại.
Hình thái thích sát mà Lâm Tử Lạc nói tới giống như thích khách trong loài người, sở hữu tốc độ di chuyển cực cao và khả năng tấn công cực mạnh. Hơn nữa, loại tang thi này rất thích ăn óc người, vì chúng có thể thông qua đó để tăng cường trí tuệ của bản thân.
Con tang thi này nhìn qua là biết thuộc loại có trí tuệ khá cao. Thấy đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Tử Lạc cũng thận trọng kiểm tra thuộc tính của nó.
[Bò trườn · Tang thi] (BOSS cấp Đồng)
Cấp độ: 10
Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 23, Tinh thần: 15, Thể chất: 8, Nhanh nhẹn: 23.
Thiên phú: Bò trườn: Ngươi có thể tự do bò trườn trên bề mặt tường hoặc các vật thể không nhẵn nhụi.
Kỹ năng: Bối Thích Nhất Kích: Ngươi có thể vung ra một cú vuốt, gây sát thương bằng 110% thuộc tính sức mạnh. Nếu đánh trúng vào phần lưng đối phương, sát thương sẽ tăng gấp đôi.
Huyễn Ảnh Tiềm Tập: Ngươi có thể tạm thời hòa mình vào mặt đất hoặc tường để né tránh tấn công, hoặc di chuyển về phía đối phương. Một khi nhảy ra sẽ thực hiện đòn tấn công đột kích về phía trước, gây sát thương bằng 80% thuộc tính sức mạnh.
Lâm Tử Lạc chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt. Bởi vì loại tang thi thích sát này, tuy mỗi con đều có thiên phú và thế mạnh riêng, nhưng kỹ năng về tổng thể cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Lâm Tử Lạc chỉ cần nhìn tên kỹ năng là biết tác dụng của chúng là gì.
Phải thừa nhận rằng, con tang thi BOSS này rất lợi hại. Thiên phú và kỹ năng của nó tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo.
---
Giải đáp thắc mắc hôm nay:
Sự khác biệt trong cách nói chuyện của Trò chơi tận thế và Hệ thống Kim Thủ Chỉ.
Mọi thông tin trong khung [ ] đều là của Trò chơi tận thế. Những thông tin kiểu "Đinh,..." là của Hệ thống Kim Thủ Chỉ. Hai thứ này tuyệt đối đừng nhầm lẫn.