Chương 643

Đại Sả xuất hiện

Đăng ngày 30/08/2026

19
Liệu Lâm Tử Lạc có thật sự rơi vào thế hạ phong mãi không? Chưa bàn tới việc một mình hắn có đánh lại Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ và chó ba đầu hay không. Chỉ riêng đống át chủ bài trong tay, việc hắn chiếm ưu thế trong thời gian ngắn tuyệt đối chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng, hắn vẫn luôn chọn cách né tránh chiến đấu, thậm chí ngay cả Bá Vương Cự Thú cũng không thèm triệu hồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đang kéo dài thời gian! Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ và chó ba đầu cũng nhạy bén nhận ra điều gì đó. Chúng như cảm ứng được điều gì, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía sâu trong nội địa. Chỉ thấy ở phía đó, một gã tráng sĩ cao bốn mét đang liều mạng lao về hướng này, bên cạnh gã là một đứa trẻ dáng người nhỏ thốn đang bám sát theo sau. Hóa ra là Đại Sả và Quỷ Đồng, những kẻ vốn đang săn đuổi tang thi khổng lồ ở đằng xa, đã kịp thời chạy tới! Ngay từ lúc còn ở trong khe nứt khổng lồ, khi cảm thấy có điềm chẳng lành, Lâm Tử Lạc đã triệu tập Đại Sả và Quỷ Đồng. Cả hai cũng không hề nghỉ tay nghỉ chân, tức tốc lên đường. Nhờ sự trì hoãn có tính toán của Lâm Tử Lạc, cuối cùng hai người họ cũng đã đến đúng lúc. Đại Sả đang cắm đầu chạy về phía chiến trường cũng nhận ra ánh mắt của Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Gã ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngây ngô đặc trưng. Ngay giây tiếp theo, Đại Sả công khai lấy ra một ống nghiệm chứa đầy chất lỏng màu xám rồi uống cạn trước mặt chúng. Uống xong thứ chất lỏng đó, đôi mắt Đại Sả dần chuyển sang màu đỏ rực. "Gào!" Gã vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng! Sau tiếng gầm, những khối cơ bắp vốn đang căng cứng vì chạy nhanh của gã bắt đầu phình to với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Năm mét, sáu mét, bảy mét... Thân hình Đại Sả càng lúc càng cao, tốc độ bành trướng toàn thân cũng ngày một nhanh hơn. "Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!" Tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội khắp bình nguyên, tựa như tiếng trống trận dồn dập. Mười mét, hai mươi mét, ba mươi mét... Lúc này, làn da trên người Đại Sả đã bị dòng máu lưu thông cực nhanh nhuộm thành một màu đỏ gay. Những sợi gân xanh nổi lên trên người gã giờ đã to bằng cánh tay lúc trước, vẫn đang đập mạnh liên hồi. Một trăm mét! Hơi thở Đại Sả phun ra đã biến thành từng luồng sương mù đỏ ngầu như máu. Cả cơ thể gã giống như đang bị đun sôi, tỏa ra một lượng hơi nước khổng lồ. Hai trăm mét! Đại Sả cao lớn như ngọn núi, tốc độ chạy không hề tăng thêm, nhưng nhờ cơ thể vĩ đại, mỗi bước chân gã sải ra đều nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo từng bước chạy của gã, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt toác! Hai trăm bảy mươi mét! Cuối cùng, cơ thể Đại Sả dừng lại ở độ cao hai trăm bảy mươi mét. Hoàn thành cuộc lột xác toàn thân, gã lại cất tiếng gầm lần nữa. Lần này, tiếng gầm của gã vang thấu tầng mây! Dược tề virus Cự Thể Hóa! Một loại đạo cụ không phẩm cấp có thể khiến cơ thể bành trướng nhanh chóng và nhận được thiên phú nhất định. Ngay cả trong trường hợp không tương thích với virus, nó cũng có thể khiến người sử dụng to lên ít nhất mười lần. Còn về phần Đại Sả thì khỏi phải bàn. Độ tương thích của gã với virus Cự Thể Hóa có thể coi là hoàn mỹ. Lại kết hợp với thiên phú cấp Sử Thi "Cực Cự Thân Khu" mà gã có được nhờ hấp thụ Virus Tang Thi Cực Đại trước đó. Dưới sự cộng hưởng của hai loại năng lực, cơ thể gã đã ngang nhiên vọt từ hơn bốn mét lên tới hai trăm bảy mươi mét. So với Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ cũng chẳng kém cạnh là bao! "Húuuu!" Khi thấy cơ thể Đại Sả biến hóa, Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ đã chủ động lao tới. Thế nhưng nó vẫn đánh giá thấp tốc độ hấp thụ virus của Đại Sả. Trước khi nó kịp đến trước mặt, Đại Sả đã hoàn thành quá trình lột xác. Một đỏ rực toàn thân, một đen kịt như mực. Hai gã khổng lồ như hai ngọn núi đâm sầm vào nhau ngay lúc này. "Uỳnh!" Tiếng va chạm trầm đục vang vọng khắp chiến trường. Luồng khí lưu mãnh liệt sinh ra từ cú tông của hai cơ thể khổng lồ này thậm chí còn thổi bay cả những cây đại thụ xung quanh, bật cả rễ. "Bộp, bộp, bộp..." Sau cú va chạm, cả hai lập tức bị bật ngược ra sau. Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ lùi liên tiếp bốn bước, còn Đại Sả thì lùi tới bảy bước. Nhìn tình hình hiện tại, Đại Sả vẫn hơi kém Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ một chút. Nhưng thế này là đủ rồi. Bởi vì Đại Sả không chỉ có một mình! "Gào!" Đại Sả và Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ cùng lúc gầm lên, gần như đồng bộ vung ra một đấm. Người ta thường nói nắm đấm to như bao cát, nhưng nắm đấm của hai gã này lại to như những tảng đá khổng lồ. "Bùm!" Hai nắm đấm khổng lồ lại va vào nhau, tạo ra những đợt sóng âm chấn động. Chỉ là Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ còn chưa kịp phát lực, một khe nứt bóng tối đã đột ngột mở ra từ phía sườn. Bá Vương Cự Thú từ trong khe nứt dốc sức vồ ra, cắn chặt lấy cánh tay của Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ. Ngay sau đó, một khe nứt bóng tối khác lại mở ra sau lưng nó. Tượng Tị Cự Thú quất vòi ra, quấn chặt lấy chân của gã khổng lồ đen kịt, không ngừng kéo giật về phía sau. Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ vừa định lùi lại thì bị Định Ảnh Cự Thú bay ra từ khe nứt thứ ba định thân tại chỗ trong chốc lát. Bá Vương Cự Thú, Tượng Tị Cự Thú, Định Ảnh Cự Thú toàn bộ giáng lâm! Ba đại cự thú này dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ. Nhưng bây giờ đã có Đại Sả tiên phong gánh chịu áp lực, chúng có thể thỏa sức phô diễn thực lực. Đại Sả dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Nhân lúc đối thủ bị ba cự thú tạm thời khống chế, gã lập tức thu nắm đấm về rồi lại tung ra lần nữa. Cú đấm này đánh thẳng vào mặt phải của Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ. Dưới sức mạnh kinh hồn của Đại Sả, cơ mặt bên phải của gã khổng lồ đen kịt bị ép dúm lại, cơ thể cũng không tự chủ được mà nghiêng đi. Ba đại cự thú nắm bắt thời cơ, cùng lúc phát lực về một hướng. Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ vốn đã mất trọng tâm, lập tức ngã nhào xuống đất, làm bụi cuốn lên mù mịt. "Hô!" Đại Sả và ba đại cự thú đồng thanh gầm lên ăn mừng, nhưng động tác tấn công thì chẳng hề dừng lại. Đại Sả căn chuẩn góc độ, bồi thêm một cước. Gã khổng lồ đen kịt vừa định lật người bò dậy thì cơ thể lại đổ sụp xuống đất. Ba đại cự thú mỗi con khóa chặt một bộ phận, điên cuồng tấn công. Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ nằm bẹp dưới đất chỉ biết phát ra những tiếng kêu gào đau đớn, liên tục tìm cơ hội để đứng lên. Thấy tình cảnh của Hắc Diệu Tang Thi Khổng Lồ nguy ngập, chó ba đầu ở phía sau cũng bắt đầu sốt ruột. Nó muốn tới chi viện, vội vàng sải bước chạy nhanh về phía đó. Chỉ là mới chạy được vài bước, nó đã bị một bóng đen mang theo hào quang xanh tím chắn ngang trước mặt. Lâm Tử Lạc vỗ đôi trường dực, giơ cao Cửu Lê Chi Đao, chĩa thẳng vào cái đầu ở giữa của chó ba đầu, mỉm cười nói: "Đừng vội, đến lượt ngươi rồi."
Đại Sả xuất hiện — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ