Chương 651
Trương Nguyên Trung hận không thể tự vả miệng mình
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Vừa rồi Lâm Tử Lạc mới thông qua bảng xếp hạng đẳng cấp mà liên tưởng đến một Trương Nguyên Trung "cần cù chăm chỉ, tận tụy hết lòng".
Kết quả hiện tại hắn đã thấy Trương Nguyên Trung đang dẫn theo mấy gương mặt phó quan quen thuộc truyền tống đến quảng trường phó bản kiểu thế giới.
Lúc này Trương Nguyên Trung đầy mình sát khí, trên người còn vương lại mùi máu tanh nồng nặc.
Nhìn qua thì có vẻ tinh thần phấn chấn, nhưng thực tế giữa chân mày lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đây chính là diện mạo tiêu chuẩn "vừa trải qua phó bản" của đại đa số người chơi.
Cứ nhìn bộ dạng này là biết bọn họ vừa từ trong phó bản kiểu thế giới trở ra.
"May quá, tìm được một khoảng trống để truyền tống về thành công, nếu không mà bị đại quân tang thi bao vây hết thì tình cảnh gian nan rồi."
Trương Nguyên Trung thấy mình đã truyền tống về an toàn thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đây là tình huống mà tuyệt đại đa số người chơi tham gia phó bản kiểu thế giới thường gặp phải.
Bọn họ không thể giống như Lâm Tử Lạc, có khả năng nhổ cỏ tận gốc toàn bộ kẻ địch trong phó bản, không để sót một tên nào, sau đó mới thong dong rời đi.
Vì vậy, đa số người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đều chọn gia nhập chiến trường trực diện để giết địch.
Đợi đến khi gặp phải đối thủ hoặc nghịch cảnh mà bản thân không xử lý nổi, họ mới chọn nộp nhiệm vụ chính tuyến để truyền tống trở về.
Làm như vậy có thể tối đa hóa phần thưởng nhận được.
"Đúng thế, ai mà ngờ được trong một cái mẫu sào nhỏ lại có đến hàng vạn con tang thi, cái đó mà là việc người làm được à? Theo tôi thấy thì..."
Hầu Dương Đức phụ họa theo lời Trương Nguyên Trung.
Chỉ là lời mới nói được một nửa, anh ta vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tử Lạc đang đứng tại chỗ nhìn bọn họ.
"Đại lão Nhai Tệ!"
Hầu Dương Đức kinh ngạc thốt lên, nhưng ngay sau đó như sực nhớ ra điều gì, anh ta quay sang nhìn Trương Nguyên Trung.
Ách, Trương tướng quân ông ấy...
Quả nhiên, Trương Nguyên Trung vừa nghe thấy lời Hầu Dương Đức thì lập tức cảnh giác ngó nghiêng xung quanh.
Khi nhìn thấy chiếc áo bào đen quen thuộc ở bên cạnh, nụ cười vốn đang rạng rỡ vì vừa thoát khỏi vòng vây của ông ta dần dần thu lại.
Nếu có thể lựa chọn, ông ta thật sự chẳng muốn gặp gã này trong tình cảnh này chút nào.
Cũng tại gã này cả!
Khiến ông ta suốt 24 giờ mỗi ngày, ngay cả trong giấc mơ cũng không ngừng chém giết tang thi.
Hơn nữa mục tiêu hiện tại của ông ta đã không còn là vượt qua Nhai Tệ nữa.
Mà là nỗ lực để đẳng cấp của mình không thấp hơn một nửa so với Nhai Tệ.
Dù sao đường đường là một Trương tướng quân, nếu đẳng cấp không bằng một nửa người khác, nói ra thì mặt mũi cũng mất sạch.
Trương Nguyên Trung cố gắng chỉnh đốn biểu cảm, liếc nhìn A Hoàng đầy uy phong trên vai Lâm Tử Lạc với ánh mắt hâm mộ.
Sau đó ông ta lập tức nói với Lâm Tử Lạc đầy vẻ ngượng nghịu:
"Thật là khéo quá, lại gặp nhau ở đây, không làm phiền các cậu đâu, muốn vào phó bản thì mau vào đi."
Theo góc nhìn của ông ta, Lâm Tử Lạc cùng Đại Sả, Quỷ Đồng đều lộ vẻ mặt thần thanh khí sảng, quần áo cũng vô cùng sạch sẽ.
Nhìn tư thế này rõ ràng là đang chuẩn bị tiến vào phó bản thế giới.
Duy chỉ có một điểm nghi vấn là, lần trước khi ông ta vào phó bản kiểu thế giới, bọn họ vẫn chưa ra ngoài.
Sao lần này lại vào nhanh thế?
Khóe môi dưới mặt nạ của Lâm Tử Lạc nhếch lên, hắn lên tiếng:
"Ồ? Chúng ta cũng vừa mới ra thôi."
"Vừa mới ra?" Trương Nguyên Trung trợn tròn mắt, nhìn ba gã trước mặt, cảm thấy thật không thể tin nổi.
"Đúng vậy, chẳng phải là khéo quá sao, vừa vặn gặp được, nào, chúng ta cùng đi kết toán phần thưởng đi."
Lâm Tử Lạc chỉ tay về phía khu vực kết toán phần thưởng ở rìa quảng trường, "nhiệt tình mời mọc".
"Được..."
Trương Nguyên Trung vừa định đồng ý, nhưng lập tức nhớ tới hai dữ liệu tiêu diệt boss cấp Truyền Thuyết kinh khủng cách đây không lâu, còn có con Ngũ Trảo Kim Long trên vai Nhai Tệ nữa...
Cùng loại "biến thái" này đi kết toán phần thưởng, chẳng phải là tự tìm khổ sao!
"Được... hình như không ổn lắm, bên kia đông người quá, không có đủ bảng giao diện cho chúng ta cùng kết toán đâu."
Để không phải kết toán phần thưởng cùng Nhai Tệ, lão Trương vốn tính tình thật thà thế mà lại chọn cách nói dối!
"Bảng giao diện mà còn không đủ sao?"
Lâm Tử Lạc nhíu mày, lời nói ra lại lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Nói xong, hắn liền đưa mắt nhìn về phía đám đông người chơi đang xếp hàng ở khu vực kết toán phần thưởng.
Những người chơi đó thực ra từ nãy đã chú ý đến sự hiện diện của Nhai Tệ.
Nhưng vì khoảng cách còn xa nên chưa ai chọn rút lui, chỉ là vẫn luôn âm thầm quan sát bên này.
Vừa nghe thấy Nhai Tệ nói "bảng giao diện không đủ" rồi nhìn về phía này, bọn họ rùng mình một cái, lập tức phản ứng lại, chạy bán sống bán chết sang hướng khác.
Khu vực kết toán vốn đang xếp hàng bỗng chốc trống trơn.
Ngay cả những người chơi đang trong quá trình kết toán cũng lập tức dừng lại, ngoan ngoãn nhường chỗ.
Nhìn dãy bảng kết toán trống không, Lâm Tử Lạc hài lòng gật đầu, một lần nữa "nhiệt tình mời mọc":
"Giờ thì đủ bảng rồi đấy, đi thôi Lão Trương, cùng kết toán nào."
Chứng kiến toàn bộ cảnh này, mặt Trương Nguyên Trung đỏ bừng lên, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do nào khác để từ chối.
Thế là ông ta nghiến răng, nuốt nước bọt một cái, nặn ra một nụ cười còn thê thảm hơn cả khóc, lên tiếng:
"Được, vậy thì cùng kết toán đi."
Lâm Tử Lạc lập tức dẫn theo Đại Sả và Quỷ Đồng đi về phía khu vực kết toán phần thưởng.
Trương Nguyên Trung cùng mấy phó quan thì chậm chạp đi theo phía sau.
Trong lúc đi, Trương Nguyên Trung thỉnh thoảng lại liếc nhìn A Hoàng đang nằm trên vai Lâm Tử Lạc, ánh mắt thèm muốn suýt chút nữa là tràn ra ngoài.
Cuối cùng ông ta vẫn không chịu nổi sự cám dỗ, rảo bước lại gần bên cạnh Lâm Tử Lạc, mở lời:
"Cái đó... con Ngũ Trảo Kim Long này, cậu làm sao mà thu phục nó làm thú cưng được thế?"
Lâm Tử Lạc xua tay, tùy ý đáp:
"Ồ, đơn giản lắm, cứ cho nó ăn nhiều đồ ngon vào, nó tự nhiên sẽ nhận chủ thôi."
Nói đoạn, hắn còn đưa tay ra xoa đầu A Hoàng.
A Hoàng thoải mái nheo mắt lại, cọ cọ vào ngón tay Lâm Tử Lạc rồi gật đầu, như thể tán đồng với lời hắn nói.
Cơ mặt Trương Nguyên Trung giật mạnh một cái.
Đơn giản thế là được á?
Tôi tin cậu mới lạ đấy!
Đồng thời, lúc này ông ta hận không thể tự vả vào miệng mình một cái.
Mày có phải là bị dở hơi không!
Lại chủ động đi hỏi Nhai Tệ loại vấn đề này!
Đây chẳng phải là đưa mặt ra cho người ta vả sao!
Rất nhanh, cả nhóm đã đi tới khu vực kết toán phần thưởng vắng vẻ.
Hiện tại khu vực kết toán đang dựng hai dãy bảng giao diện dài.
Người chơi chỉ cần đứng lên tấm gạch cảm ứng phía trước bảng, bảng sẽ tự động bắt đầu kết toán Độ ảnh hưởng thế giới của bạn trong phó bản lần này.
Các hạng mục cụ thể trong bảng kết toán này chỉ có người chơi mới nhìn thấy được, nhưng tổng Độ ảnh hưởng thế giới sẽ hiển thị ở ngay phía trên cùng của bảng, tất cả mọi người đều có thể thấy.
Nói tóm lại, phương thức này so với cách kết toán đơn lẻ trước đây thì tinh giản hơn nhiều.
"Vậy thì, chúng ta cùng làm một lượt, hay là từng người một đây?"