Chương 675

Vật phẩm ẩn giấu không cấp bậc đặc biệt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trước đó Lâm Tử Lạc vẫn luôn cường hóa những trang bị truyền thống. Thế nhưng lần thất bại vừa rồi đã để lại cho hắn chút bóng ma tâm lý. Hắn nhận ra rằng, lần cường hóa đầu tiên luôn là lần mang lại lợi ích lớn nhất. Đầu óc hắn chợt lóe lên một ý tưởng, nghĩ ngay đến món trang bị mà mình đã "tuồn lậu" về — "Minh Vương Cơ Giáp". "Minh Vương Cơ Giáp" vốn là trang bị độc quyền của Cơ Vương Tinh. Sau đó, nhờ tận dụng Không gian trữ vật mà hắn đã mang được nó ra ngoài, từ đó mới có được bảng thông số được Trò chơi tận thế công nhận. Đã được trò chơi thừa nhận, vậy thì việc nó có thể tiếp nhận cường hóa cũng là điều hợp lý thôi đúng không? Nghĩ là làm. Lâm Tử Lạc lập tức điều khiển Minh Vương Cơ Giáp thoát ra khỏi Chế Phục Trật Tự, nó chảy vào lòng bàn tay hắn tạo thành một vũng kim loại lỏng. Tiếp đó, hắn thử nghiệm đem Cuộn giấy cường hóa trang bị hoàn mỹ dán thẳng lên "Minh Vương Cơ Giáp". [Người chơi "Nhai Tệ", ngài có muốn sử dụng "Cuộn giấy cường hóa trang bị hoàn mỹ" để cường hóa "Minh Vương Cơ Giáp" không?] Thực sự khả thi! Nghe thấy thông báo cường hóa quen thuộc, Lâm Tử Lạc dứt khoát đáp lại: "Xác nhận." Ngay sau đó, vũng kim loại lỏng trong tay hắn bị ánh sáng tỏa ra từ cuộn giấy cường hóa bao phủ hoàn toàn. Vì lần cường hóa đầu tiên chắc chắn thành công nên hắn cũng chẳng mấy lo lắng, chỉ kiên nhẫn chờ đợi quá trình hoàn tất. Lần cường hóa này tốn thời gian hơn một chút, phải mất hai phút sau tiếng thông báo của hệ thống mới vang lên. [Cường hóa thành công, chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" nhận được "Minh Vương Cơ Giáp +1"] Lâm Tử Lạc chộp lấy Minh Vương Cơ Giáp, mở bảng dữ liệu đã qua cường hóa của nó ra xem. Kết quả cho thấy, các thuộc tính cơ bản của Minh Vương Cơ Giáp sau khi cường hóa cũng giống như các trang bị cấp Sử Thi khác, đều tăng thêm 20%. Chuyện này... quả thực không hề đơn giản! Phải biết rằng thuộc tính cơ bản ban đầu của Minh Vương Cơ Giáp là "sức mạnh +30%, tinh thần lực +30%, thể chất +20%, nhanh nhẹn +30%". Những chỉ số này vốn đã tương đương với tổng thuộc tính của cả một bộ trang bị cấp Sử Thi cộng lại. Giờ đây, nó đã biến thành "sức mạnh +36%, tinh thần lực +36%, thể chất +24%, nhanh nhẹn +36%". Nói cách khác, chỉ cần một lần cường hóa thành công này đã bằng với việc cường hóa thành công mấy món trang bị cấp Sử Thi cùng lúc! Quá đỉnh! Lâm Tử Lạc suýt chút nữa đã kích động mà rút hai tờ cuộn giấy cường hóa còn lại ra đập tiếp vào Minh Vương Cơ Giáp. Nhưng nghĩ lại lời danh ngôn "kích động là ma quỷ" của nhà triết học nổi tiếng Lam Tinh Nicholas Thanh Mai Dịch Thệ Tư Cơ, hắn đã kịp thời ngăn chặn hành vi bốc đồng của mình. Trò chơi tận thế chắc chắn là đang chực chờ để hố mình đây mà! Phải đợi đến khi nào có được buff "Chúc phúc may mắn" giống như ở "Bá Tổ Tinh" thì mới tiến hành cường hóa tiếp. Sau khi kiềm chế được cơn hưng phấn, Lâm Tử Lạc nhìn sang "Tiếng kèn của Tang thi mèo" vốn đã tiến hóa từ nãy đến giờ. Luồng ánh sáng tím đậm đã bao phủ gần như toàn bộ chiếc tù và, xem chừng sắp hoàn thành quá trình tiến hóa rồi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một chiếc tù và toàn thân bằng tinh thể tím lấp lánh lặng lẽ trôi lơ lửng tại chỗ. [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" sử dụng "Cuộn giấy nâng cấp phẩm chất đạo cụ (Kim Cương đến Sử Thi)", nâng cấp thành công "Tiếng kèn của Tang thi mèo (cấp Kim Cương)" lên cấp Sử Thi] Lâm Tử Lạc vẫy tay một cái, nguyên tố gió lập tức nâng chiếc tù và đặt vào tay hắn. Nhìn chiếc tù và màu tím tinh xảo trong tay, hắn không nhịn được mà cảm thán một câu. Thật chẳng dễ dàng gì. Từ một đạo cụ cấp Bạc mà có thể trưởng thành đến cấp Sử Thi, quả là một hành trình đầy nghị lực. [Tiếng kèn của Tang thi mèo]: Đạo cụ cấp Sử Thi. Sau khi thổi kèn có thể triệu hồi một con "Ma Hóa · Bích Nhãn Tang Thi Miêu (mô bản Boss cấp Kim Cương)". Người chơi có thể chỉ huy Tang thi mèo chiến đấu trong 60 phút. Thời gian hồi chiêu: 24 giờ. (Tang thi mèo sẽ kế thừa 90% thuộc tính cơ bản của bản thân người chơi (không bao gồm các thuộc tính cộng thêm từ trang bị), kinh nghiệm và tiền vàng khi giết tang thi sẽ thuộc về người chơi, nhưng sẽ không rơi ra vật phẩm). Được lắm, lần thăng hạng này đã khiến thuộc tính gốc của chiếc tù và được tăng cường mạnh mẽ hơn. Tang thi mèo đã thành công từ Boss cấp Vàng thăng lên thành Boss cấp Kim Cương, thuộc tính kế thừa cũng tăng thêm 10%. Lâm Tử Lạc tiện tay kiểm tra bảng thông số chi tiết của nó. Hắn nhận thấy cả thiên phú lẫn năng lực của Tang thi mèo đều được nâng cao rõ rệt, thậm chí còn xuất hiện thêm một năng lực mới gọi là "Ma hóa". Đồng thời, thời gian hồi chiêu triệu hồi cũng rút ngắn xuống còn 24 giờ. Kết hợp với khả năng giảm một nửa thời gian của "Thời Gian Khiêu Động", nghĩa là chỉ cần mỗi 12 giờ, hắn đã có thể triệu hồi công cụ... khụ khụ, triệu hồi Tang thi mèo một lần! Lâm Tử Lạc đem toàn bộ trang bị vừa cường hóa lắp trở lại Chế Phục Trật Tự, rồi thu Tiếng kèn của Tang thi mèo vào Không gian trữ vật. Sau đó, hắn ngả người ra sau, lún sâu vào ghế ngồi. Hắn vẫn muốn xem trong mục cuối cùng "Vật phẩm ẩn giấu không cấp bậc đặc biệt" có thể mở khóa được thứ gì. Thực tế, hắn đã từng vào mục này trước đây. Đây là một loại cửa hàng mở khóa vật phẩm dựa trên điểm danh vọng của bản thân. Nơi này chủ yếu bán những đạo cụ không có phân cấp cố định như cuộn giấy chuyển chức, sách kỹ năng, phù chú đặc biệt, thậm chí là cả Virus biến chủng tang thi. Quan trọng hơn là giá cả đều rất rẻ. Mọi thứ nghe có vẻ rất tuyệt vời. Thế nhưng cửa hàng này lại có một điều kiện cực kỳ gây ức chế, đó là chỉ được phép mua duy nhất một món đồ. Có lẽ hệ thống sợ người chơi sẽ mua sạch sành sanh các nghề nghiệp ẩn và sách kỹ năng trong đó. Chính vì vậy, Lâm Tử Lạc mới chọn mua các vật phẩm cấp Sử Thi trước. Dù sao hơn 80 triệu tiền vàng còn lại của hắn chắc chắn là đủ để tiêu xài trong cửa hàng này. [Người chơi "Nhai Tệ" tiến vào "Cửa hàng vật phẩm ẩn giấu không cấp bậc đặc biệt". Cửa hàng này chỉ có thể mua một món đồ, xin hãy thận trọng lựa chọn] Cùng với việc ngón tay hắn liên tục lướt trên màn hình chiếu, bảng danh sách vật phẩm ẩn giấu nhanh chóng hiện ra. Bố cục của cửa hàng này cũng giống hệt cửa hàng vật phẩm cấp Sử Thi lúc nãy, chỉ là chủng loại hàng hóa khác biệt mà thôi. [Nghề nghiệp ẩn "Hiệp Đạo"]: Vật phẩm đặc biệt không cấp bậc. Sau khi sử dụng, người chơi có thể chuyển chức thành nghề nghiệp "Hiệp Đạo". Số lượng: 1 (Cần 5000 điểm danh vọng để mở khóa) Giá: 100.000 tiền vàng. [Sách kỹ năng "Phá Hoại Chi Quyền"]: Vật phẩm đặc biệt không cấp bậc. Sau khi sử dụng, người chơi có thể học được kỹ năng "Phá Hoại Chi Quyền". Số lượng: 1 (Cần 8000 điểm danh vọng để mở khóa) Giá: 200.000 tiền vàng. [Nghề nghiệp ẩn "Cơ Quan Sư"]: Vật phẩm đặc biệt không cấp bậc. Sau khi sử dụng, người chơi có thể chuyển chức thành nghề nghiệp "Cơ Quan Sư". Số lượng: 1 (Cần 10.000 điểm danh vọng để mở khóa) Giá: 500.000 tiền vàng. Đúng như những gì hắn từng trải qua, giá của những thứ này không hề đắt so với giá thị trường. Chỉ có điều, mỗi món đều yêu cầu lượng danh vọng tương ứng để mở khóa. Mà thứ này chắc chắn là điểm danh vọng càng cao thì năng lực càng mạnh. Vì vậy, sau khi xem qua vài món đồ đầu tiên, Lâm Tử Lạc bắt đầu chế độ lật trang điên cuồng. Chẳng mấy chốc, hắn đã lật tới những món hàng ứng với con số gần 190.000 điểm danh vọng của mình.