Chương 678

Có vấn đề! Rơi vào ổ phục kích

Đăng ngày 30/08/2026

19
Năng lực này quả thực mạnh mẽ đến mức quá đáng. Lâm Tử Lạc nhìn vào bảng giới thiệu thuộc tính, chính hắn cũng không nhịn được mà lắc đầu cảm thán. Kỹ năng đầu tiên "Sát khí lăng lệ" có hiệu quả tương tự như "Long Uy" của A Hoàng. Tất nhiên, so với Long Uy thì hiệu quả chắc chắn không bằng, bởi Long Uy là sự áp chế tuyệt đối về huyết mạch để giảm thuộc tính đối phương. Trong khi đó, sát khí của hắn còn phải dựa vào mức độ bùng phát của bản thân và khả năng miễn nhiễm sát khí của kẻ địch mới tính toán ra được hiệu quả suy giảm cuối cùng. Nhưng khi nhìn đến hiệu quả của kỹ năng thứ hai "Sát khí xâm nhập", khóe môi Lâm Tử Lạc lập tức nhếch lên. Hắn vốn luôn ưa thích những loại năng lực tăng cường cảm giác đau đớn như thế này. Dù đau đớn không trực tiếp làm vết thương nặng thêm, nhưng một khi hiệu quả bộc phát, nó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến mọi phương diện trong chiến đấu. Với khả năng tác chiến của hắn, chỉ cần kẻ địch sơ hở một chút vì đau đớn, đó gần như là bản án tử hình sớm. Riêng về năng lực thứ ba "Sát khí thực hóa", Lâm Tử Lạc cảm thấy mô tả của hệ thống vẫn chưa thực sự chính xác. Sát khí này do chính hắn làm chủ, hắn đương nhiên hiểu rõ thế nào mới là thực hóa thực sự. Hiện tại, sát khí của hắn không chỉ có thể tạo ra "Sát Ma bộc nhân", mà còn có thể ngưng tụ thành lá chắn, thậm chí là vũ khí theo ý muốn của hắn! Ở một góc độ nào đó, luồng sát khí này giống như một loại nguyên tố biến dị, có thể bị hắn thao túng và sử dụng y hệt như các nguyên tố khác. Đóng bảng thuộc tính lại, Lâm Tử Lạc ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, tiện tay kiểm tra thời gian. Tính từ lúc vào Cửa hàng ẩn giấu đến giờ vẫn chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Xem ra thời gian tiêu tốn để thức tỉnh thiên phú không lâu như hắn tưởng. Đến lúc này, chuyến mua sắm tại Cửa hàng ẩn giấu cũng đi vào hồi kết. Số tiền hơn 70 triệu tiền vàng còn lại, hắn không dự định tiêu tiếp. Hắn cần phải bảo đảm vị trí đứng đầu trên Bảng xếp hạng tiền vàng thế giới, nếu không, danh hiệu "Cửu Thế Vô Song" sẽ bị hạ cấp xuống cấp Sử Thi ngay lập tức. Dù vậy, chuyến đi này hắn đã thu hoạch quá lớn. Từ những thuộc tính mới sau khi cường hóa trang bị cho đến thiên phú cấp bậc chưa biết vừa nhận được, tất cả đều giúp thực lực của hắn tăng vọt. Tuy nhiên, sự thăng tiến này không hề đột ngột. Phải biết rằng, số tiền vàng khổng lồ này tuy tiêu rất nhanh, nhưng thực chất là gia sản mà Lâm Tử Lạc đã tích góp từ việc đánh thông ba phó bản kiểu thế giới! Sát khí cũng vậy. Nếu không nhờ sự tích lũy không ngừng nghỉ suốt những năm qua, thì lần sử dụng Dịch thức tỉnh thiên phú này chưa chắc đã giúp hắn đạt được thiên phú cấp bậc chưa biết là Sát Lục Chi Hồn. Nói tóm lại, lần thăng cấp này giống như việc hắn rút toàn bộ tiền tiết kiệm bấy lâu nay ở "ngân hàng" ra vậy, chính là sự bộc phát sau một thời gian dài tích lũy. Nghỉ ngơi đã hòm hòm, Lâm Tử Lạc đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Những bức tường xung quanh lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn đi tới máy cung cấp thức ăn nước uống tự động bên cạnh, bắt đầu thưởng thức mỹ thực. Trong lúc ăn, hắn cũng tranh thủ suy tính kế hoạch tiếp theo: đi Kinh Đô. Kinh Đô là thủ đô của Long Quốc, sau khi giới hạn thành phố được gỡ bỏ lần này, nơi đó sẽ đón nhận một đợt phát triển chưa từng có. Quân đội từ khắp nơi sẽ cử đại diện đến Kinh Đô để tham gia một cuộc họp bàn về cách đối phó với Trò chơi tận thế. Cũng chính nhờ cuộc họp này, Long Quốc mới lần đầu tiên đi vào quỹ đạo đúng đắn kể từ khi tận thế giáng lâm. Hắn đến Kinh Đô, thứ nhất là muốn nhân cơ hội các đại diện tập trung đông đủ để "cắt cỏ" sạch túi bọn họ. Thứ hai là để tìm gặp Kỳ Lân lão ca một chuyến. So với Thanh Long cháu gái, Kỳ Lân lão ca chắc chắn biết nhiều hơn rất nhiều. Hắn có thể nhân cơ hội này nhờ lão đại giải đáp các thắc mắc, thuận tiện... xem có thể xin xỏ thêm được món gì không. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Tử Lạc đã bổ sung xong thể lực. Hắn không chút luyến tiếc bước lên trận pháp truyền tống màu đen ở rìa cửa hàng. Một cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc ập đến. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn đã xuất hiện ở sâu trong hang động lúc trước. Hang động vẫn sâu thẳm và u tối như cũ. Lâm Tử Lạc thong dong bước ra ngoài hang được hai bước thì đột nhiên khựng lại. Nụ cười hài lòng vì chuyến mua sắm vừa rồi dần thu liễm, gương mặt hắn trở lại vẻ bình thản thường ngày. Có vấn đề! Ngay khoảnh khắc vừa di chuyển, hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí! Đúng vậy, chính là sát khí. Luồng sát khí này cực kỳ nhỏ bé và tinh vi, giống như đã được dùng thủ pháp nào đó để che đậy. Nếu không phải Lâm Tử Lạc vừa mới thức tỉnh thiên phú liên quan đến sát khí, e rằng ngay cả hắn cũng không tài nào phát giác nổi! Đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào! Trên Lam Tinh hiện tại mà lại có kẻ sở hữu thủ đoạn như vậy. Ngay cả mười năm sau khi tận thế diễn ra, cũng hiếm khi có chuyện Lâm Tử Lạc suýt chút nữa không nhận ra sát khí. Vậy kẻ đứng sau luồng sát khí này rốt cuộc là ai? Lâm Tử Lạc cẩn thận kích hoạt kỹ năng thấu thị, kết quả kinh ngạc phát hiện tầm mắt của mình như bị một tấm vải che kín, không nhìn thấy gì cả! Hắn nhanh chóng đè nén sự chấn kinh trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế, chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành mọi khâu vũ trang. Cửu Lê Chi Đao lúc này đang lặng lẽ giấu trong ống tay áo, Minh Vương Cơ Giáp cũng đã bao phủ toàn bộ cơ thể bên dưới lớp Chế Phục Trật Tự. Mấy lớp lá chắn nguyên tố cũng âm thầm bao bọc lấy hắn. Thậm chí, cuốn cấm chú "Hắc Diệu Tài Quyết" vừa mua cũng được hắn bí mật cầm ở tay kia, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Mọi động tác đều nhanh đến cực hạn, hắn tin rằng những kẻ đang mai phục chắc chắn không nhận ra điều bất thường. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn mới thản nhiên bước tiếp ra phía cửa hang. Khi đi đến khoảng giữa hang động, dưới chân hắn chợt lóe lên ánh hồng diện rộng. Kim thủ chỉ Cảm giác nguy hiểm đã phát huy tác dụng trong phạm vi 20 mét! Xem ra kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối đang ở ngay trong tầm này. Lâm Tử Lạc vẫn bình thản tiến về phía trước, nhanh chóng đi tới sau lớp bình chướng ở cửa hang. Trong trạng thái thần kinh căng như dây đàn, hắn bước ra khỏi cửa hang. Ngay lập tức, biến cố xảy ra. Một luồng sáng tím đột ngột bùng lên từ phía bên cạnh bình chướng, thấp thoáng thấy một bóng đen hình người ẩn sau luồng sáng đó. Không chỉ có ánh tím! Ở phía đối diện, một đạo kiếm quang bạc sắc lẹm chém tới, uy lực mạnh đến mức rẽ đôi cả dòng nước sông xung quanh. Cùng lúc đó, từ phía trên bình chướng, một nắm đấm khổng lồ nện thẳng xuống. Kích thước của nắm đấm đó thậm chí không hề thua kém nắm đấm của Đại Sả khi cao hơn năm mét! Đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ và được dàn xếp chặt chẽ này, Lâm Tử Lạc, người đã có chuẩn bị từ trước, lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Có vấn đề! Rơi vào ổ phục kích — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ