Chương 685

Người chơi Oa Quốc xin chú ý

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Còn giấu giếm thứ gì nữa không?" Lâm Tử Lạc sau khi thu cất Vong Linh Đoản Đao vào không gian trữ vật, liền tiếp tục truy hỏi. "Hết rồi, thực sự không còn gì nữa, a!!!" Jerome nhìn trân trân vào thanh Tuyệt Vọng Đoản Đao đang cắm phập vào phần eo bên kia của mình, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Lâm Tử Lạc gõ nhẹ vào chuôi đao, hờ hững nói: "Thật sự không còn?" "Cho, ta cho..." "Ừm, cũng khá đấy, còn nữa không?" ... Lại là mấy tiếng kêu la thảm thiết như quỷ khóc sói gào vang lên, mức độ thê lương đã đạt đến cảnh giới khiến người nghe phải rơi lệ, kẻ thấy phải đau lòng. "Hết rồi, lần này... thật sự không còn gì nữa." Jerome dùng hết sức bình sinh để mở miệng. Việc liên tục gào thét liều mạng đã hoàn toàn phá hủy thanh quản của gã, âm thanh phát ra cứ như tiếng giấy nhám chà xát vào nhau. Không chỉ vậy, giờ đây chỉ cần gã nói chuyện bình thường thôi, nơi cổ họng cũng truyền đến những cơn đau nhói thấu tận tâm can. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Lạc thầm xác nhận trong lòng. Dựa trên kinh nghiệm của mình, hắn tự nhiên nghe ra được Jerome đang nói thật. Dẫu sao sau vài lần tra tấn liên tiếp, ý chí của gã đã bị đập tan hoàn toàn. Đến cuối cùng, trong trạng thái thần trí không tỉnh táo, gã ngay cả mấy mảnh vải vụn hay đồ chơi thuở nhỏ nhét trong không gian trữ vật cũng đều lôi ra hết sạch. Tất nhiên, tin thì tin, nhưng mà... "Thật sự hết rồi sao?" Lâm Tử Lạc nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc. "Thật, là thật mà, ta thề!" Jerome run rẩy lên tiếng. Gã còn bắt chước Lâm Tử Lạc lúc nãy, lập tức buông lời thề độc. "Tao không tin, chắc chắn mày đang lừa tao." Lâm Tử Lạc dứt khoát lắc đầu, lại bồi thêm một đao cắm thẳng vào đùi Jerome. "A..." Vẫn là nỗi đau đớn tột cùng đó, nhưng Jerome đã không còn sức để gào thét như lúc trước nữa rồi. Lúc này, lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy căm ghét sức mạnh mà mình vốn luôn tự hào. Nếu như mình yếu đi một chút, đã chẳng phải nhận cái nhiệm vụ này! Nếu thể chất mình thấp hơn một chút, đã không phải chịu đựng bao nhiêu nhát đao mà vẫn chưa chết được! Nếu mình không được sinh ra trên đời, đã chẳng phải gặp phải tên ác ma đáng sợ, biến thái và kinh dị này! ... Một đao, hai đao, rồi ba đao! Jerome sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. "Thật sự hết rồi, hay là ngươi... giết ta đi, mau giết ta đi!" Gã khóc lóc, nói năng đứt quãng đầy khẩn thiết. Ánh mắt Lâm Tử Lạc sáng lên, đáp lời: "Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé!" Cơ thể Jerome run bắn lên. Có khả năng nào, ta vì quá đau đớn không chịu nổi nên mới nói thế không? "Không phải, ta..." "Xoẹt!" Tuyệt Vọng Đoản Đao sau khi kích hoạt kỹ năng Tuyệt Vọng Chi Nhẫn đã vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt ngang cổ Jerome. Dưới sự cộng hưởng của hiệu ứng tăng cường cảm giác đau từ kỹ năng, nhát đao này mang lại nỗi thống khổ đã chạm đến một tầm cao hoàn toàn mới. Thân hình Jerome co giật đến mức biến dạng, các cơ bắp xoắn lại với nhau. Ánh mắt gã dần trở nên đờ đẫn, cuối cùng tắt thở. Lâm Tử Lạc vẫn chưa yên tâm. Hắn rút thanh Cửu Lê Chi Đao vốn đang ghim chặt Jerome ra, múa may một hồi, chém xác Jerome thành hàng chục mảnh nhỏ, lúc này mới xác nhận gã đã chết hẳn. Nhìn đống xác vụn trên mặt đất, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Nói thật lòng, ta chưa bao giờ nghe thấy cái yêu cầu nào chủ động đòi chết như vậy." "Nhưng vì ngươi đã đề đạt, nên dù phải gánh chịu lời nguyền độc địa khiến cả nhà Lý Hạo Bác chết sạch, ta cũng phải đáp ứng tâm nguyện của ngươi." "Ta đúng là một người tốt hay giúp đỡ kẻ khác mà." Tiện tay thiêu rụi đống xác thành tro bụi, Lâm Tử Lạc mới phủi tay đứng dậy. Hắn quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một khu rừng sâu núi thẳm. Bốn bề đều là cây cối rậm rạp, trông có vẻ là một nơi hoang vu hẻo lánh. Ngay khi hắn định kiểm tra xem đây rốt cuộc là đâu, hệ thống Trò chơi tận thế vốn mất tích bấy lâu cuối cùng cũng ló đầu ra. [Phát hiện virus xâm nhập đã biến mất, hệ thống đang khởi động lại] [Khởi động hệ thống thành công, toàn bộ chức năng đã khôi phục bình thường] "Cái đồ nhà ngươi giờ mới chịu ra, còn có tác dụng quái gì nữa." Lâm Tử Lạc không thương tiếc buông lời mỉa mai. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, chắc hẳn do mình đã giết sạch toàn bộ người chơi của tộc Xúc Tu, khiến hệ thống bên kia mất đi vật chủ là người chơi, từ đó cũng mất luôn khả năng xâm nhập vào Trò chơi tận thế của Lam Tinh. [Người chơi "Nhai Tệ", chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ "Kháng cự ngoại tộc xâm lược", nhận được phần thưởng: 80 điểm thuộc tính tự do, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu tiền vàng, 5000 điểm danh vọng, 50 mét khối không gian trữ vật, bộ trang bị cấp Kim Cương "Thanh Cương Bộ" (bộ ba món), ngẫu nhiên 5 món đạo cụ cấp Kim Cương, một lượt quay "Vòng quay Sử Thi"] [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" thăng lên cấp 79, toàn bộ thuộc tính tăng 10 điểm, nhận thêm 15 điểm thuộc tính tự do] Khoan đã! Lâm Tử Lạc nhìn thông báo hệ thống gửi tới, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn nhận cái nhiệm vụ này từ bao giờ, sao trước đó chẳng thấy đâu? Hơn nữa, từ khi nào mà cái hệ thống keo kiệt đến cực điểm này lại hào phóng như vậy, một lần tặng nhiều phần thưởng thế này! Hắn mở bảng nhiệm vụ của mình ra, quả nhiên thấy dòng nhiệm vụ [Kháng cự ngoại tộc xâm lược] nằm chễm chệ trong đó. Đồng thời hắn cũng thấy thời gian kích hoạt là lúc hắn vừa ra khỏi hang động và bị tập kích. Xem ra lúc đó dù hệ thống bị tê liệt nhưng vẫn kịp thời phát động nhiệm vụ liên quan cho hắn. Phần thưởng nhiệm vụ hậu hĩnh, cộng thêm mớ "di sản" cũng khá màu mỡ của Jerome, tính ra thì đợt này không hề lỗ chút nào. Lâm Tử Lạc trước tiên đem điểm thuộc tính tự do phân phối theo cách: tinh thần tăng 35 điểm, ba hạng còn lại mỗi hạng tăng 20 điểm. Lúc này, trong trạng thái không trang bị và danh hiệu, thuộc tính cơ bản của hắn là: Sức mạnh: 1080 Tinh thần: 1080 Thể chất: 1050 Nhanh nhẹn: 1050 Sau khi cộng điểm xong, hắn thuận tay lấy ra bộ "Thanh Cương Bộ" từ phần thưởng. Đây là một bộ trang bị thuộc loại Chiến sĩ gồm ba món, nhìn thuộc tính cũng ổn, coi như là hàng cực phẩm loại nhỏ đáng để hắn ném vào dưới đáy không gian trữ vật. Năm món đạo cụ cấp Kim Cương còn lại thì quá đỗi bình thường, bị hắn lướt qua rồi ném thẳng vào khu phế phẩm. Thứ khiến hắn mong chờ nhất chính là một lượt quay "Vòng quay Sử Thi". Lần này Trò chơi tận thế đúng là chịu chi, dám đưa ra vòng quay có thể rút ra được trang bị và đạo cụ cấp Sử Thi. Phen này không tranh thủ vặt lông thì hơi phí. Tuy nhiên, hắn cũng không vội vàng quay thưởng mà hỏi ra một vấn đề mình khá quan tâm: "Này, ngươi nói cho ta chuyện quan trọng trước đã, hiện tại ta đang ở đâu? Cái lỗ hổng truyền tống ngẫu nhiên kia không biết đã ném ta đến cái xó xỉnh nào rồi." Lần này, hệ thống vẫn chưa kịp đưa ra lời giải thích. Ngược lại, từ trên bầu trời truyền đến một thông báo vang dội như tiếng loa phát thanh toàn thế giới: [Người chơi Oa Quốc xin chú ý, người chơi Oa Quốc xin chú ý, phát hiện có người chơi nước khác vượt biên giới, xâm nhập bất hợp pháp vào Oa Quốc]
Người chơi Oa Quốc xin chú ý — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ