Chương 688
Phương pháp khiến thành phố luân hãm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thực tế, Lâm Tử Lạc vốn luôn mang lòng chán ghét cực độ đối với Oa Quốc, thậm chí còn có mối thù không nhỏ.
Nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở Lý gia năm đó.
Khi ấy, để có thể đứng vững chân trong phạm vi Long Quốc, cũng như để đối kháng với chính quyền chính thống, Lý gia đã không ngần ngại cấu kết với hàng loạt quốc gia bên ngoài hòng tìm kiếm sự chi viện. Trong số đó, nổi cộm nhất là nước Mỹ, Oa Quốc và nước Nam Hàn.
Thế nên, vào thời điểm phái người truy sát Lâm Tử Lạc, Lý gia cũng không quên "đánh tiếng" với các cường quốc như Mỹ và Oa Quốc, nhờ vả bọn họ ra tay kết liễu hắn.
Điều này ép Lâm Tử Lạc khi tiến vào phó bản không chỉ phải đối mặt với sự săn đuổi từ Lý gia, mà còn phải chống lại các cao thủ đến từ Mỹ và Oa Quốc, khiến tình cảnh của hắn ngày càng trở nên hiểm nghèo.
Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để hắn tràn đầy ác cảm với Oa Quốc. Đó cũng là lý do vì sao hắn lại đề ra kế hoạch chinh phạt nhanh chóng đến vậy.
Tất nhiên, việc chinh phục vẫn cần phải tiến hành từng bước một.
Lâm Tử Lạc vỗ vỗ lên vai A Hoàng, ra hiệu cho nó bay lên không trung để giám sát tình hình xung quanh. Sau đó, hắn đứng nguyên tại chỗ, tự mình nhận lấy phần thưởng "Vòng quay lớn cấp Sử Thi" từ nhiệm vụ trước đó.
Loại vòng quay này cùng loại với Vòng quay lớn MAX mà hắn nhận được sau khi hoàn thành phó bản World Boss. Điểm khác biệt duy nhất là phần thưởng trong vòng quay này hoàn toàn là trang bị và đạo cụ cấp Sử Thi.
Ngay khi Lâm Tử Lạc nhấn nhận thưởng, một nút bấm màu tím mang tên "Vòng quay lớn cấp Sử Thi" hiện ra trên bảng điều khiển của hắn. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo của Trò chơi tận thế vang lên bên tai.
"Người chơi Nhai Tệ đã sử dụng một lượt quay Vòng quay lớn cấp Sử Thi. Một khi vòng quay được kích hoạt, các phần thưởng liên quan sẽ được cố định hoàn toàn, không thể thay đổi."
Lâm Tử Lạc bắt đầu quan sát vòng quay trước mặt. Nó cao chừng một mét, chia làm tám khu vực, mỗi khu vực có một màu nền riêng biệt cùng hoa văn và chữ viết khác nhau.
"Ô Kim Trảm Ma Kiếm", "Thiên Khung Hạng Liên", "Thâm Uyên Chi Nhãn"...
Tất cả đều là trang bị và đạo cụ cấp Sử Thi, chỉ cần kim chỉ dừng lại là có thể sở hữu. Trong số đó có thể có món tốt món xấu, nhưng đã là đồ cấp Sử Thi thì dù là năng lượng hay thuộc tính cũng không thể nào tầm thường được.
Lâm Tử Lạc đặt tay trực tiếp vào tâm vòng quay. Vòng quay lập tức xoay tròn tốc độ cao, tỏa ra luồng ánh sáng tím rực rỡ.
"Bá Chủ Chỉ Hoàn" vừa lướt qua.
"Phong Ấn Pháp Trượng" vụt qua trong nháy mắt.
"Thiên Khung Hạng Liên" hơi dừng lại một chút...
Thú thật, Lâm Tử Lạc khá ghét kiểu nhận thưởng này. Bởi vì trong suốt quá trình quay, hắn luôn phải nhìn thấy sự thay đổi liên tục, điều đó dễ khiến cảm xúc bị dao động. Nó chẳng nhanh gọn và dứt khoát bằng việc công bố kết quả trực tiếp.
May mắn là tốc độ vòng quay nhanh chóng chậm lại. Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, kim chỉ dừng lại ở ô "Phong Ấn Pháp Trượng".
"Phụt!"
Lâm Tử Lạc suýt chút nữa thì hộc máu mồm.
Quay trúng "Bá Chủ Chỉ Hoàn" hay "Thiên Khung Hạng Liên" gì đó cũng được đi, dù sao những vị trí trang bị đó hắn vẫn có thể dùng kim thủ chỉ "Đột Phá Hạn Chế" để mặc thêm vào. Đằng này lại cho một cây trượng phép "Phong Ấn Pháp Trượng" dành cho Pháp sư là cái kiểu gì?
Định để hắn cầm gậy đi gõ đầu người ta chắc?
Hắn buồn bực lấy cây pháp trượng ra kiểm tra bảng thuộc tính. Kết quả cho thấy thuộc tính của nó vô cùng bình thường. Thậm chí sau khi hắn dùng "Tuyệt Đối Từ Điều" để cường hóa, cũng chỉ có thêm một dòng từ điều thông thường là "tích trữ 300 điểm tinh thần lực".
Điểm thú vị duy nhất chính là kỹ năng đính kèm của pháp trượng mang tên "Phong Ấn Chi Lực".
"Phong Ấn Chi Lực: Có thể phụ thêm sức mạnh phong ấn vào các kỹ năng pháp thuật sử dụng. Khi kỹ năng trúng đích, mục tiêu sẽ chịu ảnh hưởng của sức mạnh phong ấn, không thể sử dụng kỹ năng trong vòng ba giây. (Thời gian hồi chiêu 30 phút)."
Kỹ năng này cũng tạm được, nhưng hiện tại Lâm Tử Lạc chưa dùng tới. Hắn tiện tay ném cây trượng vào Không gian trữ vật, sau đó dang rộng Nguyên Tố Huyễn Dực, bay vút về một hướng.
Theo thông tin từ A Hoàng, hướng đó đang có một con boss cấp Bạc lao tới.
Phải thừa nhận rằng cái "Cảnh báo quốc gia" này dùng rất tốt. Không chỉ người chơi Oa Quốc, mà hiện giờ toàn bộ tang thi, động vật tang thi của cả Oa Quốc đều đang điên cuồng lao về phía hắn. Đây chẳng phải là món thần khí thu hút quái vật đỉnh nhất sao?
Rất nhanh, Lâm Tử Lạc đã xuất hiện trên không trung phía trên con boss cấp Bạc — một con sói tang thi. Hắn cũng chẳng buồn đáp xuống đất, trực tiếp từ trên cao ném xuống một quả cầu Lôi Điện.
Chỉ trong chớp mắt, con sói tang thi đã bị điện giật thành tro bụi.
Đợi kỹ năng Tự Động Thu Thập nhặt lấy đạo cụ cấp Bạc rơi ra, Lâm Tử Lạc liền dẫn theo A Hoàng rời khỏi đó. Hắn dùng cùng một thủ pháp để kết liễu thêm hai con động vật tang thi khác ở nơi hoang vu hẻo lánh này.
Chủ yếu là vì vị trí hắn bị truyền tống đến quá hẻo lánh. Hiện tại chỉ có một lượng nhỏ động vật tang thi kịp mò tới, còn người chơi thì chẳng thấy bóng dáng một ai.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc rơi vào trầm tư.
Giết quái kiểu này hiệu suất quá thấp. Hơn nữa kể từ sau khi cập nhật phiên bản, giết mấy con tang thi hay động vật tang thi cấp thấp này, hắn căn bản chẳng nhận được bao nhiêu kinh nghiệm. Nói cách khác, ngoài mấy món đồ rơi ra thì chẳng thu hoạch được gì thêm.
Thế này thì sao mà ổn được?
Hắn ngoắc tay gọi A Hoàng lại, ngồi phắt lên đầu nó rồi chỉ huy nó bay về phía ngoại vi ngọn núi. Vừa bay, hắn vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào để vừa đỡ tốn sức lại vừa đạt hiệu quả cao.
Ngay khi bay đến chân núi, hắn thoáng thấy một kiến trúc của con người hiếm hoi xuất hiện. Kiến trúc này mang phong cách cung điện cổ xưa, quy mô không lớn lắm. Lâm Tử Lạc nhận ra ngay đó chính là Thần xã — một kiểu kiến trúc Thần đạo giáo nổi tiếng của Oa Quốc.
Chính phát hiện này đã khiến hắn bất ngờ nảy ra linh cảm.
Đúng rồi! Hắn hoàn toàn có thể khiến các thành phố của Oa Quốc lần lượt luân hãm, đến lúc đó làm việc gì cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Thành phố luân hãm là một tình trạng vô cùng đáng sợ trong Trò chơi tận thế. Hồi trước, thông báo Khu an toàn Kinh Đô bị luân hãm khi gặp Sóng tang thi thực chất chỉ là một loại nhỏ của việc thành phố luân hãm.
Tuy nhiên, hình phạt khi một thành phố thực sự luân hãm còn nặng nề hơn việc khu an toàn bị thất thủ rất nhiều! Không chỉ là tụt cấp độ, mà còn bị mất trang bị, giảm thuộc tính, giảm danh vọng, mất đạo cụ...
Nói tóm lại, một khi thành phố hoàn toàn luân hãm, toàn bộ người chơi thuộc khu vực đó đều phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc.
Mà phương pháp để khiến thành phố luân hãm cũng khá đơn giản. Đó là phá hủy một lượng lớn kiến trúc hệ thống bên trong thành phố, khiến hệ thống phán định khu vực này không còn đủ khả năng đảm nhận vai trò của một thành phố nữa.