Chương 710

Làm kiếp chó trung thành nhất

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tiếng thét thảm, tiếng rít gào, tiếng khóc lóc không ngừng vang vọng trong tòa thần xã vốn treo đầy bảng hiệu "cấm làm ồn" này. Có lẽ người Oa Quốc nằm mơ cũng không ngờ tới, "Thần xã Tĩnh Quốc" vốn được chúng coi là thánh địa, lại có ngày rơi vào cảnh ngộ trở thành một "lò sát sinh" chuyên dùng để đồ tể chính bọn chúng. Lâm Tử Lạc tay cầm Tuyệt Vọng Đoản Đao, đi lại như chốn không người. Nói cho chính xác thì ngay cả một kẻ phản kháng cũng chẳng có. Trong đầu chúng lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: chạy! Phải chạy thoát bằng được! Để giữ mạng, chúng sẵn sàng đẩy ngã đồng đội, mưu đồ dùng thân xác đồng loại để cản chân Lâm Tử Lạc, từ đó kéo dài chút thời gian ngắn ngủi cho bản thân. Để thoát thân, chúng vứt bỏ sạch sẽ cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo, phàm là chiêu trò hạ lưu nào có thể dùng được đều đem ra hết. Nào là tung tro bụi, phóng ám khí, hắt chất thải, đặt bẫy... Thậm chí có kẻ còn giơ cao bài vị của chính mình để ném về phía Lâm Tử Lạc. Có thể nói, toàn bộ đồ đạc dùng được trong thần xã đều đã bị tận dụng triệt để. Thế nhưng, những thứ rác rưởi này làm sao ngăn cản nổi Lâm Tử Lạc? Hắn chỉ cần thao túng phong nguyên tố bao quanh cơ thể là đã có thể thổi bay toàn bộ đống đồ đó quay ngược trở về. Tiện tay, hắn còn dùng phong nguyên tố banh miệng lũ đó ra, nhét ngược đống thứ mà chúng vừa ném vào trong họng. Hắn để đám người này được trải nghiệm một màn "gậy ông đập lưng ông" theo đúng nghĩa đen. Ngay sau đó, Tuyệt Vọng Đoản Đao lướt qua cơ thể chúng. Mỗi một nhát dao đều chuẩn xác không một chút sai lệch, luôn có thể cắt qua với góc độ hoàn mỹ nhất. Hắn khiến chúng phải nếm trải cảm giác của những người từng bị chúng ngược sát năm xưa. Một đứa, hai đứa, ba đứa... Mặt đất đã tụ lại thành những vũng máu đặc quánh. Những cái xác đứt làm đôi ngã gục xuống vũng máu, khiến máu tươi bắn tung tóe lên bề mặt các kiến trúc và đồ vật xung quanh. Trong đó có cả những bài vị mà người Oa Quốc tôn thờ, bia kỷ niệm sừng sững trong thần xã, tượng đồng mô phỏng hình dáng của chúng, hay di vật của những kẻ được thờ phụng... Cả tòa thần xã đã biến thành nơi hội tụ của máu tanh. Rất nhanh, Lâm Tử Lạc đã tiến thẳng vào khu vực trung tâm, dừng chân trước cửa đại điện có diện tích lớn nhất. Nơi đây chính là nơi đặt Năng Lượng Thủy Tinh của khu an toàn Anh Hoa. Chỉ cần phá vỡ khối thủy tinh này, khu an toàn Anh Hoa sẽ bị hệ thống phán định vào trạng thái "hoàn toàn thất thủ". Lúc này, cánh cửa đại điện đã bị khóa chặt. Lâm Tử Lạc không vội tiến lên mà quay đầu nhìn lại tình hình trong thần xã. Vì mục tiêu của hắn rất rõ ràng là nhắm thẳng vào Năng Lượng Thủy Tinh, nên vẫn có một vài kẻ "may mắn" né được lộ trình tiến quân của hắn để chạy ra phía ngoài thần xã. Tuy nhiên, sự may mắn của chúng cũng chỉ là nhất thời. Thực tế, Tang Thi Miêu đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu. Khi không còn lớp bình chướng vô hình che chở, Tang Thi Miêu giết chúng chỉ là chuyện một nhát vuốt. Không chỉ có Tang Thi Miêu, Lâm Tử Lạc vừa rồi còn lợi dụng sát khí sinh ra khi giết chóc để thử nghiệm một năng lực chưa từng dùng tới trong thiên phú Sát Lục Chi Hồn của mình — triệu hoán "Sát Ma bộc nhân". Trong những trận chiến trước đây, hắn chỉ cần để A Hoàng triệu hoán Ma tử là đã đủ dùng, nên vẫn luôn để dành năng lực này. Bây giờ nhân cơ hội này, hắn triệu hoán Sát Ma bộc nhân ra để giải quyết đám tàn quân. Cùng với sự đan xen không ngừng của sát khí sau lưng hắn, một quái vật hình người như vừa bước ra từ vũng máu dần dần ngưng tụ. Con quái vật này trông giống như một con người vừa bị lột sạch da, toàn thân đỏ ngầu như máu, thỉnh thoảng còn lộ ra khung xương trắng hếu giữa các thớ thịt. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ khắp người nó, bao gồm cả đôi huyết dực mọc ra từ xương thịt sau lưng. Cũng không tệ, đám Sát Ma bộc nhân này còn có khả năng bay lượn. Lâm Tử Lạc hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn cố gắng ngưng tụ thêm Sát Ma bộc nhân. Số lượng triệu hoán được xác định dựa trên số lượng sinh vật hắn đích thân giết chết trong thời gian gần đây, cũng như thực lực hoặc mức độ huyết khí của chúng. Tuy nhiên, vì đại đa số người trong khu an toàn Anh Hoa đều do Bát Kỳ Đại Xà, Funakubo Keisuke và đám Ma tử giết chết, nên số lượng hắn tự tay hạ sát chỉ có đám người trong thần xã này. Cuối cùng, hắn chỉ ngưng tụ được ba con Sát Ma bộc nhân. Lâm Tử Lạc phất tay, ba con bộc nhân lập tức vỗ mạnh trường dực, kéo theo những vệt máu bay ra ngoài thần xã để hỗ trợ Tang Thi Miêu tiêu diệt những "con cá lọt lưới". Nhưng thế vẫn chưa đủ. Phương châm của Lâm Tử Lạc luôn là cẩn tắc vô ưu. Hắn thận trọng vỗ tay, triệu hoán chó ba đầu ra khoảng trống bên ngoài thần xã. Cái đầu ở giữa của chó ba đầu sở hữu năng lực hệ tinh thần. Năng lực này có thể phát huy hiệu quả như một radar, giúp cảm nhận cực tốt những kẻ đang lẩn trốn trong bóng tối. Với hơn hai ngàn điểm tinh thần lực của chó ba đầu, trong thần xã này không kẻ nào có thể thoát khỏi sự dò xét của nó. Quả nhiên, chó ba đầu vừa mới xuất hiện đã vươn cái đầu có khả năng thao túng hỏa diễm về phía bên trong thần xã. Tiếp đó, nó phun ra một cột lửa về phía một nhà vệ sinh. Dưới sự thiêu đốt của cột lửa, kẻ đang trốn trong đó phát ra tiếng thét thảm thiết, nhanh chóng hóa thành tro bụi hòa lẫn với đống hỗn lộn vốn có trong nhà vệ sinh. Giờ thì ổn rồi. Có Tang Thi Miêu chủ sát, Sát Ma bộc nhân hỗ trợ, chó ba đầu bồi thêm đòn chí mạng, cả tòa thần xã này sẽ không một "con cá lọt lưới" nào có thể sống sót. Lúc này Lâm Tử Lạc mới yên tâm tiếp tục bước về phía đại điện. "Đại nhân Nhai Tệ, xin hãy tha cho tôi!" "Đại nhân, chỉ cần ngài bằng lòng, tôi có thể làm con chó nghe lời nhất của ngài." Hắn vừa đi tới cửa, bên trong đã vang lên giọng nói hoảng loạn của Funakubo Keisuke. "Đại nhân, ngài hãy tin tôi, làm một con chó trung thành của ngài, tôi tuyệt đối có giá trị." "Ngài cũng thấy những người này rồi đó, đều là do tôi phục sinh, tôi có năng lực phục sinh bọn họ!" "Có năng lực này, sau này đại nhân muốn tôi phục sinh ai thì tôi phục sinh người đó, cực kỳ tiện lợi." "Còn nữa, địa vị của tôi ở Oa Quốc rất cao, thời gian qua dưới sự dẫn dắt có ý đồ của tôi, tôi đã thành công đào tạo ra rất nhiều nô bộc trung thành." "Dựa vào thực lực của ngài và danh tiếng của tôi, cộng thêm bọn họ, chắc chắn chúng ta có thể cùng nhau đánh chiếm Oa Quốc, đến lúc đó, cả Oa Quốc sẽ là lãnh địa tư nhân của ngài!" "Đúng rồi, còn có toàn bộ tiền vàng, vật tư của chính phủ khu an toàn Anh Hoa, còn có cả ngàn nô lệ nữ kiều mị mà Tiểu Điền Cẩu Hùng nuôi dưỡng, còn có những bảo vật cướp được từ Long Quốc trước đây, còn có..." "Tóm lại, chỉ cần là thứ đại nhân cần, tôi đều có thể dâng cho ngài!" "Tôi chính là con chó trung thành nhất của ngài, gâu gâu gâu." Funakubo Keisuke cảm nhận được sát khí ập vào mặt từ ngoài cửa ngày càng đậm đặc, áp lực ngày càng lớn, khiến cơ thể lão run rẩy dữ dội. Cuối cùng, lão sợ đến mức bò rạp xuống đất, chẳng màng đến chiếc quần đã ướt đẫm, vừa dập đầu vừa học tiếng chó sủa. "Rầm!" Giây tiếp theo, cửa đại điện bị một đao chém nát. Lâm Tử Lạc thong thả sải bước đi vào.
Làm kiếp chó trung thành nhất — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ