Chương 717

Siêu cấp kim thủ chỉ thứ chín

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có điều, hiện tại mà bàn đến chuyện sau khi chuyển chức thì vẫn còn hơi sớm. Lâm Tử Lạc tiện tay đem 15 điểm thuộc tính tự do vừa có được cộng hết vào thể chất. Lúc này, trong trạng thái không trang bị và không danh hiệu, thuộc tính cơ bản của hắn là: Sức mạnh: 1090 Tinh thần: 1090 Thể chất: 1075 Nhanh nhẹn: 1060 Sau khi cộng điểm xong, hắn không vội vàng kiểm tra danh hiệu ẩn cấp Sử Thi mà hệ thống vừa thông báo. Thay vào đó, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng mở bảng điều khiển của Hệ thống Kim Thủ Chỉ ra. Bởi vì cấp độ của hắn đã đạt tới cấp 80, điều này đồng nghĩa với việc hắn lại có thể rút thêm một siêu cấp kim thủ chỉ hoàn toàn mới! Hiệu quả khủng khiếp của siêu cấp kim thủ chỉ trước đó là Thời Gian Khiêu Động thì không cần phải bàn cãi nữa. Hiện tại, đối với hắn, các kỹ năng thông thường về cơ bản là không cần phải lo lắng về thời gian hồi chiêu. Giờ đây, lại có thêm một cơ hội rút siêu cấp kim thủ chỉ. Hắn cũng không biết lần này mình sẽ nhận được một hiệu ứng phi lý đến mức nào. "Đinh, ký chủ xác nhận rút siêu cấp kim thủ chỉ thứ chín ngay bây giờ?" "Chớp mắt một cái mà đã rút đến cái thứ chín rồi, được rồi, rút nhanh đi!" Lâm Tử Lạc không đợi thêm được nữa, lập tức lên tiếng. "Đinh, đang tiến hành rút siêu cấp kim thủ chỉ thứ chín." "Đinh, chúc mừng người chơi rút được siêu cấp kim thủ chỉ: Tạo Hóa Chi Thủy." "Đinh, Tạo Hóa Chi Thủy: Mỗi ngày có thể thông qua việc hấp thụ năng lượng để ngưng tụ ra một giọt Tạo Hóa Chi Thủy." ??? Tạo Hóa Chi Thủy, lại là cái thứ kỳ quái gì thế này? Sao chỉ nhìn qua giới thiệu, cái món này lại có hiệu quả giống với siêu cấp kim thủ chỉ Linh Hồn Chi Châu thế nhỉ! Điểm khác biệt duy nhất là Linh Hồn Chi Châu sẽ rơi ra một viên mỗi khi giết chết một con tang thi. Còn Tạo Hóa Chi Thủy này thì mỗi ngày chỉ có thể nhận được một giọt. Lâm Tử Lạc lộ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng, trong lòng hắn tuyệt đối không hề có ý khinh thường Tạo Hóa Chi Thủy. Hiệu quả của Linh Hồn Chi Châu là điều ai cũng thấy rõ. Nó vừa có thể bổ sung tinh thần lực không giới hạn, lại vừa có công năng thần kỳ như giúp thú cưng nở sớm. Vậy nên, Tạo Hóa Chi Thủy có thể đứng ngang hàng với Linh Hồn Chi Châu trong danh sách siêu cấp kim thủ chỉ thì chắc chắn không hề đơn giản! Quả nhiên, sau khi hắn mở phần giới thiệu chi tiết của Tạo Hóa Chi Thủy ra, cả người không tự chủ được mà há hốc mồm kinh ngạc. Tạo Hóa Chi Thủy: Mỗi ngày có thể thông qua việc hấp thụ năng lượng để ngưng tụ ra một giọt Tạo Hóa Chi Thủy. 1. Năng lượng để ngưng tụ Tạo Hóa Chi Thủy có thể đến từ trang bị, đạo cụ, tiền vàng và nhiều nguồn khác nhau, nhưng mỗi ngày tối đa chỉ có thể ngưng tụ được một giọt. 2. Tạo Hóa Chi Thủy được ngưng tụ ra có rất nhiều công dụng, bao gồm (sau khi uống sẽ tăng thuộc tính cơ bản), (chữa trị các vết thương gánh chịu), (sửa chữa độ bền hoặc hư hỏng của trang bị, đạo cụ), (tăng độ no)... 3. Hiệu quả của Tạo Hóa Chi Thủy sẽ không bị giảm đi do sử dụng lâu dài, không tạo ra bất kỳ sự kháng thuốc hay tác dụng phụ nào. Ngược lại, nó sẽ không ngừng tăng cường hiệu quả theo sự thăng cấp của ký chủ. Hít! Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, vẫn cứ nghịch thiên như mọi khi! Cũng may Lâm Tử Lạc đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên khi nhìn thấy Tạo Hóa Chi Thủy, hắn vẫn kiểm soát được biểu cảm của mình. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà muốn thốt lên một câu tán thưởng. Thật sự là quá mức bá đạo rồi! Tạm gác lại các công dụng khác, Lâm Tử Lạc liếc mắt một cái đã nhìn trúng khả năng "tăng thuộc tính cơ bản sau khi uống" của Tạo Hóa Chi Thủy. Đây thường là hiệu quả mà chỉ những loại thiên tài địa bảo cực phẩm mới có được. Thông thường, hắn phải trải qua cả một thế giới mới có thể vất vả kiếm được một ít. Vậy mà giờ đây, mỗi ngày hắn lại có thể sở hữu một giọt! Không chỉ có vậy, Tạo Hóa Chi Thủy này còn sở hữu vô số chức năng khó tin khác. Ví dụ như khả năng chữa trị. Chẳng phải điều này có nghĩa là sau chức danh Phụ ma sư, Lâm Tử Lạc lại bỗng chốc có thêm năng lực nghề nghiệp của một "vú em" sao? Còn có khả năng "sửa chữa độ bền hoặc hư hỏng của trang bị, đạo cụ". Điều này đồng nghĩa với việc sau này Nguyên Tố Huyễn Dực và Cửu Lê Huyễn Diện không cần phải khổ sở thu thập các đạo cụ sửa chữa nữa, chỉ cần có đủ Tạo Hóa Chi Thủy là có thể liên tục duy trì trạng thái tốt nhất cho trang bị? Còn nữa... Bỏ qua những hiệu quả vốn đã mạnh mẽ này, điều đáng kinh ngạc hơn chính là "Tạo Hóa Chi Thủy không bị giảm hiệu quả do sử dụng lâu dài"! Thông thường, các loại thiên tài địa bảo sau khi uống quá nhiều đều sẽ sinh ra kháng tính nhất định. Đặc biệt là những thứ tăng thuộc tính cơ bản, càng uống thì thuộc tính tăng thêm càng ít đi. Đến cuối cùng thậm chí sẽ hoàn toàn mất tác dụng, trở thành gân gà bỏ thì thương vương thì tội. Thế mà cái thứ này lại không có giới hạn sử dụng! Nếu tích góp được vài trăm hay cả nghìn giọt, thì viễn cảnh tạo ra sẽ khủng khiếp đến mức không dám tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc không chút do dự, dứt khoát kích hoạt năng lượng này. Chỉ thấy một "lỗ đen" nhỏ trôi nổi xuất hiện trước mặt hắn. Hắn biết, tác dụng của lỗ đen này chính là hấp thụ năng lượng cần thiết cho Tạo Hóa Chi Thủy. Hắn bắt đầu làm theo hướng dẫn của hệ thống, lấy ra từ trong Không gian trữ vật một lượng lớn trang bị và đạo cụ cấp thấp thu giữ được từ Oa Quốc để đổ vào lỗ đen. Chẳng mấy chốc, lỗ đen đã được lấp đầy. Lâm Tử Lạc nhẩm tính một chút, số lượng trang bị và đạo cụ tiêu hao tương đương với toàn bộ gia sản của mười người chơi bình thường. Mức tiêu hao này căn bản không phải người chơi phổ thông nào cũng gánh nổi, nhưng đối với một kẻ "giàu nứt đố đổ vách" như hắn thì chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sau khi lỗ đen được lấp đầy, màu sắc của nó chuyển từ đen kịt sang trắng xóa. Ngay sau đó, một giọt chất lỏng trong suốt từ trong "lỗ trắng" bay ra. Lâm Tử Lạc vội vàng lấy ra một chiếc bình ngọc để hứng lấy giọt chất lỏng trong suốt này, cũng chính là Tạo Hóa Chi Thủy. Để thử nghiệm hiệu quả cụ thể, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định xem thử nó có thể tăng bao nhiêu thuộc tính cơ bản. Thế là hắn ngửa cổ, một ngụm uống cạn giọt nước đó. Tạo Hóa Chi Thủy mang theo một chút vị ngọt thanh, nhưng chưa kịp để Lâm Tử Lạc nếm kỹ, nó đã hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần hòa tan vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, một tiếng thông báo hệ thống êm tai vang lên. "Người chơi Nhai Tệ đã uống một loại năng lượng chưa rõ, cơ thể được cải thiện, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 10 điểm." Bao... bao nhiêu cơ? Toàn bộ thuộc tính tăng thêm mười điểm! Tính tổng lại, chẳng phải một giọt Tạo Hóa Chi Thủy có thể tăng tới 40 điểm thuộc tính sao? Điều này tương đương với việc được tặng không thuộc tính của một cấp độ rồi còn gì! Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng "uỳnh", cả người đờ ra vì kinh ngạc. Mỗi ngày đều có thể nhận không thuộc tính của một cấp độ, mà lại là cấp độ sau khi đã hoàn thành chuyển chức lần hai. Quan trọng nhất là, hiệu quả của Tạo Hóa Chi Thủy này còn không hề bị giảm sút! Thế này thì còn cần gì phải nỗ lực nữa chứ? Chẳng lẽ mỗi ngày mình chỉ cần nằm ở nhà uống Tạo Hóa Chi Thủy là xong sao? Dù sao thì cứ nằm khểnh như vậy trong một năm, hắn cũng có thể tạo ra một tồn tại có thuộc tính cơ bản sánh ngang với Chiến Thần hay Pháp Thần rồi!
Siêu cấp kim thủ chỉ thứ chín — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ