Chương 746

Sóng tang thi chưa từng có tiền lệ tập kích

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hóa ra là hắn! Trong mắt Khoa Khắc tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngay khoảnh khắc này, gã đã hoàn toàn vỡ lẽ. Vừa rồi mấy thành viên trong đội phản công sai sót, dẫn đến việc bị tang thi giết chết, vốn chẳng phải vì con tang thi kia mạnh đến mức nào hay có năng lực đặc biệt gì. Thực tế là do chính tiểu đội trưởng của gã — Đại Đao Khách đã âm thầm giở thủ đoạn, dùng năng lực nào đó để hỗ trợ con tang thi kia sát hại thành viên trong đội! Nhưng đang yên đang lành, tại sao hắn lại nhắm vào người mình? Chắc chắn là vì chiều nay ba người bọn gã muốn dằn mặt hắn, gây ra vụ rắc rối ở cổng thành. Chính vì sự kiện đó mà Đại Đao Khách đã để mắt tới ba người bọn gã! Từ đó hắn dùng phương thức này để tiễn bọn gã xuống hoàng tuyền. Trước đó gã còn ngây thơ tưởng rằng Đại Đao Khách không muốn đắc tội chết với phe mình. Thực tế, hắn đã sớm muốn trừ khử bọn gã rồi. Đại Đao Khách, ngươi đúng là kẻ tiểu nhân có thù tất báo mà! Ánh mắt Khoa Khắc đan xen sự hối hận tột cùng. Gã không ngờ mình lại đắc tội với loại hung nhân tàn nhẫn như vậy. Gã cố gắng mở miệng để vạch trần hành vi của Đại Đao Khách. Thế nhưng dưới áp lực khí cơ mạnh mẽ đến nghẹt thở kia, gã căn bản không cách nào hé môi. Gã chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đồng đội dần đi xa, còn bản thân thì bị con tang thi phía sau túm lấy, lôi xộc vào bụi rậm. Xuyên qua kẽ hở giữa lùm cây, có thể lờ mờ thấy lợi trảo của tang thi không ngừng vung vẩy trên người Khoa Khắc. Máu tươi phun ra như suối, vương vãi khắp bụi rậm xung quanh. ...... Thật ra, những gì Khoa Khắc tự cho là mình đã hiểu rõ cũng chỉ đúng một phần nhỏ mà thôi. Lâm Tử Lạc thực sự chẳng rảnh rỗi đến mức vì ba kẻ không ra gì này mà phải dàn dựng một vở kịch lớn như vậy. Con tang thi lùn tịt, linh hoạt đột nhiên xuất hiện kia tự nhiên là Quỷ Đồng vốn luôn ẩn nấp gần đó. Tuy nhiên, với thực lực của Quỷ Đồng, muốn giết sạch đám thành viên tiểu đội này vẫn có chút khó khăn. Vì vậy suốt dọc đường, Lâm Tử Lạc đã âm thầm kích hoạt sát ý của mình để hỗ trợ Quỷ Đồng. Dựa vào sát ý hiện tại của hắn, đối với đám thành viên này chính là sự áp chế tuyệt đối. Bất kỳ kẻ nào bị sát ý của hắn khóa chặt đều sẽ bị Quỷ Đồng dễ dàng giải quyết. Còn mục đích thực sự của vở kịch này là Lâm Tử Lạc muốn thông qua phương thức này để hoàn thành nhiều ý đồ khác nhau. Mục đích lớn nhất chính là thông qua sự truy sát của Quỷ Đồng để khiến các thành viên tiểu đội nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một khi đã sợ hãi tột độ, bọn họ sẽ khó lòng kiểm soát hay chú ý đến các chi tiết nhỏ nhặt. Hơn nữa, trạng thái hoảng loạn chân thực này sẽ làm tăng sức thuyết phục cho lời nói của bọn họ. Đến lúc đó, khi bọn họ báo cáo tình báo về sóng tang thi cho cấp cao của khu an toàn, thông tin đó mới có vẻ chân thực hơn. Đây mới là mục đích chính khi Lâm Tử Lạc mang theo đám công cụ này. Nếu chỉ dựa vào lời nói của một tân binh công hội như hắn, thông tin đưa ra rất khó khiến khu an toàn tin phục. Thứ hai, mục đích của hắn là để thể hiện giá trị của bản thân. Suốt chặng đường, hắn vừa vạch ra kế hoạch chạy trốn, vừa chuẩn bị phản kháng anh dũng, lại còn tận tình cứu giúp thành viên. Mọi việc đều được hắn hoàn thành xuất sắc, tạo dựng nên một hình tượng cực kỳ tích cực. Kết hợp với thân phận "đại công thần" phát hiện ra sóng tang thi sắp tới. Những hành động này rất có lợi cho việc thăng tiến địa vị của hắn tại khu an toàn, từ đó hắn có thể lợi dụng thân phận của mình để phá hoại khu an toàn một cách hiệu quả hơn. Còn về việc giết ba gã kia. Thực ra đó chỉ là chuyện tiện tay, không đáng để tâm. ...... [Đại Đao Khách]: Tình báo khẩn cấp, tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội 17 thuộc công hội Cự Kình, trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện sóng tang thi tại "khu vực cấm Nữu Việt" có biến động lạ, đang tràn về phía khu an toàn! [Nữu Việt Đệ Nhất Soái]: Đù! Thật hay giả vậy? [Tôi Là Tửu Khách]: Anh bạn, chuyện này không thể đem ra đùa đâu nhé! [Sơn Địch đại ca]: Tôi là Sơn Địch, thành viên tiểu đội 17 công hội Cự Kình, tôi xác nhận tình báo trên hoàn toàn là sự thật. [Một Đao Chém Chết Ngươi]: Tôi là John, thành viên tiểu đội 17 công hội Cự Kình, tôi xác nhận tình báo trên hoàn toàn là sự thật. ...... Vì tiểu đội 17 đã hội quân thành công với hai tiểu đội của các công hội khác. Hơn nữa ba kẻ gây hấn đều đã bị xử lý xong. Quỷ Đồng cũng không tiếp tục truy sát nữa mà dứt khoát rời đi sau khi giết chết Khoa Khắc. Các thành viên tiểu đội 17 vừa thoát chết không dám chậm trễ chút nào, lập tức triển khai hành động thông báo. Phía Lâm Tử Lạc bắt đầu liên tục nhắn tin tràn ngập kênh chat của khu an toàn. Chỉ có cách này mới có thể khiến người chơi trong khu an toàn biết tin với tốc độ nhanh nhất. Những thành viên còn lại một mặt phụ họa theo lời hắn trên kênh chat, mặt khác đem tình cảnh bọn họ vừa gặp phải kể lại cho thành viên của hai tiểu đội công hội kia. Dưới sự tuyên truyền của bọn họ, khu an toàn Tư Thác Áo vốn chưa lặng sóng bao lâu lại một lần nữa sôi sục. Thời gian trước, những sự kiện giữa các công hội tuy gây chấn động nhưng ảnh hưởng chủ yếu đến tầng lớp cấp cao, không liên quan nhiều đến đại đa số người chơi. Nhưng hiện tại, tin tức sóng tang thi tập kích lại liên quan mật thiết đến mạng sống của tất cả người chơi trong khu an toàn. Làm sao có thể không coi trọng cho được? Trên kênh chat khu an toàn, ngay lập tức xuất hiện một lượng lớn người chơi bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ tranh luận gay gắt liệu chuyện này có thật hay không, và nếu là thật thì khu an toàn phải làm gì. Cuối cùng, ngay cả người quản lý khu an toàn — tướng quân Hansen cũng bị kinh động. Gã đích thân lên tiếng, nhấn mạnh rằng mình đã cử tiểu đội đến vị trí mà Đại Đao Khách nhắc tới để thám thính. Cùng lúc đó, nhiều cấp cao của công hội Cự Kình cũng có hành động sau khi thấy những lời của thành viên tiểu đội trên kênh chat công hội. Trong phút chốc, một lượng lớn người chơi có năng lực trinh sát trong khu an toàn đổ ra, thi triển đủ loại kỹ năng hướng về phía sóng tang thi để thám thính. Kẻ dùng kỹ năng dò xét, người triệu hồi thú cưng trinh sát, lại có kẻ dùng các đạo cụ kiểu như "thiết bị bay không người lái"... Dưới sự huy động của toàn khu an toàn, tốc độ điều tra được đẩy lên mức tối đa. Ngay khi Lâm Tử Lạc và vài thành viên còn sống sót vừa đi tới cửa Bắc của khu an toàn, kết quả điều tra đã có. Nhiều nhân viên trinh sát xác nhận, những gì tiểu đội 17 công hội Cự Kình nói đều là thật! Thực sự có một đợt sóng tang thi khổng lồ đang lao về phía khu an toàn Tư Thác Áo. Hơn nữa mục tiêu di chuyển của chúng cực kỳ rõ ràng, không hề đi chệch một chút nào. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, nhân viên trinh sát còn đưa ra một kết luận đáng sợ hơn. Quy mô của đợt sóng tang thi lần này cần phải có toàn bộ tang thi trong "khu vực cấm Nữu Việt" dốc toàn lực mới có thể hình thành. Đây tuyệt đối là quy mô chưa từng có tiền lệ. Nó lớn hơn gấp vô số lần so với những đợt tang thi công thành hay sóng tang thi tập kích từng được biết đến trước đây! Vì vậy, sau khi nhận được tin này, vô số người chơi chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, như rơi vào hầm băng.
Sóng tang thi chưa từng có tiền lệ tập kích — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ