Chương 748
Tướng quân Hansen
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Tử Lạc và Bo-lit nhanh chóng rời khỏi căn cứ chính của công hội Cự Kình.
Cả hai tiến thẳng về phía trung tâm khu an toàn, nơi có một kiến trúc hệ thống chỉ xuất hiện ở các phiên bản sau này: "Dinh thự khu an toàn".
Dọc đường đi, có thể thấy vô số người chơi đang ráo riết chuẩn bị cho đợt sóng tang thi sắp tới. Kẻ bán vũ khí, người phát đạo cụ, kẻ lại đang tìm đồng đội tạm thời...
Dù sao đi nữa, dù thực lực có kém cỏi thì họ cũng là những lão làng đã sinh tồn suốt bảy năm trong Trò chơi tận thế. Ít nhất họ cũng từng trải qua hai ba lần sóng tang thi hay tang thi công thành, nên về cơ bản đều nắm giữ một hệ thống đối phó khá bài bản.
Tất nhiên, cũng có một số ít người chơi đang thu dọn hành lý, định tranh thủ lúc sóng tang thi chưa ập đến để rời khỏi khu an toàn. Nhưng số này không nhiều, bởi phía Thủ vệ quân khu an toàn đã sớm đưa ra các thông báo và phần thưởng hậu hĩnh để giữ chân người chơi ở lại.
Dưới tốc độ di chuyển tối đa, hai người sớm đã đứng trước cổng lớn của Dinh thự khu an toàn.
Chức năng của kiến trúc hệ thống này thực chất là tích hợp và quản lý tập trung các công trình liên quan đến xây dựng, phòng thủ, năng lượng, giúp những người quản lý khu an toàn điều hành một cách cực kỳ thuận tiện.
Nhờ thân phận Hội trưởng của Bo-lit, cả hai hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi tiến vào tòa nhà quản lý bên trong dinh thự.
Tại đây, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng lần đầu tiên được diện kiến vị quản lý khu an toàn thần bí bấy lâu nay — tướng quân Hansen.
Trước đó, hắn từng nghe danh gã này là một kẻ cực kỳ tự luật. Gã không quản lý khu an toàn thì cũng đi phó bản để nâng cao thực lực, gần như không có bất kỳ hoạt động giải trí hay nghỉ ngơi nào.
Hồi đó, Lâm Tử Lạc gây ra náo động lớn như vậy trong khu an toàn, chém chết cả mấy tên cao thủ, thế mà tướng quân Hansen này chẳng hề lộ diện lấy một lần. Phải đợi đến thời khắc sinh tử của khu an toàn thế này, gã mới chịu rời khỏi phó bản để xuất hiện ở đây.
Ấn tượng đầu tiên của Lâm Tử Lạc về tướng quân Hansen chính là: Mãnh!
Quả không hổ danh là người có thể lập ra khu an toàn tại thành phố Nữu Việt — nơi nổi danh khắp Vũ Thạch tinh. Thể hình của gã này thậm chí còn vượt xa cả Đại Sả. Chỉ riêng việc gã ngồi trên chiếc ghế đặc chế thôi mà cái đầu đã suýt chạm đến trần nhà rồi.
Hơn nữa, trên lớp vỏ xúc tu đặc trưng của tộc Xúc Tu, cơ thể gã còn mọc đầy những lớp lông bờm dày đặc. Nhìn từ xa, gã chẳng khác nào một con gấu nâu khổng lồ. Rất dễ để nhận ra gã đang sở hữu một loại năng lực huyết mạch vô cùng mạnh mẽ.
"Bo-lit, sao ông đến muộn thế?"
Thấy hai người đẩy cửa bước vào, tướng quân Hansen cất giọng trầm đục hỏi.
"À, tôi bận đợi huynh đệ Jack-lin này, chính cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của sóng tang thi đấy."
Bo-lit chỉ tay về phía Lâm Tử Lạc giới thiệu.
Tướng quân Hansen cùng những người khác trong phòng lập tức dồn ánh mắt về phía Lâm Tử Lạc. Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thực hiện một cử chỉ chào hỏi theo đúng phong tục của tộc Xúc Tu.
"Đại Đao Khách phải không? Ta có ấn tượng."
Tướng quân Hansen gật đầu, xem như công nhận tư cách tham gia cuộc họp của Lâm Tử Lạc. Nhưng gã cũng không chú ý quá nhiều mà ra hiệu cho hai người nhanh chóng tham gia vào cuộc thảo luận đang dang dở.
Trước khi họ đến, mọi người đã bàn xong các biện pháp khen thưởng để giữ chân người chơi, hiện tại họ đang thảo luận về một vấn đề quan trọng khác.
"Viện quân!"
"Ta đã sử dụng đạo cụ đặc biệt để liên lạc với những người lãnh đạo của khu an toàn Manhattan và khu an toàn Queens để trình bày tình hình. Vừa rồi, họ đã phản hồi lại cho ta."
"Chuyện này liên quan đến cả thành phố Nữu Việt nên họ cũng rất coi trọng, đều hứa sẽ phái một lượng lớn quân thủ vệ đến hỗ trợ chúng ta thủ thành."
Tướng quân Hansen lên tiếng.
Những lời này khiến mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Ba khu an toàn lớn của thành phố Nữu Việt đều có thực lực rất mạnh. Nếu hai khu kia chịu phái viện binh, áp lực đè nặng lên khu an toàn Tư Thác Áo chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
"Nhưng ta thấy chỉ có quân thủ vệ thì vẫn chưa đủ, nên ta dự định bỏ ra một khoản tiền lớn để mời các cao thủ và công hội của hai khu an toàn đó đến trợ chiến. Bây giờ mọi người hãy thảo luận xem nên đưa ra mức thù lao thế nào cho hợp lý."
Tướng quân Hansen bổ sung thêm.
Rõ ràng, ngoài sự tự luật cực đoan, gã còn là một kẻ vô cùng thận trọng. Gã thà trả cái giá đắt hơn một chút còn hơn là để việc phòng thủ khu an toàn gặp rủi ro.
Việc đấu trí với những kẻ này rõ ràng khiến Lâm Tử Lạc phải tiêu tốn nhiều tâm sức hơn.
Mọi người trong phòng lập tức bắt đầu tranh luận về các phần thưởng chiêu mộ cao thủ. Trong suốt quá trình đó, Lâm Tử Lạc không hề tỏ ra nổi trội, hắn chỉ đưa ra ý kiến vào những thời điểm thích hợp để đảm bảo mình vẫn có sự hiện diện và không bị gạt ra rìa.
Thời gian gấp rút, cuộc thảo luận nhanh chóng đi đến kết quả. Tướng quân Hansen lại dùng đạo cụ đặc biệt gửi những điều kiện này cho lãnh đạo hai khu an toàn kia, nhờ họ phát tán tin tức để chiêu mộ cao thủ.
Ngay khi mọi người chuẩn bị bàn sang việc bố trí tác chiến, tiếng gõ cửa vang lên.
Tướng quân Hansen dứt khoát nói: "Vào đi."
Một binh sĩ mặc Chế Phục của quân thủ vệ bước vào, báo cáo:
"Báo cáo tướng quân, Kế hoạch Hòa bình trước đó đã thất bại rồi ạ."
Kế hoạch Hòa bình.
Lúc nãy khi thảo luận, tướng quân Hansen đã nhắc tới chuyện này. Gã từng phái một toán lính đi tìm Ma Diễm Hoàng trong sóng tang thi, hy vọng hai bên có thể chung sống hòa bình, không xảy ra xung đột.
Giờ đây binh sĩ báo cáo thất bại, nghĩa là Ma Diễm Hoàng đã xác nhận ý định tấn công khu an toàn. Tin tức này khiến chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng mọi người đều tan biến.
Tướng quân Hansen không kìm được mà thở dài một tiếng:
"Ma Diễm Hoàng đã nói gì? Nó có cho biết lý do tại sao nhất quyết phải khai chiến không?"
Viên binh sĩ nghe vậy thì cứng đờ mặt, ngập ngừng một lát rồi mới thưa:
"Báo cáo tướng quân, thực ra người của chúng ta còn chẳng gặp được Ma Diễm Hoàng. Đám tang thi đó cực kỳ thù địch, người của ta vừa mới tiếp cận đã bị chúng tấn công, số binh sĩ phái đi có đến hơn một nửa không thể trở về."
"Rầm!"
Tướng quân Hansen tức giận vỗ mạnh một phát xuống bàn họp. Chiếc bàn làm từ Kiên Thạch vỡ vụn thành từng mảnh dưới cú tát đó.
"Khốn kiếp! Đã muốn thương lượng tử tế mà không được, cái tên đó thật sự coi chúng ta là quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn chắc?"
"Lần này lão tử thà đánh cho khu an toàn này tán gia bại sản, cũng phải khiến đám tang thi đó có đi không có về!"
Sóng tang thi đều do Ma Diễm Hoàng thao túng, việc chúng ra tay với người đi cầu hòa của tộc Xúc Tu đã nói rõ thái độ của nó. Vì vậy, khi nghe về hành động của Ma Diễm Hoàng, ngọn lửa giận dữ trong lòng tất cả người tộc Xúc Tu có mặt đều bùng lên.
Dù sao đi nữa, họ và tang thi vốn dĩ là hai phe đối lập. Một khi đã phải đại chiến, họ cũng sẽ không hề do dự.
Tất nhiên, Lâm Tử Lạc chỉ tỏ ra giận dữ ở bề ngoài, còn thâm tâm thì đang vô cùng khoái chí.
Tại sao Ma Diễm Hoàng lại đột ngột giết sạch những người đến cầu hòa? Thực tế, đó chính là kết quả từ những hình ảnh "dễ hiểu" mà hắn đã dùng cái đầu của Đại Sả để dẫn dắt và đánh lừa nó.