Chương 752

Nguy cơ! Cao thủ khu an toàn quy tụ

Đăng ngày 30/08/2026

19
[Cảnh báo! Cảnh báo! Độ bền còn lại của Năng Lượng Thủy Tinh là 70%. Nếu xuống dưới 15%, toàn bộ kiến trúc hệ thống trong khu an toàn sẽ mất hiệu lực.] [Cảnh báo! Cảnh báo! Độ bền còn lại của Năng Lượng Thủy Tinh là 69%. Nếu xuống dưới 15%, toàn bộ kiến trúc hệ thống trong khu an toàn sẽ mất hiệu lực.] "Phù." Lâm Tử Lạc thở hắt ra một hơi, lần nữa giơ cao Cửu Lê Chi Đao trong tay, dồn toàn lực chém mạnh xuống khối Năng Lượng Thủy Tinh. [Cảnh báo! Cảnh báo! Độ bền còn lại của Năng Lượng Thủy Tinh là 68%. Nếu xuống dưới 15%, toàn bộ kiến trúc hệ thống trong khu an toàn sẽ mất hiệu lực.] Khi cấp độ của Năng Lượng Thủy Tinh tăng lên, độ bền và khả năng phòng ngự của nó cũng được nâng cao theo. Với cấp độ hiện tại của khu an toàn Tư Thác Áo, muốn phá hủy khối thủy tinh này chẳng hề dễ dàng chút nào. Ngay cả với thực lực hiện nay của Lâm Tử Lạc, một nhát chém toàn lực cũng chỉ có thể làm giảm đi 1% độ bền. Ngay khi hắn định vung đao bồi thêm nhát nữa, tiếng thông báo từ Hệ thống Kim Thủ Chỉ đột ngột vang lên bên tai: "Đinh! Phát hiện có người chơi tộc Xúc Tu đang truyền tống tới để tập kích ký chủ, đặc biệt phát động nhiệm vụ 'Vét Sạch Toàn Bộ'." [Vét Sạch Toàn Bộ] Bối cảnh: Ký chủ đang phá hủy Năng Lượng Thủy Tinh của khu an toàn Tư Thác Áo và gặp phải sự ngăn trở từ những người chơi khác trong khu vực. Mục tiêu: Tiêu diệt những kẻ cản trở, phá hủy Năng Lượng Thủy Tinh. Thời hạn: 24 giờ. Phần thưởng: 4000 Bản Nguyên Tệ. Lâm Tử Lạc liếc nhanh qua bảng điều khiển vừa hiện ra, tùy ý nhấn chấp nhận. Sau đó, hắn thu lại Cửu Lê Chi Đao, xoay người nhìn về phía sau. Việc phá hủy Năng Lượng Thủy Tinh vẫn cần một khoảng thời gian không ngắn, nghênh chiến với đám cao tầng khu an toàn sắp tới mới là chuyện quan trọng hơn lúc này. Thực tế, việc những kẻ cầm đầu khu an toàn có thể kịp thời xuất hiện ở đây đã nằm trong dự liệu của hắn. Dẫu sao Trò chơi tận thế cũng đã giáng lâm đến năm thứ bảy, việc các người chơi đỉnh cấp sở hữu năng lực truyền tống là điều hết sức bình thường. Chẳng nói đâu xa, lúc Jerome đối đầu với hắn đã từng ném ra một đạo cụ truyền tống cấp Sử Thi để đưa hắn sang tận Oa Quốc đó thôi. Tuy nhiên, số người có thể đến được đây chắc cũng chỉ có tướng quân Hansen và vài kẻ khác. Bởi nếu chọn đi theo con đường chính quy, bọn chúng sẽ phải vượt qua "thiên la địa võng" mà hắn đã dày công bố trí. Để phá giải hết đống cạm bẫy đó, đám người chơi tộc Xúc Tu kia không tốn mười mấy phút thì đừng hòng bước chân vào đây. ... Ngay từ khoảnh khắc Lâm Tử Lạc thông qua góc nhìn của Đại Sả thấy Xúc Tu Hải Điêu được triệu hồi thành công, hắn đã vừa thông báo cho đội cung ứng vận chuyển năng lượng, vừa bắt đầu hành động của riêng mình. Hắn tùy tiện tìm một cái cớ, phớt lờ mọi lời khuyên ngăn để rời khỏi trung khu cung cấp năng lượng, lao thẳng tới vị trí đặt Năng Lượng Thủy Tinh. Tầm quan trọng của Năng Lượng Thủy Tinh là không cần bàn cãi. Vì thế, cư dân khu an toàn đã sớm bao vây nơi này bằng hàng loạt thiết bị phòng ngự, bản thân nó cũng được bảo vệ bởi một lớp phòng hộ cường độ cực cao. Thế nhưng, để tối ưu hóa hiệu suất cung cấp năng lượng cho Hư Ảnh của Thủ hộ thần thú, toàn bộ hệ thống phòng thủ tại đây đã tạm dừng hoạt động theo mệnh lệnh của hắn. Khi không còn những rào cản đó, Lâm Tử Lạc chẳng còn gì phải e ngại. Hắn tận dụng kỹ năng Tiềm Hành cùng thực lực áp đảo để dễ dàng lách qua đám thủ vệ, đồng thời thuận tay bố trí thêm tầng tầng lớp lớp cạm bẫy. Cuối cùng, hắn mới bước vào căn phòng kim loại tinh vi nơi chứa Năng Lượng Thủy Tinh để thực hiện kế hoạch hủy diệt khu an toàn. ... "Mẹ kiếp! Bất kể ngươi là ai, nếu để ta bắt được, ta sẽ dùng những cực hình tàn khốc nhất thế gian này để hành hạ ngươi sống không bằng chết!" Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên trong căn phòng kim loại trống trải. Cùng với luồng sáng truyền tống lóe lên, tướng quân Hansen xuất hiện tại một góc khuất của căn phòng. Đây chính là điểm cẩn trọng của gã. Dù đang nóng lòng như lửa đốt, gã vẫn tính đến khả năng bị đánh lén ngay khi vừa đáp xuống nên đã chọn truyền tống vào góc phòng. Và thực tế gã đã đúng, Lâm Tử Lạc quả thật không thể tung đòn tấn công bất ngờ khi chưa biết gã sẽ xuất hiện ở góc nào. Vừa chạm đất, Hansen vẫn giữ thái độ vô cùng cảnh giác, tinh thần tập trung cao độ. Gã nhanh chóng quan sát tình hình trong phòng, và khi nhìn thấy bóng người mặc bào đen đứng trước Năng Lượng Thủy Tinh, ánh mắt gã đanh lại. "Là ngươi! Tại sao lại làm thế?" Hansen nghiến răng nghiến lợi quát lên. Làm sao gã có thể không biết kẻ mặc bào đen này được? Chính là tên bí ẩn đã tập kích hàng loạt cao tầng khu an toàn và giết chết một thuộc hạ cao thủ Chuyển chức lần ba của gã cách đây không lâu. Chỉ là sau đó kẻ này đột ngột bặt vô âm tín, dù có lục soát thế nào cũng không tìm ra dấu vết. Điều này khiến bọn Hansen lầm tưởng rằng tên đó đã rời khỏi khu an toàn. Dù sao thì việc nhận thù lao của ai đó để đến đây làm nhiệm vụ rồi rời đi cũng là chuyện thường tình trong thời tận thế. Thế nhưng gã vạn lần không ngờ tới, tên bí ẩn này không những không đi mà còn nhắm thẳng vào Năng Lượng Thủy Tinh! Hắn đã tung ra một cú đâm sau lưng hoàn hảo ngay vào thời điểm then chốt nhất của việc thủ vệ khu an toàn. Lâm Tử Lạc không thèm đáp lời, hắn đang đối chiếu bảng thuộc tính để quan sát Hansen, phân tích những sơ hở của gã. [Tướng quân Hansen] Cấp độ: 88 Danh hiệu: [Kẻ Kiểm Soát Khu Vực] Nghề nghiệp: [Điên Cuồng Quyền Thần] Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 3450, Tinh thần: 1700, Thể chất: 3500, Nhanh nhẹn: 2500. Thiên phú: - [Đại Địa Liệt Hùng]: Thiên phú huyết mạch cấp Sử Thi. Thông qua việc hút máu đã kế thừa hoàn hảo năng lực của Đại Địa Liệt Hùng, sở hữu sức phá hoại và sự bền bỉ cực mạnh. Khả năng hồi phục tăng 50%, khả năng phá hủy vật thể tăng 30%. - [Toái Cốt Quyền Pháp]: Thiên phú cấp Sử Thi. Việc sử dụng quyền pháp đã ăn sâu vào xương tủy, giỏi về việc vận dụng sức mạnh để tạo ra những đòn tấn công nổ kép. - [Da Dày Thịt Béo], [Trị Liệu Bằng Máu]. Kỹ năng: [Toái Cốt Thần Quyền], [Tuyệt Mệnh Thủ Đao], [Cự Hùng Phác Kích], [Sơn Băng Địa Liệt]... Điểm yếu: 1. Do thể hình quá đồ sộ nên sự linh hoạt có phần hạn chế. 2. Vì kế thừa huyết mạch Đại Địa Liệt Hùng nên có xác suất kích hoạt tác dụng phụ như cực kỳ khát máu, cuồng táo bất an. Mạnh thật! Với tư cách là kẻ nắm quyền tuyệt đối của một khu an toàn, Hansen sở hữu thuộc tính, năng lực và trang bị thuộc hàng top trên toàn Vũ Thạch tinh. Chỉ xét riêng về cấp độ, gã đã cao hơn Bo-lit của công hội Cự Kình tới ba cấp. Cộng thêm huyết mạch tăng cường chiến lực cực lớn kia, đây chắc chắn là một đối thủ vô cùng khó nhằn. Và thực tế, Lâm Tử Lạc không chỉ phải đối mặt với mỗi mình Hansen. Ngay khi hai bên đang dò xét và cảnh giác lẫn nhau, trong phòng kim loại lại liên tục xuất hiện những luồng sáng truyền tống. Hơn nữa, những luồng sáng này không chỉ lóe lên ở một vị trí! Rõ ràng, còn có những cao thủ khác của khu an toàn đang sử dụng đạo cụ để truyền tống tới đây.