Chương 754

Đây là chuyện mà thích khách có thể làm sao?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Do thiếu đi 30% cộng dồn toàn thuộc tính từ danh hiệu "Long Chi Chủ", cùng với 10% thuộc tính cộng thêm cho thú cưng, các chỉ số hiện tại của Lâm Tử Lạc có phần giảm sút so với thời điểm chiến đấu với Bát Kỳ Đại Xà. Lúc này, thuộc tính cơ bản của hắn được tính theo công thức: (Thuộc tính bản thân) + (Tổng thuộc tính từ trang bị, danh hiệu, bộ trang bị, cơ giáp...) + (20% thuộc tính cộng thêm từ thú cưng). Sức mạnh: 1100 + 1462 + 240 = 2802 Tinh thần: 1100 + 1764 + 240 = 3104 Thể chất: 1085 + 1144 + 240 = 2469 Nhanh nhẹn: 1070 + 1331 + 240 = 2641 Dùng bộ chỉ số này để đối đầu trực diện với một tướng quân Hansen có sức mạnh gần 3500 điểm, không nghi ngờ gì là sẽ chịu thiệt. Lâm Tử Lạc hiểu rõ điều này, và tướng quân Hansen dĩ nhiên cũng biết. Gã nhận định rằng một thích khách như Lâm Tử Lạc tuyệt đối không dám liều mạng đối đầu chính diện với mình. Vì vậy, Hansen lập tức đề cao cảnh giác, đồng thời thi triển ngay công phu trên tay. Bàn tay khổng lồ của gã lật ngược lại, siết chặt thành một nắm đấm thép, kèm theo luồng sóng năng lượng bùng nổ từ đôi bao tay cấp Sử Thi, gầm thét oanh kích ra ngoài. Cùng lúc đó, tay còn lại cũng nhanh chóng thủ thế để hỗ trợ, sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ biến số nào trong hành động của Lâm Tử Lạc. Trước sự phòng bị nghiêm ngặt của tướng quân Hansen, Lâm Tử Lạc lại chẳng hề né tránh. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đâm thẳng vào các huyệt đạo hiểm yếu. Ngay khoảnh khắc hai bên sắp va chạm, thân hình Lâm Tử Lạc đột ngột biến thành một luồng hư ảnh. Đó là khả năng truyền tống của "Vô Tận Sát Vực". Vốn đã liệu trước sẽ có người truyền tống đến đây, hắn đã sớm bố trí sẵn thủ đoạn. Ngay từ lúc chém vào Năng Lượng Thủy Tinh, hắn đã bí mật lan tỏa "Vô Tận Sát Vực" ra xung quanh, bao phủ toàn bộ phía dưới căn phòng kim loại. Nhờ vậy, hắn mới có thể sử dụng truyền tống một cách kịp thời. Tuy nhiên, nhóm người Hansen cũng có kinh nghiệm vô cùng phong phú khi đối đầu với thích khách. Họ mặc định rằng Lâm Tử Lạc sở hữu khả năng Tiềm Hành hoặc nhảy vọt không gian. Thế nên ngay khi Lâm Tử Lạc vừa hóa thành hư ảnh, cả ba người bọn họ đã nhanh chóng phán đoán vị trí của hắn. "Ở sau lưng ta!" Bo-lit cảm nhận được luồng kình phong từ phía sau, lập tức lên tiếng cảnh báo, đồng thời vung kiếm xoay người đâm tới. Nhát kiếm này là kết tinh kinh nghiệm đối đầu với thích khách nhiều năm của Bo-lit, dù là góc độ hay lực đạo đều vô cùng chuẩn xác. Chỉ tiếc là... tư duy của Lâm Tử Lạc đã sớm vượt xa bọn họ. Ngay khi Bo-lit vung kiếm đâm ngược lại, cổ tay Lâm Tử Lạc lật một cái, Vong Linh Đoản Đao trên tay đã biến thành Cửu Lê Chi Đao. Cái gì thế này? Lâm Tử Lạc trước giờ luôn hoạt động trong khu an toàn với thân phận thích khách. Các người chơi khác thông qua kỹ năng thích khách cao siêu của hắn, cũng đã mặc định phương thức tấn công của hắn là ám sát. Ai mà ngờ được, hắn lại đột ngột thay đổi vũ khí? Lại còn từ loại đoản đao nhỏ gọn linh hoạt, chuyển sang một thanh trường đao bá đạo hung mãnh như thế này! Đây là chuyện mà một thích khách có thể làm ra sao? Bo-lit không kịp trở tay, bởi bộ kiếm kỹ gã đang dùng là để đối phó với đoản đao, vốn khác biệt rất lớn so với kỹ thuật chống lại trường đao. Hơn nữa, đây lại là phản ứng cực hạn của gã khi bị tập kích, muốn biến chiêu lần nữa thì thời gian căn bản không cho phép. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Lạc tận dụng ưu thế nặng nề của trường đao, một đao hất văng thanh trường kiếm cấp Kim Cương của mình, rồi chém thẳng vào bả vai gã. "Cửu Lê Trảm Kích!" Luồng năng lượng vàng óng cùng với lưỡi đao hung hãn bổ xuống. "Choang!" Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Bộ giáp ngực cấp Kim Cương trên người Bo-lit bị Cửu Lê Chi Đao dễ dàng chém đứt, sau đó đà đao thuận thế lún sâu vào vai gã. Đến cả trang bị cũng không chịu nổi một đao này, thì một kẻ có thể chất yếu ớt như Bo-lit làm sao kháng cự được? "Á!" Trong tiếng gào thét thảm thiết, cánh tay của gã bị chém đứt lìa, cùng với thanh trường kiếm đang nắm chặt rơi rụng xuống đất. Ngay hiệp đầu tiên, hội trưởng công hội Cự Kình — Bo-lit đã trực tiếp phế đi một tay! Hoàn thành nhát đao này, Lâm Tử Lạc không hề ham chiến, thân hình lại Thiểm Thước một lần nữa, quay trở về vị trí Năng Lượng Thủy Tinh, cách xa ba người bọn họ một khoảng khá dài. Hắn hoàn hảo né được đòn cứu viện của tướng quân Hansen và bàn tay bùn đất đang phủ tới của Joshua. Tướng quân Hansen không dám khinh suất, vội vàng thu chiêu, xoay người xách Bo-lit lên, đồng thời nhặt lấy cánh tay đứt dưới đất. Sau khi thành công kéo giãn khoảng cách với Lâm Tử Lạc, gã mới lo lắng hỏi Bo-lit: "Bo-lit, thế nào rồi, còn chịu đựng được không?" Vết thương đứt tay thực tế đối với những cường giả ở cấp độ này không phải là quá nghiêm trọng. Có rất nhiều đạo cụ trị thương có thể nối lại chi chi bị đứt. Chỉ là, tướng quân Hansen đã quá xem thường một Lâm Tử Lạc luôn có sự chuẩn bị chu đáo trước trận chiến. Bo-lit còn chưa kịp trả lời Hansen thì đã phun ra một ngụm máu đặc xuống đất. Ngụm máu này có màu xanh thẫm, bên trong còn lẫn lộn một phần nội tạng và thịt vụn! Khi đống máu độc này chảy trên sàn kim loại, nó còn tạo ra tiếng xèo xèo, ăn mòn cả mặt sàn. "Độc! Có độc!" Tướng quân Hansen lập tức hiểu ra, gã nhìn Lâm Tử Lạc với ánh mắt đầy thù hận. Đúng là có độc. Lâm Tử Lạc không chỉ mai phục Vô Tận Sát Vực, lợi dụng tư duy lối mòn khi đối phó thích khách, mà còn nhắm thẳng vào điểm yếu của Bo-lit. Chất độc mà Bo-lit dính phải thời gian trước vẫn còn tồn đọng không ít trong cơ thể. Nay bị hàng loạt kịch độc trên lưỡi đao Cửu Lê kích thích, dù gã không chết ngay tại chỗ thì cũng chẳng còn khả năng chiến đấu. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi phun ra ngụm máu đặc, đôi mắt Bo-lit nhanh chóng dại đi, gã đổ gục xuống đất không còn sức lực, sống chết chưa rõ. Chỉ còn lại tướng quân Hansen và Joshua đang cảm thấy lạnh sống lưng. "Đao khách! Thích khách! Truyền tống! Thuốc độc!" Hansen lẩm bẩm trong miệng. Đầu óc gã vận hành hết tốc lực, muốn tìm xem trên Vũ Thạch tinh có ai hội tụ đủ những đặc điểm này. Đáng tiếc, gã đã rà soát lại toàn bộ những kẻ mình biết nhưng vẫn không thể đoán ra kẻ bí ẩn mặc bào đen trước mắt là ai. Ngay lúc này, Lâm Tử Lạc lại ra tay. Vì đã lộ ra khả năng dùng đao, hắn cũng chẳng buồn che giấu nữa, vung Cửu Lê Chi Đao lao thẳng về phía tướng quân Hansen. "Không thể ngồi chờ chết được nữa, dốc toàn lực ra tay đi!" Hansen cảm thấy áp lực tăng vọt, gã gầm lên với Joshua ở phía sau. Đồng thời, gã rung mạnh đôi bao tay. Đôi bao tay tỏa ra vầng sáng xanh lam, ngay sau đó, một hư ảnh khổng lồ còn lớn hơn cả Hansen xuất hiện phía sau gã. Hư ảnh này có ngoại hình rất giống một con vượn khổng lồ, vừa hiện ra đã chủ động lao về phía trước. Đây chính là một trong những năng lượng của đôi bao tay cấp Sử Thi của Hansen, có thể triệu hồi một hư ảnh cự viên với thực lực tương đương thuộc tính cơ bản của gã. Có điều... so tài triệu hồi với Lâm Tử Lạc sao? Đúng là chuyện nực cười!