Chương 76

Nghề nghiệp được Trò chơi tận thế gọi là "cực kỳ khủng bố"

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 'Truyền thừa cổ xưa'." "Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ: Rút thăm ngẫu nhiên một Kim Thủ Chỉ thông thường và một trang bị cấp Bạc." Tiếng thông báo của Hệ thống Kim Thủ Chỉ vang lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành! Có điều, lúc này Lâm Tử Lạc vẫn chưa có tâm trí để rút thưởng. Dường như việc làm rõ tình trạng của nghề nghiệp "Binh Chủ" hiện tại quan trọng hơn nhiều. Trước đó, khi Trò chơi tận thế nhắc nhở Lâm Tử Lạc nên quay về sớm một chút. Trên bảng điều khiển của hắn đã xuất hiện một nút bấm "Kết thúc thử thách". Lâm Tử Lạc nhấn nút. Giây tiếp theo, hắn đã trở lại phòng trưng bày của bảo tàng lúc mới đến. Xung quanh là một mảnh tối đen. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào như đang báo cho Lâm Tử Lạc biết, thời gian ngoài đời thực đã sang đêm khuya. Vị trí của Lâm Tử Lạc vẫn y hệt nơi hắn bắt đầu tiến vào thử thách. Điểm khác biệt duy nhất là hiện giờ trong phòng trưng bày này đầy rẫy xác chết của Tang thi. Đống Tang thi này đều bị tiếng chuông cảnh báo trước đó thu hút tới. Sau đó, các thành viên của Câu lạc bộ Tử Thần đã xông vào giết sạch chúng, mãi cho đến khi màn đêm sắp buông xuống mới rút lui. Cuộn giấy trên bục trưng bày vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một cuộn giấy bình thường dùng để ngắm mà thôi. "Người chơi 'Nhai Tệ' kết thúc thử thách." "Đang tiến hành số liệu hóa sâu hơn cho nghề nghiệp 'Binh Chủ' của người chơi 'Nhai Tệ'." "Thuộc tính cơ bản của người chơi 'Nhai Tệ' khi không có trang bị và danh hiệu cộng thêm: Sức mạnh: 18, Tinh thần: 16, Thể chất: 12, Nhanh nhẹn: 19." "Đang dựa theo nghề nghiệp 'Binh Chủ' để cường hóa thuộc tính cơ bản của người chơi." "Thuộc tính cơ bản hiện tại của người chơi 'Nhai Tệ' là: Sức mạnh: 30, Tinh thần: 20, Thể chất: 25, Nhanh nhẹn: 30." "Nghề nghiệp 'Binh Chủ' đã số liệu hóa xong." "Mỗi khi người chơi 'Nhai Tệ' tăng một cấp, sẽ nhận được 3 điểm sức mạnh, 3 điểm thể chất và 3 điểm thuộc tính tự do." "Dựa trên kinh nghiệm người chơi đã nhận được trước đó, cộng thêm một cấp từ phần thưởng nhiệm vụ, người chơi đã thăng lên cấp 13." ... Lượng thông tin quá nhiều. Lâm Tử Lạc chỉ có thể chọn lọc những điểm quan trọng để nghe. Hắn mở bảng điều khiển của mình ra. Tổng thuộc tính cuối cùng sau khi tính cả thăng cấp, trang bị và danh hiệu của hắn đã vô lý đến mức cực điểm. Thuộc tính cơ bản: Sức mạnh: 49, Tinh thần: 24, Thể chất: 46, Nhanh nhẹn: 36. Khủng bố! Đây là khi Lâm Tử Lạc vẫn còn 9 điểm thuộc tính tự do chưa sử dụng. So với trước đây, biên độ tăng trưởng thuộc tính quá lớn! Đây chính là khoảng cách sau khi chuyển chức trong Trò chơi tận thế! Chỉ có thể dùng bốn chữ "một trời một vực" để hình dung! "Chúc mừng người chơi trở thành người đầu tiên chuyển chức thành công trong Trò chơi tận thế, nhận được thành tựu duy nhất cấp toàn cầu: Người khai phá." "Sắp tiến hành thông báo toàn máy chủ." Thông báo hay không thì Lâm Tử Lạc cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa. Hắn đã không thể chờ đợi thêm mà mở ngay bảng nghề nghiệp của mình ra. Nghề nghiệp: Binh Chủ. Giới thiệu: "Binh Chủ", bậc thầy của vạn binh khí, vị thần của chiến tranh. Được tạo nên từ năng lực ngoài sức tưởng tượng của Siưu và chí bảo của tộc Cửu Lê thượng cổ, đây là nghề nghiệp cực kỳ khủng bố, kẻ không trải qua thử thách tàn khốc thì không thể ngự trị. Thuộc tính: Mỗi khi thăng một cấp sẽ nhận được 3 điểm sức mạnh, 3 điểm thể chất và 3 điểm thuộc tính tự do. Năng lực: Một, Vạn Binh Chi Chủ: Bạn có thể thao túng Cửu Lê Châu chuyển hóa thành bất kỳ loại vũ khí thuộc hệ Chiến sĩ nào, từ đó nhận được năng lực và kỹ năng của nghề nghiệp Chiến sĩ tương ứng! Hai, Cửu Lê Chi Châu: Bạn có thể thông qua việc rót năng lượng vào trong Cửu Lê Châu để nâng cao thuộc tính và phẩm giai của nó! Ba, ???: ??? (Tạm thời chưa kích hoạt năng lực cụ thể). "Hít..." Lâm Tử Lạc thật sự không nhịn được mà rùng mình một cái. Kinh ngạc! Không đúng, phải là chấn động! Sự chấn động này đã vượt xa mọi lời lẽ thông thường. Trong suốt mười năm sinh tồn ở tận thế, Lâm Tử Lạc chưa từng thấy Trò chơi tận thế dùng cụm từ "cực kỳ khủng bố" trong bất kỳ lời giới thiệu nào! Thế nhưng dùng từ này để hình dung nghề nghiệp "Binh Chủ" thì chẳng hề quá chút nào! Lâm Tử Lạc triệu hồi Cửu Lê Châu ra. Cửu Lê Châu: Đạo cụ cấp Đồng, chí bảo của tộc Cửu Lê! Một, có thể dựa theo ý nghĩ của người chơi để tự do chuyển đổi hình thái, đồng thời ban cho người chơi năng lực nghề nghiệp của hình thái đó. Hai, có thể thôn phệ năng lượng để nâng cao thuộc tính và năng lực của trang bị. Lâm Tử Lạc lấy Trảm Thủ Ma Đao ra, không chút do dự chọn thôn phệ. Chỉ thấy Trảm Thủ Ma Đao nhanh chóng biến thành một luồng năng lượng màu đen, cuối cùng hòa nhập vào trong Cửu Lê Châu. "Cửu Lê Châu đã thôn phệ đủ năng lượng, tiến hóa thành công thành đạo cụ cấp Bạc." Trang bị có khả năng tăng trưởng vô hạn, quá đáng sợ! Lâm Tử Lạc hít sâu một hơi. Tiếp theo, chính là lúc thể hiện năng lực thực sự của Cửu Lê Châu! Dưới ý niệm của Lâm Tử Lạc, Cửu Lê Châu bắt đầu dần dần thay đổi hình dạng. Cuối cùng biến thành vẻ ngoài y hệt Trảm Thủ Ma Đao. Cửu Lê Chi Đao: Trang bị cấp Bạc. Thuộc tính: Sức mạnh cộng 4, Thể chất cộng 2, đòn tấn công có 10% thuộc tính xuyên giáp. Kỹ năng kèm theo: Cửu Lê Trảm Kích: Phóng ra một luồng đao khí về phía trước, khi trúng đích sẽ gây sát thương bằng 130% thuộc tính sức mạnh, đồng thời cảm giác đau đớn do đao khí mang lại có thể đạt tới 200%. Cửu Lê Trọng Trảm: Một đao chém về phía kẻ thù, có thể gây ra 200% sát thương thuộc tính sức mạnh, nhưng sẽ khiến bản thân rơi vào trạng thái khựng trong 2 giây. Đúng vậy, lý do bản thân Lâm Tử Lạc không thể trực tiếp nhận được kỹ năng thông qua nghề nghiệp "Binh Chủ" là vì những kỹ năng này sẽ thay đổi theo hình thái của Cửu Lê Châu. Lâm Tử Lạc lại bắt đầu dùng ý niệm thúc động Cửu Lê Chi Đao. Vẻ ngoài của nó lại bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành hình dạng của một cây cung. Cửu Lê Chi Cung: Trang bị cấp Bạc. Thuộc tính: Sức mạnh cộng 4, Nhanh nhẹn cộng 2, có thể ngưng tụ tinh thần lực để tạo thành mũi tên. Kỹ năng kèm theo: Hỏa Diễm Chi Tiễn: Bắn ra một mũi tên lửa về phía trước, uy lực của mũi tên lửa là 120% thuộc tính sức mạnh, sau khi trúng đích sẽ gây trạng thái thiêu đốt liên tục. Hàn Băng Chi Tiễn: Bắn ra một mũi tên băng về phía trước, uy lực của mũi tên băng là 120% thuộc tính sức mạnh, sau khi trúng đích sẽ gây trạng thái làm chậm trong thời gian ngắn. Chết tiệt, thật không thể tin nổi. Lâm Tử Lạc có chút chịu không nổi rồi. Điều này chẳng phải có nghĩa là trên thực tế hắn đang sở hữu toàn bộ các nghề nghiệp thuộc hệ Chiến sĩ sao! Cửu Lê Chi Thứ tương ứng với nghề nghiệp Sát thủ. Cửu Lê Chi Thuẫn tương ứng với nghề nghiệp Chống chịu. Cửu Lê Chi Kiếm tương ứng với nghề nghiệp Kiếm sĩ. ... Không được, không thể nghĩ tiếp nữa. Chỉ mới nghĩ thôi mà hắn đã thấy hạnh phúc đến mức choáng váng. Lâm Tử Lạc lấy lại lý trí, nóng lòng bắt đầu thử ngưng tụ cung tên. Thế nhưng, hắn không thể ngưng tụ ra được. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện ra, tinh thần lực của mình đã cạn sạch! "Chết tiệt, chuyển đổi hình thái tiêu tốn tinh thần lực đến vậy sao! Chỉ chuyển đổi một lần mà gần như đã vắt kiệt toàn bộ tinh thần lực của ta! Thảo nào mình lại thấy choáng váng như vậy!"