Chương 801
Thần Thoại đối oanh, thừa cơ hôi của
Đăng ngày 30/08/2026
19
Một bên là kẻ thoát thai từ loài Bàn Long bình thường để trở thành dị chủng, tồn tại suốt mấy vạn năm trong vũ trụ. Nó còn từng đoạt được "Đoài Tượng Chi Nguyên" ngay trước mắt bao nhiêu thần thú, từ đó tôi luyện thực lực đạt đến cấp Thần Thoại.
Bên kia lại là thiên tài vừa sinh ra đã sở hữu huyết mạch Thanh Long vô thượng, vốn là sự tồn tại hàng đầu ngay cả trong cấp Thần Thoại. Không chỉ vậy, nó còn có Vạn Năm Băng Tinh — thứ bảo vật khiến Kỳ Lân cũng phải thèm muốn, có khả năng cưỡng ép thay đổi thuộc tính của Thanh Long — để hỗ trợ tu luyện.
Nếu hỏi thực lực bên nào nhỉnh hơn?
Lâm Tử Lạc cũng chẳng có cách nào trả lời.
Không giống như Bát Kỳ Đại Xà là loại hàng dễ dàng nhìn thấu chênh lệch, trong cảm nhận của hắn, khí tức của Bàn Long và Thanh Long ít nhất cũng ngang ngửa nhau. Tất nhiên, chênh lệch vẫn tồn tại, chỉ là với thực lực hiện giờ, hắn chưa đủ trình độ để phân biệt rạch ròi mà thôi.
Hơn nữa cấp độ của hắn vẫn còn quá thấp. Dù có hiệu ứng của "Thông Tin Đột Phá" giúp hắn vượt 20 cấp để xem bảng thuộc tính, nhưng ở giai đoạn này, kẻ nào chẳng có kỹ năng ẩn giấu thông tin hoặc tăng cấp độ yêu cầu để thăm dò?
Thế nên trong mắt Lâm Tử Lạc, bảng thuộc tính của Thanh Long và Bàn Long vẫn là một dải dấu chấm hỏi dài dặc, ngay cả cấp độ cũng không thấy được.
Nhưng cũng chẳng cần phải biết quá chính xác. Thông qua biểu hiện của Bàn Long lúc nãy, hắn đã phân tích ra vấn đề.
Nếu Bàn Long thật sự không sợ Thanh Long... thì tại sao nó phải cố tình kéo dài thời gian?
...
"Chú Tử Lạc, chú và tộc trưởng cứ ở bên cạnh là được rồi."
Trước khi phát động tấn công, Thanh Long vẫn không quên Lâm Tử Lạc và A Hoàng ở phía sau. Nó quay đầu nhìn lại, hai màn bảo vệ làm từ hàn băng lập tức bao bọc lấy Lâm Tử Lạc và A Hoàng vào trong.
Cháu gái nhỏ thật sự quá chu đáo!
Lâm Tử Lạc cảm động vô cùng. Màn bảo vệ hàn băng này nhìn bên ngoài thì không ngừng tỏa ra hàn khí, nhưng ở bên trong lại có cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hơn nữa khả năng phòng ngự của nó chắc chắn là miễn bàn, nếu không với tính cách của cháu gái nhỏ, nó đã chẳng yên tâm đến vậy.
Sau khi đã chăm sóc xong cho Lâm Tử Lạc và A Hoàng, Thanh Long chủ động lao về phía Bàn Long. Cùng lúc đó, sau lưng nó dâng lên những bức tường băng khổng lồ vô tận như sóng thần.
Bàn Long đương nhiên không chịu khoanh tay chịu chết. Thân hình che lấp cả bầu trời của nó cuộn tròn một cái, vô số độc dịch như bùn loãng hội tụ thành đầm lầy, đổ ập về phía Thanh Long.
Cảnh tượng này... hoành tráng đến mức quá đáng.
Chưa nói đến phạm vi bao phủ của kỹ năng đã phá vỡ giới hạn của Vũ Thạch tinh, chỉ riêng uy lực của chúng thôi cũng đã không thể đo lường nổi.
Tường băng của Thanh Long, chỉ cần một mảnh vụn rơi ra từ góc cạnh cũng đủ đập nát mặt đất Vũ Thạch tinh, tạo thành một rãnh sâu dài gần nghìn mét.
Độc dịch của Bàn Long, chỉ cần một giọt tàn dư chảy ra từ đầm lầy cũng đủ ăn mòn mặt đất, biến một vùng rộng lớn thành phế tích hoang tàn.
Đừng nói là Chiến Thần. Ở kiếp trước, toàn bộ Chiến Thần hay Pháp Thần trên Lam Tinh nếu có mặt tại chiến trường này thì ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có.
Trong khung cảnh hùng vĩ như thế, Lâm Tử Lạc lại có màn bảo vệ hàn băng của cháu gái nhỏ che chở, đáng lẽ hắn nên ngồi yên một chỗ mà xem kịch. Thế nhưng, hắn lại chọn cách quay người rời đi, lao thẳng về phía hố sâu do trận chiến của Thánh Ma Pháp Tướng tạo ra trước đó.
Lúc này hắn chẳng rảnh mà xem đại chiến giữa Thanh Long và Bàn Long, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải thịt bằng được Salaf đã!
Hiện tại dư chấn từ cuộc chiến của hai vị cấp Thần Thoại vẫn chưa lan tới đây. Một khi đã lan tới, Salaf tuy sẽ chết, nhưng đó không phải do Lâm Tử Lạc giết.
Đánh một trận cho đã đời, cuối cùng đầu người lại bị cướp mất, Lâm Tử Lạc làm sao nhịn nổi?
Vả lại tính cách hắn là gì? Nhai Tệ! Nhai Tệ Tất Báo! Lại còn là kiểu báo thù ngay tại chỗ!
Nhỡ đâu Salaf lại nhân cơ hội này mà sống sót thì sao? Điều đó không phải là không thể. Đã là kẻ mạnh nhất của một hành tinh, ai mà chẳng từng trải qua vài lần sinh tử, sở hữu chút khí vận thoát khỏi cái chết?
Cho nên để nhổ cỏ tận gốc, Lâm Tử Lạc nhất định phải tự tay kết liễu Salaf.
...
Dấu vết của Salaf vẫn rất dễ tìm. Sự thận trọng của hắn không phải chỉ để trưng cho đẹp. Để đề phòng bị đâm sau lưng, ngay cả khi đối mặt với Bàn Long, Lâm Tử Lạc vẫn không quên khóa chặt khí cơ của Salaf dưới hố sâu.
Vừa tiến vào hố, hắn lập tức lao tới vị trí của đối phương. Rất nhanh, hắn đã thấy Salaf đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Lúc này Salaf vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Màn bảo vệ hình cầu lúc trước đã vỡ vụn đầy đất.
Chuyện này...
Lâm Tử Lạc lập tức hiểu ra. Trước đó dù Thánh Ma Pháp Tướng bị Bàn Long cưỡng ép làm cho nổ tung, nhưng nó lại nổ ngay sát bên cạnh Salaf. Ở khoảng cách gần như vậy, gã đương nhiên không tránh khỏi uy lực của vụ nổ, thế nên mới bị đánh cho ngất lịm.
Vậy thì, chết đi cho ta!
Vì quanh người Lâm Tử Lạc vẫn còn màn bảo vệ hàn băng nên hắn không thể vung Cửu Lê Chi Đao chém Salaf một nhát. Nhưng hắn có thể trực tiếp dùng cả cái màn bảo vệ này để tông chết gã.
Lâm Tử Lạc vận lực, lao toàn tốc về phía Salaf. Màn bảo vệ hàn băng hất tung đống đá vụn xung quanh, đâm sầm vào người Salaf.
Đây là kỹ năng do chính bản thể Thanh Long sử dụng. Dù là màn bảo vệ có tính chất phòng ngự, nhưng độ cứng đi kèm của nó cũng đủ để trở thành "vũ khí giết người".
Chỉ một cú va chạm, màn bảo vệ hàn băng đã ép chặt cơ thể Salaf lại, khiến gã trông như một chiếc bánh thịt bị bẹp dí. Thậm chí hai con mắt của Salaf cũng bị ép vọt ra khỏi hốc mắt.
Trong tình huống này, dựa vào thể chất của Chiến Thần thì vẫn có thể sống sót. Thế nhưng ngay sau đó, hàn khí tỏa ra từ màn bảo vệ đã hoàn toàn đóng băng cơ thể bẹp dí của Salaf thành một pho tượng đá.
Lần này thì không còn sót lại chút sinh cơ nào.
Vị Chiến Thần đầu tiên của Vũ Thạch tinh — Mộ Quang Chiến Thần, dù đã có sự "cứu giúp" của Bàn Long, cuối cùng vẫn chết trong tay Lâm Tử Lạc!
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" giết chết Mộ Quang Chiến Thần của Vũ Thạch tinh — Mộ Quang Giả, nhận được một điểm năng lượng Chiến Thần]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" trở thành người chơi đầu tiên giết chết Chiến Thần trong trò chơi tận thế, nhận được thành tựu duy nhất cấp Sử Thi phạm vi toàn cầu: Sát Thủ Chiến Thần]
[Sắp sửa phát thông báo toàn cầu]
Nghe tiếng thông báo vang lên bên tai, Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm. May mà cuối cùng cũng giết được Salaf, nếu không với tính cách của hắn, sau này trong lòng sẽ luôn có một cái gai gây khó chịu.
Sau khi giải quyết xong Salaf, Lâm Tử Lạc triệu hồi phong nguyên tố, thu gom hàng loạt trang bị đã hư hỏng trên xác gã, bao gồm cả Thánh Tai Chi Kiếm bị đánh bay lúc trước vào không gian trữ vật.
Làm xong những việc này, hắn mới định quay trở lại phía trên hố sâu để quan sát tình hình chiến đấu giữa Thanh Long và Bàn Long. Thế nhưng, vừa mới bay ra khỏi hố, hắn đã không nhịn được mà thốt lên kinh hãi:
"Cái đệch!"