Chương 806

Trò chơi tận thế hoàn toàn ngây người

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Chuyện... chuyện này là sao?" "Kỹ năng mà Bàn Long vừa thi triển đâu rồi?" "Nó thật sự bị chiêu Tuyệt Đối Linh Độ của cháu đánh trúng sao?" "Liệu có khi nào nó cố tình giở trò, dùng chướng mắt pháp để đánh lừa chúng ta rồi bỏ trốn không?" Nhìn những khối băng sương vô tận vẫn đang không ngừng nổ tung, cùng với những mảnh vụn long thân thỉnh thoảng văng ra từ trong làn sương lạnh, Thanh Long cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi hoang đường. Lượng thông tin quá lớn khiến nó không kìm được mà hỏi dồn dập một chuỗi câu hỏi. Lúc này, Lâm Tử Lạc đang ngồi trên đầu nó vẫn chưa thể trả lời ngay lập tức. Toàn thân hắn nổi đầy gân xanh, sắc mặt xanh mét, khó khăn lắm mới xoay được người về phía trước. Chờ đến khi tìm được một góc độ thích hợp, hắn lập tức giơ cao Bát Quái Bội lên lần nữa. "Vù!" Kỹ năng Vạn Tảo Độc Chướng vốn đã biến mất một cách quái dị trong trận chiến đột ngột hiện ra. Có điều, lần này hướng thi triển của nó đã bị thay đổi, bắn thẳng vào đống tàn tích ở một hướng khác. "Cái gì?" Thanh Long trợn tròn mắt, đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi giải phóng xong Vạn Tảo Độc Chướng, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng khôi phục được khả năng cử động, hắn lên tiếng giải thích: "Dùng phương pháp gì thì không cần nhắc tới nữa." "Nhưng sự thật chẳng phải đang bày ra trước mắt ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được sinh mệnh lực của Bàn Long đang suy kiệt cực nhanh à?" Phương pháp gì ư? Thực ra đã quá rõ ràng rồi, chính là miếng Bát Quái Bội trong tay Lâm Tử Lạc. Chính xác hơn, đó là nhờ có Đoài Tượng Chi Nguyên trên Bát Quái Bội. Tại sao Bàn Long có thể đạt tới cấp Thần Thoại? Theo lẽ thường, huyết mạch của Bàn Long vốn không đủ tư cách để so sánh với những huyết mạch đắc thiên độc hậu như Ngũ Trảo Kim Long hay Thanh Long. Thứ giúp nó đạt tới thực lực cấp Thần Thoại như hiện nay chính là Đoài Tượng Chi Nguyên! Có thể nói, 90% năng lực của Bàn Long đều bắt nguồn từ Đoài Tượng Chi Nguyên. Ngay cả chiêu Vạn Tảo Độc Chướng cũng là do nó lĩnh hội từ viên nguyên châu này. Tuy nhiên, dù là vậy thì khả năng kiểm soát Đoài Tượng Chi Nguyên của Bàn Long vẫn yếu kém đến đáng thương, nếu không nó đã chẳng dễ dàng bị cướp mất như vậy. Mà hiện tại, Đoài Tượng Chi Nguyên đang nằm trong Bát Quái Bội của Lâm Tử Lạc. Dưới tác dụng của Bát Quái Bội, hắn có thể kiểm soát viên châu này một cách hoàn mỹ. Do đó, Vạn Tảo Độc Chướng vốn được học từ Đoài Tượng Chi Nguyên cũng lộ ra một điểm yếu chí mạng. Đó là có thể thông qua việc kích hoạt Đoài Tượng Chi Nguyên để tạm thời thu hồi Vạn Tảo Độc Chướng! Đây là chức năng đặc biệt chỉ có khi kết hợp Đoài Tượng Chi Nguyên cùng Bát Quái Bội, và nó chỉ có thể nhắm vào những năng lực tương ứng của nguyên châu đó. Cho nên ngay cả bản thân Bàn Long cũng không ngờ tới việc chiêu thức của mình lại đột ngột biến mất ngay tại chỗ. ...... Mộ Quang Chiến Thần dù bị ép bẹp dí cơ thể nhưng vẫn còn giữ được một hơi tàn. Sinh mệnh lực của sinh vật cấp Thần Thoại lại càng khó có thể tưởng tượng nổi. Bàn Long sau khi hứng trọn hàng loạt kỹ năng của Thanh Long mà vẫn có thể lăn lộn trong làn băng sương của Tuyệt Đối Linh Độ đã chứng minh rõ điều đó. Tuy nhiên, sinh mệnh lực có mạnh đến đâu thì nó cũng chỉ là đang giãy chết mà thôi. Hơi thở sự sống của nó đang lịm dần, cho đến khi hoàn toàn tắt ngấm! [Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" đã tiêu diệt BOSS cấp Thần Thoại Bàn Long] [...] [...] [Do cấp bậc của Bàn Long đã vượt quá giới hạn thống kê của Trò chơi tận thế và quyền hạn hiện tại của hệ thống, dữ liệu này đang được tải lên để tìm kiếm giải pháp xử lý] [Vui lòng người chơi kiên nhẫn chờ đợi, hệ thống sẽ sớm đưa ra kết quả xử lý sự việc cũng như phần thưởng tương ứng cho người chơi] ??? Khi nghe tin Bàn Long đã chết, phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Lạc là thở phào nhẹ nhõm. Để giết được lão già này, hắn có thể nói là đã tung ra toàn bộ át chủ bài. Nếu lần này mà vẫn không giết nổi thì thật sự hết cách. Nhưng ngay sau đó, tiếng thông báo ngập ngừng của Trò chơi tận thế khiến hắn hoàn toàn cạn lời. Cái hệ thống rác rưởi gì thế này! Tại sao chỉ giết một con Bàn Long mà có thể khiến hệ thống sụp đổ đến mức không xử lý nổi? Chẳng phải nó chỉ là một thực thể cấp Thần Thoại có thể tùy ý phá hủy cả Vũ Thạch tinh, nơi vốn mạnh hơn nó rất nhiều sao? Mới thế đã sụp đổ thì đúng là quá... "Chú Tử Lạc, chúng ta thật sự đã giết được Bàn Long rồi sao? Cháu cứ cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy." Câu hỏi đầy vẻ nghi hoặc của Thanh Long đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Tử Lạc. "Ừ, thật sự giết được nó rồi, có gì lạ sao?" Lâm Tử Lạc tò mò hỏi lại. Lạ sao? Thanh Long ngây người. Lâm Tử Lạc không hiểu, nhưng nó thì quá rõ giá trị của việc giết chết một thực thể cấp Thần Thoại! Nói thế này cho dễ hiểu, giữa các cấp Thần Thoại tuy có sự chênh lệch về thực lực, việc bên này áp đảo bên kia là chuyện thường tình. Thế nhưng, muốn hoàn toàn giết chết một thực thể cấp Thần Thoại thì lại là chuyện viển vông. Minh chứng rõ nhất chính là Bát Kỳ Đại Xà. Năm đó Bát Kỳ Đại Xà chọc giận Kỳ Lân, bị "chặt đầu, xẻ đuôi, đâm thủng bụng", đánh cho gần chết. Nhưng cuối cùng chẳng phải nó vẫn dùng thủ đoạn nào đó để sống sót tới tận bây giờ sao? Suy cho cùng, đã đạt tới giai đoạn này thì ai mà chẳng nắm trong tay một đống phương pháp cứu mạng và chạy trốn phi thường? Thủ đoạn của Bàn Long tự nhiên cũng không thể ít được. Chính vì lý do đó, ngay từ đầu khi nghe theo Lâm Tử Lạc đòi giết Bàn Long, Thanh Long phần lớn chỉ coi đó là lời nói hùng hồn cho bõ tức. Nó biết rõ việc giết Bàn Long là bất khả thi. Dự tính tốt nhất của nó chỉ là liều mạng khiến bản thân bị thương nặng để đánh cho Bàn Long trọng thương, buộc lão phải tìm nơi ẩn nấp tu dưỡng cả nghìn năm. Với tư chất của "chú Tử Lạc" trong lòng nó, đến lúc Bàn Long quay lại thì cũng chẳng cần phải sợ hãi nữa. Nhưng giờ đây, Bàn Long thật sự đã chết, lại còn chết dưới tay chính mình! "Không phải, chuyện này không hợp lý chút nào... chuyện này..." Thanh Long lắp bắp mãi mà không nói nên lời. Ngược lại, Lâm Tử Lạc nhìn nhận cái chết của Bàn Long rất rõ ràng, hắn lên tiếng giải thích: "Ngươi có phải đã quên những lời Bàn Long nói trước đó không? Nó đã phải trả giá rất đắt mới thu thập được thông tin của ta từ tay mấy lão già tộc Xúc Tu." "Một lần thu thập thông tin, một lần khiến Vũ Thạch tinh nhắm vào ta. Trải qua hai lần giao dịch lớn như vậy, chẳng lẽ nó không trực tiếp trở thành kẻ nghèo kiết xác sao?" Kẻ nghèo kiết xác? Đúng vậy. Chính vì lý do này mà những át chủ bài dùng để cứu mạng của Bàn Long đã trở nên ít ỏi đến thảm hại. "Tiếp đó chính là khối Vạn Niên Huyền Băng có khả năng phong tỏa không gian của ngươi đã phát huy tác dụng cực lớn." Cũng trách Bàn Long đen đủi. Nếu Lâm Tử Lạc triệu hồi Kỳ Lân thì nó còn có đường chạy thoát. Nhưng hắn lại triệu hồi đúng Thanh Long, kẻ sở hữu Vạn Niên Huyền Băng. Khả năng phong tỏa không gian nghịch thiên của Vạn Niên Huyền Băng đã khắc chế cứng Bàn Long, khiến nó hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, hai nguyên nhân trên chỉ là điều kiện bổ trợ, mấu chốt vẫn nằm ở trận chiến này. "Chiến lực khủng bố của ngươi, huyết mạch Ngũ Trảo Kim Long của A Hoàng, cộng thêm sự chỉ huy của ta. Chúng ta liên thủ mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không thể giết nó chứ?"