Chương 82
Đứng đầu ba bảng xếp hạng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Tử Lạc đứng trong phòng, tiện tay tắt bảng thông báo đi.
Hắn chẳng cần xem những nội dung đó làm gì. Suốt mười năm đằng đẵng kiếp trước, hắn đã phải sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt như thế này rồi.
Bên ngoài, tiếng gào rú của tang thi vang lên liên hồi, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của người chơi. Đó là những kẻ không coi trọng thời gian bảo hộ tân thủ. Đợi đến khi tang thi hoàn thành tiến hóa, bọn họ sẽ tuyệt vọng nhận ra rằng, những sinh vật vốn dĩ có thể dễ dàng chém giết trước kia, giờ đây lại có thể xé xác mình một cách đơn giản.
Hơn nữa, các chủng loại tang thi khác nhau cũng bắt đầu làm chủ những nguồn sức mạnh riêng biệt. Một con tang thi ở hình thái Kịch độc có thể bất ngờ phun ra một bãi "đờm độc", những người chơi chưa có kinh nghiệm chắc chắn sẽ bị ăn mòn cả cơ thể lẫn khuôn mặt.
Điều khiến Lâm Tử Lạc lo lắng lúc này chính là quá trình biến dị của Đại Sả vẫn chưa kết thúc.
Thật vô lý. Những con tang thi bên ngoài chỉ mất vài giây để biến dị, vậy mà Đại Sả đến giờ vẫn chưa xong. Không chỉ vậy, gã còn đang quỳ rạp dưới đất, điên cuồng đấm xuống sàn, cả cơ thể run rẩy không ngừng, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn.
May mà sợi dây liên kết giữa Lâm Tử Lạc và Đại Sả vẫn chưa đứt. Hắn vẫn cảm nhận được cảm xúc gần như điên loạn của gã, trạng thái này rất giống khi kích hoạt kỹ năng "Thất Thần Cuồng Nộ".
"Hệ thống, chuyện này là thế nào?" Lâm Tử Lạc cất tiếng hỏi.
"Đinh, do bảng người chơi trên người Đại Sả xung đột với quá trình tiến hóa của tang thi, hệ thống đang tiến hành sửa đổi quyền hạn."
Được rồi, việc này thì hắn chịu chết, chẳng giúp được gì, chỉ có thể chờ xem hệ thống Kim Thủ Chỉ sửa đổi quyền hạn ra sao. May thay, hệ thống Kim Thủ Chỉ vẫn luôn thần thông quảng đại.
Một lát sau, Đại Sả cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
"Đinh, sau khi hệ thống sửa đổi, Đại Sả sẽ không xuất hiện hình thái mới, hiệu quả tăng thuộc tính tang thi chỉ còn 50%."
"Đinh, để bù đắp, Đại Sả sẽ không còn bị bản năng của trò chơi tận thế sai khiến để tham gia các hành động như sóng tang thi. Đồng thời, thiên phú của Đại Sả sẽ dung hợp với trạng thái cuồng bạo đáng lẽ phải chuyển hóa, tạo ra thiên phú mới, đồng thời gã cũng có thể tiến hành chuyển chức."
Được lắm, nhìn chung thì không có vấn đề gì lớn. Những năng lực đáng lẽ có được khi chuyển đổi hình thái đã được dung hợp vào thiên phú, cơ thể cũng không cần thay đổi hình dạng. Tuy rằng thuộc tính tăng thêm từ thân phận tang thi chỉ còn phân nửa, nhưng nếu có thể chuyển chức, hắn sẽ sắp xếp cho gã một nghề nghiệp ẩn thật lợi hại, thậm chí còn bá đạo hơn cả việc kế thừa 100% thuộc tính ban đầu!
Lâm Tử Lạc hài lòng kiểm tra thiên phú mới của Đại Sả.
[Cuồng Bạo Cự Lực]: Thiên phú cấp Truyền Thuyết.
1: Sức mạnh của bạn sẽ nhận được siêu tăng phúc bổ sung theo sự gia tăng của đẳng cấp.
2: Giá trị nộ khí càng cao, thuộc tính sức mạnh tăng thêm càng lớn!
3: Tất cả đạo cụ, trang bị liên quan đến thuộc tính sức mạnh khi ở trong tay bạn sẽ có hiệu quả tốt hơn.
4: Kỹ năng bạn sử dụng chỉ tiêu hao thể lực, không tiêu hao tinh thần lực, đồng thời có thể tăng tốc tiêu hao thể lực để nâng cao uy lực của kỹ năng.
Hít một hơi lạnh! Thiên phú cấp Truyền Thuyết! Cứ thế mà ra đời sao?
Đúng như tên gọi của các cấp bậc này. Cấp Sử Thi đại diện cho những năng lực, thiên phú hoặc trang bị có thể ghi danh vào sử sách. Thiên phú "Thiên Sinh Cự Lực" ban đầu của Đại Sả giống như thiên phú của những mãnh tướng như Lý Nguyên Bá trong lịch sử Long Quốc. Còn cấp Truyền Thuyết thì đại diện cho những thứ chỉ tồn tại trong thần thoại.
Thiên phú "Toàn Tri Toàn Năng (Chiến đấu)" của Lâm Tử Lạc phải trải qua mười năm chiến đấu thảm khốc, cộng thêm vô số lần luân hồi và ngộ tính cực cao mới đột phá lên được cấp Truyền Thuyết. Kết quả là Đại Sả, nhờ nền tảng thiên phú tốt cộng thêm sự trợ giúp từ trò chơi tận thế và hệ thống Kim Thủ Chỉ, đã trực tiếp nhảy vọt lên cấp Truyền Thuyết.
Quả nhiên đúng như câu tục ngữ: Ngốc nghếch có phúc của ngốc nghếch! À không, đặt lên người Đại Sả thì phải là "tang thi ngốc có phúc của tang thi ngốc".
Dù sở hữu thiên phú cấp Truyền Thuyết, Đại Sả vẫn giữ nguyên bản chất ngây ngô của mình. Gã chẳng buồn quan tâm vừa xảy ra chuyện gì, chỉ đưa tay gãi đầu rồi đứng ngẩn ra đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Tử Lạc lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hắn mở ba bảng xếp hạng mới xuất hiện trên giao diện thuộc tính ra. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên dồn dập như mưa rào.
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ với đẳng cấp 14 đã vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng đẳng cấp Long Quốc, xin hỏi có muốn ẩn danh tính hay không?"
"Chúc mừng người chơi Nhai Tệ với 3720 điểm danh vọng đã vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng danh vọng Long Quốc, xin hỏi có muốn ẩn danh tính hay không?"
"Chúc mừng trang bị cấp Kim Cương 'Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô' của người chơi Nhai Tệ đã vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng trang bị Long Quốc, xin hỏi có muốn ẩn danh tính hay không?"
"Chúc mừng trang bị cấp Vàng 'Cửu Lê Chi Đao' của người chơi Nhai Tệ đã vinh dự đứng vị trí thứ hai bảng xếp hạng trang bị Long Quốc, xin hỏi có muốn ẩn danh tính hay không?"
...
Ác Chi Huyễn Diện, Bạch Dực Phi Phong, Quần Chiến Cường Dai, Nhẫn Hút Máu cộng hai. Cả bốn món trang bị này cũng đồng thời hiện lên thông báo lên bảng. Nói cách khác, trong mười vị trí của bảng xếp hạng trang bị, một mình Lâm Tử Lạc đã chiếm trọn sáu chỗ!
"Không ẩn, cái nào cũng không ẩn!" Lâm Tử Lạc dứt khoát lên tiếng.
[Thiết lập hiển thị tên trên bảng xếp hạng thành công.]
Cuối cùng, sau khi lướt qua đống thông báo, Lâm Tử Lạc cũng nhìn thấy ba bảng xếp hạng chính thức.
[Bảng xếp hạng đẳng cấp]
Hạng 1: Nhai Tệ - Cấp 14 - Nghề nghiệp: Binh Chủ
Hạng 2: Trương Nguyên Trung - Cấp 7 - Nghề nghiệp: Chưa có
Hạng 3: Đại Sả - Cấp 7 - Nghề nghiệp: Chưa có
Hạng 4: Mật danh: Phá Quân - Cấp 7 - Nghề nghiệp: Chưa có
...
[Bảng xếp hạng danh vọng]
Hạng 1: Nhai Tệ - Danh vọng: 3720 - Nghề nghiệp: Binh Chủ
Hạng 2: Chiến - Danh vọng: 350 - Nghề nghiệp: Chưa có
Hạng 3: Mật danh: Phá Quân - Danh vọng: 210 - Nghề nghiệp: Chưa có
Hạng 4: Trương Nguyên Trung - Danh vọng: 170 - Nghề nghiệp: Chưa có
...
[Bảng xếp hạng trang bị]
Hạng 1: Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô - Cấp: Kim Cương - Chủ sở hữu: Nhai Tệ
Hạng 2: Cửu Lê Chi Đao - Cấp: Vàng - Chủ sở hữu: Nhai Tệ
Hạng 3: Ác Chi Huyễn Diện - Cấp: Bạc - Chủ sở hữu: Nhai Tệ
Hạng 4: Bạch Dực Phi Phong - Cấp: Bạc - Chủ sở hữu: Nhai Tệ
Hạng 5: Quần Chiến Cường Dai - Cấp: Bạc - Chủ sở hữu: Nhai Tệ
Hạng 6: Chiến Tranh Chi Khải - Cấp: Bạc - Chủ sở hữu: Trương Nguyên Trung
Hạng 7: Nhẫn Hút Máu cộng hai - Cấp: Đồng - Chủ sở hữu: Nhai Tệ
...
Thật chấn động! Cả ba bảng xếp hạng hàng đầu đều mang tên Nhai Tệ. Trên bảng đẳng cấp, cấp độ của Lâm Tử Lạc cao gấp đôi người đứng thứ hai! Đại Sả cũng chiếm được vị trí thứ ba cho vui.
Bảng danh vọng thì khỏi phải bàn, khoảng cách gấp mười lần! Vô lý nhất là bảng trang bị, nhìn qua một lượt, năm vị trí đầu tiên hoàn toàn bị Nhai Tệ độc chiếm. Mãi mới thấy hạng sáu xuất hiện một cái tên khác, nhưng hạng bảy lại quay về tay Nhai Tệ. Thật quá mức phi lý!
Lâm Tử Lạc nhìn khung cảnh tráng lệ trên các bảng xếp hạng, hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của những người khác khi nhìn thấy cảnh này. Thế nhưng, về điểm này thì hắn đã lầm.
Hầu như tất cả người chơi tại Long Quốc khi mở bảng xếp hạng và thấy cái tên "Nhai Tệ" chễm chệ ở ngôi đầu, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu họ đều là: "Ồ, hóa ra là hắn, quả nhiên là hắn."
Với ba lần thông báo thế giới, còn ai ở Long Quốc mà không biết đến cái tên "Nhai Tệ" mang đậm màu sắc thần thoại này? Tâm lý con người rất đơn giản. Đối với những kẻ mạnh hơn mình một chút, người ta sẽ có sự đố kỵ, ngưỡng mộ hoặc chờ xem trò cười. Nhưng đối với những kẻ đã vượt xa tầm với, cả đời này cũng không đuổi kịp, thì ngoài việc tâm phục khẩu phục ra, chẳng còn suy nghĩ nào khác.
"Nhai Tệ" đứng đầu ba bảng xếp hạng là chuyện đương nhiên. Thậm chí nếu cả ba bảng xếp hạng từ trên xuống dưới toàn là tên Nhai Tệ, mọi người cũng sẽ tin sái cổ.
Tất nhiên, nghề nghiệp "Binh Chủ" và trang bị "Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô" cũng thu hút sự chú ý của đám đông. Danh tiếng của "Binh Chủ" thì ai mà chẳng biết, lại còn đi kèm với "Cửu Lê Châu", không khó để đoán ra Nhai Tệ có liên quan đến Siưu.
Còn "Đồng phục Người Duy Trì Trật Tự Ma Đô" thì lại càng dễ đoán hơn. Ma Đô! Nhai Tệ hiện đang ở Ma Đô!