Chương 855
Hóa ra Nhân tộc vẫn còn cường giả bực này!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đao lên đao xuống.
Thân thể Harold bị ánh kim quang chẻ dọc, chia làm hai nửa đều chặn chặp.
Nhìn lại Grace cũng bị chém ngang thành hai khúc, chỉ có thể nói cách chết của cả hai giống nhau đến kỳ lạ.
Coi như cũng không uổng công những ân oán khi còn sống của bọn chúng.
"Toàn thể người chơi chú ý: Người chơi số 106 thuộc Vạn Thú Thần Tộc đã tử vong, chiến trường hiện còn 790 người."
"Toàn thể người chơi chú ý: Người chơi số 113 thuộc Cơ Giới Thần Tộc đã tử vong, chiến trường hiện còn 789 người."
Cái chết của hai gã đã góp thêm hai thông báo tử vong chẳng mấy đáng kể cho Chiến trường Thần danh số 0.
Lâm Tử Lạc, kẻ vừa đắc lợi từ cuộc ngư ông đắc lợi này, hớn hở bước ra từ bóng tối.
Đúng là đi âm người khác lúc nào cũng vui vẻ hơn nhiều!
Chỉ tùy tiện ra tay một chút là đã bỏ túi được hai mạng người.
Hắn chạy đến bên xác Harold, thuần thục ra tay gỡ những mảnh trang bị đang găm sâu trong da thịt đẫm máu của gã.
Hai tên này đã bị hắn quan sát từ lâu.
Thực lực của chúng không hề tầm thường, trên người mỗi đứa đều sở hữu ba bốn món trang bị cấp Truyền Thuyết.
Dẫu cho những trang bị này đã hư hỏng nặng nề, nhưng nếu gom lại để cung cấp năng lượng tương đương bốn món trang bị cấp Truyền Thuyết hoàn chỉnh thì vẫn không thành vấn đề lớn.
Ngay khi Lâm Tử Lạc định tiến về phía nửa thân trên của Grace, một mũi tên sắc lẹm đột ngột bắn ra từ bụi rậm phía xa, lao thẳng về phía đầu hắn.
Mũi tên này dù là uy năng bộc phát hay khả năng khóa mục tiêu đều cho thấy đây là một đòn đánh đã được chuẩn bị từ rất lâu!
Tuy nhiên, đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ này, Lâm Tử Lạc chẳng hề lộ vẻ hoảng loạn.
Thông qua sự cảnh báo của Cảnh Giới Khải, hắn đã sớm biết trong bụi rậm hướng đó luôn có một người chơi đang mai phục.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này cũng là "đồng nghiệp chuyên đánh lén" giống hắn.
Điều này cũng hết sức bình thường.
Đừng tưởng rằng trên cả chiến trường này chỉ có khu vực gần Cột điểm danh mới là nơi các người chơi giao tranh chủ yếu.
Thực tế, số người chơi đang tác chiến ở đó chỉ là một phần mà thôi.
Mục đích của những kẻ đó phần lớn là muốn phô diễn năng lực để nhận được sự ưu ái từ những tồn tại cấp Thần Thoại.
Còn một bộ phận người chơi khác thì giống như Lâm Tử Lạc, không mặn mà lắm với việc hoàn thành điểm danh mà chọn cách làm "lão lục" rình rập quanh chiến trường.
Họ lặng lẽ ẩn nấp xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để nhặt nhạnh lợi lộc.
Chỉ riêng loại người chơi này, Lâm Tử Lạc lúc đi dạo quanh đây đã chạm trán tới ba kẻ rồi.
Thực ra vẫn còn một bộ phận người chơi ở xa chiến trường hơn nữa.
Nhóm này đa số là người chơi Nhân tộc.
Họ không đủ thực lực để gia nhập chiến trường, thậm chí đến tư cách đánh lén hay ra tay cũng không có.
Vì vậy, họ chỉ có thể đứng từ xa quan sát, hy vọng nghiên cứu được chút tình báo, hoặc xem có cơ hội nào để húp chút "nước cặn" mà các người chơi khác bỏ sót sau khi trận đấu kết thúc hay không.
...
Lâm Tử Lạc chọn cách hiên ngang bước ra nhặt trang bị chủ yếu là để dụ gã đồng nghiệp này lộ diện để tiện tay xử lý.
Sau khi dùng Cửu Lê Chi Đao đánh chặn mũi tên một cách chuẩn xác, hắn lập tức lao thẳng về phía bụi rậm.
Chẳng bao lâu sau, Chiến trường Thần danh lại có thêm một thông báo tử vong mới.
Sau khi lột sạch trang bị trên người ba kẻ này, Lâm Tử Lạc chọn cách ẩn mình trở lại.
Tuy nhiên, hắn không tiếp tục tìm kiếm những người chơi xung quanh nữa mà men theo đường cũ, dùng Tiềm Hành quay lại khu vực gần Cột điểm danh để quan sát tình hình.
Lúc này, kể từ khi bắt đầu điểm danh đã trôi qua nửa giờ đồng hồ.
Cuộc chiến đằng kia cũng đã kéo dài từ lúc đó đến tận bây giờ, và đang bước vào giai đoạn cực kỳ gay cấn.
Những người chơi thực lực yếu hơn, hoặc đã chạy thoát khỏi chiến trường, hoặc đã hóa thành đống thịt nát dưới đất.
Chỉ còn lại năm người chơi thực lực mạnh nhất vẫn đang chiếm giữ vững chắc các góc của chiến trường, ngăn cản đối thủ tiến vào Cột điểm danh.
Trong số năm cao thủ này, có hai người thuộc Cơ Giới Thần Tộc, số còn lại chia đều cho Vạn Thú Thần Tộc, Cực Đại Thần Tộc và Nhân tộc mỗi bên một người.
Đúng vậy!
Vẫn còn một cao thủ Nhân tộc.
Đây là điều mà Lâm Tử Lạc không ngờ tới.
Phải biết rằng trong tình cảnh ba chủng tộc kia đều vô tình hay hữu ý nhắm vào Nhân tộc, mà vẫn có thể vững vàng chiếm một suất trên chiến trường, chứng tỏ thực lực của cao thủ Nhân tộc này phải áp đảo hoàn toàn những người chơi còn lại ở đây.
Trước đó khi ở trong phòng chờ, hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của vị cao thủ Nhân tộc này.
Vì vậy lần này, hắn tập trung quan sát kỹ đối phương.
Chỉ thấy kẻ đó đôi mắt vô thần, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, còn chống một cây gậy chống.
Trông lão chẳng khác nào một lão già bình thường sắp gần đất xa trời.
Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả khi chiến đấu, hành động của lão cũng lộ vẻ già nua, động tác cực kỳ chậm chạp.
Nhưng dù là vậy, bốn vị cao thủ còn lại cũng không cách nào chiếm được chút ưu thế nào từ tay lão, ngược lại còn bị cây gậy trong tay lão gõ cho không biết bao nhiêu lần.
Đây mới thực sự là cao thủ!
Một cao thủ Nhân tộc có thực lực mạnh hơn cả Bạch An lẫn hắn không ít!
Lâm Tử Lạc quan sát cục diện chiến trường thêm một lát, trong khoảng thời gian đó năm vị đỉnh tiêm cao thủ gần Cột điểm danh cũng đã bộc phát giao tranh thêm mấy lần.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ quá phong phú, khi giao thủ căn bản không để lộ ra sơ hở nào.
Điều này khiến hắn hiểu rằng ở đây thực sự chẳng còn món hời nào để nhặt, vì vậy hắn dứt khoát và sáng suốt chọn cách quay người rời đi.
Nếu là kẻ khác, có lẽ đã sớm nóng máu mà tiếp tục lảng vảng xung quanh để rình rập.
Nhưng Lâm Tử Lạc rất tỉnh táo, đây cũng luôn là một trong những ưu điểm của hắn.
Hắn luôn ghi nhớ rằng, thân phận "Nhai Tệ" của mình thực tế còn hấp dẫn người chơi của ba chủng tộc kia hơn cả Cột điểm danh!
Hiện tại sở dĩ hắn chưa bị chú ý là nhờ có lớp ngụy trang.
Nếu cứ tiếp tục dây dưa, một khi thân phận bị bại lộ, đừng nói là nhặt nhạnh lợi lộc, ngay cả việc yên ổn săn giết quái vật chiến trường cũng sẽ trở thành mong ước xa vời!
Còn về việc chiến cuộc bên Cột điểm danh kia rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào.
Có quan trọng không?
Hắn đâu cần thu hút sự chú ý của những tồn tại cấp Thần Thoại đó.
Đối với hắn, lợi ích lớn nhất của việc hoàn thành điểm danh cũng chỉ là chắc chắn nhận được một Lá bài hiếm mà thôi.
Thực ra phần thưởng này...
Lâm Tử Lạc nhìn lá bài vừa rút được sau khi một người chơi tử vong, nở nụ cười.
"Mật Bảo Tạp": Sau khi kích hoạt sẽ nhận được một "Bản đồ mật bảo", theo chỉ dẫn của bản đồ có thể tìm thấy "Rương mật bảo" chôn giấu trong chiến trường, trong rương có thể mở ra Lá bài hiếm!
(Sau khi người chơi tử vong, Bản đồ mật bảo sẽ chuyển hóa ngược lại thành Mật Bảo Tạp để kẻ giết người rút lấy)
Vận khí không tệ.
Lại nhận được một lá bài xem chừng có hiệu quả rất tốt.