Chương 861

Thân pháp "Tầm nhìn giả", chế độ mới xuất hiện

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Bên Vạn Thú Thần Tộc các ngươi còn những kẻ nào thực lực đáng gờm nữa?" "Đám người chơi đó định khi nào thì ra tay với ta?" "Còn nữa, tên Tả Môn Ngô kia rốt cuộc sở hữu năng lực gì?" Lâm Tử Lạc gắt gao đè chặt gã người chơi Vạn Thú Thần Tộc trong tay, liên tục truy vấn. Kẻ này chính là tên đã dùng trường kiếm tập kích hắn lúc nãy. Có điều sau khi kẻ tập kích tàng hình đền tội, sự tồn tại của gã cũng chẳng còn đáng ngại. Lâm Tử Lạc phối hợp cùng Tham Lang và A Hoàng, không tốn quá nhiều thời gian đã thành công đánh ngã, thậm chí là bắt sống gã. Hiện tại, hắn muốn thông qua kẻ này để khai thác thông tin về phía Vạn Thú Thần Tộc. Chỉ tiếc là gã này không dễ dàng khuất phục như vậy. Đối mặt với sự bức ép của Lâm Tử Lạc, trong mắt gã đầu tiên lóe lên một tia tàn độc, sau đó ánh mắt dần dần rệu rã, tan biến! Tan rã! Gã đang dùng thủ đoạn nào đó để tự sát! Đạt đến cấp độ thực lực này, các chiêu trò tự sát không phải là thứ có thể hóa giải trong một sớm một chiều. Thế nên khi thấy biểu hiện sắp chết của đối phương, Lâm Tử Lạc không chọn cách ngăn cản, mà là đề phòng sau khi gã tự sát mình sẽ mất đi phần thưởng hạ gục. Ngay trước khi gã hoàn toàn tắt thở, hắn đã nhanh tay dùng Cửu Lê Chi Đao kết thúc mạng sống của gã sớm hơn một bước. [Người chơi "Nhai Tệ", bạn đã hạ gục người chơi mang số hiệu Vạn Thú Thần Tộc số 38] Nghe tiếng thông báo bên tai, Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm. May mà cái đầu người này vẫn được tính cho hắn. Chỉ cần phần thưởng và thẻ bài không thiếu là được. Còn việc không hỏi ra được tin tức hữu dụng nào... chuyện này cũng nằm trong dự tính của hắn. Nơi bọn họ đang đứng lúc này là Chiến trường Thần danh. Không biết có bao nhiêu tồn tại cấp Thần Thoại đang nhìn chằm chằm vào đây. Dưới sự giám sát của những vị thần tộc mình, kẻ này thà chọn cái chết chứ tuyệt đối không dám làm ra hành vi phản bội chủng tộc. Cho nên hắn vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng hỏi thử xem gã có ngu ngơ mà khai ra không thôi. Nếu không thì cũng chẳng sao. Lâm Tử Lạc trước tiên rút lấy những thẻ bài còn lại sau khi gã chết, sau đó lột sạch trang bị trên thi thể. Làm xong tất cả, hắn mới đá văng cái xác sang một bên, nhanh chóng tiến về phía trước. Hắn cần phải lập tức rời khỏi đây để chuyển đổi vị trí. Bởi vì hắn biết, đợt tập kích này tuy đã được hóa giải thành công, nhưng cơn khủng hoảng mới chỉ vừa bắt đầu. Hai tên này có thể dùng Truy Kích Khải để tìm ra hắn, thì những người chơi khác tự nhiên cũng làm được. Hắn không thể nào bật "Ẩn Bế Khải" liên tục 24 trên 24 giờ để giấu vị trí. Vì vậy, chỉ cần dừng lại ở một chỗ quá lâu, rất có thể sẽ đón nhận đợt tấn công tiếp theo. Đợi đến khi số lượng người chơi kéo đến ngày một đông, lúc đó mới thực sự là hết cách. ... [Truy Kích Khải]: Sau khi kích hoạt, nhập tên người chơi mục tiêu để nhận được vị trí hiện tại của người đó, sau đó cứ mỗi 5 phút sẽ cập nhật vị trí một lần, duy trì trong 20 phút. Đây chính là hiệu quả của "Truy Kích Khải". Để né tránh sự truy đuổi của những người khác một cách hiệu quả hơn, Lâm Tử Lạc sau khi nghiên cứu kỹ tác dụng của thẻ bài đã bắt đầu luyện tập có mục tiêu. Thứ hắn muốn luyện chính là làm sao để cung cấp thông tin vị trí sai lệch cho đối phương khi đang bị truy đuổi. Việc này hoàn toàn có khả năng. Đúng như giới thiệu, thẻ bài chỉ hiển thị vị trí lúc kích hoạt, và phải 5 phút sau mới cập nhật lại. Vậy khoảng trống 5 phút ở giữa chẳng phải là một điểm mù và là điểm đột phá tuyệt vời sao? Có lý luận hỗ trợ, Lâm Tử Lạc trực tiếp bắt tay vào thực hành. Hắn cũng chẳng quản lãng phí hay không, trực tiếp dùng Truy Kích Khải để truy tìm chính vị trí của mình! Tiếp đó, thông qua quỹ đạo và đường cong của 5 điểm đỏ trên bảng điều khiển (tính cả điểm đỏ hiển thị lần đầu) trong suốt 20 phút, hắn bắt đầu phân tích tình trạng hiển thị cụ thể của chúng. Sau khi phân tích, hắn thực sự đã tìm ra vấn đề. Cái gọi là định vị điểm đỏ không phải cứ đến giờ cố định là đưa ra vị trí của người chơi. Mà là ở một giây trước thời điểm cố định, sẽ xuất hiện một điểm đỏ nhấp nháy. Điểm đỏ nhấp nháy này hiển thị vị trí của người chơi ở giây trước đó. Và ở một giây sau khi định vị, cũng sẽ xuất hiện điểm đỏ nhấp nháy, tương ứng với vị trí ở giây tiếp theo. Nhìn như vậy, trong vòng 3 giây sẽ hiển thị ra ba điểm đỏ ở các vị trí khác nhau. Ba điểm này đủ để tạo thành một quỹ đạo di chuyển. Quỹ đạo này trên bản đồ không quá nổi bật, nhưng đám người đang sử dụng bảng điều khiển hiện tại là những ai? Toàn là một lũ thiên tài có thực lực khủng khiếp đến cực hạn, năng lực cực kỳ xuất chúng. Họ không đời nào bỏ qua chi tiết nhỏ giúp dự đoán hướng di chuyển của đối phương này! Nếu đã vậy, chẳng phải có thể dùng chiêu "ta đã bắt bài được sự bắt bài của ngươi" để làm loạn dự đoán của bọn họ sao? Lâm Tử Lạc lại bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thủ đoạn này. Sau khi tiêu tốn tới 5 tấm Truy Kích Khải, hắn thực sự đã ứng dụng thành công chiêu thức đó! Hắn sáng tạo ra một loại thân pháp yêu cầu khả năng kiểm soát cơ thể cực cao. Khi sử dụng thân pháp này để di chuyển, nếu quỹ đạo điểm đỏ hiển thị trên bản đồ là đang đi về hướng nam, thì thực tế hắn lại đang đi về hướng tây. Hơn nữa còn không nhất định là hướng tây! Dưới sự ảnh hưởng của nhịp điệu và quy luật điều chỉnh bước chân theo từng khoảng thời gian, hắn cũng có thể chuyển sang hướng đông! Làm như vậy, khả năng dự đoán của những người chơi dùng Truy Kích Khải hoàn toàn bị đánh loạn. Khiến bọn họ không cách nào nắm bắt được mục tiêu cụ thể của Lâm Tử Lạc. Lâm Tử Lạc còn thuận tiện đặt cho nó một cái tên khá kêu, gọi là thân pháp "Tầm nhìn giả"! Trong trạng thái sử dụng thân pháp này, trừ khi xảy ra tình huống cực kỳ trùng hợp là đâm sầm vào người chơi khác, nếu không, hắn thực sự không cần quá lo lắng về việc bị kẻ địch mai phục hay vây bắt trước tại các điểm chốt. ... Sau khi Lâm Tử Lạc đã nắm vững thân pháp "Tầm nhìn giả", thời gian cũng đã về khuya. Bởi vì cả ngày hôm nay hắn đều bận rộn với việc đào rương báu, bị ám sát và nghiên cứu thân pháp, nên bản thân không kiếm được nhiều điểm tích lũy. Vì thế, tính đến thời điểm rạng sáng, thứ hạng điểm tích lũy của hắn đã bị người khổng lồ Jotun và Nguyên Thần Hi đẩy xuống, từ vị trí thứ ba rơi thẳng xuống vị trí thứ năm. Kéo theo đó là phần thưởng một tấm thẻ bài cho vị trí thứ ba cũng không còn nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là lần này, sau khi thông báo trên bầu trời tuyên bố phần thưởng xếp hạng xong, nó vẫn tiếp tục đọc tiếp. Trong khoảnh khắc này, tất cả người chơi trên chiến trường đều chấn chỉnh tinh thần. Lần trước thông báo bầu trời đọc tiếp là để công bố sự xuất hiện của chế độ "Điểm danh". Vậy nội dung lần này chắc chắn cũng liên quan đến một chế độ mới nào đó. Chiến trường Thần danh số 0 đã im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày nay, cuối cùng lại sắp sửa mở ra những cuộc chém giết huyết tanh nữa sao?