Chương 865

Kẻ nào dám đuổi theo đều sẽ có kết cục này!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kể từ khi bước chân vào Chiến trường Thần danh, Lâm Tử Lạc luôn vô tình hay hữu ý mà ẩn giấu thực lực. Chẳng hạn như hắn không hề vội vàng tranh giành Bảng xếp hạng điểm tích lũy, cũng chẳng chủ động chiếm đóng Cột điểm danh... Điều này không phải vì hắn lo sợ những hành động đó sẽ thu hút sự chú ý của những tồn tại cấp Thần Thoại đang quan sát cục diện chiến trường. Bởi lẽ đối với những vị đại năng ấy, chừng nào hắn chưa bước vào cấp Thần Thoại thì cùng lắm cũng chỉ là một con kiến hôi hơi lớn một chút, có chút bản lĩnh cũng chẳng đáng là bao. Bản chất của việc ẩn mình này vẫn là thói quen "lặng lẽ phát tài", hay còn gọi là âm thầm phát triển. Bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh vẫn chưa thu thập đủ, Cửu Lê Chi Đao vẫn chưa thăng cấp, ngay cả Tạo Hóa Chi Thủy vừa sản sinh cũng chưa kịp dùng đến... Hắn rõ ràng còn quá nhiều khoảng trống sức mạnh cần lấp đầy, hà tất gì phải vừa vào đã vội vội vàng vàng ra oai rồi chuốc lấy rủi ro? Thế nhưng, khoảnh khắc cầm được Quả cầu kho báu trong tay, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Bởi tình hình hiện tại là: có giấu cũng vô dụng! Bao nhiêu người chơi đã rõ ràng là muốn nhắm vào hắn, lúc này mà còn đòi ẩn mình hay lặng lẽ phát tài thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chính vì vậy, Lâm Tử Lạc mới lập tức kích hoạt trạng thái toàn thịnh, chỉ trong vòng chưa đầy một phút đã dứt khoát kết liễu một gã người chơi Vạn Thú Thần Tộc có thực lực không hề tầm thường! Không chỉ giết chết, sau khi lột sạch trang bị trên thi thể gã, hắn còn phẩy tay triệu hồi một cột đá, treo xác gã lên đó. Sau đó, hắn đợi đến đúng lúc Quả cầu kho báu báo cáo vị trí lần thứ hai mới rời khỏi chỗ cũ. Hắn đang công khai tuyên chiến với những kẻ đang ráo riết đuổi theo mình. Thích đuổi theo lắm đúng không? Kẻ nào dám đuổi theo đều sẽ có kết cục này! ... Sau khi chế độ "Kho báu đào sát" mở ra, màn hình hiển thị trực tiếp hướng về toàn vũ trụ đã được chia làm năm phần. Năm màn hình tương ứng với năm người chơi đang nắm giữ Quả cầu kho báu, cho phép người xem tự do lựa chọn. Khi thấy Lâm Tử Lạc xuất hiện trên màn hình, không ít người quen đã phải thốt lên kinh ngạc. Mọi người đều không ngốc, nghe qua quy tắc là hiểu ngay kẻ cầm Quả cầu kho báu đầu tiên chính là kẻ đen đủi nhất. Hơn nữa qua mấy ngày theo dõi, họ đã được chứng kiến thực lực kinh hoàng của các thiên tài khác, trong đó có rất nhiều kẻ còn mạnh hơn cả con hỏa long mà họ từng thấy trước đây. Vì vậy, họ không khỏi lo lắng cho Lâm Tử Lạc, thậm chí có người còn hy vọng hắn từ bỏ quả cầu để tránh dấn thân vào hiểm cảnh. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Lâm Tử Lạc dùng thủ đoạn không tưởng, gọn gàng xử lý tên người chơi Vạn Thú Thần Tộc kia, mọi người mới hoàn hồn trở lại. Hóa ra đại lão Nhai Tệ lại bá đạo đến mức này. Vậy thì không cần lo nữa rồi. Trương Nguyên Trung kinh hãi: "Chết tiệt, các ông thấy đao của Nhai Tệ chưa? Sao chỉ đúng ba đao đã chém chết tên Vạn Thú Thần Tộc kia rồi!" Dịch Chính Thanh đáp: "Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, ít ra ông còn nhìn ra là ba đao, tôi chỉ thấy bóng người lướt qua một cái là đầu đối phương đã rơi xuống đất rồi." Tô Chí Thượng lên tiếng: "Mọi người nhìn cho kỹ vào, năm đó Nguyên Tố Hoàng cũng dứt khoát xử lý tên Thi Phách cấp SSS như thế đấy. Ngày nào cũng kêu chưa được thấy phong thái của Nguyên Tố Hoàng, lần này được tận mắt chứng kiến rồi thì nên mãn nguyện đi!" Hoa Tinh Thần cũng cảm thán: "Nói đi cũng phải nói lại, năm đó Nhân Hoàng giải quyết Thi Hoàng cùng đám đại tướng quân đa phần đều là đơn thương độc mã. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy trọn vẹn cách chiến đấu mang tính áp đảo hoàn toàn của Nhân Hoàng như vậy." Cổ Trang và Thích Nguyên Vũ đồng thanh hô lớn: "Đế vương quá đỉnh!" ... Thực tế chứng minh, những thiên tài tham gia Chiến trường Thần danh không thể coi thường. Khả năng truy vết mà họ nắm giữ vô cùng phức tạp: kẻ thì định vị bằng âm thanh, kẻ dùng trực giác cảm nhận, thậm chí có kẻ vận khí tốt đến mức đi bừa cũng đụng trúng người cần tìm. Vì vậy, sau khi rời đi, Lâm Tử Lạc không thể tiếp tục săn giết quái vật thuận lợi như ý muốn, trái lại liên tục chạm trán với những người chơi đến chặn đường. May mắn là hắn không chỉ có thân pháp "Tầm nhìn giả" quái dị, mà trong trạng thái bộc phát toàn lực còn sở hữu khả năng chiến đấu siêu hạng. Sau khi dùng thủ đoạn sấm sét liên tiếp hạ sát sáu kẻ bao vây và xử lý theo kiểu "treo xác", hắn mới tạm thời có được một khoảng thời gian yên tĩnh. Không biết là do những kẻ phía sau nhìn thấy cảnh treo xác mà kinh sợ không dám lên nộp mạng, hay là chúng đang chuẩn bị đạo cụ, tìm cách khác để vây sát hắn. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lo lắng quá mức cũng chẳng ích gì. Thế nên ngoài việc duy trì cảnh giác cần thiết, Lâm Tử Lạc cũng không quá bận tâm. Hắn tận dụng thời gian quý báu này để tiếp tục công cuộc săn quái. Cũng chính lúc này, hắn cuối cùng đã nhận được tin vui đầu tiên trong ngày. Hắn bắt gặp một con Boss đỉnh cấp của chiến trường đã lâu không thấy ở ven hồ — Ám Hắc Cự Tí Viên cấp 94! Thực lực của con khỉ này so với Địa Ngục Viêm Long vẫn còn kém một chút, tự nhiên bị Lâm Tử Lạc dễ dàng bóp nghẹt. Sau khi tung liên tiếp năm cái Cấm chú mà không hề có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng, Lâm Tử Lạc không chỉ thu về hơn 500 điểm tích lũy từ xác Ám Hắc Cự Tí Viên mà còn nhận được một lá bài hiếm hoàn toàn mới. [Vô Hiệu Tạp]: Lá bài hiếm, sau khi kích hoạt có thể chọn một lá bài đã được người chơi khác sử dụng (bao gồm cả các lá bài hiếm khác), hiệu ứng của lá bài đó sẽ lập tức bị vô hiệu hóa và mất tác dụng. Đây đã là lá bài hiếm thứ tư mà Lâm Tử Lạc nhìn thấy. Ba lá trước đó ngoài [Sao Chép Khải] và [Toàn Đồ Lôi Đạt Tạp] thì còn một tấm [Siêu Cấp Rèn Đúc Tạp] rơi ra từ con Boss đỉnh cấp cấp 91 vài ngày trước. [Siêu Cấp Rèn Đúc Tạp] có tác dụng chế tạo trang bị tương tự [Thẻ Rèn Đúc], nhưng giới hạn phẩm chất được nâng lên đến cấp Truyền Thuyết. Sau khi nhặt được, Lâm Tử Lạc đã dùng nó rèn đúc ngay trên xác con Boss cấp 91 kia. Đáng tiếc là trang bị cấp Truyền Thuyết tạo ra lại trùng vị trí với đồ hắn đang mặc, nên đành phải để Cửu Lê Châu nuốt chửng. Lá [Vô Hiệu Tạp] có thể đứng ngang hàng với ba lá bài hiếm trước đó đương nhiên cũng vô cùng lợi hại. Không chỉ vô hiệu hóa bài thường, ngay cả bài hiếm cũng có thể khắc chế, hiệu quả thực sự cường hãn, rất có thể sẽ là quân bài cứu mạng trong thời khắc mấu chốt. Lâm Tử Lạc vui vẻ cất kỹ lá bài này. Tuy nhiên, [Vô Hiệu Tạp] chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, điều quan trọng nhất là sau khi giết con Ám Hắc Cự Tí Viên này, số Bản Nguyên Tệ của hắn cuối cùng đã vượt qua cột mốc 4000!
Kẻ nào dám đuổi theo đều sẽ có kết cục này! — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ