Chương 867
Một tin tức quan trọng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Triết học gia vũ trụ nổi tiếng Nicholas Thanh Mai Dịch Thệ Tư Cơ từng có câu: "Con dao nhỏ không chỉ dùng để gọt trái cây, mà còn có thể rạch mông người ta, giúp họ mở mang tầm mắt."
Lần này Lâm Tử Lạc thật sự được mở mang tầm mắt!
Mà còn là mở mang một lúc hai lần!
Cái "mở mắt" đầu tiên đến từ khả năng "Thất Tinh Thiểm Diệu" của bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh.
Lúc ban đầu, khả năng làm mới thời gian hồi chiêu của "Thất Tinh Thiểm Diệu" chỉ có tác dụng đối với bản thân bộ trang bị này. Tuy không phải là không tốt, nhưng lại có những hạn chế nhất định.
Thế nhưng khi thu thập đủ sáu món, khả năng của "Thất Tinh Thiểm Diệu" đã có thể áp dụng cho tất cả kỹ năng của trang bị!
Lúc đó Lâm Tử Lạc đã vô cùng kinh ngạc. Đối với hắn mà nói, tung ra liên tiếp hai đòn Cửu Lê Trọng Trảm tuyệt đối là cách sử dụng mạnh nhất mà hắn có thể tưởng tượng được.
Nhưng chỉ đến khi bộ Bắc Đẩu Thất Tinh được tập hợp đầy đủ, hắn mới hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng.
Tất cả các loại năng lực thuộc hệ kỹ năng đều có thể làm mới.
Điều này đại diện cho cái gì?
Nó có nghĩa là ngay cả kỹ năng danh hiệu và kỹ năng hệ thống của hắn cũng có thể được làm mới.
Liên tiếp hai lần sử dụng 【Vô Song】 để phản đòn mọi sát thương!
Nếu tính cả A Hoàng, hắn có thể tung ra liên tiếp ba tiếng 【Long Khiếu】 để khống chế kẻ địch liên hoàn!
Chỉ cần đánh dấu mục tiêu là có thể liên tục chém ra bốn nhát không gian trảm của 【Thứ Nguyên Cấm Đoạn】!
......
Thần kỹ!
"Thất Tinh Thiểm Diệu" này đích thị là một thần kỹ!
Và điều khiến Lâm Tử Lạc càng thêm kinh ngạc là bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh sau khi tập hợp đủ lại kích hoạt thêm một khả năng mang tên "Thất Tinh Tề Tụ".
Điểm khiến Lâm Tử Lạc phàn nàn nhất về bộ trang bị này chính là cấp bậc của nó. Mặc dù kỹ năng của mỗi món đồ đều rất mạnh mẽ, nhưng vì bị giới hạn ở cấp Sử Thi nên các thuộc tính cơ bản vẫn còn khoảng cách so với trang bị cấp Truyền Thuyết.
Kết quả là khuyết điểm này lại có thể bù đắp được.
Cả bảy món trong bộ trang bị đều có cơ hội thăng hạng lên cấp Truyền Thuyết đỉnh phong. Một bộ trang bị cấp Truyền Thuyết đỉnh phong lại còn được hưởng hiệu ứng của bộ bảy món, nếu nói quá lên một chút thì bảo nó sánh ngang với trang bị cấp Thần Thoại cũng chẳng hề quá đáng!
Chẳng khác nào hắn vừa vớt được bảy phôi thai trang bị cấp Thần Thoại cùng lúc. Việc cần làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi bộ trang bị này trưởng thành mà thôi!
Cũng may Lâm Tử Lạc có khả năng tự chủ cực mạnh, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sướng đến mức ngất đi rồi.
Dù vậy, những bóng ma u ám trong lòng Lâm Tử Lạc vì bị biến thành mục tiêu của Quả cầu kho báu cũng đã tan biến sạch sẽ vào lúc này. Thay vào đó là sự tự tin vô hạn.
Chẳng phải chỉ là bị cả một khu vực nhắm vào thôi sao? Sau khi bộ Bắc Đẩu Thất Tinh tập hợp đủ, còn ai có thể cản bước hắn nữa?
Cho dù Archie, Tả Môn Ngô, người khổng lồ Jotun có cùng xông lên thì ta cũng...
Lâm Tử Lạc hồi tưởng lại khí tức khủng bố cảm nhận được từ ba gã đó lúc trước.
Khụ khụ, không được chủ quan khinh địch. Cứ đợi đến khi Lê Châu thăng hạng lên cấp Thần Thoại rồi tính sau.
Nhắc đến việc Lê Châu thăng hạng, Lâm Tử Lạc lại phấn chấn hẳn lên. Hiện tại thanh tiến độ của Lê Châu đã đi được hơn một nửa, cách ngày thăng hạng không còn xa nữa.
Tại sao không tận dụng sức mạnh tăng vọt sau khi có đủ bộ Bắc Đẩu Thất Tinh để đi săn lùng những người chơi khác, sớm gom đủ năng lượng cho Lê Châu thăng hạng!
......
Ban đầu Lâm Tử Lạc vội vã giết quái thú là để gom đủ Bản Nguyên Tệ, nhưng thực tế, giết người chơi mới là cách nhanh nhất để kiếm điểm tích lũy và thẻ bài.
Vì vậy, hắn lập tức thay đổi mục tiêu, bắt đầu quay trở lại con đường mình vừa đi qua.
Bởi vì những người chơi muốn truy dấu hắn, ngoài một số ít đón đầu dự đoán hướng đi, thì phần lớn đều thông qua vị trí của Quả cầu kho báu để bám đuôi truy kích. Thế nên nếu Lâm Tử Lạc quay lại đường cũ, hắn sẽ rất dễ dàng chạm trán với đám người chơi đang đuổi theo phía sau.
Sự thật đúng là như vậy.
Sau khi đi ngược lại một quãng, Lâm Tử Lạc quả nhiên nhìn thấy hai người chơi của Vạn Thú Thần Tộc.
Thực ra không chỉ có hai kẻ đó. Dưới chân chúng còn có xác của hai người chơi Nhân tộc.
Chỉ nhìn qua là biết, hai tên Vạn Thú Thần Tộc này cũng giống như Lâm Tử Lạc lúc ở gần Cột điểm danh, đều chọn cách rình rập phía sau mục tiêu để săn lùng, cuối cùng đã giết chết hai người chơi Nhân tộc kia.
Khi thấy Lâm Tử Lạc xuất hiện một mình, hai gã Vạn Thú Thần Tộc đang ăn dở xác người lập tức đứng bật dậy.
"Ha ha, lão Bao, hôm nay gặp may rồi. Vừa nãy còn đang bàn tán là hai tên Nhân tộc không đủ nhét kẽ răng, chớp mắt đã có thêm một đứa tự dẫn xác đến."
Một gã Vạn Thú Thần Tộc cười khoái chí.
Ngược lại, gã được gọi là lão Bao lại tỏ ra khá thận trọng. Sau khi quan sát kỹ Lâm Tử Lạc, gã lập tức lên tiếng:
"Không đúng, tên này chính là kẻ mang Quả cầu kho báu. Mùi vị của Quả cầu kho báu phát ra từ người hắn y hệt như những gì hệ thống đã thông báo."
Quả cầu kho báu ngoài hiệu ứng định vị còn có một loại mùi hương phát tán. Điều này nhằm ngăn chặn trường hợp người nắm giữ quả cầu tiếp xúc với người chơi khác mà không bị phát hiện.
Nghe đồng đội nói vậy, gã đang cười ban nãy lập tức thu lại biểu cảm, trở nên cảnh giác.
Họ đã bám theo sau kẻ nắm giữ Quả cầu kho báu một thời gian rồi. Dọc đường đi, họ đương nhiên nhìn thấy những cái xác bị treo lên. Trong đó không thiếu những người chơi mà họ quen biết và hiểu rõ thực lực. Kẻ có thể chém giết được những người chơi đó chắc chắn không phải hạng xoàng.
Lâm Tử Lạc nghe cuộc đối thoại của hai gã này cũng thấy hơi ngạc nhiên. Chà, trong đám Vạn Thú Thần Tộc mà cũng có kẻ biết dùng não để suy nghĩ sao? Thật là hiếm thấy.
Nhưng có hiếm thấy đến mấy cũng vô dụng.
Trong khi hai gã còn đang ở trạng thái cảnh giác, Lâm Tử Lạc đã chủ động lao tới!
Thực lực của hai người chơi này, mỗi tên đều tương đương với gã Vạn Thú Thần Tộc đầu tiên đuổi kịp Lâm Tử Lạc lúc trước. Nếu không, họ cũng chẳng thể dễ dàng giải quyết được hai người chơi Nhân tộc dám đi săn lùng Quả cầu kho báu kia.
Tuy nhiên, lúc đó Lâm Tử Lạc giải quyết gã Vạn Thú Thần Tộc kia cũng chưa đầy một phút. Hai tên này làm sao có thể là đối thủ của hắn khi sức mạnh đã tăng vọt?
Vừa bước vào trạng thái chiến đấu, Lâm Tử Lạc đã đánh cho hai gã không còn sức chống đỡ.
Kẻ ngã xuống đầu tiên là một tên đen đủi. Gã trúng phải đòn đánh Loạn Tâm của kỹ năng "Tinh Thần Ma Yểm" nên không thể sử dụng kỹ năng. Gã chỉ biết dùng hai cánh tay quái dị mọc ra từ loài thú nào đó để đỡ đòn Cửu Lê Chi Đao.
Kết quả là bị Lâm Tử Lạc vung một đao cắt phăng nắp hộp sọ, đổ gục ngay tại chỗ.
Gã còn lại thấy tình hình không ổn, chẳng biết đã dùng năng lực gì mà kỳ tích mọc thêm bốn cái chân, điên cuồng chạy về phía xa.
Vừa chạy gã vừa gào lên:
"Vị huynh đệ Nhân tộc kia, ta sẵn lòng nói cho ngươi một tin tức quan trọng! Đó là Cơ Giới Thần Tộc và Cực Đại Thần Tộc..."