Chương 875
Át chủ bài của người chơi Cơ Giới Thần Tộc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trước đó, Lâm Tử Lạc vẫn còn một vài điều nghi hoặc.
Đó là việc "Sát Lục Chi Hồn" về bản chất vẫn là thiên phú cấp bậc chưa biết, cấp độ của nó vẫn phải dựa vào mức độ sát khí để quyết định.
Lần này "Sát Lục Chi Hồn" có thể chạm tới cấp Thần Thoại, chủ yếu là do sau khi nghe về "Mãng Hoang Kết Giới", luồng lệ khí ẩn giấu sâu trong lòng hắn đã bị khơi dậy hoàn toàn. Thêm vào đó, tình cảnh lúc ấy lại rất giống với những gì hắn từng trải qua khi đối mặt với cái chết ở kiếp trước, điều này khó tránh khỏi khiến tâm cảnh của hắn dao động mạnh mẽ.
Dưới sự kết hợp của nhiều yếu tố đó, sát khí mà hắn bộc phát ra mới có thể đạt tới mức độ như hiện tại.
Vậy thì, khi ảnh hưởng đối với tâm cảnh giảm bớt, dẫn đến mức độ sát khí hạ thấp, chẳng phải cấp bậc của "Sát Lục Chi Hồn" cũng sẽ tụt xuống sao?
Và ngưỡng cửa cấp Thần Thoại mà hắn chạm tới lần này rốt cuộc là gì?
Giờ đây, những thắc mắc này đã được giải đáp.
Ngưỡng cửa cấp Thần Thoại mà hắn chạm tới lần này, thực chất chính là ngưỡng cửa tương ứng với thiên phú về mặt tâm cảnh — "Ma Uyên Sát Tâm".
Cấp bậc của "Sát Lục Chi Hồn" quả thực sẽ giảm xuống.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì điểm đáng sợ nhất của thiên phú cấp Thần Thoại "Ma Uyên Sát Tâm" chính là nằm ở đây.
Năng lực của "Sát Tâm" hóa ra là bộc phát khí thế sát lục của bản thân một cách tối đa.
Nói cách khác, nó trực tiếp đẩy mức độ sát khí lên tới giới hạn cao nhất!
Nên nhớ rằng, giới hạn sát khí của hắn đã đủ để khiến "Sát Lục Chi Hồn" đạt tới cấp Thần Thoại.
Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần hắn kích hoạt "Sát Tâm", hắn có thể một lần nữa đưa "Sát Lục Chi Hồn" trở lại cấp Thần Thoại!
Đến lúc đó, hắn sẽ sở hữu tới ba thiên phú cấp Thần Thoại!
"Sát Lục Chi Hồn" hỗ trợ "Ma Uyên Sát Tâm" thăng cấp Thần Thoại.
"Ma Uyên Sát Tâm" bảo đảm "Sát Lục Chi Hồn" quay về Thần Thoại.
Hiệu quả sinh ra từ sự tương hỗ giữa hai loại thiên phú này đối với khả năng chiến đấu của hắn quả thực là vô cùng kinh khủng!
......
Mặc dù Lâm Tử Lạc tốn chút thời gian để kiểm tra bảng thiên phú, nhưng thực tế việc này chẳng hề làm gián đoạn bữa tiệc sát lục của hắn.
Dù sao với thực lực hiện tại, chỉ riêng tốc độ phản ứng của hắn đã đủ để phớt lờ khoảng thời gian ngắn ngủi này. Huống hồ, việc nhất tâm nhị dụng đối với một người sở hữu "Đấu Chiến Thần Tư" như hắn cũng chẳng có gì khó khăn.
Vì vậy, khi hắn đóng bảng điều khiển và tập trung trở lại, cuộc tàn sát trên chiến trường đã đi vào hồi kết.
Ai mà ngờ được, "Mãng Hoang Kết Giới" vốn dùng để giam cầm kẻ nắm giữ Quả cầu kho báu, giờ đây lại trở thành chiếc lồng tử thần khiến những kẻ vây hãm không thể chạy trốn, cũng chẳng thể né tránh.
Lúc bắt đầu, có tổng cộng 27 người chơi tham gia vây hãm Lâm Tử Lạc!
Mà hiện tại, chỉ còn lại hai người cuối cùng.
Trong đó có một người chơi thuộc Cơ Giới Thần Tộc, người còn lại thuộc Cực Đại Thần Tộc.
Về phần người chơi Vạn Thú Thần Tộc...
Do phương thức chiến đấu dễ bị khắc chế, bọn họ đã bị Lâm Tử Lạc tiêu diệt sạch sẽ.
Thực ra trong số 27 người ban đầu còn có hai người chơi Nhân tộc.
Thế nhưng bọn họ cũng đã bị Lâm Tử Lạc thuận tay tiễn lên đường.
Vì cùng chủng tộc nên sẽ tha cho một con đường sống ư?
Đừng có đùa.
Nếu Lâm Tử Lạc là loại người như vậy, hắn đã không thể sống sót đến tận bây giờ.
Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, 25 người chơi đã chết kia thực chất không đáng ngại. Quan trọng nhất vẫn là hai kẻ còn sống sót này!
Những kẻ có thể tồn tại sau cuộc thảm sát vừa rồi đều sở hữu thực lực thuộc hàng đỉnh cao của đỉnh cao.
Lâm Tử Lạc đưa mắt nhìn về phía người chơi Cực Đại Thần Tộc đang tựa sát vào vách kết giới.
Hắn đã giao thủ với gã này hai lần.
Khả năng tấn công của gã không mạnh, nhưng năng lực phòng ngự thì quả là tuyệt hảo. Toàn bộ trang bị và thiên phú của gã đều tập trung vào phòng thủ. Vì vậy, ngay cả khi Cửu Lê Chi Đao mang theo năng lượng huyết sắc chém lên người gã, cũng chỉ để lại những vết xước không quá sâu.
Chiến đấu với một kẻ có khả năng phòng ngự phi lý như vậy chỉ thuần túy là lãng phí thời gian.
Khi nhận ra không thể phá giáp ngay lập tức, Lâm Tử Lạc đã chọn đi giết những người chơi khác trước. Đó cũng là lý do tại sao gã này có thể trụ lại đến cuối cùng.
Tuy nhiên, dù gã có trâu bò đến đâu thì việc gây ra đe dọa lớn cho Lâm Tử Lạc là điều hoàn toàn không thể.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn vài cái rồi chuyển hướng sang người chơi Cơ Giới Thần Tộc ở phía bên kia.
Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với gã này.
Bởi vì gã chính là kẻ cầm đầu tổ chức đám đông vây hãm hắn, đồng thời cũng là kẻ đã tung ra luồng sáng đánh lén hắn lúc đầu.
So với người chơi Cực Đại Thần Tộc, gã này quái dị hơn nhiều.
Lúc Lâm Tử Lạc giết chết Hobart, hắn đã định ra tay với gã đang đứng ngay cạnh Hobart khi đó. Kết quả là thủ đoạn của gã vô cùng quỷ dị. Hắn còn chưa kịp động thủ, gã đã biến mất tại chỗ, không biết đã dịch chuyển đi đâu.
Sau đó, Lâm Tử Lạc lại chạm trán gã khi đang truy sát những người chơi khác, nhưng lần nào gã cũng dùng thủ đoạn tương tự để thoát thân.
Chính vì thế mà cho đến tận bây giờ, hai bên vẫn chưa thực sự giao thủ chính thức một lần nào. Lâm Tử Lạc cũng không rõ thực lực của gã rốt cuộc ra sao.
......
Lâm Tử Lạc có chút kiêng dè hai người chơi còn lại.
Nhưng hắn không biết rằng, hai kẻ đó còn sợ hãi hắn hơn gấp bội!
Người chơi Cực Đại Thần Tộc nhìn Lâm Tử Lạc mà ánh mắt không ngừng run rẩy.
Gã tự biết rõ tình cảnh của mình. Gã hiểu mình sống được đến giờ chỉ vì đối phương không muốn lãng phí thời gian. Dù phòng ngự có xuất sắc thì đã sao? Nếu có đủ thời gian, đối phương cứ chém từng đao một cũng đủ để băm vằn gã ra.
Lúc này gã vô cùng hối hận vì tại sao mình lại ngứa tay mang theo nguyên liệu chế tạo "Mãng Hoang Kết Giới" vào Chiến trường Thần danh, để rồi giờ đây bị nhốt trong kết giới, không cách nào chạy thoát. Đây chẳng phải là minh chứng cho câu "gậy ông đập lưng ông" sao!
Ở phía bên kia, người chơi Cơ Giới Thần Tộc cũng đang dè chừng Lâm Tử Lạc.
Tuy nhiên, gã không biểu hiện vẻ tuyệt vọng như người chơi Cực Đại Thần Tộc. Gã vẫn có chút tự tin, cho rằng trong tay mình có đủ át chủ bài để bảo toàn tính mạng. Chỉ là gã không muốn lãng phí những quân bài đó lên người Lâm Tử Lạc.
Mục tiêu cuối cùng của gã là giành suất tranh bá ở giai đoạn cuối của Chiến trường Thần danh, nếu mất đi át chủ bài thì coi như mất luôn tư cách.
Tất nhiên, đó là vì gã không nhận ra thân phận thật sự của Lâm Tử Lạc chính là Nhai Tệ. Gã chỉ coi Lâm Tử Lạc là một thiên tài Nhân tộc có chỗ dựa là một vị Thần Thoại nào đó, giống như Bạch An vậy.
Nếu gã biết kẻ trước mặt chính là Nhai Tệ, e rằng ngay từ lúc vừa gặp mặt, gã đã tung ra át chủ bài để trấn áp rồi.
Còn bây giờ...
"Vị thiên tài Nhân tộc này, chuyện giữa chúng ta dừng lại ở đây thôi, ngươi thấy thế nào?"