Chương 890
Kích hoạt lựa chọn chế độ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trước đó Lâm Tử Lạc vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ.
Tính đến nay đã là ngày thứ mười bốn kể từ khi Chiến trường Thần danh số 0 mở cửa. Ngoại trừ Chế độ điểm danh và Chế độ kho báu đào sát đã xuất hiện từ đầu, suốt thời gian qua vẫn chưa thấy có thêm bất kỳ chế độ mới nào được kích hoạt.
Vậy thì lần mở cửa tiếp theo sẽ là khi nào?
Câu trả lời đã xuất hiện ngay khi hắn lật mặt sau của tấm "Thẻ Chủ Tể Chế Độ" lại. Ở ngay chính giữa mặt lưng thẻ bài là một dòng chữ đang không ngừng nhấp nháy:
"Thời gian còn lại cho đến khi chế độ tiếp theo mở cửa: 12 giờ 21 phút 13 giây."
Hóa ra, chế độ mới chỉ còn cách thời điểm bắt đầu đúng mười hai giờ đồng hồ nữa.
Lâm Tử Lạc lập tức trở nên phấn khích.
Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần hắn hoàn tất việc thiết lập và kích hoạt Thẻ Chủ Tể Chế Độ trước thời hạn này, hắn hoàn toàn có thể biến chế độ mới sắp tới thành sân chơi do chính mình định đoạt.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa mới tính kế xem nên nhắm vào đám người chơi kia thế nào, thì ngay lập tức lại có được bảo bối này trong tay.
Phen này không tạo ra một chế độ thật "vui vẻ" để đám gia hỏa kia trải nghiệm thế nào là hạnh phúc đích thực thì thật có lỗi với bản thân.
Hơn nữa...
Lâm Tử Lạc lại lấy từ trong hộp thẻ bài của mình ra tấm "Sao Chép Khải".
Dựa theo phần giới thiệu hiệu ứng, tấm "Thẻ Chủ Tể Chế Độ" này hoàn toàn thỏa mãn điều kiện để sao chép.
Thực tế cũng đúng như vậy.
Ngay khi Lâm Tử Lạc vừa động ý nghĩ, trong danh sách tùy chọn của Sao Chép Khải quả nhiên đã xuất hiện bóng dáng của "Thẻ Chủ Tể Chế Độ"!
Khá lắm, thật sự có thể sao chép, đây chẳng phải là niềm vui nhân đôi sao.
Không, không chỉ đơn giản là nhân đôi.
Lâm Tử Lạc đưa mắt nhìn về phía tấm Sao Chép Khải còn lại trong tủ kính.
Chẳng trách loại thẻ này trong tủ kính cũng chỉ có duy nhất một tấm, trông vô cùng quý hiếm. Một tấm thẻ có khả năng sao chép cả Thẻ Tuyệt Bản thì làm sao mà không quý cho được?
Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc không lựa chọn dùng ngay tấm Sao Chép Khải trên tay để nhân bản "Thẻ Chủ Tể Chế Độ".
Loại thẻ này không giống với những thẻ bài khác có tác dụng cộng dồn hay kéo dài hiệu ứng khi sử dụng liên tiếp. Chi bằng cứ đợi dùng hết tấm trên tay, khi nào cần thêm hãy dùng Sao Chép Khải cũng chưa muộn.
Hắn dứt khoát ra tay, tiêu tốn 3000 điểm tích lũy và hai tấm thẻ bài thông thường để mua nốt tấm Sao Chép Khải trong tủ kính kia.
Dù sao đi nữa, thứ như Sao Chép Khải thì bao nhiêu cũng không thấy đủ!
Mua xong thẻ, Lâm Tử Lạc vẫn chưa vội vàng dùng "Thẻ Chủ Tể Chế Độ" để thiết lập ngay. Bởi vì hắn nhạy bén nhận ra sau khi lỗi của cửa hàng bị sửa lại, trên một bức tường bắt đầu hiển thị dãy số đếm ngược chỉ còn mười mấy phút ngắn ngủi.
Do không có bảng hướng dẫn, hắn không thể xác nhận chắc chắn dãy số này có ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể táo bạo suy đoán rằng đây rất có thể là thời gian đếm ngược cho đến khi cửa hàng đóng cửa.
Xét thấy đám tồn tại cấp Thần Thoại "chơi không đẹp" kia vốn rất hay làm ra mấy trò "lão lục" bẩn thỉu, Lâm Tử Lạc quyết định để cho chắc chắn, tốt nhất là nên dạo hết cửa hàng rồi mới làm việc khác.
Hắn cất "Thẻ Chủ Tể Chế Độ" và tấm "Sao Chép Khải" mới mua vào hộp thẻ, sau đó tiến về phía hai tủ kính còn lại.
Trong hai tủ kính đó, một bên chuyên bán trang bị.
Những trang bị có thể lọt vào cửa hàng này thấp nhất cũng là cấp Truyền Thuyết.
Lâm Tử Lạc lật xem vài món, nhận thấy thuộc tính của chúng cơ bản đều rất khá. Có mấy món thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với những món trang bị lẻ tẻ mà hắn đang mặc trên người.
Đáng tiếc là theo góc nhìn của hắn, giá bán của những trang bị này so với bí bảo hay thẻ bài thì cao hơn hẳn. Ngay cả một món tệ nhất cũng phải tốn tới ba bốn ngàn điểm tích lũy.
Có lẽ nguyên nhân là vì trang bị có thể được mang ra khỏi Chiến trường Thần danh.
Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Tử Lạc vẫn chọn không mua.
Đùa à, đi cướp trang bị trực tiếp từ trên người kẻ khác chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc tốn điểm tích lũy để mua sao?
Quan trọng nhất là, dù hắn có dốc hết số điểm tích lũy hiện có cũng không đủ để mua lượng trang bị cần thiết cho Cửu Lê Châu thăng cấp. Vậy thì thà không mua còn hơn.
Không còn chú ý đến tủ trang bị nữa, Lâm Tử Lạc xoay người đứng trước tủ đựng đạo cụ.
Tủ kính này cũng tương tự như bên trang bị, bày ra một loạt các đạo cụ cấp Truyền Thuyết, thậm chí còn có cả đạo cụ cấp bậc Truyền Thuyết đỉnh phong.
Đối với đạo cụ, Lâm Tử Lạc dự định sẽ xuống tay mua vài món.
Thứ nhất, đạo cụ không giống trang bị, rất khó để cướp được từ tay người chơi khác. Thứ hai là vì trong lòng hắn đã có những ý tưởng sơ bộ cho chế độ sắp tới, hắn cần mua một số đạo cụ phù hợp để phối hợp hành động.
Sau khi lật tung toàn bộ tủ kính đạo cụ, cuối cùng Lâm Tử Lạc đã chi tổng cộng 7000 điểm tích lũy để mua hai món đạo cụ cấp Truyền Thuyết.
Khoản chi 7000 điểm này cộng thêm 3000 điểm mua Sao Chép Khải đã khiến vị trí của hắn trên Bảng xếp hạng điểm tích lũy lập tức tụt xuống hạng ba.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc chẳng hề thấy xót xa chút nào. Bởi vì hắn tin chắc rằng, những việc hắn định làm với hai món đạo cụ cấp Truyền Thuyết này chắc chắn sẽ mang lại giá trị lớn hơn nhiều so với 7000 điểm kia. Thậm chí, chỉ riêng số điểm kiếm lại được cũng sẽ không chỉ dừng lại ở con số đó.
"Đến lúc rút lui rồi."
Lâm Tử Lạc liếc nhìn dãy số đếm ngược trên tường chỉ còn vài giây cuối cùng, hắn thu hai món đạo cụ vừa mua vào Không gian trữ vật, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng như hắn dự đoán, khoảnh khắc đồng hồ về số không, cảm giác đất trời quay cuồng quen thuộc lại ập đến.
Khi Lâm Tử Lạc tỉnh táo lại, hắn đã trở về đúng vị trí cũ trước khi tiến vào Siêu cấp thương điếm.
Tuy nhiên, trận pháp truyền tống dưới chân hắn đã biến mất không dấu vết, ngay cả màn bảo vệ ngăn cản hắn lúc trước cũng không còn nữa.
Nơi này vốn là một hốc đá ẩn lấp bên sườn một tảng đá khổng lồ. Lâm Tử Lạc cũng không định đi ra ngoài, hắn tìm một chỗ bằng phẳng rồi ngồi xuống, lấy "Thẻ Chủ Tể Chế Độ" ra bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng.
Cũng giống như "Chế độ điểm danh" hay "Chế độ kho báu đào sát", các chế độ khác mà hắn có thể thiết lập đều tràn ngập tính đối kháng và sát phạt.
Ví dụ như "Chế độ thiên giáng bí bảo" sẽ thả bảo vật xuống các vị trí ngẫu nhiên, buộc toàn bộ người chơi phải chạy điên cuồng khắp bản đồ để tranh đoạt.
Hay như "Chế độ điểm danh tử thần", hệ thống sẽ chỉ định một người chơi ngẫu nhiên, người đó phải chuyển cái tên bị điểm sang cho người khác trong thời gian quy định, nếu không sẽ phải chết.
Lại còn có "Chế độ tai nạn giáng lâm" có thể thay đổi toàn bộ thời tiết, địa hình, môi trường và nhiệt độ của toàn khu vực...
Số lượng chế độ có thể mở ra vô cùng nhiều, mỗi cái lại có một trọng tâm khác nhau. Có thể thấy, mặc dù phần thiết kế cửa hàng rất tệ hại, nhưng về phương diện các chế độ chơi, những người xây dựng nên Chiến trường Thần danh này quả thực đã dốc hết tâm huyết.
Lâm Tử Lạc xem mà lòng đầy nhiệt huyết, trong đầu điên cuồng tính toán xem nếu kích hoạt những chế độ này thì bản thân có thể chiếm được ưu thế ra sao.
Mãi cho đến khi, hắn nhìn thấy một chế độ cực kỳ phù hợp với ý tưởng trước đó của mình.