Chương 892

Siêu Cấp BOSS giáng lâm

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Chế độ Siêu Cấp BOSS! Hóa ra lại là chế độ này, thú vị đấy, không biết con BOSS này sở hữu thực lực thế nào đây." "Hy vọng là một con BOSS thiên về sức mạnh, để người chơi Cực Đại Thần Tộc chúng ta có cơ hội phô diễn bản lĩnh." Một người chơi Cực Đại Thần Tộc sau khi nghe thông báo chiến trường, ánh mắt chợt sáng lên, lộ rõ vẻ mong chờ. "Khá khen cho cái chế độ này, nó vừa mở ra chẳng phải ép mọi người chơi phải tập trung về một điểm sao? E rằng số lượng người chơi phải bỏ mạng lần này sẽ không hề ít đâu." "Còn về phía Nhân tộc... haiz, sợ là đến đó sẽ bị nhắm vào cho tới chết mất." Một người chơi Nhân tộc xem xong phần giới thiệu hệ thống, không kìm được mà cảm thán. "Tốt quá rồi, ở các chế độ khác, năng lực hỗ trợ diện rộng của ta chẳng có đất diễn, cái chế độ này không phải sinh ra để ta cày điểm cống hiến thì là gì!" "Cuối cùng ta cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế rồi!" Một người chơi Vạn Thú Thần Tộc kích động thốt lên. "Sao tự nhiên lại lòi ra cái chế độ này nhỉ?" "Cứ cảm thấy sự kiện này có liên quan đến gã Nhai Tệ vừa gây ra thông báo vũ trụ ngày hôm qua." "Nhưng dù sao đi nữa, vẫn cần nhân cơ hội này hội quân với tộc nhân đã. Chỉ là một Nhai Tệ thôi mà, không có gì đáng ngại." Một người chơi Cơ Giới Thần Tộc sau khi dùng dữ liệu phân tích, có chút khó hiểu lên tiếng. ... Đúng như Lâm Tử Lạc dự đoán, sự xuất hiện của chế độ Siêu Cấp BOSS đã khuấy động tâm trí của mọi người chơi trên Chiến trường Thần danh số 0. Những chế độ trước đó còn có thể cân nhắc. Nhiều người chơi tự biết lượng sức mình, hiểu rằng dựa vào thực lực hay năng lực cá nhân thì không cách nào tham gia nổi, nên đã dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Cũng có một bộ phận người chơi chọn cách ẩn nấp ở vùng rìa để săn trộm những kẻ khác chứ không dấn thân vào vòng xoáy chính. Nhưng chế độ Siêu Cấp BOSS này thì hoàn toàn khác biệt. Trong chế độ này chỉ có duy nhất một mục tiêu, hơn nữa khu vực xung quanh lại ở trạng thái hòa bình, không cần lo lắng bị kẻ khác đánh lén. Thêm vào đó, số lượng người chơi bị thu hút cũng như số người có thể nhận thưởng rộng hơn rất nhiều so với các chế độ trước. Khi tất cả mọi người đều đã tham gia vào chế độ này, ngươi còn biết đi đâu để săn lùng kẻ khác? Đến lúc người ta đều nhận được phần thưởng, còn ngươi thì không, chẳng phải điểm tích lũy sẽ bị tụt lại phía sau sao? Hàng loạt nguyên nhân khiến cho trừ một vài trường hợp cá biệt, đại đa số người chơi trên chiến trường đều chủ động hoặc bị động gia nhập vào cuộc chơi này. Ngay khi vừa qua mốc số không giờ, từng đoàn người chơi đông đảo đã bắt đầu lao về phía biểu tượng Siêu Cấp BOSS trên bản đồ, hướng thẳng tới chiến trường BOSS. ... "Ây da, cái quái gì thế này, sao lại truyền tống ta ra ngoài rồi? Trong phần giới thiệu lúc đó có nói đến cái thiết lập này đâu." Lâm Tử Lạc xoa xoa sau gáy, cạn lời lên tiếng. Vốn dĩ hắn vẫn đang ung dung chờ đợi ngay tại vị trí BOSS sẽ giáng lâm. Kết quả là vừa qua mốc số không giờ, luồng sáng truyền tống đã bao phủ lấy hắn. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị đưa tới một khu rừng nằm ở phía ngoài chiến trường BOSS. Hơn nữa, hắn còn bị chính đường biên giới màu đen do mình thiết lập chặn đứng ở bên ngoài, muốn vào cũng không vào được nữa. Cũng may hắn có chút nhìn xa trông rộng, trước mười hai giờ đêm đã kịp thời bố trí xong xuôi mọi thứ. Nếu không, cái chế độ vất vả lắm mới kích hoạt được này coi như đổ sông đổ biển. Sau vài lần thử đột nhập vào chiến trường BOSS không thành công, Lâm Tử Lạc nhận ra thiết lập này thực sự không có kẽ hở nào để lách qua. Thế là hắn lập tức đổi ý, lao nhanh về một hướng xa xăm. Địa điểm BOSS giáng lâm là do Lâm Tử Lạc tự tay chọn lựa. Vì vậy, hắn đã đặc biệt chọn một địa hình bồn địa khổng lồ có độ lõm cực lớn. Xung quanh bồn địa này, ngoại trừ những vách đá dựng đứng và đỉnh núi cao, con đường bằng phẳng để tiến vào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, Lâm Tử Lạc không hề có ý định canh giữ ở mấy con đường đó để chặn giết người chơi. Dù sao những kẻ có thể tham gia Chiến trường Thần danh, ngoại trừ đám Vạn Thú Thần Tộc đầu óc có vấn đề ra, thì những kẻ khác đều là hạng kinh nghiệm đầy mình, vô cùng cẩn trọng. Bọn họ làm sao có thể chọn đi vào bồn địa qua những con đường trông là biết dễ bị phục kích như vậy? Lâm Tử Lạc chính là tính toán đến điểm này, thậm chí còn tính xa hơn một tầng. Đám người chơi này chắc chắn sẽ không đi vào từ những con đường đó. Nhưng bọn họ lại cần thông qua những con đường này để quan sát địa hình bên trong bồn địa hoặc hành tung của những người chơi khác. Đây là điều không cần bàn cãi. Và sau khi quan sát xong, họ sẽ phải chọn một lối đi khác để lẻn vào bồn địa một cách an toàn. Người khác thì không rõ, nhưng Lâm Tử Lạc đối với việc nắm bắt môi trường và phân tích tâm lý người chơi đã đạt đến trình độ thượng thừa. Hắn trực tiếp đặt mình vào vị trí của những người chơi đó, dễ dàng tìm thấy một vị trí không quá xa con đường chính, lại phù hợp với dự tính trong tiềm thức của họ để lẻn vào bồn địa. Tiếp đó, hắn ẩn nấp tại một nơi kín đáo, kiên nhẫn chờ đợi con mồi cắn câu. Lần chờ đợi này không mất quá nhiều thời gian. Bởi có những người chơi vốn đã ở gần đây, việc di chuyển tới không tốn mấy công sức. Và "kẻ may mắn" tự dẫn xác đến cửa rõ ràng không hề nhận ra con đường ẩn mật mà gã chọn theo bản năng đã bị người ta mai phục sẵn. Lúc này, trong lòng gã vẫn còn đang thầm cảm thấy may mắn, cho rằng mình đã gặp được cơ duyên lớn. Đến điểm giáng lâm của Siêu Cấp BOSS sớm như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc có thể chuẩn bị trước mọi thứ sao? Ngay khi gã còn đang mơ mộng về việc nên chọn phục kích kẻ khác hay bố trí hiện trường trước, Lâm Tử Lạc đang ẩn nấp bên cạnh đã quả quyết ra tay. Một chuỗi chiêu thức mượt mà đã thành công cắt phăng đầu của gã. Giải quyết xong kẻ này, Lâm Tử Lạc không dừng lại tại chỗ mà lập tức chuyển sang một địa điểm khác để tiếp tục tiềm hành. Đánh một phát đổi một nơi, đó mới là lựa chọn tối ưu khi đi săn. Dưới sự phục kích như vậy, mười hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Tử Lạc đã săn được tổng cộng bảy người chơi. Con số này không hề ít. Bởi sau giai đoạn ban đầu, những người chơi tiến vào bồn địa về sau đa phần đều đi theo nhóm cùng chủng tộc. Mỗi đợt như vậy đều là những đội ngũ gồm mười mấy người chơi hợp thành. Lâm Tử Lạc muốn đánh lén là điều rất khó khăn. Chọn đối đầu trực diện thì không phải là không đánh lại, chỉ có điều rút dây động rừng. Nếu hắn làm vậy sẽ gây ra chấn động lớn, thu hút thêm nhiều người chơi kéo đến. Khi đó mới thực sự là tham bát bỏ mâm. Vì vậy, khi thời gian sắp chạm mốc mười hai giờ trưa, hắn đã từ bỏ việc mai phục và quay trở lại bên trong bồn địa. Tuy nhiên hắn vẫn không lộ diện, mà lặng lẽ trốn trong bóng tối quan sát cục diện trên sân. Hắn nhìn thấy đám người chơi của ba tộc do Archie, Jotun và Tả Môn Ngô cầm đầu đang đối đầu gay gắt ở phía ngoài chiến trường BOSS. Còn về phía Nhân tộc... "Người chơi tại Chiến trường Thần danh số 0 xin chú ý!" "Siêu Cấp BOSS đang trong quá trình thả xuống, yêu cầu các người chơi mau chóng tiến vào bên trong chiến trường BOSS."