Chương 900

Đội hình triệu hồi siêu cấp hào hoa của Lâm Tử Lạc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phía trên Chiến trường Thần danh, tất cả những tồn tại cấp Thần Thoại đều đang quan sát nhất cử nhất động của toàn bộ sự việc. Chứng kiến những thiên tài thuộc về Cơ Giới Thần Tộc lần lượt thảm tử ngay tại chỗ, Giới Chư có thể nói là lòng đau như cắt. "Đáng chết! Thật đáng chết! Đám phế vật này làm ăn cái kiểu gì thế không biết!" "Không biết kiểm tra chiến trường Boss trước sao? Đánh xong rồi sao không rút lui ngay lập tức? Không biết phải đề phòng Nhai Tệ à?" "Sao có thể ngu xuẩn đến mức độ này cơ chứ!" Thực tế, ngay từ lúc thấy Lâm Tử Lạc sắp đặt chế độ, bố trí cạm bẫy rồi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ ra tay, Giới Chư đã không nhịn được mà muốn tìm cách cảnh báo cho đám người chơi Cơ Giới Thần Tộc đang ở trong chiến trường. Ngặt nỗi Kỳ Lân đã sớm đề phòng lão chiêu này, luôn ngăn cản không để lão có cơ hội truyền tin tức đi. Giờ đây nhìn thấy bộ dạng vô năng cuồng nộ của Giới Chư, Kỳ Lân lập tức khoái chí cười ha hả. "Ha ha ha ha, Giới Chư lão nhi, ngươi đứng ở góc nhìn thượng đế mà nói chuyện thì đúng là không biết đau lưng. Cứ yên tâm đi, cho dù là chính ngươi đích thân vào đó, cũng chẳng bao giờ nghi ngờ việc có người chơi lại dám đặt bẫy sẵn trong chiến trường Boss đâu." "Nói đi cũng phải nói lại, thật sự phải cảm ơn đề nghị của ngươi đấy." "Nếu không phải ngươi cắt giảm phần bù đắp thành một lần miễn phí mua đạo cụ loại thẻ bài, thì Nhai Tệ chưa chắc đã chọn mua Thẻ Chủ Tể Chế Độ đâu." Lời này của Kỳ Lân đúng là đâm trúng tim đen, giết người không cần dao! Cứ hễ nghĩ đến việc chính mình là người chủ động mở miệng đề nghị chỉ cho quyền hạn miễn phí với thẻ bài, Giới Chư lại hận không thể tự vả cho mình mấy cái bạt tai. Đúng lúc này, Giới Nguyên ở bên cạnh lại lên tiếng: "Đừng nghe hắn nói bậy, cho dù không có quyền hạn miễn phí, tên nhóc nhân tộc kia chắc chắn cũng sẽ tiêu tốn điểm tích lũy để mua Thẻ Chủ Tể Chế Độ thôi." "Còn ngươi nữa..." Giới Nguyên lại quay mũi dùi về phía Kỳ Lân: "Kỳ Lân, ngươi dốc toàn lực hỗ trợ bài tẩy cho Nhai Tệ như vậy, là định can thiệp hoàn toàn vào cuộc xung đột giữa Cơ Giới Thần Tộc và nhân tộc chúng ta sao?" "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thực lực cá nhân trước mặt cả một chủng tộc thì chẳng đáng là bao đâu!" Lời đe dọa trong câu nói của Giới Nguyên gần như đã bày ra ngoài mặt. Kỳ Lân lại tỏ vẻ chẳng mảy may quan tâm, cất giọng phản bác: "Ngươi dùng con mắt nào thấy ta để lại bài tẩy cho hắn hả?" "Chẳng qua lần trước tới Lam Tinh tìm hắn tán gẫu, vì nhàn rỗi quá nên ta có cắt hai mẩu móng tay thôi." "Hắn lấy móng tay của ta đi dùng, ta cũng đâu có hay biết gì!" Biết cái con khỉ ấy! Còn không phải là móng tay do ngươi dùng năng lượng ôn dưỡng ra sao? Nếu không, ngươi thật sự tưởng rằng thứ gì tùy tiện rơi ra từ người cấp Thần Thoại cũng có thể mang lại hiệu quả như thế à? Giới Nguyên và Giới Chư thầm chửi rủa trong lòng, nhưng nghĩ lại thì cũng không mở miệng nữa. Trừ phi định hoàn toàn trở mặt với Kỳ Lân, nếu không cứ để lão dùng cái kiểu mặt dày này thì cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa, dù Kỳ Lân có thừa nhận đưa bài tẩy cho Lâm Tử Lạc thì đã sao? Trên Chiến trường Thần danh, thiên tài của chủng tộc nào mà chẳng có vật hộ thân như vậy? Cuối cùng, để không làm trò cười cho các cấp Thần Thoại khác, hai lão già này chọn cách im lặng. Chỉ là trước khi im hơi lặng tiếng, hai lão lại bí mật trao đổi vài câu. Xem chừng, họ đã có những sắp xếp khác. ... "Vù!" Thánh Ma Pháp Tướng đã tiến vào chế độ tự động tấn công, vươn tay ra tóm lấy cơ thể một người chơi Cực Đại Thần Tộc. Sau đó, nó quay gã mấy vòng trên không trung rồi ném thẳng về phía nhóm đông người chơi ở cách đó không xa. Không ít người chơi bị thân hình khổng lồ của gã Cực Đại Thần Tộc kia va trúng, bị đè ngã lăn quay ra đất. Giây tiếp theo, Huyết Sắc Cự Thú từ bên hông lao ra, chồm về phía đám người chơi còn chưa kịp bò dậy, há cái mồm máu to hoác ra cắn xé điên cuồng. Hai ba người chơi lập tức bị xé thành mảnh vụn, những kẻ còn lại trạng thái cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Để đảm bảo không để sót một ai, Siêu cấp máy móc lỗi thời đã tiến vào chế độ săn mồi hoàn toàn kịp thời lao tới, trọng pháo cơ khí trên tay không ngừng xoay tròn, bắn ra những luồng pháo năng lượng về phía họ. Tiếng pháo nổ vang rền, đám người chơi này không một ai sống sót, tất cả đều biến thành những đống máu thịt vụn văng tung tóe khắp các góc chiến trường. Không chỉ có Thánh Ma Pháp Tướng, Huyết Sắc Cự Thú và Siêu cấp máy móc lỗi thời diễn sinh từ Minh Vương Cơ Giáp. Lúc này, đang tung hoành trên chiến trường Boss còn có một loạt các vật triệu hồi khác của Lâm Tử Lạc. Tang thi mèo được triệu hồi từ tù và Tang Thi Miêu. Tham Lang được triệu hồi từ Thiên Khu Thủ Chuyết. Cùng với "Quân đoàn sát khí" được sinh ra từ sự kết hợp giữa Sát Lục Chi Hồn và Vô Tận Sát Vực. Có thể nói, Lâm Tử Lạc đã tận dụng hết mức để gọi ra tất cả những gì mình có thể triệu hồi. Những kẻ có thực lực đủ mạnh như Thánh Ma Pháp Tướng hay Siêu cấp máy móc lỗi thời thì phụ trách giải quyết những người chơi chủng tộc khác đang thoi thóp hoặc trạng thái kiệt quệ. Những kẻ thực lực yếu hơn như Tang thi mèo hay Quân đoàn sát khí thì phụ trách thu gom trang bị và mảnh vỡ trang bị trên người những kẻ đã chết. Phân công cực kỳ rõ ràng, hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao, khiến không ít người chơi sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, chạy trốn khắp nơi. Lâm Tử Lạc không có quá nhiều tâm trí để quan tâm đến hành động của chúng. Hắn cùng với A Hoàng đang chặn đường trước mặt những cao thủ hàng đầu như Archie, Tả Môn Ngô và người khổng lồ Jotun. Thực tế nếu có thể, hắn càng muốn đi săn đuổi những người chơi yếu hơn. Dù sao những kẻ đó chỉ cần vài đao là có thể chém chết. Còn những kẻ như Archie hay Tả Môn Ngô, cho dù hiện tại trạng thái của họ có tệ đến đâu, cũng không phải là đối tượng mà hắn có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Nhưng không còn cách nào khác. Những kẻ này vẫn mang lại đe dọa rất lớn cho Thánh Ma Pháp Tướng và Huyết Sắc Cự Thú. Nếu để mặc cho họ ra tay, thì đừng hòng cậy nhờ đám vật triệu hồi kia đi thu hoạch người chơi được nữa. "Keng!" Người Lâm Tử Lạc khựng lại, dùng Cửu Lê Chi Đao đỡ lấy cánh tay cơ khí của Archie. Sau đó, hắn xoay tay ném ra một quả cầu năng lượng, giáng một đạo Cấm chú kèm hiệu ứng khống chế lên người Tả Môn Ngô, tạm thời định thân kẻ đang định đánh lén này tại chỗ. Lâm Tử Lạc còn chưa kịp thở dốc, một cú đấm nặng nề của người khổng lồ Jotun đã lao đến, nện thẳng vào người hắn. May mà hắn kịp thời kích hoạt Tinh Thuẫn của Ngọc Hành Chi Giới, ngăn cản được cú đòn hiểm hóc này. "Phù!" Lâm Tử Lạc thở phào một hơi, trên trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Phải thừa nhận rằng, ba kẻ này không hổ danh là những thiên tài đứng đầu vũ trụ. Ngay cả khi trạng thái tồi tệ như vậy, họ vẫn có thể đánh ngang ngửa với Lâm Tử Lạc. Nếu không phải Lâm Tử Lạc đã bật toàn bộ các hiệu ứng tăng cường của bản thân lên mức tối đa, lại thêm có A Hoàng ở bên cạnh quấy rối làm giảm 10% thuộc tính của đối phương, hắn thật sự không có cách nào ngăn cản được ba đại thiên tài đỉnh cấp này! Cũng may là không cần phải ngăn cản quá lâu. Đợi đến khi đám người chơi xung quanh chết hoặc chạy gần hết, hắn có thể thu tay được rồi.
Đội hình triệu hồi siêu cấp hào hoa của Lâm Tử Lạc — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ