Chương 902
Phát tài lớn rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Xoẹt!"
Một đao quét qua.
Cái đầu to lớn của gã người chơi Cực Đại Thần Tộc lìa khỏi cổ theo vết chém, lăn lông lốc sang một bên.
Tang Thi Miêu và Tham Lang đã chờ sẵn từ lâu lập tức lao tới, bắt đầu lục lọi, lột trang bị trên xác gã một cách điên cuồng.
Nhìn động tác thuần thục đến mức đáng thương của chúng, có thể thấy loại việc này bọn chúng chẳng làm ít bao giờ.
Lâm Tử Lạc sau khi hoàn tất cú kết liễu liền xoay người đảo mắt nhìn quanh chiến trường một lượt.
Sau khi xác nhận toàn bộ người chơi đều đã chết hẳn, hắn mới thu Cửu Lê Chi Đao lại.
Kế đó, hắn sải bước tiến về phía vòng vây do Thánh Ma Pháp Tướng, Huyết Sắc Cự Thú và máy móc lỗi thời tạo thành.
Ở đó đang bày la liệt toàn bộ trang bị cùng mảnh vỡ trang bị mà chúng thu thập được trong hành động tập kích lần này.
Nói không ngoa chút nào, số trang bị và mảnh vỡ đó thực sự đã chất cao như núi.
Khi Lâm Tử Lạc bước tới, những vật triệu hồi như Thánh Ma Pháp Tướng hay Huyết Sắc Cự Thú đều tan biến vào không trung do hắn đã thu hồi năng lượng.
Ở phía sau, Tang Thi Miêu và Tham Lang đang kéo theo những đống trang bị, mảnh vỡ lớn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần cơ thể chúng mà chạy thục mạng.
Chúng cố gắng gom hết mọi thứ lại một chỗ trước khi Lâm Tử Lạc đến nơi.
Vì vậy, khi Lâm Tử Lạc đứng trước núi trang bị, hắn chỉ cần phất tay một cái là đã thu hết thảy vào trong không gian trữ vật.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại chiến trường Siêu Cấp BOSS giờ đã trở thành một cảnh tượng "xác chất thành núi, máu chảy thành sông, địa ngục trần gian".
Sau khi chắc chắn không bỏ sót bất kỳ món đồ nào, hắn lập tức rời khỏi hiện trường.
......
Khi Lâm Tử Lạc xuất hiện trở lại, hắn đã tới một sơn cốc hẻo lánh, ít người qua lại.
Để tránh việc Cửu Lê Châu bị người chơi khác quấy rầy trong quá trình thăng cấp, hắn không chỉ sử dụng thẻ ẩn biến để che giấu định vị, mà còn đặc biệt dùng đạo cụ ẩn giấu hơi thở để phong tỏa cửa hang.
Làm xong mọi việc, Lâm Tử Lạc mới yên tâm ngồi xuống một tảng đá.
Hắn lấy Cửu Lê Châu đã chuyển hóa từ dạng đao trở về ra, đồng thời lấy ra một lượng lớn trang bị và mảnh vỡ trang bị.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn bắt đầu nhét đống đồ đạc bên cạnh vào trong Cửu Lê Châu.
Dưới sự rót vào của nguồn năng lượng khổng lồ, thanh tiến độ thăng cấp của Cửu Lê Châu bắt đầu tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Tuy nhiên, năng lượng cần thiết để Cửu Lê Châu thăng lên cấp Thần Thoại là quá lớn.
Dù Lâm Tử Lạc có nhét trang bị vào không ngừng nghỉ, thì trong chốc lát cũng chẳng thể nào lấp đầy thanh tiến độ.
Hắn vốn chẳng muốn chịu đựng cái công đoạn nhét đồ tẻ nhạt này.
Thế là hắn dứt khoát điều khiển cánh tay cơ khí diễn sinh từ Minh Thần Cơ Giáp để nhét trang bị, còn bản thân thì bắt đầu kiểm kê thu hoạch từ cuộc thảm sát vừa rồi.
Thứ đầu tiên cần tính toán đương nhiên là số lượng người chơi mà hắn đã giết.
Lúc đó cục diện quá hỗn loạn, lại có không ít kẻ bị các vật triệu hồi kết liễu, nên hắn cũng không rõ mình rốt cuộc đã hạ sát bao nhiêu người.
Giờ đây, thông qua bảng ghi chép đánh chết trên giao diện, hắn có thể đếm chính xác con số này.
Sau khi lật qua mấy trang ghi chép, Lâm Tử Lạc cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận chuẩn xác — hắn đã giết tổng cộng 121 người chơi!
Hít một hơi lạnh...
Ngoại trừ người chơi Nhân tộc, ba chủng tộc tham gia chế độ Siêu Cấp BOSS lúc đó tổng cộng cũng chỉ có hơn 230 người.
Lục Dực Bất Tử Viêm Ma trong quá trình đó đã giết khoảng hơn 20 người.
Tức là số người chơi còn sống sót chỉ hơn 200 một chút.
Kết quả là một mình Lâm Tử Lạc xuất hiện đã quét sạch hơn 120 người, trực tiếp vượt quá một nửa số người chơi còn lại.
Tỉ lệ giết chóc này, nói một câu là nghịch thiên cũng không quá đáng chứ!
Cũng chính vì hắn giết được số lượng người chơi lớn đến vậy, nên dù trang bị của bọn họ hư hỏng cực kỳ nghiêm trọng, năng lượng trong mảnh vỡ cũng không đủ, nhưng tổng lượng năng lượng vẫn được bù đắp bằng số lượng trang bị khổng lồ, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thăng cấp của Cửu Lê Châu, thậm chí còn dư dả.
Và 121 người chơi đã tử trận này, ngoài việc để lại cho hắn đống trang bị như núi, còn mang đến cho hắn một lượng điểm tích lũy không thể tưởng tượng nổi!
Phải biết rằng, những người chơi này đều vừa tham gia chế độ Siêu Cấp BOSS và nhận được phần thưởng xếp hạng tương ứng.
Chưa kể bọn họ vốn là những người chơi tinh anh đã sinh tồn lâu ngày trên Chiến trường Thần danh, dám đánh dám liều, nên số điểm tích lũy đều rất cao.
Trong số đó, người có ít điểm nhất cũng hơn 4000 điểm!
Số người sở hữu 7000 đến 8000 điểm không hề ít.
Thậm chí còn có kẻ có điểm tích lũy phá vạn!
Giờ đây, toàn bộ số điểm này đều được Lâm Tử Lạc kế thừa theo tỉ lệ 10%.
Điều này khiến điểm số của hắn trên bảng xếp hạng điểm tích lũy thể hiện một tư thế dẫn đầu tuyệt đối.
[Bảng xếp hạng điểm tích lũy]
Vị trí thứ nhất: Nhai Tệ
Số hiệu: Nhân tộc số 001 — Điểm tích lũy: 89.768 điểm
Vị trí thứ hai: Người khổng lồ Jotun
Số hiệu: Cực Đại Thần Tộc số 001 — Điểm tích lũy: 31.708 điểm
Vị trí thứ ba: Archie
Số hiệu: Cơ Giới Thần Tộc số 001 — Điểm tích lũy: 29.119 điểm
Vị trí thứ tư: Tả Môn Ngô
Số hiệu: Vạn Thú Thần Tộc số 001 — Điểm tích lũy: 27.659 điểm
......
Đúng vậy, điểm tích lũy hiện tại của Lâm Tử Lạc suýt chút nữa đã đột phá mốc 90.000!
Không hề khoa trương khi nói rằng, hắn đã sao chép nguyên vẹn cái tư thế nghiền ép trên bảng xếp hạng Lam Tinh sang bảng xếp hạng điểm tích lũy của Chiến trường Thần danh.
Thậm chí điểm của ba người bám đuổi phía sau là Jotun, Archie và Tả Môn Ngô cộng lại cũng không cao bằng hắn!
Khoảng cách kinh khủng này đủ để Lâm Tử Lạc từ giờ cứ việc nằm chơi cho đến khi Chiến trường Thần danh chính thức kết thúc, vẫn có thể ngồi vững trên ngôi vị quán quân!
Thấy thứ hạng điểm cao như vậy, Lâm Tử Lạc đương nhiên vô cùng hài lòng.
Kế đó, hắn bắt đầu tận hưởng công đoạn "rút thẻ" đầy thú vị.
Lúc ở trên chiến trường BOSS, vì cần tập trung chiến đấu nên hắn đã ẩn hết các bảng rút thẻ bài sau khi giết người chơi.
Bây giờ, 121 bảng rút thẻ được hắn gọi ra cùng một lúc.
Những bảng giao diện dày đặc đó mang lại một cảm giác chấn động không thốt nên lời!
Số lượng thẻ bài trong tay những người chơi này đương nhiên không ít.
Ít thì có 4-5 lá, nhiều thì thậm chí vượt quá 10 lá.
Dù Lâm Tử Lạc chỉ có thể rút một nửa trong số đó, thì ít nhất cũng rút được chừng 300 đến 400 lá thẻ bài.
Thế nhưng, tình hình thực tế còn vượt xa con số này!
Đừng quên rằng hắn đã mua "Mật bảo chiến trường — Hoàn Miêu" trong Siêu cấp thương điếm.
"Mỗi khi giết một người chơi, có thể rút thêm một lá thẻ bài."
Vậy thì, giết 121 người chơi chính là rút thêm 121 lá thẻ bài!
Cộng thêm 300 đến 400 lá kia nữa...
Lần này đúng là phát tài lớn rồi!