Chương 906
Nỗi sợ hãi thực sự giáng lâm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cái này...
Đúng là trâu bò hết chỗ nói!
Sau khi xem xong bảng thuộc tính của Cửu Lê Chi Đao cấp Thần Thoại, Lâm Tử Lạc chỉ muốn cảm thán rằng mình đã kinh ngạc quá sớm rồi!
Hóa ra sự thay đổi của Cửu Lê Châu vẫn còn nằm trong mức bình thường, thứ vũ khí được chuyển hóa ra mới thực sự là tồn tại biến thái nhất.
Ban đầu hắn cứ ngỡ sau khi Cửu Lê Chi Đao thăng lên cấp Thần Thoại thì sẽ có thêm một kỹ năng liên quan đến cấp bậc này. Nhưng nhìn lại xem, quả thực là có thêm một cái thật, mà lại là mỗi một loại năng lực đều được cộng thêm một dòng!
Chỉ tính riêng về thuộc tính cơ bản.
Một thanh Cửu Lê Chi Đao đã kích hoạt thuộc tính Thần Thoại có tổng tỷ lệ cộng thêm thuộc tính là 400%.
Con số này giống hệt với tổng tỷ lệ cộng thêm của Minh Vương Cơ Giáp.
Nhưng nên nhớ rằng, Minh Vương Cơ Giáp là một bộ trang phục toàn thân cấp bậc Truyền Thuyết đỉnh phong, lại còn được cường hóa cấp năm!
Khái niệm bộ trang bị là gì?
Phải là năng lực của nhiều món trang bị hợp lại mới được gọi là một bộ. Vậy mà một thanh Cửu Lê Chi Đao lại tương đương với tổng hòa của nhiều món trang bị cấp Truyền Thuyết đỉnh phong cường hóa cấp năm, điều này còn chưa đủ vô lý sao?
Vẫn chưa đủ.
Bởi vì những dòng thuộc tính Thần Thoại mới xuất hiện còn đáng sợ hơn nhiều.
Chỉ cần Lâm Tử Lạc sử dụng kỹ năng thuộc hệ Cửu Lê, hắn sẽ nhận được một lần cường hóa đòn đánh thường với sát thương cực cao, đồng thời gây ra hiệu ứng bạo kích hoặc khống chế!
Mà hiện tại, số kỹ năng hệ Cửu Lê mà hắn nắm giữ, tính cả Thánh Ma Pháp Tướng, có tổng cộng tới sáu cái!
Sáu lần đòn đánh thường cường hóa như vậy, ai mà chịu cho thấu?
Còn về mặt kỹ năng...
Chỉ có thể nói nó hoàn toàn giữ vững truyền thống: mỗi lần Cửu Lê Châu thăng cấp, các kỹ năng đều được nâng tầm toàn diện.
Mức độ đau đớn của Cửu Lê Trảm Kích lại tăng lên gấp đôi, hơn nữa sát thương do đao khí tạo ra đã có thể sánh ngang với uy lực của Cửu Lê Trọng Trảm thời kỳ đầu.
Cửu Lê Trọng Trảm thì càng khỏi phải bàn.
Từ trước đến nay, Trọng Trảm luôn để lại di chứng là trạng thái trì trệ. Mặc dù Lâm Tử Lạc có thể dựa vào khả năng điều khiển cơ thể siêu hạng để giảm thiểu ảnh hưởng này, nhưng nó vẫn ít nhiều tồn tại. Lần này, nó đã bị xóa bỏ hoàn toàn!
Sự thăng tiến của Cửu Lê Toái Liệt thì trông có vẻ "bình thường" hơn.
Ngoài việc tăng uy lực cơ bản, nó còn nâng cao hiệu quả phá hoại đối với kiến trúc, vũ khí, trang bị và đạo cụ. Tổng hợp với các thuộc tính đã được tăng cường trước đó, hiệu quả phá hoại chỉ từ gấp hai lần tăng lên mức "bình thường" là gấp ba lần mà thôi.
Sự nâng cấp của Vô Tận Sát Vực rất hợp ý Lâm Tử Lạc.
Số lần dịch chuyển tức thời từ hai lần đã tăng vọt lên bốn lần. Đối với hắn, số lượng "chiêu trò" có thể tung ra trong chiến đấu lại càng đa dạng hơn.
Tuy nhiên, quan trọng nhất trong tất cả các kỹ năng vẫn phải kể đến kỹ năng cấp Thần Thoại mới xuất hiện: "Cửu Lê Ma Giáp"!
Mặc ma giáp có thể tăng thuộc tính cơ bản, đây vốn là năng lực của "Cửu Lê Chi Giáp" trước kia. Nhưng hai năng lực phía sau mới là thứ Lâm Tử Lạc tự mình kết hợp với sát khí để cải tạo ra.
Nguyên bản, lực lượng chiến giáp của "Cửu Lê Chi Giáp" có thể tăng mạnh sát thương và hiệu ứng khống chế. Còn "Ma Giáp Chi Lực" sau khi được sát khí cải tạo đã chuyển biến thành việc sử dụng sát khí để gây ra sát thương chuẩn, hoàn toàn bỏ qua thể chất, hộ giáp và lớp chắn của đối phương!
Nói cách khác, dù lớp vỏ ngoài của ngươi có cứng đến đâu, trang bị trên người cao cấp thế nào, hay có bao nhiêu lớp khiên bảo vệ đi chăng nữa... thì một đao này chém xuống, ngươi vẫn cứ bị thương, vẫn cứ chảy máu như thường!
Dù xét về tỷ lệ uy lực thì chỉ được coi là "gãi ngứa", nhưng khi kết hợp với điều kiện sát thương chuẩn, đó thực sự là đòn "nạo xương"!
Và nếu như "Chiến Giáp Chi Ngự" trước đây là tăng mạnh khả năng phòng ngự và giải trừ khống chế cho bản thân, thì "Ma Giáp Chi Ngự" hiện tại là sử dụng sát khí để "đỡ đòn"!
Tức là, mọi sát thương phải chịu đều bị khấu trừ một phần thuộc tính, những đòn đánh có chỉ số thấp hơn thuộc tính đó sẽ bị miễn nhiễm hoàn toàn.
Nhìn bề ngoài, năng lực này không quá nổi bật, khá giống với hiệu ứng miễn thương truyền thống. Cùng lắm thì với những người chơi có thuộc tính thấp như Trương Nguyên Trung, sau khi Lâm Tử Lạc bật ma giáp lên, họ sẽ không thể gây ra bất kỳ sát thương nào, điểm này cũng khá ổn.
Nhưng một khi gặp phải loại kỹ năng gây sát thương liên tục, nhiều đoạn như "Cửu Lê Phá Toái", hiệu ứng này lập tức trở thành thần kỹ! Mỗi đoạn sát thương đều bị gọt đi một ít, thì đòn tấn công đó còn lại bao nhiêu uy lực nữa?
Sau khi đã làm quen với toàn bộ năng lực mới, Lâm Tử Lạc cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn chỉ muốn ra ngoài ngay lập tức để so tài với đám Archie hay Tả Môn Ngô.
Dù trong lần tập kích vừa rồi, hắn đối đầu với ba kẻ đang ở trạng thái cực kỳ suy nhược mà vẫn không mấy dễ dàng, nhưng giờ đây, khi sở hữu Cửu Lê Chi Đao cấp Thần Thoại, hắn tự tin có thể nghiền nát bất kỳ ai trong số họ dù họ ở trạng thái đỉnh phong.
Thậm chí nếu cả ba chọn cách vây công, Lâm Tử Lạc vẫn đủ tự tin để nghênh chiến. Đây chính là sự gia tăng thực lực mà một món trang bị cấp Thần Thoại mang lại!
"Ba tên đó chắc chắn đều có đủ Ẩn Bế Khải, không dễ tìm ra đâu."
"Nhưng những người chơi khác thì chưa chắc!"
Bộ trang bị Bắc Đẩu đã thu thập đủ, lĩnh ngộ thiên phú kép cấp Thần Thoại, Cửu Lê Châu thăng cấp Thần Thoại... Có thể nói, mọi mục tiêu nâng cao thực lực sau khi tiến vào chiến trường của hắn đều đã hoàn thành.
Thực lực của hắn tự nhiên cũng đã chạm tới đỉnh cao nhất có thể đạt được ở giai đoạn này. Vì vậy, hắn không cần phải ẩn giấu thân phận hay âm thầm phát triển như trước nữa.
Vậy thì cứ tiến hành một cuộc đi săn toàn diện đi!
Hạ quyết tâm, Lâm Tử Lạc nở nụ cười, sải bước đi ra ngoài sơn cốc. Trong lúc di chuyển, hắn cũng không quên bật Thẻ Ra-đa để truy quét dấu vết của những người chơi gần đó.
Mặc dù phạm vi vòng bo quyết đấu hiện tại vẫn còn rất lớn, việc dùng một tấm Thẻ Ra-đa để tìm thấy người chơi là xác suất nhỏ, nhưng điều đó thì có hệ trọng gì?
Trong tay hắn có tới hơn năm mươi tấm Thẻ Ra-đa. Chỉ riêng số lượng này đã đủ để hắn tiến hành quét sạch toàn bộ vòng bo theo kiểu thảm rồi.
...
Sau khi trải qua chế độ Siêu Cấp BOSS và cuộc vây quét của Lâm Tử Lạc, số người chơi còn sống sót trên toàn bộ Chiến trường Thần danh chỉ còn hơn một trăm người. Trong số đó có khoảng ba bốn mươi người là những kẻ nhát gan, thậm chí không dám tham gia chế độ Siêu Cấp BOSS.
Những kẻ nhát gan này, hoặc những người chơi thực lực yếu kém trốn thoát từ chiến trường BOSS, không thể nào có quá nhiều Ẩn Bế Khải trong tay. Đối mặt với cuộc tìm kiếm toàn diện bằng "Thẻ Ra-đa" của Lâm Tử Lạc, về cơ bản là cứ tìm là thấy.
Mà với thực lực hiện tại của Lâm Tử Lạc, chỉ cần người chơi nào bị hắn khóa mục tiêu thì coi như không còn cơ hội chạy thoát, chỉ có thể hóa thành một khoản điểm tích lũy cộng vào tổng điểm của hắn.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng chục người chơi đã liên tiếp bỏ mạng.
Ngay cả thủ lĩnh hàng đầu của Cực Đại Thần Tộc là người khổng lồ Jotun, sau khi chạm trán với "Nhai Tệ", cũng buộc phải sử dụng con bài tẩy thoát thân mà một tồn tại cấp Thần Thoại để lại cho hắn.
Hơn nữa, gã còn phải trả giá bằng một cánh tay mới có thể miễn cưỡng giữ được mạng sống.
Khi tin tức này lan truyền khắp Chiến trường Thần danh, tất cả những người chơi còn lại đều phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng mang tên "Nhai Tệ"!