Chương 909

Minh Bài Sát Lục, âm mưu cuối cùng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Không cần bàn cãi, chế độ Sát Lục Cuối Cùng cực kỳ phù hợp với Lâm Tử Lạc. Đối mặt với đám người chơi còn sót lại có thực lực cao cường, lại thêm các kỹ năng ẩn nấp và phản trinh sát vô cùng lợi hại, vấn đề cấp bách nhất mà hắn cần giải quyết lúc này chính là làm sao để tìm ra vị trí của bọn họ. Sự xuất hiện của Minh Bài Sát Lục đã giải quyết triệt để khó khăn này. Tác dụng của Minh Bài Sát Lục là có thể tạo ra sự cộng hưởng với những tấm minh bài khác trong một phạm vi nhất định. Dù chức năng này không cung cấp tọa độ cụ thể, nhưng đối với Lâm Tử Lạc mà nói, chỉ cần biết đối phương đang ở quanh đây, dù là dùng Thẻ Ra-đa hay dựa vào khả năng quan sát nhạy bén của bản thân để lục soát, cơ hội truy vết chắc chắn sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Chẳng phải thế này sẽ thoải mái hơn trước sao? Trong lúc Lâm Tử Lạc còn đang phân tích lợi hại của chế độ mới, trước ngực hắn bỗng lóe lên một luồng ánh sáng đỏ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một tấm minh bài màu đỏ hình sao sáu cánh, bên trên khắc hai chữ "Nhai Tệ" đang treo lơ lửng trước ngực. Đây hẳn chính là Minh Bài Sát Lục. Hắn thử kiểm tra thuộc tính của nó: Minh Bài Sát Lục: Dành riêng cho người chơi "Nhai Tệ", không thể tháo rời, gỡ bỏ, ẩn giấu hay chuyển nhượng... Năng lượng sát lục: 100 (Tổng năng lượng sát lục là 1000 điểm, được chia đều dựa trên số lượng người chơi còn sống khi chế độ Sát Lục Cuối Cùng bắt đầu). Phạm vi dò tìm: Với mức năng lượng hiện tại, có thể phát hiện các Minh Bài Sát Lục khác trong vòng 2000 mét. Chức năng sát lục: Nâng cao mức năng lượng sát lục có thể kích hoạt thêm nhiều chức năng hơn. 1. Cướp đoạt điểm tích lũy cấp 5: Sau khi giết người chơi địch, nhận thêm 10% điểm tích lũy của đối phương. 2. Cướp đoạt thẻ bài cấp 5: Sau khi giết người chơi địch, nhận thêm 20% thẻ bài của đối phương (làm tròn lên). 3. Cướp đoạt vật tư cấp 2: Sau khi giết người chơi địch, nhận thêm 10% vật phẩm trong Không gian trữ vật của người chơi đó (rút ngẫu nhiên). Khá lắm! Lâm Tử Lạc vạn lần không ngờ rằng năng lượng khởi đầu của minh bài lại được chia đều theo quân số cố định. Ban đầu hắn còn lo lắng mình đã giết quá nhiều người, dẫn đến việc minh bài không còn đủ đối tượng để thăng cấp phẩm chất. Giờ xem ra không những chẳng cần lo, mà nhờ phạm vi dò tìm ban đầu rộng như vậy, việc săn bắn của hắn sẽ càng thêm dễ dàng. Tất nhiên, còn một phát hiện khác khiến Lâm Tử Lạc kinh ngạc hơn cả. Đó là trong khả năng của huy hiệu sát lục này, lại có một cái có thể trực tiếp cướp đoạt vật phẩm trong Không gian trữ vật của đối phương! Đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn thấy khả năng này kể từ khi tham gia Trò chơi tận thế đến nay. Nếu là cướp của người chơi bình thường thì thôi đi, nhưng những kẻ còn sống đến giờ này ai chẳng là thiên tài đỉnh cấp? Không gian trữ vật của bọn họ giàu có đến mức nào? E rằng trang bị và đạo cụ cấp Truyền Thuyết đều được xếp thành đống ấy chứ! Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc cảm thấy nước miếng sắp chảy ra rồi. Hắn lập tức lấy ra "Sao Chép Khải". Ý niệm vừa động, tấm thẻ trong tay đã biến thành một tấm "Thẻ Siêu Cấp Thương Điếm" mới tinh. Đúng như nhà triết học vũ trụ nổi tiếng Nicholas Thanh Mai Dịch Thệ Tư Cơ từng nói: "Muốn làm tốt việc, trước hết phải mài sắc công cụ." Hắn dự định đến Siêu cấp thương điếm để tiêu xài một phen, chuẩn bị thật tốt cho cuộc săn lùng những người chơi còn lại! Lâm Tử Lạc cầm lấy bản đồ cửa hàng hiện ra sau khi kích hoạt thẻ. Hắn phát hiện lần này cửa hàng xuất hiện ở góc trên bên phải của Vòng Đối Quyết, cách vị trí hiện tại của hắn một khoảng. Tuy nhiên, khoảng cách này cũng chẳng đáng là bao, vì Vòng Đối Quyết bây giờ chỉ rộng ngang một tỉnh có diện tích trung bình ở Long Quốc. Với tốc độ của Lâm Tử Lạc, chỉ cần vài giờ là có thể đến nơi. ... Trong khi Lâm Tử Lạc đang trên đường tới cửa hàng, tại một khu rừng ẩn khuất trong Chiến trường Thần danh bỗng vang lên một tiếng thú gầm quái dị. Không lâu sau tiếng gầm, một bóng người phủ đầy ánh kim loại từ trong bụi rậm chui ra. Tiếp đó, từ các hướng khác cũng lần lượt xuất hiện thêm ba bóng người nữa. Bốn kẻ này đứng chờ tại chỗ một lát, sau khi xác định không còn ai khác mới tụ tập lại một chỗ. Bóng người mang ánh kim loại xuất hiện đầu tiên lên tiếng trước: "Chế độ Sát Lục Cuối Cùng đã bắt đầu, sự tàn khốc của nó chắc các ngươi đều rõ. Bây giờ muốn trốn tránh Nhai Tệ là chuyện gần như không thể rồi. Cứ đơn thuần ẩn nấp mãi cũng rất khó khăn, vì vậy chúng ta cần chủ động giải quyết hắn!" Nếu Lâm Tử Lạc ở đây, hắn có thể nhận ra qua giọng nói, bóng người kim loại này chính là lãnh đội của Cơ Giới Thần Tộc — Archie! "Vấn đề là chúng ta thực sự có thể chủ động giải quyết sao?" Một bóng người khác đặt nghi vấn, sau đó như nghĩ đến điều gì đó mà rùng mình lạnh sống lưng, nói tiếp: "Người khổng lồ Jotun vì sợ bị phát hiện nên không tới, nhưng trước khi đến đây ta đã tìm hắn để nắm bắt tình hình. Cảnh tượng Cửu Lê Châu thăng cấp dạo trước chắc các ngươi đều cảm nhận được rồi. Jotun nói, Nhai Tệ bây giờ mang lại cho hắn cảm giác y hệt như cột sáng màu huyết hồng ngày hôm đó. Không thể phản kháng, không thể chống đỡ, thậm chí còn có cảm giác nghẹt thở vì sát khí bất cứ lúc nào!" "Hơn nữa Jotun còn cảnh báo ta, theo phán đoán của hắn, dù ba người chúng ta có liên thủ thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Nhai Tệ lúc này!" Kẻ có thể đứng ngang hàng với Jotun và nhắc đến việc ba người liên thủ, chắc chắn chính là lãnh đội của Vạn Thú Thần Tộc — Tả Môn Ngô. Lời thuật lại của Tả Môn Ngô rõ ràng đã khiến Archie và những người chơi có mặt chấn động. Từng kẻ đều chau mày, rơi vào trầm tư. Tuy bọn họ luôn lẩn trốn Nhai Tệ, nhưng chung quy vẫn chưa thực sự giao thủ, chỉ biết hắn mạnh hơn mình chứ không rõ mạnh đến mức nào. Nhưng đến cả kẻ hiểu rõ thực lực của mọi người như Jotun còn khẳng định ba người liên thủ cũng không đánh lại, thì đó chắc chắn là sự thật. Bọn họ không thể không coi trọng. Archie suy nghĩ một hồi, nhìn sang một người chơi Cơ Giới Thần Tộc khác bên cạnh, lên tiếng: "Berkeley, thứ đó... đang ở trên người ngươi chứ?" Người chơi tên Berkeley thoáng ngẩn ra, sau đó hiểu ngay ý của Archie, liền nói: "Archie, chuyện này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như..." "Đủ rồi!" Archie dứt khoát ngắt lời Berkeley: "Còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt. Nghe ta đi, cứ lấy thứ đó ra là được! Hơn nữa, ngươi không quên rằng Giới Chư đại nhân đã chuẩn bị cho chúng ta một quân bài tẩy chí mạng từ sớm rồi sao!"
Minh Bài Sát Lục, âm mưu cuối cùng — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ