Chương 917

Bối Thủy Nhất Chiến! Bạch An bỏ mạng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đối mặt với lời chất vấn của Nguyên Thần Hi, Lâm Tử Lạc dĩ nhiên chọn cách phớt lờ. Hắn tận dụng khoảng thời gian đối trì với Tả Môn Ngô, dùng dư quang khóe mắt liên tục rà soát môi trường xung quanh. Một là để đề phòng Archie và người khổng lồ Jotun vẫn chưa lộ diện đánh lén. Hai là hắn muốn tìm ra sơ hở để rời khỏi nơi này. Chiến đấu tại một địa điểm đã bị kẻ địch mai phục sẵn, độ khó có thể nói là tăng lên theo đường thẳng. Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp tìm thấy đột phá khẩu, khu rừng xung quanh đột nhiên phát ra những tiếng động lạ. Ngay sau đó, sáu luồng bình chướng ánh sáng màu vàng đất từ trong rừng nhanh chóng dâng cao, bao bọc hoàn toàn khu vực này một cách hoàn mỹ. Nhìn luồng bình chướng ánh sáng quen thuộc kia, Lâm Tử Lạc nở một nụ cười khổ. Thôi xong, đối phương cũng là hạng người cẩn trọng vô cùng. Đến cả Mãng Hoang Kết Giới cũng đã bố trí xong xuôi rồi. Nguyên Thần Hi nhìn biểu hiện của Lâm Tử Lạc, thản nhiên mỉm cười nói: "Đang nghĩ cách chạy trốn sao? Đừng phí sức nữa." "Ngay từ lúc phát hiện ngươi có ý định đào tẩu, bọn Rutherford đã bắt đầu dàn trận rồi." "Bây giờ, trừ phi giết được chúng ta, bằng không ngươi căn bản không có cửa thoát ra ngoài." Rutherford? Chẳng phải là người chơi Vạn Thú Thần Tộc còn sống sót kia sao? Nói cách khác, toàn bộ người chơi còn lại của Chiến trường Thần danh hẳn là đều đã tập trung tại đây. Chỉ là bọn họ vẫn luôn không lộ diện mà thôi. Xem chừng, bọn chúng định lợi dụng "Thiên Địa Khí Trường" của Nguyên Thần Hi để ẩn giấu thân hình, nhằm liên tục tung ra những đòn đánh lén nhắm vào hắn. "Đinh, phát hiện ký chủ đang rơi vào vòng vây của các người chơi còn lại trên chiến trường, đặc biệt phát động nhiệm vụ: Bối Thủy Nhất Chiến." [Bối Thủy Nhất Chiến] Giới thiệu nhiệm vụ: Ký chủ bị vây khốn trong Mãng Hoang Kết Giới, đối mặt với sự công kích của bảy người chơi còn lại trên Chiến trường Thần danh, chỉ có thể lựa chọn quyết chiến đến cùng. Yêu cầu nhiệm vụ: Trong trận chiến sinh tử này, cuối cùng giành được thắng lợi. Phần thưởng nhiệm vụ: 10.000 Bản Nguyên Tệ. Được lắm. Ngay khoảnh khắc Mãng Hoang Kết Giới hình thành, hệ thống Kim Thủ Chỉ vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu nay lại nhảy ra, đưa ra một nhiệm vụ với phần thưởng cao ngất ngưởng lên tới 10.000 Bản Nguyên Tệ. Cổ nhân có câu phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn. Xem ra ngay cả hệ thống Kim Thủ Chỉ cũng cảm thấy độ khó của trận chiến này đã đạt đến mức độ kinh hoàng rồi. Lúc này Lâm Tử Lạc không có tâm trí đâu mà quan tâm đến nhiệm vụ, hắn tiện tay tiếp nhận rồi chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm sơ hở. Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp hành động thì bỗng nhiên nghe thấy bên tai vang lên một tràng tiếng nôn mửa. Hắn liếc mắt nhìn sang, phát hiện Bạch An – người vốn luôn tự trách sau khi biết mình trúng kế – lúc này đang phủ phục trên mặt đất, dốc sức nôn thốc nôn tháo. Hơn nữa, những thứ Bạch An nôn ra đều là nội tạng và những mẩu thịt vụn còn lẫn máu tươi, nhuộm đỏ cả một vùng đất. "Đây là..." Ánh mắt Lâm Tử Lạc đanh lại, lập tức nhìn chằm chằm vào Nguyên Thần Hi. Bạch An xảy ra tình trạng này, chắc chắn là do Nguyên Thần Hi giở trò quỷ. "Chết tiệt, là 'Tuyệt Mệnh Hủ Dịch'!" "Chỉ có đại nhân 'Khuyết Tinh' mới có thể luyện chế, không ngờ tất cả chuyện này thật sự là ý đồ của đại nhân 'Khuyết Tinh'..." Nôn xong, Bạch An quẹt đi vết máu trên miệng, mang theo mối hận thù vô tận nhìn về phía Nguyên Thần Hi. Chỉ là đầu còn chưa kịp quay hết cỡ, hai tay gã đã bủn rủn, trực tiếp ngã gục ngay trên đống hỗn độn vừa nôn ra. !!! Ý tứ trong lời nói của Bạch An là... Lâm Tử Lạc nhanh chóng phản ứng lại nguyên nhân khiến Bạch An lâm vào tình cảnh này. Chắc chắn trong quãng thời gian đi cùng Bạch An, Nguyên Thần Hi đã hạ thứ gọi là "Tuyệt Mệnh Hủ Dịch" lên người gã. Dù không biết công dụng cụ thể của thứ này là gì, nhưng vật phẩm do tồn tại cấp Thần Thoại chế tạo ra để hạ gục một kẻ chưa bước chân vào cấp Thần Thoại như Bạch An thì chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, Vũ Nhã Ninh đã chết trước đó rất có thể cũng vì thứ này mà mất mạng! Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc nhíu chặt mày nhìn Bạch An. Hắn và Bạch An quen biết không lâu, cũng chỉ trò chuyện được một thời gian, quan hệ tự nhiên không sâu đậm gì. Nhưng trong cục diện hiện tại, có thêm một kẻ thực lực không tồi chia sẻ áp lực vẫn tốt hơn nhiều, hắn đương nhiên không hy vọng gã gặp chuyện. Thế là hắn lập tức áp sát về phía Bạch An, muốn xem xem có thể cứu vãn được chút nào không. Chỉ có điều, Nguyên Thần Hi và Tả Môn Ngô đang nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạc đâu phải hạng bù nhìn. Bọn chúng đứng yên nãy giờ chính là để đợi Bạch An phát tác. Vì vậy, ngay khi Bạch An ngã xuống, hai kẻ đó chủ động ra tay, nhanh chóng bao vây lấy Lâm Tử Lạc. Rõ ràng, chúng không định cho Lâm Tử Lạc bất kỳ cơ hội nào để cứu trợ Bạch An. "Mau, giết ta đi!" Nào ngờ, Bạch An vốn đã kiệt sức khi thấy cảnh này lại như hồi quang phản chiếu, gã cố gắng há miệng, dùng hết sức bình sinh hét lên. "Lượng Tuyệt Mệnh Hủ Dịch mà Nguyên Thần Hi hạ lên người ta quá nhiều, ta hoàn toàn không cứu được nữa rồi." "Giết ta đi, rồi sau đó ngươi hãy giết sạch bọn chúng! Đây là lựa chọn tốt nhất." Đây quả thực là lựa chọn tối ưu nhất. Bạch An đã xác định mình không còn đường sống. Nếu thật sự chết dưới hiệu ứng của "Tuyệt Mệnh Hủ Dịch", kẻ cuối cùng được hưởng lợi và rút trích thẻ bài của gã chắc chắn là kẻ sử dụng thuốc – Nguyên Thần Hi. Nếu vậy, thà rằng chết trong tay Lâm Tử Lạc còn hơn. Lâm Tử Lạc vốn không phải hạng người do dự. Đối mặt với sự kẹp chả của Tả Môn Ngô và Nguyên Thần Hi, hắn cũng chẳng có cơ hội để chần chừ. Sau khi hiểu rõ ý định của Bạch An, hắn vung đao ngay lập tức. Khoảng cách giữa hắn và Bạch An đương nhiên gần hơn nhiều so với khoảng cách tới chỗ bọn Nguyên Thần Hi. Vì vậy, ánh đao đã xẹt qua cổ Bạch An trước một bước. Tiếp đó, Lâm Tử Lạc tăng tốc đột ngột, nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ, né tránh một đòn tấn công bằng tia sáng từ phía sau của Nguyên Thần Hi. [Người chơi "Nhai Tệ", bạn đã giết chết người chơi mang số hiệu Nhân tộc số 002] "Tất cả người chơi chú ý: Người chơi số hiệu Nhân tộc số 002 đã tử vong, chiến trường hiện tại còn lại 8 người." Thông báo giết chóc của cá nhân Lâm Tử Lạc và thông báo tử vong của chiến trường đồng thời vang lên. Điều này đồng nghĩa với việc Bạch An – một thiên tài của Nhân tộc – đã bỏ mạng trên Chiến trường Thần danh. Đồng thời, nó cũng có nghĩa là Lâm Tử Lạc hiện tại phải dùng sức một mình để chống lại bảy người chơi còn lại. Trong số đó còn bao gồm bốn thiên tài đỉnh cấp sở hữu thiên phú cấp Thần Thoại! Tình thế ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhìn Tả Môn Ngô đã một lần nữa lao tới tấn công, Lâm Tử Lạc không có thời gian để suy nghĩ, lập tức vung đao chống đỡ. Thế nhưng, khi Cửu Lê Chi Đao va chạm với cánh tay thú bằng kim loại của Tả Môn Ngô, không gian phía sau hắn chợt rung động. Một cây trường thương kim loại hung hãn đâm ra từ hư không, nhắm thẳng vào lưng hắn mà tới. Lại thêm một người chơi nữa gia nhập chiến trường với tư thế đánh lén! Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Tử Lạc dựa vào phản xạ siêu cường cùng khả năng kiểm soát cơ thể thượng thừa, thực hiện một cú xoay người biên độ cực lớn giữa không trung, khó khăn lắm mới tránh được cú đâm của trường thương. "Xoẹt!" Nhờ vào bóng đen huyết sắc âm thầm lan tỏa dưới chân, Lâm Tử Lạc đã kịp thời dịch chuyển đến một vị trí an toàn trước khi mũi thương đâm tới lần nữa. "Chết tiệt, kẻ đánh lén quá nhiều, căn bản cực kỳ khó đối phó!" Nhìn ba tên đang lao tới trước mặt cùng sát khí như có như không vây quanh, Lâm Tử Lạc dường như đã hạ quyết tâm gì đó.
Bối Thủy Nhất Chiến! Bạch An bỏ mạng! — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ