Chương 919
Giết nhanh một người! Chiêu trò hiểm hóc của Lâm Tử Lạc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trong lúc dùng lời lẽ để gây nhiễu loạn tâm trí đối phương, Lâm Tử Lạc đã tiên phong lao vọt ra ngoài.
Lúc này, dư chấn từ những vòng sóng xung kích của Cửu Lê Toái Liệt vẫn còn đó.
Toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn vô cùng bởi sự va chạm giữa các loại nguyên tố, cộng thêm bùn đất và đất đá bị hất tung lên khi người khổng lồ Jotun đứng dậy.
Vì vậy, những người chơi khác trên chiến trường đừng nói là hạn chế hành động của Lâm Tử Lạc, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề nan giải.
Lâm Tử Lạc dựa vào khả năng khống chế nguyên tố và cảm giác phương hướng kinh người, nhanh chóng xuyên thấu qua màn sương nguyên tố mù trời.
Đến khi xuất hiện trở lại, hắn đã áp sát bên cạnh gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc từng dùng trường thương đánh lén mình!
Gã người chơi này xuất hiện khá sớm, mà thực lực lại không mạnh mẽ bằng Tả Môn Ngô hay Nguyên Thần Hi.
Dưới tác động của sóng chấn động, gã đương nhiên là kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Hiện tại gã vẫn đang chật vật bên rìa một Nguyên Tố Hãm Tỉnh khổng lồ được tạo thành từ hỏa diễm, lôi điện, cương phong và cát lún, chưa thể hoàn toàn thoát ra ngoài.
Thấy Lâm Tử Lạc đột ngột hiện thân, gã càng thêm hoảng loạn.
Đôi tay gã liên tục tung ra các con bài tẩy thuộc dạng phòng ngự và khống chế, hy vọng có thể trì hoãn bước chân của Lâm Tử Lạc.
Đáng tiếc là Lâm Tử Lạc thừa hiểu cơ hội vét máng này ngàn năm có một, quyết tâm giết gã vô cùng kiên định.
Hắn vừa triệu hồi nguyên tố hộ trảo để bảo vệ bản thân, vừa chẳng ngại lãng phí mà kích hoạt ngay năng lực danh hiệu Kẻ Diệt Cấm Địa.
"Cấm địa" lan tỏa từ dưới chân hắn, ngay khi chạm vào cơ thể đối phương đã trực tiếp ngắt quãng quá trình thi triển kỹ năng, khiến gã run lên một cái rồi đứng khựng lại tại chỗ.
Cửu Lê Trảm Kích!
Luồng đao khí đan xen giữa sắc vàng và huyết sắc thoát ra từ lưỡi đao, lao thẳng về phía gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc.
Uy lực của Cửu Lê Trảm Kích hiện tại đã có thể sánh ngang với Cửu Lê Trọng Trảm lúc trước!
Từng lớp kỹ năng phòng hộ chồng chất trên người gã trước luồng đao khí này hoàn toàn không chịu nổi một đòn.
Cuối cùng, đao khí chém mạnh vào bụng gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc, phá hủy bộ cơ giáp bảo vệ vùng bụng thành một đống linh kiện vụn nát.
Dù sao cũng là cường giả một phương, dù bụng bị đâm thủng nhưng gã vẫn cố giữ lại được một hơi tàn.
Ánh mắt vốn đã tuyệt vọng của gã bỗng lóe lên tia hy vọng khi thấy đội trưởng Archie đang dốc sức lao tới, định ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của Lâm Tử Lạc.
"Đại nhân..."
"Áng!"
Tiếng Rồng ngâm vang lên, đập tan hy vọng cuối cùng của gã.
Lâm Tử Lạc trực tiếp kích hoạt Long Khiếu đi kèm theo danh hiệu để định thân Archie ở phía sau, sau đó lướt tới, vung đao chém xuống không chút lưu tình.
Đao hạ thân lìa.
Dưới cú chém nặng nề của Cửu Lê Chi Đao, gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc hóa thành vô số linh kiện máy móc, rơi vãi đầy đất.
"Toàn thể người chơi chú ý: Người chơi mang số hiệu Cơ Giới Thần Tộc số 003 đã tử vong, chiến trường hiện còn lại 7 người."
Giết gọn trong nháy mắt!
Ngay khi đại chiến vừa bắt đầu không lâu, Lâm Tử Lạc đã dùng thủ đoạn sấm sét để kết liễu một người chơi của Cơ Giới Thần Tộc.
Cục diện 7 đánh 1 ban đầu đã bị hắn trực tiếp sửa đổi thành 6 đánh 1!
Sau khi đắc thủ, Lâm Tử Lạc không hề tham công.
Việc có thể giết chết gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc này giữa vòng vây của bảy đối thủ chủ yếu là nhờ tận dụng lúc chiến trường đại loạn, khiến kẻ địch không kịp chống đỡ.
Giờ đây những người chơi khác đã thoát khỏi sự hỗn loạn vừa rồi.
Nếu còn tiếp tục tiến công mù quáng, rất có thể hắn sẽ tự tiễn mình vào chỗ chết.
Thế là hắn lập tức dùng nốt hai lần dịch chuyển còn lại của Vô Tận Sát Vực, thành công kéo giãn khoảng cách với sáu người chơi kia.
Cuối cùng, hắn dừng lại ở một vị trí đối trọng với bọn họ, cầm đao trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Nhai Tệ chết tiệt!"
Archie vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng, nhìn thấy đồng tộc đã biến thành một cái xác, liền giận dữ gầm lên.
Những người chơi khác cũng phẫn nộ không kém, từng kẻ một trừng mắt nhìn chằm chằm.
Việc Lâm Tử Lạc vẫn có thể chém chết một người ngay trong vòng vây của bọn họ rõ ràng là một cái tát nảy lửa vào mặt cả đám.
"Jotun, cùng ta tấn công trực diện. Tả Môn Ngô, Nguyên Thần Hi bao vây hai bên sườn, hai người còn lại dùng Thẻ bài để quấy nhiễu!"
"Khi cần thiết có thể dùng thẻ đối quyết để kéo hắn vào, lúc đó chúng ta sẽ tích tụ năng lượng trước tại điểm truyền tống, đợi hắn quay lại sẽ đánh cho hắn trở tay không kịp."
Archie cưỡng ép bản thân nén cơn giận, thông qua phương thức liên lạc nội bộ để âm thầm sắp xếp.
Những người chơi khác cũng không có ý kiến gì, vội vàng triển khai hành động theo kế hoạch của Archie.
Nhìn thấy sáu người chơi kia sau khi chỉnh đốn lại đội hình còn muốn hình thành vòng vây một lần nữa, Lâm Tử Lạc cũng đoán đại khái được toan tính của bọn họ.
Khóe môi dưới lớp mặt nạ của hắn khẽ nhếch lên.
"Thủ đoạn" mà hắn chuẩn bị bấy lâu cuối cùng cũng đến lúc đem ra dùng rồi!
Chỉ thấy tay trái hắn thọc vào ngực áo, rút ra một xấp Thẻ bài dày cộm từ trong hộp thẻ.
Chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra những tấm thẻ này đều cùng một loại, bề mặt thẻ trông vẫn còn rất mới.
Và đây chính là loại thẻ mà Lâm Tử Lạc đã tiêu tốn một lượng lớn điểm tích lũy để mua trong Siêu cấp thương điếm — Tiêu Khử Khải!
Đây cũng chính là chiêu trò hiểm hóc nảy ra trong đầu Lâm Tử Lạc ngay từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy tấm thẻ này.
Kích hoạt một tấm Tiêu Khử Khải có thể chọn xóa bỏ ngẫu nhiên một tấm thẻ trên người đối tượng mục tiêu.
Nếu chỉ nhìn vào hiệu quả thì loại thẻ này không mấy xuất sắc.
Bởi vì nó chỉ có thể xóa thẻ ngẫu nhiên chứ không được chỉ định.
Nhưng khi số lượng Tiêu Khử Khải đạt đến một mức độ nhất định, hiệu quả của nó sẽ tạo ra một sự thay đổi về chất!
Chọn ngẫu nhiên ư?
Thế thì chán lắm.
Ta trực tiếp dùng số lượng đè bẹp, xóa sạch toàn bộ Thẻ bài trên người ngươi luôn!
Tất nhiên, lý tưởng thì rất đẹp đẽ, nhưng muốn làm được điều này cũng không hề đơn giản.
Ngoài việc phải sở hữu đủ số lượng Tiêu Khử Khải, số lượng thẻ trong tay đối tượng bị xóa cũng không được quá nhiều.
Bản thân Lâm Tử Lạc đã có sẵn một lượng Tiêu Khử Khải, lại còn vét sạch toàn bộ số thẻ này trong Siêu cấp thương điếm, nên hoàn toàn thỏa mãn điều kiện "số lượng đủ lớn".
Còn sáu người chơi đối diện kia, trong quãng thời gian bị Lâm Tử Lạc truy sát, loại Ẩn Bế Khải có số lượng nhiều nhất trong tay bọn họ gần như đã dùng sạch.
Lại thêm việc phải trốn chạy khắp nơi nên cũng chẳng có cơ hội để tích lũy thêm thẻ mới.
Vì vậy, bọn họ cũng thỏa mãn điều kiện "thẻ bài ít ỏi".
Đã như vậy thì còn gì phải lo lắng nữa?
Lâm Tử Lạc trực tiếp vung ra một lượng lớn Tiêu Khử Khải, ngón tay nhanh đến mức để lại tàn ảnh, chỉ trong vài nhịp thở đã chọn xong mục tiêu và kích hoạt toàn bộ số thẻ trên không trung.
Hơn nữa hắn cũng chẳng cần cố ý chọn tấm thẻ nào, cứ tùy tiện chọn đại một tấm để xóa là được.
Mười tấm, hai mươi tấm, ba mươi tấm...
Dưới hiệu suất kinh người như vậy, bi kịch đã giáng xuống đầu nhóm Archie.
Khi sáu người chơi mới chỉ hoàn thành được một nửa vòng vây, toàn bộ Thẻ bài của bọn họ đã bị xóa sạch sành sanh!
Nghe tiếng thông báo "xóa bỏ" liên tục vang lên bên tai, sắc mặt của sáu người chơi đều chuyển sang màu gan lợn.
Thật sự là hiểm đến tận xương tủy mà!