Chương 921
Cái gì, lại lại chết thêm một người!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thú thật, hành động kích hoạt kỹ năng Vô Song trước đó của Lâm Tử Lạc, trong mắt những người chơi khác, thực chất là một nước đi đầy sai lầm.
Bởi vì trong tình huống vừa rồi, Lâm Tử Lạc chắc chắn vẫn còn những quân bài khác để phản công. Việc tung ra kỹ năng quý giá như vậy quá sớm chẳng khác nào dùng đại bác bắn muỗi, cực kỳ lãng phí.
Thế nhưng, hiện tại hắn lại tiếp tục thực hiện một hành động còn sai lầm hơn thế.
Sử dụng Thẻ Đối Quyết!
Nếu là trong một trận đơn đả độc đấu hoặc hỗn chiến thông thường, dùng Thẻ Đối Quyết chắc chắn không vấn đề gì. Nó có thể ngăn chặn đối phương bỏ chạy, cũng có thể giúp tập trung hỏa lực vào một mục tiêu cụ thể.
Nhưng vấn đề là hiện tại hắn đang lấy một chọi mười!
Cần phải biết rằng, vị trí của người chơi khi tiến vào và rời khỏi không gian đối quyết là hoàn toàn trùng khớp. Điều này đồng nghĩa với việc, những người chơi còn lại bên ngoài có thể canh sẵn tại vị trí đó để phục kích. Họ có thể thoải mái chuẩn bị những chiêu thức cần thời gian tích tụ năng lượng cực lâu, điều kiện đánh trúng khắt khe, vốn rất ít khi có cơ hội sử dụng trong thực chiến để nhắm thẳng vào tọa độ này.
Tất cả chỉ chờ đợi để tặng cho kẻ vừa truyền tống trở ra một đợt "tẩy lễ kỹ năng" tàn khốc nhất.
Chưa kể, người ở trong không gian đối quyết hoàn toàn mù tịt về tình hình bên ngoài. Khi vừa bước ra, chắc chắn sẽ bị đánh cho không kịp trở tay, thậm chí là mất mạng ngay tức khắc!
Đây cũng chính là lý do vì sao nhóm Archie từng dự định hy sinh một người để kéo Lâm Tử Lạc vào không gian đối quyết. Chỉ đến khi Lâm Tử Lạc dùng Tiêu Khử Khải xóa sạch thẻ bài của bọn chúng, ý định này mới bị dập tắt.
Chẳng ai ngờ sự đời xoay chuyển, Lâm Tử Lạc lại đột nhiên "chập mạch", tự mình sử dụng Thẻ Đối Quyết! Đúng là một pha lật kèo đầy bất ngờ.
"Ta đoán hắn chắc hẳn vẫn còn chiêu bài bảo mạng nào đó, nếu không chẳng đời nào lại lỗ mãng như vậy."
"Không sao, đã mất Vô Song, giờ nếu mất thêm một chiêu bảo mạng nữa thì hắn còn cái gì? Tin ta đi, sẽ sớm giải quyết được hắn thôi!"
Archie vừa chuẩn bị khẩu Pháo Phân Tử Quang Tuyến trên tay, vừa bình tĩnh phân tích. Khẩu pháo này có thời gian tích năng lượng rất lâu, khả năng khóa mục tiêu cũng kém. Tuy uy lực kinh người nhưng bình thường Archie chỉ dùng để bắn các mục tiêu cố định.
Rõ ràng, Lâm Tử Lạc lúc này chính là một "bia ngắm cố định" không thể tuyệt vời hơn!
Bọn Tả Môn Ngô cũng chẳng kém cạnh, ai nấy đều xoa tay hầm hè chuẩn bị đại chiêu, chỉ chờ Lâm Tử Lạc lộ diện. Nhìn vào uy thế từ những năng lượng đang tỏa ra, nếu quân bài tẩy của Lâm Tử Lạc không đủ mạnh, e rằng hắn sẽ phải ôm hận ngay tại chỗ!
...
Kẻ bị Lâm Tử Lạc kéo vào không gian đối quyết là người chơi cuối cùng của Vạn Thú Thần Tộc, ngoại trừ Tả Môn Ngô. Thực lực của gã trong tộc thuộc hàng top đầu, đôi khi còn có thể giao thủ vài chiêu với Tả Môn Ngô.
Đáng tiếc, đối thủ của gã lại là một Lâm Tử Lạc đang ở trạng thái toàn lực. Đến Tả Môn Ngô còn không phải đối thủ của hắn, huống chi là gã?
Chưa đầy ba phút ngắn ngủi, kẻ trong không gian đối quyết đã tung hết mọi át chủ bài nhưng vẫn hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Cuối cùng, Lâm Tử Lạc lao tới, trực tiếp chém bay đầu gã.
"Toàn thể người chơi chú ý: Người chơi số 002 của Vạn Thú Thần Tộc đã tử vong, chiến trường hiện còn lại 6 người."
Thông báo tử vong lạnh lẽo vang vọng khắp bầu trời Chiến trường Thần danh. Điều này có nghĩa là trên chiến trường rộng lớn này chỉ còn lại sáu kẻ sống sót. Đồng thời, nó cũng báo hiệu Lâm Tử Lạc sắp được truyền tống ra ngoài.
Ngay khi ánh sáng truyền tống màu trắng đặc trưng của Trò chơi tận thế hiện lên, nhóm Archie đã chờ sẵn liền lập tức kích hoạt các năng lượng đã chuẩn bị.
Những kẻ có tốc độ triển khai chiêu thức chậm hơn như người khổng lồ Jotun và Tả Môn Ngô thậm chí còn dựa vào kinh nghiệm truyền tống trước đó để tung chiêu dự đoán.
"Vút!"
Tiếng xé gió rít lên. Cây giáo đá khổng lồ của Jotun vạch phá không trung, lao thẳng về phía luồng sáng trắng. Nhờ sự phán đoán hoàn hảo của gã, ngay khi Lâm Tử Lạc vừa hiện thân tại vị trí chỉ định, cây giáo đá cũng vừa vặn đâm tới!
"Oành!"
Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Tại nơi Lâm Tử Lạc và cây giáo đá va chạm, bụi mù cuộn lên dữ dội. Bụi còn chưa kịp tan, Hư Ảnh thú thủ của Tả Môn Ngô đã bám sát theo sau, lao vào trong làn khói bụi, ngoác mồm ngoạm mạnh xuống.
Lao vào đó còn có hai luồng Pháo Phân Tử Quang Tuyến của Archie và một người chơi Cơ Giới Thần Tộc khác, cùng với luồng khí Tuyệt Vọng của Nguyên Thần Hi. Có thể nói, năm đại chiêu uy lực nhất của năm người chơi còn lại đều đồng loạt dội xuống vị trí Lâm Tử Lạc vừa xuất hiện.
Dưới sự oanh tạc của năm luồng năng lượng khủng khiếp này, không gian xung quanh đó thậm chí còn xuất hiện sự vặn vẹo nhất định.
Thành công... rồi sao?
Ánh mắt Jotun dán chặt vào vị trí của Lâm Tử Lạc. Nhưng khi nhìn thấy ánh kim quang lóe lên giữa làn bụi mù, ánh mắt gã đột nhiên đanh lại.
Vô Song!
Lớp hộ thuẫn ánh vàng rực rỡ kia chắc chắn là Hộ thuẫn vô địch của Vô Song! Tên Nhai Tệ này vậy mà vẫn có thể sử dụng Vô Song thêm một lần nữa!
Nhận ra điều này, đầu óc Jotun như nổ tung. Gã định lên tiếng cảnh báo, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
"Bùm!"
Lớp bụi đất bao quanh Lâm Tử Lạc bị hất tung. Cây giáo đá, Hư Ảnh thú thủ, Pháo Phân Tử và khí Tuyệt Vọng đang oanh tạc trên hộ thuẫn Vô Song, dưới tác dụng phản đòn, đã bị đánh bật ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc bắn đi!
Ở khoảng cách gần nhất và có tốc độ phản lại nhanh nhất chính là hai luồng Pháo Phân Tử. Archie và gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc còn lại bị chính đòn tấn công của mình dội ngược, hoàn toàn không kịp trở tay.
Archie một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, những linh kiện cơ giáp vỡ vụn trên người gã rơi rụng lả tả.
Nhưng gã người chơi Cơ Giới Thần Tộc kia mới thực sự thảm hại. Gã đứng quá gần, mà cơ giáp cũng chẳng thể cứng cáp bằng Archie. Dưới sự càn quét của luồng Pháo Phân Tử uy lực khủng khiếp, lớp vỏ cơ giáp bao bọc cơ thể gã trực tiếp tan chảy. Và khi cơ giáp đã tan hết, luồng sáng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nung chảy luôn cả cơ thể gã bên trong.
"Toàn thể người chơi chú ý: Người chơi số 017 của Cơ Giới Thần Tộc đã tử vong, chiến trường hiện còn lại 5 người."
Cái gì, lại lại chết thêm một người!
Hơn nữa, thông báo tử vong này chỉ cách thông báo trước đó vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi!
Đáng tiếc, những người chơi khác chẳng còn tâm trí đâu mà thương tiếc cho gã. Lúc này, bọn họ đều đang phải gồng mình chịu đựng những chiêu thức bị phản lại.
Tả Môn Ngô bị chính Hư Ảnh thú thủ đánh cho máu me đầm đìa. Người khổng lồ Jotun để đỡ lấy cây giáo đá của chính mình mà toàn thân phát ra những tiếng răng rắc như sắp quá tải.
Thê thảm nhất vẫn là Nguyên Thần Hi. Dưới tác động từ tác dụng phụ của đan dược, lão vốn đã tinh thần uể oải, nay lại bị khí Tuyệt Vọng xâm thực, đôi chân lão mềm nhũn, trực tiếp quỵ ngã tại chỗ.
Cơ hội tốt!