Chương 923
Siêu · Cực Cự Cơ Giới Thú Nhân
Đăng ngày 30/08/2026
19
Né?
Không né được!
Ngay khoảnh khắc Archie ném ra khối lập phương trông giống như khối rubik kia, Lâm Tử Lạc đã nhận thấy không gian xung quanh mình đã bị phong tỏa chặt chẽ.
Điều này khiến hắn không cách nào sử dụng khả năng di chuyển hay dịch chuyển tức thời để rời khỏi phạm vi này.
Tất nhiên, vì không gian bị khóa toàn diện, các đòn tấn công hay kỹ năng từ bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào trong.
Đây cũng là lý do tại sao Archie không dùng năng lực hạn chế của khối lập phương để tấn công Lâm Tử Lạc, mà lại chọn hội quân với Tả Môn Ngô và người khổng lồ Jotun.
"Choang!"
Cuối cùng, chiếc lồng lập phương đã chụp gọn Lâm Tử Lạc vào bên trong.
Sức mạnh không gian trói buộc hắn ban đầu biến mất, thay vào đó là một cảm giác áp chế cực lớn đến từ toàn bộ chiếc lồng.
Sự trói buộc này khiến động tác của Lâm Tử Lạc trở nên chậm chạp, ngay cả việc vung đao cũng không còn mượt mà như trước.
Tuy nhiên, trong lồng chỉ có cảm giác áp chế chứ không hề xuất hiện bất kỳ phương thức tấn công nào.
Nghĩ cũng phải, một đạo cụ có thể phong tỏa không gian đã đủ bá đạo rồi. Nếu nó còn sở hữu khả năng phá hoại siêu cường thì ít nhất cũng phải đạt tới cấp Thần Thoại.
Lâm Tử Lạc đứng bên trong cũng đã hiểu ra vấn đề.
Archie tung ra đạo cụ này chủ yếu là để hạn chế hắn, nhằm tranh thủ đủ thời gian để bọn chúng thi triển thủ đoạn. Hắn ta vốn không định dùng món đồ này để gây đe dọa trực tiếp cho hắn.
Vậy rốt cuộc bọn chúng định dùng chiêu trò gì mà khiến Archie cam lòng tiêu tốn một đạo cụ hiệu quả như vậy vào lúc này? Chẳng lẽ dùng để chạy trốn hay đặt bẫy ở nơi khác không tốt hơn sao?
Lâm Tử Lạc nhíu chặt mày, hắn bắt đầu vận dụng sức mạnh liên tục oanh kích vào vách lồng, mưu toan sớm phá vỡ sự hạn chế này. Đồng thời, hắn vẫn tập trung chú ý vào nhóm Archie, muốn xem xem bọn chúng rốt cuộc định giở trò gì.
Lúc này, Archie, Tả Môn Ngô và người khổng lồ Jotun vẫn đang trong quá trình hội quân.
Tốc độ hành động của bọn chúng không hề nhanh, thậm chí có thể nói là khá chậm chạp. Nguyên nhân chính là lớp màng kim loại mỏng bao bọc cơ thể bọn chúng đang không ngừng biến đổi hình dạng, khiến bọn chúng không thể tăng tốc.
Về lớp màng kim loại này, Lâm Tử Lạc đã sớm lưu tâm.
Trước đó hắn đã từng giao thủ với cả ba tên này. Đặc biệt là người khổng lồ Jotun, Lâm Tử Lạc đã từng đơn đấu với hắn ta khi ở trạng thái toàn thịnh. Vì vậy, hắn có nhận thức khá rõ ràng về thực lực của Jotun cũng như Archie và Tả Môn Ngô — những kẻ vốn cùng đẳng cấp.
Thế nhưng trong lần giao tranh này, hắn phát hiện ra một điều khá kinh ngạc.
Dù là Archie, Tả Môn Ngô hay Jotun, thực lực của bọn chúng đều có sự thăng tiến rõ rệt!
Lấy ví dụ như lúc Tả Môn Ngô đánh lén, vuốt thú bằng kim loại màu bạc mà gã vung ra có sức mạnh vượt trội. Theo thực lực trước đây của gã, Lâm Tử Lạc chỉ cần vung một đao là chắc chắn có thể chém bay vuốt thú đó.
Nhưng thực tế là, sức mạnh bộc phát từ vuốt thú lúc ấy không phải là thứ mà Lâm Tử Lạc có thể giải quyết dễ dàng khi đang xách theo Bạch An và ở trong trạng thái vội vàng. Đó là lý do hắn buộc phải chọn cách né tránh, khiến lộ trình chạy trốn bị cắt đứt.
Không chỉ có Tả Môn Ngô với lớp màng bạc, mà cả Jotun với lớp màng vàng, cùng Archie vốn có cơ giáp màu xám bạc nhưng nay lại thêm một lớp màng đen kịt.
Nếu nói thực lực của bọn chúng tăng vọt không phải do lớp màng kim loại này thì Lâm Tử Lạc tuyệt đối không tin. Chỉ là hắn không ngờ rằng lớp màng này không chỉ có tác dụng tăng cường thực lực mà còn sở hữu những năng lực khác!
Dưới sự quan sát của Lâm Tử Lạc, Archie, Tả Môn Ngô và Jotun đã hội quân thành công.
Lớp màng kim loại trên người bọn chúng vốn đã diễn sinh ra những vật thể hình bánh răng từ giữa đường, ngay khoảnh khắc bọn chúng chạm nhau, tất cả đồng loạt biến đổi.
Ba màu bánh răng vàng, bạc, đen đan xen vào nhau, giống như đang tổ hợp thành một bộ phận đặc biệt.
Ngay lập tức, lớp màng kim loại bạc bao quanh cơ thể Tả Môn Ngô hóa thành kim loại lỏng, men theo bánh răng vàng chảy thẳng sang cơ thể người khổng lồ Jotun.
Sự xuất hiện của kim loại lỏng màu bạc đã nhuộm lên một vùng lớn bên trong lớp màng vàng của Jotun.
Chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Sau khi lớp màng bạc chảy đi hết, Tả Môn Ngô đứng bên trong đã biến mất không còn tăm hơi!
Trái lại, cơ thể của người khổng lồ Jotun bắt đầu run rẩy dữ dội. Trong cơn chấn động đó, gã không nhịn được mà phát ra những tiếng gào thét thê lương. Chỉ cần nghe tiếng gào ấy cũng đủ tưởng tượng ra nỗi đau đớn mà Jotun đang phải chịu đựng khủng khiếp đến mức nào!
Cùng với sự run rẩy, cơ thể Jotun bắt đầu xuất hiện những biến hóa kinh thiên động địa.
Vô số lông thú mọc ra từ thân hình đồ sộ như ngọn núi của gã. Những phiến vảy màu xanh phủ kín vùng bụng và cánh tay. Một chiếc sừng cong lớn đột ngột đâm ra từ vị trí mũi...
Chẳng mấy chốc, ngũ quan và tứ chi của Jotun đã thay đổi hoàn toàn.
Vảy thằn lằn, sừng tê giác, răng cá mập trắng, mắt đại bàng...
Nhìn những bộ phận quen thuộc này, Lâm Tử Lạc không khỏi trợn tròn mắt. Những cơ quan đó chẳng phải đều thuộc về Tả Môn Ngô sao!
Nhưng thân hình to lớn như núi non kia lại đang tỏa ra hơi thở đặc trưng của Cực Đại Thần Tộc.
Khá khen cho bọn chúng, đây là Tả Môn Ngô và người khổng lồ Jotun đang dung hợp với nhau?
Và kẻ đang dung hợp không chỉ có hai tên đó.
Lớp màng đen kịt của Archie, khi cơ thể Jotun đang biến đổi, cũng hóa thành kim loại lỏng men theo bánh răng vàng chảy về phía Jotun.
Có điều, kim loại lỏng màu bạc của Tả Môn Ngô chảy vào mặt trong của lớp màng vàng, còn kim loại lỏng màu đen của Archie lại bao phủ lên mặt ngoài.
Sau khi chất lỏng màu đen chảy hết, Archie cũng giống như Tả Môn Ngô, hoàn toàn biến mất tại chỗ.
Thay vào đó là vô số tiếng kim loại va chạm vang lên từ trên người Jotun.
Từng mảng lớn phiến kim loại dọc theo cơ thể Jotun không ngừng kéo dài và bao phủ. Rất nhanh sau đó, cơ thể đang biến đổi của Jotun đã bị che lấp hoàn toàn dưới lớp kim loại.
"Cạch!"
Những phiến kim loại này sau khi bao phủ toàn bộ đã hoàn thành việc ghép nối thành công.
Một bộ cơ giáp có kiểu dáng y hệt bộ Archie mặc trước đó, nhưng kích thước được phóng đại lên gấp vô số lần, đã xuất hiện như thế!
Nhìn con quái vật trước mắt sở hữu cơ quan bách thú của Tả Môn Ngô, chiến giáp cơ giới của Archie và thân hình cực đại của Jotun, Lâm Tử Lạc dù không quên tiếp tục phá hủy chiếc lồng, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà giật giật dữ dội.
Đúng là cạn lời, đây rốt cuộc là thủ đoạn kỳ quái gì vậy!
Hắn thử mở khả năng xem xét bảng thuộc tính của mình ra. Kết quả là từ trên người con quái vật kia thực sự hiện ra một bảng thông tin.
[Siêu · Cực Cự Cơ Giới Thú Nhân (Sinh vật dung hợp)]