Chương 928

Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân tan rã, cái chết của Tả Môn Ngô

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ầm!" Cánh tay khổng lồ của Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu hoắm. Bụi bẩn bốc lên mù mịt, che lấp hoàn toàn thân hình đồ sộ của nó bên dưới lớp tro bụi xám xịt. Đã giải quyết xong rồi sao? Đứng ở phía xa, Lâm Tử Lạc nheo mắt quan sát, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hành động thiếu thận trọng nào. Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân là sản phẩm của quá trình dung hợp, hắn cũng không dám chắc nguyên lý vận hành của nó ra sao. Biết đâu khi bị thương đến mức độ nhất định, nó lại kích hoạt cơ chế tự bạo hay liều chết kéo theo kẻ địch thì sao? Hơn nữa, thông tin điểm yếu trên bảng thuộc tính có ghi rõ: khi cơ thể hư hại đến mức độ nhất định sẽ giải trừ trạng thái dung hợp. Hiện tại, trạng thái này vẫn chưa hề biến mất. Vì vậy, cẩn thận vẫn là trên hết. Điều đáng tiếc là kỹ năng thấu thị đính kèm trên đôi mắt của Lâm Tử Lạc có phẩm chất quá thấp. Ở một nơi cấp độ cao như Chiến trường Thần danh, nó gần như hoàn toàn mất tác dụng, ngay cả trạng thái cụ thể của đối thủ hắn cũng không nhìn thấu được. Thế là, hắn thận trọng rút Cửu Lê Chi Đao ra, trực tiếp vung một nhát "Thứ Nguyên Cấm Đoạn" từ xa. "Vút!" Đao mang xuyên thấu không gian chém chính xác vào cổ Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân, để lại một vết thương khổng lồ. Một lượng lớn máu tươi tuôn ra từ vết cắt, nhưng đó không phải màu đỏ thẫm thông thường mà là một màu đen đỏ xen lẫn kỳ quái. Đây là... Lâm Tử Lạc khẽ suy tính. Lúc trước hắn nhỏ nọc độc là nhắm vào phần bụng trở xuống của đối thủ. Vậy mà giờ đây, ngay cả vết chém ở cổ cũng tuôn ra dòng máu nhiễm độc, chứng tỏ độc tố rất có thể đã lan ra khắp toàn thân nó. Thật là độc khủng khiếp! Chẳng trách Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân lại đổ gục xuống trong tình trạng kiệt quệ như vậy. Lâm Tử Lạc chậc lưỡi, nhưng không quá ngạc nhiên. Tuy hắn không biết thuộc tính cụ thể của Bàn Long hay Thanh Long, nhưng riêng về thể chất chắc chắn cũng phải tầm vài chục vạn. Đến cả tồn tại có thể chất khủng khiếp như vậy còn phải kính sợ nọc độc của Bàn Long, thì một kẻ chỉ có 55.000 điểm thể chất như Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân bị hạ gục cũng là chuyện thường tình. Thậm chí, nó có thể trụ được đến tận bây giờ có lẽ là nhờ độc tính trong nọc độc đã tiêu tán đi phần lớn rồi. ... Với tôn chỉ không được lãng phí, Lâm Tử Lạc kích hoạt đòn chém thứ hai của "Thứ Nguyên Cấm Đoạn", giáng thẳng vào cổ đối phương. Nhát chém mang hiệu ứng "Đoạn" có sát lực còn kinh khủng hơn cả "Cấm". Vết thương trên cổ Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân lập tức toác ra một khe hở lớn, dòng máu đen xám phun trào như suối. Hứng chịu liên tiếp hai đòn nặng đô vào tử huyệt mà nó vẫn không hề có phản ứng gì. Xem ra là đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng, hoặc dù có còn hơi tàn thì với vết thương chí mạng này cũng chẳng trụ được bao lâu. Lâm Tử Lạc hài lòng gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng, dùng Thiên Khu Thủ Chuyết triệu hồi Tham Lang ra. Hắn ra lệnh cho Tham Lang tiến về phía Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân để kiểm tra tình hình. Thế nhưng, khi Tham Lang mới chạy được một phần ba quãng đường, Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân đã bắt đầu có biến hóa. Thân xác khổng lồ đầy rẫy vết thương của nó bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, từ các lỗ chân lông trên khắp bề mặt da bắt đầu rỉ ra một lượng lớn chất lỏng màu bạc đặc quánh. Chất lỏng bạc này nhỏ xuống đất rồi nhanh chóng chảy về một hướng, hội tụ lại thành một lớp vỏ kim loại màu bạc mang hình dáng thú nhân. "Rắc!" Lớp vỏ kim loại vừa ngưng kết không lâu đã bắt đầu rạn nứt. Những vết nứt chằng chịt lan rộng, rồi cả lớp vỏ bong tróc ra, lộ ra kẻ bên trong — ừm, hẳn là Tả Môn Ngô. Lâm Tử Lạc thoáng do dự không dám khẳng định ngay, bởi vì dáng vẻ của Tả Môn Ngô lúc này khác xa so với trước. Ban đầu, gã mang trên mình đủ loại cơ quan của các loài động vật khác nhau, tuy quái dị nhưng vẫn có sự hài hòa nhất định. Còn Tả Môn Ngô hiện tại, Ưng Nhãn đã biến mất, vị trí đôi mắt chỉ còn lại hai hốc đen sâu hoắm. Sừng tê giác cũng không còn, mũi thì như bị vặn gãy. Cánh tay chỉ còn lại một chiếc, nhưng lại bị bẻ ngược một góc 90 độ, trông như đã hoàn toàn phế bỏ. Thân hình chằng chịt hố lõm thì khỏi phải bàn. Nếu không phải Lâm Tử Lạc vẫn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, hắn thật sự không dám nhận người. Tả Môn Ngô đã thảm hại như vậy, hai kẻ còn lại sao có thể khá hơn? Sau khi chất lỏng bạc chảy hết, từ thân xác Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân lại bắt đầu tuôn ra chất lỏng màu đen. Quỹ đạo của nó cũng tương tự, nhanh chóng biến thành một Archie "rách nát". Có lẽ nhờ lớp cơ giáp ở vòng ngoài chịu đòn thay nên trạng thái của Archie tốt hơn Tả Môn Ngô đang nằm bất động nhiều. Vừa xuất hiện, Archie đã lập tức dùng hai cánh tay máy sứt sẹo chống xuống đất để gượng dậy. Trong lúc đó, hắn cuống cuồng lấy ra một số đạo cụ sử dụng lên người, có vẻ như đang muốn dùng đạo cụ để khôi phục trạng thái. Nhìn thấy tình cảnh của Tả Môn Ngô và Archie, Lâm Tử Lạc hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Ban đầu hắn còn lo sau khi giải trừ dung hợp sẽ phải đối đầu với một trận chiến ác liệt, nên cố ý giữ lại một số kỹ năng và trạng thái làm quân bài tẩy. Không ngờ việc giải trừ dung hợp lại gây ra phản phệ kinh khủng đến thế. Đừng nói là chiến đấu, cứ để mặc thế này thì e là họ cũng khó lòng sống sót. Đã vậy thì... "Tham Lang!" Lâm Tử Lạc không chút do dự hạ lệnh. Nhận được chỉ thị, Tham Lang lập tức lao về phía Tả Môn Ngô đang nằm trên mặt đất. Tả Môn Ngô vẫn chưa chết hẳn. Cảm nhận được mối đe dọa tử vong, hốc mắt không còn con ngươi của gã khẽ lay động, cố gắng vận dụng sức mạnh để nhấc tay phản kháng. Nhưng dù đã vắt kiệt sức lực, gã cũng chỉ khiến cơ thể run lên vài cái, cuối cùng vẫn bị Tham Lang ngoạm chặt vào cổ. Thuộc tính của Tham Lang được kế thừa từ Lâm Tử Lạc, nên không hề kém cạnh Tả Môn Ngô là bao. Vì vậy, không hề có chuyện răng không xuyên qua nổi lớp da. Một cú ngoạm xuống, nó trực tiếp xé toạc một mảng thịt lớn trên cổ Tả Môn Ngô, kéo theo cả khí quản bị cắn nát thành mấy lỗ thủng. Tả Môn Ngô giãy giụa định nói gì đó, nhưng không khí chỉ thoát ra qua những lỗ thủng trên cổ tạo thành những tiếng "hù hụ" đứt quãng. Chưa nhận được lệnh dừng lại, Tham Lang tiếp tục tấn công. Sau khi nhả miếng thịt vừa xé ra, nó lại ngoạm thêm một phát nữa vào đúng vị trí đó. Lần này, ngay cả Lâm Tử Lạc đứng ở đằng xa cũng nghe thấy một tiếng xương gãy giòn giã. Xương cổ đã bị cắn đứt, làm sao mà sống nổi nữa? "Tất cả người chơi chú ý: Người chơi mang mã số Vạn Thú Thần Tộc số 001 đã tử vong, chiến trường hiện tại còn lại 3 người."
Cực Cự Cơ Giáp Thú Nhân tan rã, cái chết của Tả Môn Ngô — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ