Chương 93
Ánh Nhìn Ác Quỷ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Những âm thanh thông báo từ Trò chơi tận thế liên tục vang lên bên tai.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao của Cửu Lê Chi Đao sắp chạm vào cổ Thái Than Tang Thi, Lâm Tử Lạc đột ngột chuyển hướng, chém mạnh vào bả vai còn lại của nó.
Phẫn nộ! Cơn giận ngút trời chiếm trọn tâm trí hắn!
Hắn đưa mắt nhìn về phía rìa hố sâu, nơi hai người chơi đã đứng sẵn bên trong, số còn lại cũng đang rục rịch chuẩn bị nhảy xuống.
"Mau vào đi, vào được thật này! Còn được hưởng cả phần thưởng nhiệm vụ nữa, phong phú lắm, nhanh chân lên!" Gã đàn ông lúc trước vừa mỉa mai Lâm Tử Lạc đi nộp mạng, giờ lại đang nhỏ giọng thúc giục những kẻ đứng ngoài màn bảo vệ.
"Chết tiệt, là người đầu tiên kích hoạt Đài chuyển chức chắc chắn sẽ được lên Thông báo thế giới, phen này tôi nổi danh rồi!" Gã bạn bên cạnh gã phấn khích reo lên.
"Thật hay giả vậy? Thế thì tôi cũng vào." Một gã khác nghe vậy liền xuyên qua màn bảo vệ, nhảy tót xuống hố.
"Các người mau ra ngoài đi! Đại lão vất vả lắm mới sắp đánh chết được con tang thi khủng khiếp kia, sao các người có thể làm thế..." Cô gái đứng bên hố vẫn không ngừng khuyên ngăn.
"Câm miệng! Con mụ này, lão tử nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Tận thế đến nơi rồi còn ở đó mà giả nhân giả nghĩa, cô cứ đợi đấy, lão tử ra ngoài sẽ chơi chết cô." Gã đàn ông quay lại chửi rủa thậm tệ.
Lúc này, Lâm Tử Lạc đang lừng lững cầm Cửu Lê Chi Đao tiến lại gần.
Robot Thủ Vệ và Tang thi mèo vẫn đang áp chế Thái Than Tang Thi.
Nói là áp chế, thực chất là đang canh chừng để con quái vật này không chết quá nhanh, tránh để đám người chơi kia kịp thời trục lợi từ phần thưởng.
Thái Than Tang Thi đã hoàn toàn bị Lâm Tử Lạc đánh phế. Hai cánh tay của nó bị hắn chặt đứt lìa để triệt tiêu hoàn toàn khả năng phản kháng.
Gã đàn ông dẫn đầu thấy Lâm Tử Lạc đi tới, ánh mắt sau lớp mặt nạ lạnh lẽo đến thấu xương, đồng thời gã cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ người hắn.
Gã cố nén nỗi sợ hãi đang dâng trào, gượng cười đón lấy:
"Đại lão, ngài chắc chắn là Nhai Tệ rồi. Ngài mạnh quá, tôi vốn luôn là người hâm mộ trung thành của ngài. Thấy ngài đang chiến đấu ở đây, tôi liền dứt khoát dẫn anh em xuống giúp một tay, ngài xem có gì cần..."
"Đúng thế, đại lão, tôi cũng là người hâm mộ của ngài."
"Phải, tôi cũng vậy."
Hai kẻ đứng sau gã lập tức phụ họa theo.
"Người hâm mộ? Giúp ta?" Lâm Tử Lạc lẩm bẩm nhắc lại.
Cửu Lê Chi Đao trong tay hắn vung lên, lưỡi đao phản chiếu ánh mặt trời lóe lên một tia sáng chói mắt.
Gã đàn ông há miệng nhưng không thốt nên lời, gã bàng hoàng nhìn xuống nửa thân dưới của mình. Một vệt đao hằn rõ ngang thắt lưng, máu tươi đỏ thẫm đang tuôn ra xối xả theo vết chém.
Gã run rẩy đưa tay sờ vào eo. Không sờ còn đỡ, vừa chạm vào, phần thân trên đã lệch hẳn đi.
"Rầm" một tiếng, nửa thân trên của gã đổ gục xuống đất. Nửa thân dưới cũng không trụ vững được mà ngã nhào. Máu, ruột và nội tạng tuôn ra lênh láng từ vết cắt.
Gã vẫn còn đang kinh hoàng bò trườn trên mặt đất.
Eo trảm! Đây chính là cực hình eo trảm!
Không gian đang náo nhiệt bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ. Hai kẻ đứng sau gã đàn ông hoàn toàn hoảng loạn.
Lâm Tử Lạc túm lấy đầu gã đàn ông đang bò dưới đất, bắt gã phải nhìn thẳng vào mình.
"Ánh Nhìn Ác Quỷ."
Chiếc mặt nạ dữ tợn như ác quỷ với khóe miệng cong lên một đường vòng cung quái dị, trong nháy mắt như sống dậy.
Gã đàn ông cùng đám người phía sau, kể cả những kẻ đang đứng ngoài màn bảo vệ nhìn vào, đồng thời như thấy được một biển máu mênh mông, những ngọn núi thịt cấu thành từ tay chân đứt lìa...
Tất cả những thứ họ sợ hãi nhất lần lượt hiện ra trước mắt. Nào là hội chứng sợ lỗ, sợ không gian hẹp, sợ biển sâu... Bất cứ điều gì họ kinh hãi đều được ảo cảnh tái hiện một cách hoàn hảo.
Nỗi sợ hãi đâm sâu vào linh hồn khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng. Có kẻ muốn cử động nhưng toàn thân run rẩy không ngừng, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Không ít kẻ nhũn cả chân tay, ngã quỵ xuống đất, ngay cả sức để bò cũng không còn.
Ánh mắt gã đàn ông mất đi tiêu cự trong sự đau đớn tột cùng.
[Phát hiện số lượng thành viên trong đội ngũ người chơi giảm đi một người, phần thưởng nhiệm vụ được tăng lên.]
Cố tình gia nhập nhiệm vụ để chia chác phần thưởng chính là hành vi đáng ghê tởm và vô liêm sỉ nhất trong Trò chơi tận thế. Làm vậy không chỉ chiếm đoạt một lượng lớn phần thưởng, mà nếu gặp phải loại nhiệm vụ có độ khó tăng theo số lượng người tham gia, rất có thể sẽ hại chết những người chơi ban đầu!
Loại người này ở thời tận thế, một khi xuất hiện và bị bại lộ hành vi, sẽ phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất. Tất nhiên, nếu là do các đại gia tộc hay thế lực lớn làm thì cũng chẳng ai dám ho he.
Lâm Tử Lạc vứt nửa đoạn thân thể của gã đàn ông xuống. Nếu không phải vì Thái Than Tang Thi có thể tắt thở bất cứ lúc nào, hắn đã chẳng để gã chết một cách nhẹ nhàng như vậy chỉ để tiết kiệm thời gian.
Lâm Tử Lạc nhìn về phía hai kẻ còn lại. Một đứa vẫn chưa thoát khỏi dư âm của "Ánh Nhìn Ác Quỷ", thậm chí có thể thấy hắn đã sợ đến mức tè ra quần.
Chỉ còn một kẻ tương đối tỉnh táo. Thấy Lâm Tử Lạc tiến lại gần, gã hoảng loạn gào lên:
"Đừng! Tôi sai rồi! Là cái thằng chết tiệt kia xúi chúng tôi xuống đây, đều là do nó cả, không liên quan gì đến chúng tôi hết!"
Lâm Tử Lạc vẫn tiếp tục bước tới, coi lời gã nói như gió thoảng bên tai.
Gã kia không ngừng lùi lại cho đến khi chạm sát rìa hố sâu. Thấy lời van xin không có tác dụng, gã đảo mắt rồi lớn giọng:
"Nhai Tệ, danh tiếng của anh bây giờ là anh hùng của Long Quốc chúng ta. Đã là anh hùng thì giúp đỡ chúng tôi là chuyện đương nhiên, chúng tôi cũng chỉ muốn đi theo sau anh kiếm chút cháo thôi, không có ý đồ gì khác."
"Anh phải suy nghĩ cho kỹ, nếu anh giết chúng tôi, người ta sẽ không coi anh là đại anh hùng nữa đâu..."
Gã không thể nói thêm được lời nào nữa, vì gã thấy Lâm Tử Lạc đã phóng Cửu Lê Chi Đao ra.
Dưới sự gia trì của kỹ năng "Hồi Toàn Trảm Kích", thanh đao xẹt qua lấy đi đầu của gã trong chớp mắt. Trên đường bay ngược về, nó tiện đà kết liễu luôn kẻ còn lại.
Hai cái đầu rơi rụng trên mặt đất.
[Phát hiện số lượng thành viên trong đội ngũ người chơi giảm đi một người, phần thưởng nhiệm vụ được tăng lên.]
[Phát hiện số lượng thành viên trong đội ngũ người chơi giảm đi một người, phần thưởng nhiệm vụ được tăng lên.]
[Hiện tại nhiệm vụ này vẫn có thể thêm 25 người, xin người chơi sắp xếp danh ngạch.]
Lâm Tử Lạc đưa tay bắt lấy Cửu Lê Chi Đao vừa bay về, tùy ý vẩy đi vết máu trên lưỡi đao.
Hắn ngước mắt nhìn đám người bên ngoài hố sâu đang bàng hoàng vì cảnh tượng đẫm máu vừa rồi, và cả những kẻ đang lén lút ẩn nấp trong bóng tối.
Dưới cái nhìn của hắn, tất cả đều cúi đầu, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Lạc.
"Nhớ kỹ, ta tên Nhai Tệ!"
"Nhai Tệ trong Nhai Tệ Tất Báo!"
"Đừng có lôi cái danh anh hùng rác rưởi gì đó ra đây với ta! Cũng đừng có dùng đạo đức để bắt chẹt ta, hay nói mấy lời ngu xuẩn kiểu như 'vì toàn nhân loại'!"
"Ta chỉ sống cho chính mình."
"Kẻ nào dám chọc giận ta! Ngáng đường ta! Làm ta thấy ghê tởm!"
"Tất sát!"