Chương 96
Những trang bị kỳ quặc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hiện ra trước mắt Lâm Tử Lạc là một thanh dao găm dưa hấu và một lọ dược thủy màu trắng.
???
Dao... dao dưa hấu ư???
Lại còn là loại dao dưa hấu cấp Vàng đang tỏa ra ánh kim rực rỡ nữa chứ?
Chuyện này cũng quá mức phi lý rồi.
Lâm Tử Lạc vừa lẩm bẩm vừa cầm thanh dao lên.
Cũng phải thừa nhận, cảm giác cầm trên tay thực sự rất tốt.
[Dao Dưa Hấu Hiệu Hoa Cường]: Trang bị cấp Vàng, từng được một cường giả tên là Hoa Cường sử dụng, mang theo uy lực đe dọa cực lớn.
Thuộc tính: Sức mạnh tăng 3, thể chất tăng 3, nhanh nhẹn tăng 1. Nếu mục tiêu là phần đầu của đối phương, tốc độ chém sẽ tăng thêm 20%.
Kỹ năng: "Dưa này có chín không?": Khi cầm dao dưa hấu và hét lớn về phía đối thủ "Dưa của ngươi có chín không?", có thể kích hoạt hiệu ứng uy hiếp trong vòng 2 giây, đồng thời giảm 10% thuộc tính của kẻ địch. Thời gian hồi chiêu: Một giờ.
Hả, cái gì thế này?
Lâm Tử Lạc nhìn thanh dao trong tay, rơi vào trầm tư.
Dao thì đúng là dao tốt.
Nhưng khi chiến đấu với đối phương mà lại hét lên một câu như vậy...
Thực sự là quá kỳ quặc rồi.
Thôi bỏ đi, lát nữa đưa cho Cửu Lê Châu nuốt chửng là xong.
Lâm Tử Lạc cất "Dao Dưa Hấu Hiệu Hoa Cường" đi, rồi nhìn sang lọ dược thủy kia.
Thực tế, chỉ cần nhìn vẻ ngoài là hắn đã nhận ra rồi.
[Thể Lực Dược Thủy]: Vật phẩm cấp Bạc dùng một lần. Sau khi uống có thể lập tức hồi phục 24% thể lực, đồng thời mỗi phút sau đó sẽ hồi thêm 5% thể lực, kéo dài trong 5 phút. (Sau khi sử dụng sẽ có 28 phút thời gian hồi chiêu).
Được đấy, đây là phiên bản nâng cấp của Thể Lực Dược Thủy cấp Đồng.
Nhìn vào số liệu, tuy chỉ tăng thêm 4% thuộc tính và giảm đi hai phút hồi chiêu.
Nhưng nếu kết hợp với việc các vật phẩm loại dược thủy cùng loại sẽ dùng chung thời gian hồi chiêu, bạn sẽ hiểu rõ giá trị của nó.
Trong những trận chiến cân sức, thứ này thậm chí có thể xoay chuyển cả cục diện.
Tuy nhiên, nói thật lòng thì những món đồ trong rương báu hoàng kim lần này có vẻ hơi tầm thường.
Để xem qua hai danh hiệu mới nhận được nào.
[Bạc Chi Thương]: Danh hiệu duy nhất, chỉ dành cho người đầu tiên giết được BOSS cấp Bạc trong Trò chơi tận thế.
Thuộc tính: Toàn thuộc tính tăng 3. Đối với các BOSS dưới cấp Bạc hoặc những sinh vật bình thường, có thể làm suy yếu 8% thuộc tính cơ bản của chúng.
[Chuyển Chức Chi Sư]: Danh hiệu duy nhất, chỉ dành cho người chơi đầu tiên kích hoạt Đài chuyển chức trong Trò chơi tận thế.
Thuộc tính: Toàn thuộc tính tăng 3. Đối với tất cả người chơi đã thực hiện chuyển chức qua Đài chuyển chức, sát thương mà họ gây ra cho bản thân sẽ giảm đi 8%.
Thuộc tính của cả hai danh hiệu đều không tệ.
Dĩ nhiên, so với "Cửu Thế Vô Song" thì vẫn còn kém xa.
Vì vậy, hắn cũng chẳng cần phải thay đổi danh hiệu làm gì.
Lâm Tử Lạc khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ do mình mở ra nghề nghiệp "Bá Vương" nên đã dùng hết vận may rồi sao?
Dẫn đến việc hai phần thưởng này đều không khiến hắn cảm thấy hài lòng?
Thực ra không phải vậy, thuần túy là do tầm mắt của Lâm Tử Lạc đã cao hơn trước mà thôi.
"Dao Dưa Hấu Hiệu Hoa Cường" dù sao cũng là một vũ khí cấp Vàng.
Nếu không phải Lâm Tử Lạc đã có Cửu Lê Châu, chắc chắn nó sẽ là lựa chọn hàng đầu của hắn.
Lâm Tử Lạc còn đặc biệt đi ra ngoài hỏi xem Đại Sả có cần không, kết quả là gã cứ ôm khư khư thanh Thanh Đồng Cự Chùy của mình, nhất quyết không buông tay.
Được rồi, đồ tốt đưa tận tay mà cũng không thèm.
Không cần thì thôi.
Hai danh hiệu vừa nhận được cũng vậy.
Hiệu ứng của chúng đối với những người chơi khác tuyệt đối là niềm mơ ước.
Nhưng làm sao so được với "Cửu Thế Vô Song" - một danh hiệu có điều kiện sở hữu cực kỳ khắc nghiệt và có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Dĩ nhiên, trong tay hắn, danh hiệu này vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
Đúng rồi, hiện tại mình đang sở hữu một Đài chuyển chức có thể kiếm tiền vàng không ngừng nghỉ mà.
Lâm Tử Lạc nhớ lại bản thỏa thuận mình đã ký.
Sau khi Đài chuyển chức ở mỗi thành phố được kích hoạt, bản thỏa thuận đó sẽ xuất hiện.
Chỉ cần ký vào, bạn có thể kích hoạt Đài chuyển chức, đồng thời hưởng một loạt phúc lợi.
Phúc lợi mà Lâm Tử Lạc nhận được có rất nhiều.
Thứ nhất, vào ngày hôm sau, Đài chuyển chức sẽ đúc một bức tượng của Lâm Tử Lạc để chứng minh hắn đã có đóng góp kiệt xuất cho thành phố này.
Đây là một vinh dự vĩnh cửu, chỉ cần thành phố không hoàn toàn sụp đổ, bạn sẽ được người đời kính ngưỡng mãi mãi.
Tất nhiên, Lâm Tử Lạc cũng chẳng mấy quan tâm đến khía cạnh này.
Thứ hai, để sử dụng Đài chuyển chức, người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, thường là yêu cầu giết bao nhiêu con tang thi, hoặc giết loại tang thi có hình thái nhất định.
Hơn nữa, mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức đều cần nộp một khoản phí nhất định.
Chỉ cần người chơi nộp phí, Lâm Tử Lạc đều có thể nhận được một phần chiết khấu từ đó.
Chiết khấu không nhiều, mỗi lần khoảng năm tiền vàng.
Nhưng đừng coi thường khoản chiết khấu này.
Đây là Ma Đô.
Một thành phố cực kỳ phồn hoa của Long Quốc.
Dù số lượng người chơi sống sót đến lúc cần chuyển chức chỉ có mười vạn, Lâm Tử Lạc cũng có thể thu về năm mươi vạn tiền vàng!
Mặc dù việc này cần không ít thời gian.
Huống hồ, Ma Đô rộng lớn như vậy, làm sao có thể chỉ còn lại mười vạn người chơi?
Khỏi cần nói cũng biết, 20 vạn tiền vàng để đổi "Huy hiệu Người Vinh Dự Ma Đô" đã nằm chắc trong túi Lâm Tử Lạc.
Chỉ cần đợi số lượng tiền vàng của mình đạt chuẩn là xong.
Chức năng thứ ba đối với Lâm Tử Lạc có lẽ không có tác dụng gì mấy.
Đó là tăng điểm cống hiến đối với Ma Đô.
Những vật phẩm ẩn trong Cửa hàng Ma Đô đều đã bị Hệ thống Kim Thủ Chỉ bẻ khóa rồi, hắn thực sự không cần đến những thứ này.
Cứ để xem sau này điểm cống hiến này còn có tác dụng gì khác không.
Lâm Tử Lạc suy nghĩ một chút về lý do tại sao các phần thưởng nhận được lại bình thường như vậy.
Hắn đã ngộ ra rồi.
Chắc chắn là do chưa bái thần!
Thế là Lâm Tử Lạc lại một lần nữa thi triển đại pháp tế trời "Mười phương chư Phật, triệu vạn tín ngưỡng" của mình!
"Vô Lượng Thiên Tôn, A Di Đà Phật, nguyện Chúa phù hộ con, Amen..."
"Chính là lúc này, Hệ thống Kim Thủ Chỉ, rút cho ta hai trang bị cấp Bạc kia!" Lâm Tử Lạc nhanh chóng ra lệnh.
"Đinh, đang tiến hành rút trang bị cho ký chủ."
"Đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng trang bị cấp Bạc 'Ma Ẩn Chiến Giáp', 'Ma Ẩn Trường Quần'."
Hô!
Là trang bị bộ!
Ta đã bảo là cầu nguyện có tác dụng mà!
Lâm Tử Lạc lấy ra hai món trang bị vừa rút trúng.
[Ma Ẩn Chiến Giáp]: Trang bị cấp Bạc, chiến giáp được chế tạo để khắc chế pháp sư, là sự tồn tại khiến mọi pháp sư đều phải đau đầu.
Thuộc tính: Sức mạnh tăng 2, thể chất tăng 2.
Ma Ẩn: Giảm 10% sát thương phép thuật phải chịu.
[Ma Ẩn Trường Quần]: Trang bị cấp Bạc, quần dài được chế tạo để khắc chế pháp sư, là sự tồn tại khiến mọi pháp sư đều phải đau đầu.
Thuộc tính: Nhanh nhẹn tăng 2, tinh thần tăng 2.
Ma Ẩn: Giảm 5% sát thương phép thuật phải chịu.
Trang bị bộ là thứ rất hiếm thấy, về cơ bản chỉ có thể mở ra từ rương báu.
Nếu không, bạn cứ thử nghĩ xem, rơi ra một món từ một con tang thi.
Bạn phải có vận may phi lý đến mức nào mới có thể nhặt được món tiếp theo từ một con tang thi khác?
Thuộc tính đơn lẻ của trang bị bộ thường rất bình thường, điểm mạnh thực sự nằm ở thuộc tính bộ khi mặc cùng nhau.
Lâm Tử Lạc vội vàng tháo "Tý Hộ Hung Giáp" và "Quần Chiến Cường Dai" ra khỏi bộ đồng phục Trật Tự Giả.
Sau đó hắn lại kích hoạt "Huyễn hóa" cho hai món trang bị mới này.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tệ" đã trang bị thành công "Ma Ẩn Chiến Giáp", "Ma Ẩn Trường Quần", kích hoạt hiệu ứng bộ 2 món "Ma Ẩn Bộ Trang Bị"]
[Ma Ẩn Bộ Trang Bị]: Bộ 2 món: Toàn thuộc tính tăng 1, có khả năng phản lại 10% sát thương phép thuật phải chịu.