Chương 960

Ta... xuất hiện rồi!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bởi vì... ta! Sự xuất hiện của Trò chơi tận thế hóa ra lại có liên quan đến ta sao? Lâm Tử Lạc hoàn toàn sững sờ trước câu nói này của Phục Hy. Đầu óc hắn lúc này như một mớ hỗn độn, chẳng thể nào tưởng tượng nổi bản thân mình và Trò chơi tận thế thì có quan hệ gì với nhau. Phục Hy cũng không vội giải đáp ngay thắc mắc đó mà vẫn tiếp tục mạch truyện đang dang dở. "Mục tiêu của Kế hoạch Hy Vọng là giải quyết mối đe dọa đến từ vũ trụ Âm diện." "Việc cấp thiết hàng đầu cần làm chính là sở hữu đủ thực lực, nếu không thì ngay cả đám tang thi tràn tới từ vũ trụ Âm diện kia chúng ta cũng chẳng thể đối phó nổi." "Mà vũ trụ Dương diện phát triển đến nay, tài nguyên vốn có sớm đã bị khai thác gần hết rồi." "Số lượng thần minh có thể bồi dưỡng, hay giới hạn sức mạnh của họ, gần như đều đã chạm tới điểm nghẽn." "Trong tình cảnh đó, làm sao để nâng cao thực lực tổng thể đây?" Phục Hy chỉ tay về phía luồng khí xám đang bị vây khốn trong phong ấn. "Chư thần đã đặt tầm mắt lên virus tang thi!" "Là sản vật đến từ vũ trụ Âm diện, virus tang thi không nghi ngờ gì chính là chìa khóa để phá vỡ cục diện bế tắc này." "Nếu virus tang thi có thể tạo ra những con tang thi với sức mạnh kinh hồn, vậy tại sao không thể cải tạo loại virus này để bồi dưỡng cường giả cho chúng ta?" "Dù chỉ là kế thừa được một trong các đặc điểm như không biết đau đớn hay phớt lờ vết thương, đó cũng đã là một sự tăng tiến sức mạnh không hề nhỏ đối với các vị thần rồi." "Cho nên..." Trên Máy cụ hiện tư duy bắt đầu xuất hiện vô số hình người nhỏ bé. Hình thái của những người này khác nhau rõ rệt, vừa nhìn đã biết đến từ các chủng tộc khác nhau. Trong đó có cả những tộc mà Lâm Tử Lạc vốn đã quen mặt như Nhân tộc, Cơ Giới Thần Tộc, Cực Đại Thần Tộc, Vạn Thú Thần Tộc, và cả tộc Xúc Tu mà hắn từng chạm trán tại Vũ Thạch tinh. Thấy đến đây, Lâm Tử Lạc đã hoàn toàn vỡ lẽ. Tại sao hắn lại thấy virus tang thi của Cơ Giới Thần Tộc trên tàu Noah, lại tìm được virus của Cực Đại Thần Tộc ở Bá Tổ Tinh... Hóa ra những loại virus này đều do chính các chủng tộc đó nghiên cứu ra với ý định sử dụng lên cơ thể các cường giả của họ! Ngoại trừ trường hợp tàu Noah vô tình rơi xuống Cơ Vương Tinh dẫn đến rò rỉ virus, thì những hành tinh như hành tinh Tàm Mục hay Bá Tổ Tinh rất có thể chính là những "hành tinh chuột bạch" được các tộc này dùng để thử nghiệm và nghiên cứu hiệu quả của virus tang thi! Quả nhiên, mỗi câu chữ trong cuộc trò chuyện với Phục Hy lúc này đều là những thông tin chấn động. "Mọi chủng tộc có thực lực trong vũ trụ đều bắt đầu lao vào nghiên cứu virus tang thi." "Nhân tộc chúng ta cũng không ngoại lệ, và ta chính là một trong những người phụ trách chính." "Tuy nhiên, ý tưởng của ta có đôi chút khác biệt so với việc trực tiếp cải tạo virus của các tộc khác." "Ta nghĩ rằng, luồng khí xám kia sở hữu hiệu ứng đáng sợ như vậy, bản thân nó chắc chắn chứa đựng một loại năng lượng mà vũ trụ Dương diện chúng ta không thể hiểu thấu." "Vậy liệu chúng ta có thể khai thác loại năng lượng đó, rồi dùng chính nó để bồi dưỡng nên những cường giả mới hay không!" Khí xám, khai thác năng lượng, bồi dưỡng cường giả... Lâm Tử Lạc nhìn chằm chằm vào Phục Hy. Dù ông chưa nói trắng ra, nhưng hắn đã lập tức liên tưởng đến Trò chơi tận thế. Chẳng phải quy trình vận hành của Trò chơi tận thế chính là phát tán một lượng virus tang thi nhất định lên một hành tinh, sau đó để người chơi giết chóc đám tang thi đó để thăng cấp thực lực hay sao! Thông qua quá trình này kết hợp với lời của Phục Hy, có thể suy luận ra nguyên lý vận hành bên trong. Trò chơi tận thế thả virus tang thi xuống một hành tinh. Virus thông qua lây nhiễm mà không ngừng lớn mạnh, năng lượng chứa trong đó cũng theo đó mà khuếch trương. Người chơi giết tang thi sẽ thu được năng lượng ẩn chứa trong virus. Những năng lượng này được các tử hệ thống của Trò chơi tận thế phân bố tại các hành tinh thu hồi, rồi chuyển hóa thành phần thưởng điểm kinh nghiệm, thuộc tính để phản hồi, giúp người chơi nâng cao thực lực. Cứ tuần hoàn như vậy, cường giả được tạo ra sẽ ngày càng nhiều. Điều này cũng giải thích được tại sao hệ thống "Mật danh · Lam Tinh" thường xuyên không đủ khả năng chi trả phần thưởng cho Lâm Tử Lạc. Bởi vì lượng năng lượng nó thu thập được từ người chơi Lam Tinh, sau khi trừ đi chi phí duy trì vận hành bình thường, phần còn lại căn bản không đủ để trả thưởng cho một kẻ phá vỡ quy luật như hắn! ... Thông rồi. Mọi thứ đều đã được giải thích thông suốt. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lâm Tử Lạc cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như vừa vén được bức màn sương mù dày đặc bấy lâu. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thả lỏng người trên ghế thì câu nói tiếp theo của Phục Hy lại khiến hắn căng thẳng trở lại. "Chúng ta đã thất bại!" Thất bại? Sao có thể chứ. Vậy còn Trò chơi tận thế hiện tại... Tim của Lâm Tử Lạc bắt đầu đập thình thịch liên hồi. Hắn nhớ lại lời Phục Hy nói rằng sự xuất hiện của Trò chơi tận thế có liên quan đến mình. Hắn lờ mờ đoán được rằng bản thân sắp sửa xuất hiện trong những sự kiện tiếp theo! Cuối cùng cũng đến lúc đó rồi sao? Trước ánh mắt đầy kích động của Lâm Tử Lạc, Phục Hy tiếp tục lên tiếng: "Ta vẫn quá cao hứng về bản thân, cứ ngỡ chỉ có mình nghĩ ra điều đó. Thực tế, ý tưởng thu thập năng lượng từ virus tang thi đã có rất nhiều chủng tộc nghĩ tới rồi." "Nhưng ngay cả một tộc có trình độ nghiên cứu siêu đẳng như Cơ Giới Thần Tộc cũng hoàn toàn không có cách nào trích xuất được loại năng lượng không thể lý giải kia từ virus." "Vì vậy, bọn họ đều đã từ bỏ ý định đó." "Bản thân ta sau một thời gian dài đâm đầu vào ngõ cụt cũng đành phải bỏ cuộc, để Nhân tộc tập trung toàn lực vào việc nghiên cứu cách cải tạo virus tang thi." Nói đến đây, Phục Hy dừng lại một chút, ông điều chỉnh để hình ảnh Bát Quái hiện lên trên máy cụ hiện một lần nữa. Chỉ có điều, xung quanh đồ án Bát Quái lần này xuất hiện thêm tám cái hốc khảm. Trong đó có sáu cái đang tỏa ra những luồng sáng màu sắc khác nhau, hai cái còn lại vẫn đang để trống. Đây chẳng phải là trạng thái hiện tại của Bát Quái Bội trên người hắn sao! Lâm Tử Lạc nhìn hình ảnh quen thuộc này và nhận ra ngay lập tức. Hắn còn biết rõ sáu cái hốc đang tỏa sáng kia chính là sáu viên Nguyên Châu mà hắn đang sở hữu. Vậy nên, bước ngoặt tiếp theo bắt đầu từ những viên Nguyên Châu này? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tử Lạc, Phục Hy tiếp tục kể: "Thế nhưng, ngay vào lúc ta đang nản lòng thoái chí, khi Nhân tộc đã toàn diện chuyển sang nghiên cứu cải tạo virus, thì một chuyện không ngờ đã xảy ra." "Sáu viên Nguyên Châu mà ta sở hữu, vào một đêm khuya thanh vắng, đột nhiên tất cả đều rung chuyển dữ dội!" "Giây phút đó, ta vui mừng khôn xiết. Bởi vì những viên Nguyên Châu này đều do ta thu thập bản nguyên của các thuộc tính nguyên tố mà chế tạo thành. Việc cả sáu viên cùng phát ra cảm ứng đồng nghĩa với việc chúng đã tìm thấy sự tồn tại bản nguyên của hai thuộc tính nguyên tố còn lại!" "Ta chẳng kịp suy tính gì thêm, lập tức băng qua dải ngân hà, dốc toàn lực lao về phía vị trí mà chúng cảm ứng được." "Mà vị trí đó chính là..." Vừa nói, Phục Hy vừa đặt ngón tay vào vị trí "Dương trong Âm" trên vòng tròn Bát Quái. Đồng thời, ông lại đưa mắt nhìn về phía Lâm Tử Lạc. Tim Lâm Tử Lạc thắt lại một cái, hắn lập tức đọc hiểu được ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt ấy. Ta... xuất hiện rồi!
Ta... xuất hiện rồi! — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ