Chương 970

Cái gì? Mang cả Trò chơi tận thế đi luôn?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ba người lặng lẽ băng qua khoảng không vũ trụ mênh mông. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Phục Hy và Siưu, Lâm Tử Lạc với chỉ số EQ cao ngất ngưởng lập tức nhận ra lời nói vừa rồi của mình có lẽ đã làm hai vị tiền bối tổn thương lòng tự trọng đôi chút. Hắn vội vàng hắng giọng, chủ động đổi chủ đề: "Khụ khụ, đúng rồi, chẳng phải hai người nói trên đường đi sẽ giải thích cho ta biết tại sao hôm nay các vị lại xuất hiện sao?" "Giờ đang rảnh, nói cho ta nghe chút đi." Phục Hy nghe vậy cũng nhanh chóng mượn bậc thang này để xuống đài, trực tiếp lên tiếng giải đáp. Chỉ là vừa mở miệng, ông đã khiến Lâm Tử Lạc phải giật mình kinh hãi. "Bởi vì nếu hôm nay chúng ta không xuất hiện, e là cậu đã mất mạng rồi." Chết ư? "Tại sao chứ? Ý ông là đám tang thi ở vũ trụ Âm diện kia sao?" Lâm Tử Lạc nhớ lại tình cảnh vừa rồi rồi đưa ra suy đoán. Phục Hy gật đầu xác nhận: "Trước đây ta chưa nói kỹ với cậu về chuyện ở vũ trụ Âm diện." "Thực tế là sau khi va chạm với văn minh Tang thi, chúng ta quả thật đã chịu tổn thất nặng nề chưa từng có, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch." "Trong số chúng ta có một vị thần minh sở hữu năng lượng Thần Thoại cực kỳ đặc thù. Dù cơ thể ông ấy đã bị lây nhiễm thành tang thi, nhưng nhờ năng lực đó mà ông ấy vẫn giữ được một phần ý thức." "Ông ấy đã nương theo cái xác tang thi đó trở về đại lục Tang thi, thành công thâm nhập vào nội bộ văn minh của chúng." "Kể từ đó, ông ấy liên tục dùng đủ mọi thủ đoạn để truyền ra những thông tin đứt quãng mà chỉ có chúng ta mới hiểu được, giúp chúng ta có thêm chút hiểu biết về văn minh Tang thi." Lâm Tử Lạc nghe mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là cấp Thần Thoại, lại còn có loại năng lực kỳ quái đến mức này. "Có một lần, ông ấy truyền về những ghi chép của văn minh Tang thi liên quan đến luồng khí vàng." "Trong đó có một đoạn đề cập rằng khi khí vàng chưa trưởng thành thì hành tung khá ẩn mật." "Nhưng một khi bị năng lượng Thần Thoại bám vào, khí vàng sẽ lập tức bộc phát mạnh mẽ. Lúc đó, lũ tang thi có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của nó." "Dựa vào tin tức này, ta và Siưu đã suy đoán rằng khi cậu thăng cấp lên cấp Thần Thoại, rất có khả năng sẽ thu hút sự tấn công của đám tang thi từ vũ trụ Âm diện." "Nếu không phòng bị trước tình huống này, hậu quả để lại sẽ vô cùng thảm khốc." "Thế nhưng tình hình ở vũ trụ Dương diện thì cậu cũng biết rồi đấy, vô cùng phức tạp, các tộc quần chia bè kết phái." "Nếu chỉ đơn thuần nói ra tin tức này, rất khó để có tác dụng." Đâu chỉ là khó có tác dụng. Nếu chỉ nói khơi khơi là tang thi sắp tấn công, e rằng chẳng ai thèm tin, càng không có chuyện coi trọng. Còn nếu chọn cách nói ra kẻ là nguồn cơn chính là mình... Lâm Tử Lạc thử đối chiếu thái độ của Cơ Giới Thần Tộc hay Vạn Thú Thần Tộc đối với Nhân tộc và bản thân hắn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau khi biết tin tang thi sẽ tấn công, phản ứng đầu tiên của bọn họ chắc chắn là đem kẻ sở hữu khí vàng như hắn ra nộp mạng để cầu an. "Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách dùng biện pháp cứng rắn, thừa lúc chư thần đang dồn hết sự chú ý vào chiến trường để nắm thóp toàn bộ vũ trụ." "Sau đó mới có thể dựa vào áp lực từ phía tang thi kết hợp với cái thóp này để ép buộc bọn họ cùng nhau kháng cự. Có như vậy mới không làm lộ ra sự tồn tại của cậu." Sau khi Phục Hy giải thích xong, Siưu ở bên cạnh cũng kịp thời bổ sung: "Còn một điểm nữa là che đậy hơi thở lộ ra khi cậu thăng cấp Thần Thoại." "Lúc toàn bộ cấp Thần Thoại chúng ta xuất hiện, thực chất đã bố trí quanh cậu một bí pháp che giấu khí tức." "Dù không thể che đậy hoàn toàn chấn động khi thăng cấp, nhưng ít nhất cũng giấu đi được phần lớn, đủ để khiến lũ tang thi không dễ dàng cảm nhận được." "Đó cũng là lý do tại sao ở Không Gian Cực Ám chỉ xuất hiện vài con tang thi lẻ tẻ, chứ không phải là một thi triều quy mô lớn." Thật là đáng sợ. Hắn lại vừa đi dạo một vòng trước cửa tử mà bản thân chẳng hề hay biết! Hơn nữa, lũ tang thi này dường như quá mức "chung tình" với luồng khí vàng trong người hắn rồi. Lâm Tử Lạc không nhịn được mà chau mày. Hiện tại hắn có cảm giác cơ thể mình như bị găm một cái gai mang tên tang thi. Nếu không giải quyết triệt để vấn đề này, chẳng lẽ hắn phải sống dưới bóng ma của chúng cả đời sao? Đang suy nghĩ, hắn bỗng nảy ra một ý, liền lên tiếng hỏi: "Nếu ta trốn vào một không gian đặc thù nào đó, liệu có nghĩa là bọn chúng sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của ta nữa không?" Đúng vậy, Lâm Tử Lạc đang muốn nói đến Không gian trữ vật bổ sung đi kèm với siêu cấp kim thủ chỉ Không Gian Khuếch Đại. Sự tồn tại của không gian này từng giúp hắn có đủ tự tin đối đầu với cấp Thần Thoại ngay cả khi chưa thăng cấp. Hắn nghĩ rằng bây giờ dùng nó để che giấu cảm quan của tang thi chắc cũng có khả năng thành công. "Cậu đang nói đến Không gian trữ vật bổ sung của mình sao?" Phục Hy hỏi ngược lại. Lâm Tử Lạc lần này thật sự không hiểu nổi nữa. Dù khí vàng trước đây nằm trong tay họ, nhưng Phục Hy cũng đã nói là họ chỉ biết rất lờ mờ về năng lực của nó. Vậy mà bây giờ ông lại có thể gọi tên chính xác Không gian trữ vật bổ sung. Trừ khi năng lực này vốn dĩ là... "Thực tế thì, Không gian trữ vật bổ sung đó của cậu có nguyên lý giống hệt với không gian trữ vật của Trò chơi tận thế." "Đó là không gian do ta kết hợp với thuộc tính không gian của khí vàng, đặc biệt khai phá riêng cho cậu ở phía vũ trụ Âm diện." "Hơn nữa, trận pháp truyền tống của không gian này là do ta tự nghiên cứu, không giống với trận pháp truyền tống thông thường của Trò chơi tận thế, nên mới có thể bỏ qua các hạn chế của hệ thống." Hả... Trước đó Phục Hy từng giải thích với Lâm Tử Lạc rằng hệ thống không gian trữ vật của Trò chơi tận thế được tạo ra bằng cách kết hợp trận pháp truyền tống với rất nhiều vùng không gian trống được khai phá riêng biệt trong vũ trụ. Lúc đó hắn cứ ngỡ Không gian trữ vật bổ sung của mình khác biệt lắm. Hóa ra loanh quanh một hồi, chúng chẳng khác nhau là mấy. Điểm khác biệt duy nhất là Không gian trữ vật bổ sung của hắn lại nằm ngay tại vũ trụ Âm diện! Đây đâu phải là truyền tống vào để trốn tang thi. Đây rõ ràng là tự dâng xác đến tận cửa nhà bọn chúng thì có! "Đừng lo lắng về những thứ trong Không gian trữ vật bổ sung đó." "Bây giờ cậu đã là người nắm giữ thuộc tính không gian, hoàn toàn có thể tự mình tạo ra một không gian nén mang theo bên người, tiện lợi hơn không gian trữ vật kia gấp bội." "Chờ đến Mạt Nhật Tinh, cậu có thể bắt đầu chế tạo rồi." Phục Hy lên tiếng an ủi. "Tại sao phải đến Mạt Nhật Tinh mới làm? Ở đó có phương pháp chế tạo sao?" Lâm Tử Lạc thắc mắc. "Phương pháp chế tạo thì chẳng có gì to tát." "Quan trọng là nếu lúc đó cậu không tạo ra không gian nén, thì làm sao mang Mạt Nhật Tinh đi được đây?" Phục Hy thản nhiên giải thích. Nhưng lời này vừa thốt ra đã khiến Lâm Tử Lạc hoàn toàn chết lặng vì kinh ngạc. Cái gì cơ? Mạt Nhật Tinh chẳng phải là bản thể của Trò chơi tận thế sao? Tại sao lại bắt ta mang nó đi?