Chương 973

Danh hiệu cấp Thần Thoại "Kẻ Kiểm Soát Trò Chơi Tận Thế"

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngay khoảnh khắc Lâm Tử Lạc nhấn xuống nút bấm, hành tinh Mạt Nhật Tinh bên cạnh phát ra những tiếng ầm vang chấn động. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy toàn bộ các thiết bị cơ khí trên bề mặt Mạt Nhật Tinh bắt đầu di chuyển liên tục. Sau những tiếng va chạm kim loại chát chúa, một hố sâu khổng lồ hiện ra trên bề mặt hành tinh. Vô số chất lỏng mang màu sắc cầu vồng tuôn ra từ miệng hố, chảy tràn đến tận chân Lâm Tử Lạc. Chúng men theo chân hắn bao phủ dần lên trên, cuối cùng bọc kín toàn bộ cơ thể hắn vào trong khối chất lỏng ấy. Bị bao vây bởi làn nước cầu vồng, Lâm Tử Lạc chỉ cảm thấy toàn thân như đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp. Cảm giác thoải mái tuyệt vời đó chỉ mất vài giây đã quét sạch mọi mệt mỏi tích tụ suốt những ngày qua. Ngay sau đó, một chuyện còn kỳ diệu hơn đã xảy ra. Bên tai Lâm Tử Lạc vang lên âm thanh thông báo hệ thống đầy êm ái: "Người chơi Nhai Tệ, bạn nhận được sức mạnh gia trì từ Lời Chúc Tận Thế, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 1000 điểm." Nhiều như vậy sao? Hắn còn chưa kịp phản ứng, các thông báo hệ thống khác đã dồn dập kéo đến. "Người chơi Nhai Tệ, bạn nhận được sức mạnh gia trì từ Lời Chúc Tận Thế, ngộ tính của bạn được tăng cường mạnh mẽ." "Người chơi Nhai Tệ, bạn nhận được sức mạnh gia trì từ Lời Chúc Tận Thế, khí vận của bạn được nâng cao cực đại." ... Lúc này, Lâm Tử Lạc cảm nhận rõ rệt bản thân đang liên tục phá vỡ từng tầng xiềng xích trói buộc. Mỗi khi vượt qua một tầng, dù là về thể xác hay tinh thần, hắn đều như được giải phóng, đạt đến một trạng thái trải nghiệm chưa từng có. Sảng khoái, vui sướng, đổi mới, thoát thai hoán cốt... Trong trạng thái này, mọi suy nghĩ của hắn đều trở nên minh mẫn hơn trước, mọi động tác đều phản ứng nhanh nhạy hơn hẳn. Hắn thậm chí tin rằng với tình trạng hiện tại, dù có đi khiêu chiến với Giới Nguyên hay Giới Hoành – những kẻ mạnh hơn Giới Chư không ít – cũng chẳng có vấn đề gì! Đây... đây chính là năng lực cấp Thần Thoại duy nhất có được sau khi Chế Phục Trật Tự thăng hạng lên cấp Thần Thoại sao? Lâm Tử Lạc nhìn đôi bàn tay mình sau khi đã hấp thụ hết toàn bộ chất lỏng màu trắng, lòng không khỏi chấn kinh. "Thế nào, cảm giác rất tốt phải không?" Phục Hy thấy Lâm Tử Lạc vẫn đang tò mò cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, liền cất tiếng hỏi thăm. Lâm Tử Lạc lập tức gật đầu khẳng định. Hắn chẳng thể tìm được từ ngữ nào để mô tả hết cảm giác tuyệt diệu lúc này! "Đây là đãi ngộ mà chỉ có quyền hạn cao nhất của Trò chơi tận thế mới được tận hưởng." "Những người chơi không được Trò chơi tận thế bồi dưỡng ngay từ đầu thì không cách nào mở được quyền hạn này, đương nhiên cũng chẳng thể hưởng thụ đãi ngộ này đâu." "Đối với cậu, sau khi kích hoạt lời chúc này, ngoài việc sở hữu một tháng tăng trưởng thực lực siêu hạng, còn có thể tạm thời quên đi mối đe dọa từ lũ tang thi." Siưu lên tiếng giải thích. Lâm Tử Lạc lúc này cũng hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của việc "che giấu hơi thở" mà họ nói trước đó. Hiện tại, toàn thân hắn đã được bao phủ bởi hơi thở chúc phúc từ Trò chơi tận thế, khiến khí tức bản thân bị che lấp hoàn toàn. Mất đi hơi thở gốc, lũ tang thi kia tự nhiên không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn! Việc này tương đương với việc hắn có được một tháng ẩn thân. Hơn nữa, trong một tháng này, ngộ tính và khí vận của hắn đều được tăng cường chưa từng có. Hắn hoàn toàn có thể tận dụng thời gian này để gia tăng thực lực đến mức tối đa! Mà đó mới chỉ là năng lực cấp Thần Thoại do Chế Phục Trật Tự mang lại. Hắn còn nhận được một danh hiệu cấp Thần Thoại nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lạc không chờ nổi mà mở ngay bảng thuộc tính của danh hiệu "Kẻ Kiểm Soát Trò Chơi Tận Thế" vừa nhận được. Kẻ Kiểm Soát Trò Chơi Tận Thế: Danh hiệu cấp Thần Thoại. Giới thiệu: Chỉ dành riêng cho kẻ kiểm soát sở hữu quyền hạn cấp mười Nhai Tệ, là danh hiệu chí cao vô thượng và duy nhất trong hệ thống danh hiệu của Trò chơi tận thế. Thuộc tính: Toàn bộ thuộc tính tăng thêm 50%. Năng lực: Không. Kỹ năng: [Ô trống], [Ô trống], [Ô trống]. (Chú thích: 1. Kẻ kiểm soát có thể tùy theo ý muốn mà chọn kỹ năng từ các danh hiệu thuộc quyền quản lý của Trò chơi tận thế hoặc danh hiệu tùy chỉnh của người chơi để khảm vào vị trí trống. 2. Các danh hiệu thuộc Trò chơi tận thế, ngoại trừ Kẻ Kiểm Soát Trò Chơi Tận Thế, đều từ cấp Truyền Thuyết trở xuống. 3. Khi thay đổi kỹ năng, cần đợi kỹ năng tại vị trí đó hết thời gian hồi chiêu và quá 24 giờ.) !!! Lâm Tử Lạc nhìn những dòng chữ trên bảng danh hiệu mà sững sờ. Việc danh hiệu này không có năng lực thì hắn có thể hiểu được. Bởi hiện tại hắn đã nắm giữ quyền hạn cấp mười, mọi dữ liệu từ nhiệm vụ đến phó bản đều có thể điều phối ở mức độ cực lớn. Năng lực của danh hiệu dù mạnh đến đâu cũng khó lòng vượt qua quyền hạn cấp mười này, có hay không cũng chẳng khác biệt mấy. Thế nhưng kỹ năng danh hiệu này chẳng phải giống hệt siêu cấp kim thủ chỉ Cải Tạo Danh Hiệu sao... Không đúng, nhìn từ hiện tại, năng lực này còn lợi hại hơn cả Cải Tạo Danh Hiệu! Cải Tạo Danh Hiệu yêu cầu phải là danh hiệu mình sở hữu và phải cùng cấp bậc. Còn năng lực danh hiệu này, chỉ cần là danh hiệu thuộc Trò chơi tận thế, hoặc là danh hiệu tùy chỉnh như Long Chi Chủ mà hắn đạt được, đều có thể trích xuất kỹ năng để gắn vào. Thế này chẳng phải là quá tự do rồi sao? Lâm Tử Lạc liếc nhìn Phục Hy và Siưu, thấy họ đều mang thái độ để hắn tự giải quyết việc của mình trước, thế là hắn an tâm điều chỉnh ba ô kỹ năng trống này. Ô trống đầu tiên, hắn chẳng cần suy nghĩ mà điền ngay Vô Song vào. Với sự trợ giúp của Trò chơi tận thế, kỹ năng này có thể chống đỡ được đòn tấn công từ tồn tại cấp Thần Thoại, xứng đáng gọi là thần kỹ đỉnh cao! Về hai ô trống còn lại, Lâm Tử Lạc trực tiếp mở kho kỹ năng danh hiệu ở phần chú thích phía sau. Ngay lập tức, một trang dài dằng dặc các kỹ năng danh hiệu hiện ra trước mắt. Có ít nhất hàng ngàn kỹ năng để hắn tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên, mục tiêu của Lâm Tử Lạc rất rõ ràng. Hắn không thiếu những năng lực hoa mỹ. Thứ hắn thiếu hiện tại chính là thuộc tính cơ bản chưa mấy nổi bật sau khi vừa thăng cấp. Vì vậy, kỹ năng đầu tiên hắn tìm thấy là kỹ năng đi kèm của danh hiệu cấp Truyền Thuyết "Bạo Loạn Đế Vương" – Bạo Loạn Chi Lực. Bạo Loạn Chi Lực: Sau khi kích hoạt, bạn sẽ nhận được sự gia trì của sức mạnh bạo loạn. Thuộc tính cơ bản của bản thể tăng 35% (thuộc tính này được hưởng thêm cộng hưởng từ trang bị, danh hiệu...) cùng với 10% miễn khống, miễn thương, phản đòn, kháng hiệu ứng... Thời gian hồi chiêu: 24 giờ. Kỹ năng này rất giống với kỹ năng Vượt Qua của danh hiệu Vượt Qua Cực Hạn ngày trước, nhưng năng lực thì vượt trội hơn quá nhiều, có thể coi là bản nâng cấp. Đây cũng là kỹ năng tăng cường thuộc tính nhiều nhất mà hắn tìm thấy. Sau khi thêm Bạo Loạn Chi Lực vào ô trống thứ hai, Lâm Tử Lạc nhìn đống kỹ năng hoa mắt mà lại bắt đầu phân vân. Kỹ năng thứ ba nên sắp xếp cái gì đây? Hay là thêm một kỹ năng tăng thuộc tính nữa?