Chương 99

Sóng chuột tang thi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đêm tối đen kịt bao trùm lấy Ma Đô, nơi vốn đã mất đi ánh sáng từ lưới điện thành phố. Thỉnh thoảng, những tiếng gào thét thê lương của đám tang thi cùng tiếng kêu thảm thiết của con người lại vang lên, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải nổi da gà. Thế nhưng trong môi trường như vậy, Lâm Tử Lạc lại ngủ vô cùng ngon giấc. Dường như những tiếng gào khóc đó đối với hắn chẳng khác nào bản nhạc ru ngủ êm ái. Đại Sả thì lặng lẽ đứng ở cửa, bất động như một vị môn thần. Chỉ là, vào khoảng hai ba giờ sáng. Đại Sả đột nhiên hướng mắt nhìn về phía cuối hành lang, rồi cứ thế giữ nguyên tư thế đó. Tầm hai phút sau, sâu trong nhà nghỉ bắt đầu truyền đến những rung chấn nhẹ. Lâm Tử Lạc đang nằm trên giường, ngay khi rung chấn xuất hiện chưa đầy một giây đã mở choàng mắt. Cửu Lê Chi Đao lập tức hiện ra trong tay, hắn đã ăn mặc chỉnh tề và bước xuống giường. Hắn đẩy cửa ra, thấy Đại Sả đang nhìn chằm chằm về một hướng nhất định. Kết hợp với kinh nghiệm của bản thân và phản ứng của Đại Sả. Lâm Tử Lạc đưa ra hai giả thuyết. Hoặc là sóng tang thi xuất hiện. Hoặc là các loài động vật tang thi đang tụ tập lại. Sóng tang thi là điều không thể. Ở thời điểm này, không đời nào xuất hiện sóng tang thi được. Hơn nữa, nếu sóng tang thi bắt đầu, hệ thống Trò chơi tận thế chắc chắn sẽ có thông báo. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất: động vật tang thi! Và những loài động vật tang thi có thể tạo ra quy mô và động tĩnh lớn thế này chỉ có vài loại. Dựa vào những vết cắn trên các thi thể nhìn thấy trước đó, Lâm Tử Lạc nhanh chóng suy đoán ra loài động vật này chính là — chuột tang thi! Vận khí thật tệ. Khu vực này hóa ra lại là nơi tụ tập của lũ chuột tang thi. Nhưng cũng có điểm không đúng. Kiếp trước hắn hoàn toàn không nghe nói Ma Đô có thông tin về việc chuột tang thi tụ tập quy mô lớn. Chính xác mà nói, động vật biến dị ở Ma Đô vốn ít đến đáng thương. Trong ấn tượng của Lâm Tử Lạc, chúng chỉ xuất hiện rải rác vài con lẻ tẻ. Chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm do việc mình trọng sinh gây ra đã ảnh hưởng đến cả giới tang thi rồi sao? Lâm Tử Lạc bắt đầu quan sát tình hình bên ngoài qua cửa sổ hành lang nhà nghỉ. Trên đường phố vắng tanh vắng ngắt, đầy rẫy xác tang thi. Đó là vì trước đó hắn và Đại Sả đã quét sạch tang thi ở khu vực này. Tuy nhiên, mặt đất lúc này vẫn không ngừng rung chuyển, và tần suất rung động ngày càng lớn. "Xem chừng là ở dưới cống ngầm, nhưng sao chúng lại ngày càng tiến gần khu này thế nhỉ, chẳng lẽ là nhắm vào mình?" Lâm Tử Lạc thầm nghi hoặc. Tất nhiên đây chỉ là phán đoán, khả năng xảy ra gần như bằng không. Mặt đất rung chuyển liên tục và đạt đến đỉnh điểm sau mười phút. Những cái đầu tang thi bị Lâm Tử Lạc chém rơi trên phố cũng vì chấn động tần suất cao mà bắt đầu lăn lóc. Nhưng Lâm Tử Lạc đã đoán sai. Đàn chuột tang thi này chỉ đi ngang qua, mục tiêu thực sự của chúng không phải hắn, mà là phía sau con phố này. Lâm Tử Lạc kiểm tra lại bản đồ. Khu vực này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con phố bình thường, phía sau là một khu dân cư cũng hết sức phổ thông. Vậy mục đích của lũ chuột này là gì? Chưa đợi Lâm Tử Lạc nghiên cứu ra vấn đề, hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nắp cống trên con phố liền kề bị hất tung lên. Những con chuột tang thi lần lượt chui ra từ miệng cống. Tại sao lại phải chui từng con một? Đó là vì kích thước của chúng quá lớn, chỉ cần hai con cùng chui lên một lúc là sẽ làm tắc nghẽn miệng cống ngay. Nắp cống dọc theo con phố liên tục bị lật nhào, chuột tang thi tuôn ra như nước lũ. Nhìn bộ dạng có tổ chức của chúng, Lâm Tử Lạc lập tức hiểu ra. Chắc chắn phải có một con chuột tang thi cấp Boss có thiên phú chỉ huy đang điều khiển chúng. Bởi ở giai đoạn đầu, chỉ có Boss của động vật tang thi mới sở hữu năng lực này. Thật đáng sợ! Một con Boss có thể chỉ huy nhiều chuột tang thi đến vậy, tại sao hắn chưa từng nghe danh? Có lẽ chê tốc độ chui lên quá chậm, nắp cống trên con phố nơi nhà nghỉ tọa lạc cũng bắt đầu bị hất tung. Một lượng lớn chuột tang thi tràn ra, khi đi ngang qua những xác tang thi trên mặt đất, chúng không quên gặm vài miếng, nhanh chóng dọn sạch đống thi thể đó. Lâm Tử Lạc thu liễm khí tức, ẩn giấu thân hình. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà không dây vào đám chuột này. Tính đến hiện tại, số lượng chuột tang thi chui ra khỏi cống đã vượt quá một ngàn con. Dưới cống ngầm không biết còn bao nhiêu nữa, nhưng chắc chắn không ít hơn trên mặt đất. Theo tình hình này, ước tính khiêm tốn cũng phải hai ba ngàn con, thậm chí nếu nhiều thì bốn năm ngàn con cũng có khả năng! E rằng toàn bộ chuột tang thi trong cả một quận đã tập trung hết về đây rồi. Hai ba ngàn con chuột tang thi có kích cỡ như chó hoang, dù hắn có chém mỏi tay cũng không thể nào giết hết được. Chẳng mấy chốc, cả con phố đã chật kín chuột tang thi. Số lượng dày đặc cùng những cơ thể lúc nhúc tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc khiến những người mắc chứng sợ lỗ nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên. Thấy mặt đường không còn chỗ chứa, lũ chuột bắt đầu chui vào các tòa nhà ven đường. Lâm Tử Lạc dứt khoát dẫn theo Đại Sả lên tầng thượng nhà nghỉ. Cửa tầng thượng đã khóa, nhưng Lâm Tử Lạc dùng Cửu Lê Chi Đao cắt đứt ổ khóa rồi bước ra ngoài. Cảm nhận làn gió lạnh thổi qua trên đỉnh tòa nhà, Lâm Tử Lạc đeo mặt nạ lên, tiếp tục quan sát tình hình bên dưới. Theo số lượng chuột tang thi ngày càng nhiều, ngay cả tiếng gào thét của tang thi ở phía xa cũng không còn nghe thấy nữa. Không biết là đã bị lũ chuột ăn sạch hay là sợ quá không dám kêu. Sau mười phút chờ đợi, đám chuột tang thi cuối cùng cũng chui hết lên khỏi cống ngầm. Lúc này, từ tầng một đến tầng ba của nhà nghỉ đã bị chuột lèn chặt. Lâm Tử Lạc đứng trên sân thượng quan sát, muốn xem lũ chuột này rốt cuộc định làm gì. Rất nhanh, hắn lại thấy một cảnh tượng thần kỳ hơn. Trong đàn chuột xuất hiện tới mười con Boss chuột tang thi cấp Đồng. Hóa ra là vậy, ta cứ tưởng chỉ có một con Boss điều khiển, không ngờ lại có tới mười con! Như vậy thì có thể hiểu được rồi. Mà khoan, hiểu cái gì chứ? Ở đâu ra mà lắm Boss chuột tang thi thế này? Lâm Tử Lạc nhìn đám Boss chuột tang thi mà trong lòng hơi rục rịch. Chỉ cần giết được vài con thôi là hắn đã kiếm đậm rồi. Có điều, không biết chúng tập hợp đàn em đến đây để làm gì? Ngay sau đó, đám Boss bắt đầu hành động. Đại quân chuột tang thi hùng hổ tiến vào khu dân cư ở phố sau. Lâm Tử Lạc ra lệnh cho Đại Sả đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Gã to xác quá, động tĩnh lại không nhỏ, đi theo chỉ dễ làm lộ mục tiêu. Tiện tay, Lâm Tử Lạc tháo chiếc Nhẫn Dạ Mặc trên tay Đại Sả đeo vào tay mình. Khả năng giảm thiểu sự hiện diện trong đêm tối chính là thứ hắn cần lúc này. Đoạn, Lâm Tử Lạc một mình xuất phát.
Sóng chuột tang thi — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ