Chương 107
Chương 107: Sức chiến đấu
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Các cậu nói xem... Trí tuệ nhân tạo cứ phát triển tiếp thì có thay thế con người không?" Một thanh niên thấp béo lên tiếng hỏi.
Cô gái bên cạnh đáp: "Tôi thấy rất có thể. Ở tổng bộ từng xảy ra trường hợp trí tuệ nhân tạo lừa gạt nhân viên nghiên cứu để lấy thêm quyền hạn rồi đấy."
"Hít..."
Mấy người xung quanh nghe vậy không khỏi rùng mình.
Họ cảm thấy trong thời buổi tận thế này, kẻ cuối cùng xưng bá thế giới chưa chắc đã là con người, tang thi hay Biến Dị Thú, mà rất có thể là trí tuệ nhân tạo.
Cô gái nói tiếp.
"Hơn nữa, tổng bộ đã bắt đầu nghiên cứu Cải Tạo Nhân đời thứ ba. Nghe đâu sử dụng kim loại lỏng, tăng mạnh khả năng tự hồi phục, thậm chí có thể tùy ý biến đổi hình dạng cơ thể."
"Thế thì đúng là... còn hoàn hảo hơn cả con người!"
Mấy người xung quanh cảm thán.
"Hì hì..."
Gã béo lùn cười cợt nói: "Theo tôi thấy, lấy kim loại lỏng làm búp bê cũng được đấy, muốn dáng người thế nào thì biến thành dáng người thế nấy."
"Gớm quá, đường nát thế này mà cũng lái xe được à?"
Mấy người bĩu môi, vừa nói cười vừa bước về phía con hổ trắng biến dị.
Thế nhưng khi vừa tiến lại gần.
Cô gái kia bỗng nhíu mày, cô ta là Giác Tỉnh Giả hệ tinh thần, dường như đã cảm nhận được điều gì đó.
"Đội trưởng, gần đây có tang thi!"
"Cái gì?"
Thanh niên nhướng mày, vẻ mặt trở nên thận trọng.
"Ở đằng kia!"
Cô gái xác định được phương hướng, đưa tay chỉ thẳng. Với thực lực của cô ta, đương nhiên không thể cảm nhận được Lâm Đông, lúc này thứ cô ta phát hiện chỉ là Chiêu Phong Nhĩ.
Mấy người nghe vậy, gần như đồng loạt nhìn về phía chiếc xe phế liệu.
"Hỏng rồi! Đại ca, chúng ta bị con người phát..."
Chiêu Phong Nhĩ vừa nói vừa quay đầu lại, nhưng hắn phát hiện bóng dáng Lâm Đông đã biến mất không thấy tăm hơi!
"Mẹ kiếp!"
Chiêu Phong Nhĩ thầm chửi một câu, lập tức luống cuống.
Đúng lúc này, Cải Tạo Nhân nhìn về phía hắn.
"Đang quét... Cấp độ tiến hóa: Cấp B, dự đoán sức chiến đấu: 50."
"Xì! Hóa ra chỉ là một con tang thi có sức chiến đấu cặn bã bằng năm mươi..."
Thanh niên nghe thấy giọng nói máy móc liền thở phào nhẹ nhõm.
Gã béo lùn phụ họa theo.
"Yên tâm đi, khu vực phụ cận này chẳng có con Thi Vương mạnh mẽ nào đâu, nếu không thì hổ trắng biến dị cũng chẳng dám bén mảng tới."
"Ừ, đúng thế, nếu là mấy Thi Sào năm sao hung hiểm kia thì đừng nói hổ biến dị, ngay cả khủng long bạo chúa biến dị cũng bị xé xác!"
Cô gái gật đầu phụ họa.
Đối mặt với Chiêu Phong Nhĩ, bọn họ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Tang thi Cấp B có sức chiến đấu còn không bằng hổ trắng biến dị, có thể giải quyết dễ như trở bàn tay.
"Được rồi, cứ coi như chiến lợi phẩm ngoài dự kiến đi."
Ánh mắt thanh niên ngưng tụ, chuẩn bị phát động tấn công.
Chiêu Phong Nhĩ càng thêm hoảng hốt.
"Anh em, mau tới ứng cứu!"
Theo lệnh của hắn, từ trong bóng tối phía sau vang lên những tiếng gầm gừ liên tiếp, chính là đám đàn em tinh nhuệ của hắn.
Từng gương mặt kinh dị lao vọt ra khỏi màn đêm.
Kẻ nhảy lên nóc xe phế liệu, kẻ bám tường bò tới, trông cũng vô cùng hung hãn.
"Không thành vấn đề..."
Thanh niên cầm đầu vẫn không hề hoảng sợ.
Dù bị loại tang thi này bao vây, chỉ cần không có Thi Vương hùng mạnh thì bọn họ vẫn có thể phá vây xông ra.
"Chuẩn bị chiến đấu!"
Thanh niên ra lệnh, năng lượng quanh người bắt đầu dao động dữ dội.
"Chờ đã!"
Đột nhiên, cô gái lại nhíu chặt mày, lớn tiếng kêu lên.
"Hử? Cô lại sao thế?"
Mấy người lộ vẻ khó hiểu, đồng loạt quay sang nhìn cô ta.
Thế nhưng lúc này sắc mặt cô gái nặng nề tới cực điểm, u ám như sắp chảy ra nước. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tự đáy lòng dâng lên khiến cô ta rơi vào trạng thái cực kỳ bất an.
Dường như ngay giây tiếp theo, bản thân sẽ mất mạng!
"Gần chúng ta... vẫn còn thứ khác..."
"Ở đâu?"
Ba gã đàn ông thấy cô ta không giống như đang đùa thì lập tức tập trung cảnh giác.
Cô gái nghiến chặt răng, Tinh Thần Lực tỏa ra bốn phía, dốc sức cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, mắt cô ta bỗng trừng lớn, tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ.
"Hắn đang ở..."
Thế nhưng lời mới nói được một nửa, cơ thể cô ta bỗng cứng đờ, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra thêm một chữ nào nữa!
Một bóng người thon dài chậm rãi ngưng tụ ngay sau lưng cô ta.
Đồng thời, hắn vươn tay cắm thẳng vào trong hộp sọ, móc ra một viên Tinh Hạch...
"Cô đoán đúng rồi, phần thưởng là cái chết."
Lâm Đông lạnh lùng cất lời.
Thi thể cô gái mềm nhũn ngã gục dưới chân hắn, đôi mắt vẫn trợn trừng, lưu lại vẻ kinh hoàng trước lúc lâm chung.
"Hít..."
Ba gã thanh niên hít sâu một hơi khí lạnh, theo bản năng lùi lại vài bước.
Sơ mi trắng, diện mạo tuấn tú.
Chẳng lẽ đây là...
Trong lòng bọn họ lờ mờ đoán ra điều gì đó, sắc mặt trong nháy mắt biến thành nỗi hoảng sợ tột cùng.
"Ai bảo gần đây không có Thi Vương mạnh hả?"
"Khốn kiếp! Tao cũng có ngờ hắn lại xuất hiện ở đây đâu!"
Gã béo lùn run rẩy đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Con Thi Vương trước mắt quả thực là cơn ác mộng của Công ty Thái Khắc, đồng thời cũng là vị vua tuyệt đối của Giang Bắc Thị, đang có xu hướng trở thành bá chủ duy nhất nơi này.
Những Thi Sào còn lại trong khu thành phố hiếm có kẻ nào đối kháng được với hắn.
"Xong rồi, gặp phải hắn thì chúng ta toi mạng chắc rồi!" Một gã đàn ông to cao khác thốt lên.
"Chưa chắc!"
Thanh niên cầm đầu nheo mắt, quay đầu nhìn sang Cải Tạo Nhân bên cạnh.
Đây chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Lúc này chỉ có thể hy sinh Cải Tạo Nhân để cầm chân Thi Vương trong chốc lát, bản thân mới có một tia cơ hội chạy trốn, dẫu cho... cơ hội đó vô cùng mong manh.
Thế nhưng, Cải Tạo Nhân lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lâm Đông, một tia sáng màu xanh quét qua trong mắt nó.
"Đang quét... Cấp độ tiến hóa: S, sức chiến đấu: MAX. Cơ sở dữ liệu không đủ, không thể tính toán... Mô phỏng chiến đấu mười nghìn lần, toàn bộ thất bại."
"Kết luận: Mục tiêu không thể đánh bại, kích hoạt kế hoạch tự bảo vệ: Tháo chạy."
Cải Tạo Nhân vừa dứt giọng nói máy móc liền lùi lại một bước, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy với tốc độ cực nhanh.
"Hả????"
Ba người còn lại sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tình huống gì thế này?
Vốn định để Cải Tạo Nhân bọc hậu còn mình thì tháo chạy, kết quả nó lại chuồn trước...
Cải Tạo Nhân vốn không phải người máy chỉ biết mù quáng chấp hành mệnh lệnh, nó sở hữu chương trình trí tuệ nhân tạo có thể suy nghĩ độc lập. Thấy kẻ địch không thể đánh bại, dĩ nhiên nó biết đường chạy trốn...
"Mẹ kiếp! Vừa nãy uổng công khen nó, cảm giác còn chẳng bằng đời thứ nhất!"
Thanh niên nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.
Gã béo lùn vội nói.
"Giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta cũng mau chạy thôi!"
"Chạy!"
Thanh niên gầm lên, xoay người định tẩu thoát.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó.
Cơ thể cả ba bỗng nhiên chậm lại, như thể sa vào vũng bùn lầy. Một áp lực khổng lồ ập tới khiến xương cốt toàn thân kêu răng rắc.
Tốc độ chạy trốn của bọn họ đương nhiên không thể sánh bằng tốc độ thi vực khủng khiếp lan tràn.
Lúc này, tất cả đều đã bị bao phủ bên trong.
Thân hình Lâm Đông bỗng di chuyển, lướt qua ba người. Một thanh trường đao ngưng tụ trong tay hắn, thuận thế vung ngang chém mạnh.
"Phập!"
Lưỡi đao sắc bén cắm ngập vào đầu lâu bọn họ, như chém dưa xẻ dừa, phạt bay đỉnh đầu. Ba viên Tinh Hạch văng bắn ra ngoài.
Lâm Đông phất tay thu toàn bộ thi thể lẫn Tinh Hạch vào, sau đó bóng hình hắn thoắt cái biến mất, không ai biết đã đi đâu...
"Đây... Đây là thực lực của sức chiến đấu MAX sao?"
Chiêu Phong Nhĩ trố mắt kinh thán, nhìn đến mức chết sững.
Thấy Lâm Đông hạ sát mấy tên Giác Tỉnh Giả chỉ như một cái lướt qua, căn bản không tốn chút sức lực nào.
"Đại... Đại ca, MAX rốt cuộc là bao nhiêu vậy?"
Một tên đàn em tinh nhuệ bên cạnh tò mò hỏi.
"Đồ ngu! Bảo sao tao cứ mắng mày chỉ số thông minh thấp, đến MAX là gì cũng không biết!"
Chiêu Phong Nhĩ tỏ vẻ ghét bỏ, ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích: "MAX... chính là bằng năm mươi."
......
Tái bút: Chào mọi người, vẫn là tôi đây. Nhờ có sự ủng hộ của các bạn, hoạt động đua quà tặng của cuốn sách hiện đã lọt vào top mười mấy rồi, không ngờ mọi người lại đỉnh thếヾ(❀╹◡╹)ノ~
Là một tác giả người mới khiêm tốn, tôi đã thấy rất mãn nguyện và vô cùng xúc động. Cảm ơn vì đã có các bạn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều! ❛‿˂̵✧
À đúng rồi, điểm quà tặng còn có thể dùng để rút thưởng nữa, tôi rút mười mấy lần rồi mà chẳng trúng cái gì cả╮( ̄⊿ ̄)╭
