Chương 205
Chương 205: Tang thi sổ lồng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Máu tươi phun trào xối xả, nam thanh niên phát ra tiếng thét thảm thiết.
Tình cảnh này không chỉ xảy ra ở một nơi mà đang đồng loạt diễn ra khắp phòng thí nghiệm.
Trong chốc lát, tiếng la hét thất thanh vang lên không dứt từ các căn phòng, tiếng tang thi gầm rống liên tục, mọi người hoảng loạn tháo chạy khắp nơi.
Họ chạy túa ra hành lang, chen chúc xô đẩy, giẫm đạp lẫn nhau, nhưng không ai bận tâm đến điều đó nữa mà chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng trong kinh hoàng.
"Tại sao lại có biến dị thi?"
"Chắc chắn là virus tang thi bị rò rỉ rồi!"
"Cái gì? Sao có thể chứ..."
"..."
Mấy người vừa bàn tán vừa run sợ, nhưng rất nhanh sau đó, một con tang thi lao ra từ phía sau, vồ ngã một người xuống đất rồi cắn xé điên cuồng.
Dĩ nhiên, cũng có những Giác Tỉnh Giả đứng ra giao chiến với tang thi.
Do tang thi vừa mới biến dị, thực lực chưa quá mạnh.
Một Giác Tỉnh Giả vung đao dứt khoát bổ toác đầu một con tang thi, máu đen bắn lên bức tường trắng toát, để lại vệt nhơ chói mắt.
"Anh em, xông lên giết sạch chúng!"
"Rõ!"
Mấy người phối hợp với nhau, chém chết toàn bộ tang thi gần đó. Mãi đến khi không còn con nào lao ra nữa, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Dưới chân xác chết nằm la liệt, trên tường bê bết vết máu.
Một người bị máu bắn đầy mặt, vội chạy đến bồn rửa, vặn vòi nước rồi vục nước liên tục rửa mặt.
Làn nước lẫn hơi ẩm theo khoang mũi và khóe mắt ngấm vào cơ thể hắn.
"Uống ngụm nước cho đỡ sợ!"
Vừa trải qua trận kịch chiến nên hắn thấy khát, liền vốc nước uống từng ngụm lớn vào bụng.
Những đồng đội bên cạnh vẫn đang bàn luận về chuyện biến dị.
"Rốt cuộc virus từ đâu ra?"
Lúc này, một nhân viên nghiên cứu thở không ra hơi chạy tới, cuống cuồng nói.
"Theo quan sát của chúng tôi, hễ ai uống nước đều sẽ biến dị. Nguồn nước đã bị ô nhiễm, chắc chắn có kẻ đã lấy virus tang thi từ phòng thí nghiệm chính rồi thả vào hệ thống cấp nước."
"Cái gì? Có kẻ đầu độc sao? Rốt cuộc là ai?"
Mọi người ai nấy đều phẫn nộ tột cùng.
Nhưng người vừa rửa mặt phía sau lập tức cứng đờ cả người, như bị sét đánh ngang tai, ngây dại đứng chôn chân tại chỗ.
Cái gì?
Trong nước có virus?
Sao không nói sớm chứ???
...
Virus tang thi rò rỉ là chuyện hệ trọng, các Giác Tỉnh Giả quyết định đi điều tra nguồn cơn, bèn lập tức kéo nhau đến phòng thí nghiệm chính.
Nhưng vừa tới hành lang, họ đã ngửi thấy mùi khói thoang thoảng bay ra từ phòng thí nghiệm.
"Cháy rồi sao?"
"Để tôi qua xem thử rốt cuộc có chuyện gì."
Kẻ cầm đầu lộ rõ vẻ giận dữ. Kẻ có thẩm quyền mở kho chứa chỉ đếm trên đầu ngón tay, để xem rốt cuộc là kẻ nào giở trò, hôm nay nhất định phải băm vằm nó ra!
Hắn sải bước tiến tới, nhập mật mã mở cửa.
Cánh cửa phát ra một tiếng "cạch", trượt sang hai bên. Nhưng cảnh tượng bên trong lập tức khiến hắn chết sững.
Ngọn lửa từ kho chứa lan rộng, thiêu rụi nửa phòng thí nghiệm.
Trước biển lửa ngút trời là một bóng dáng cao ráo, thẳng tắp. Hắn có gương mặt tuấn tú, ánh mắt hờ hững, tay cầm trường đao, tạo nên một khí thế áp bức đến nghẹt thở.
"Chào các người."
Lâm Đông vung trường đao, chém đứt cổ mấy tên người sống trong chớp mắt.
Bên cạnh hắn còn có một bé gái tang thi vô cùng hung hãn, nó tung người vồ ngã một tên, đè lên người cắn xé.
Kẻ này chính là Giác Tỉnh Giả đã bắt cô bé về đây.
Đám Giác Tỉnh Giả gào thét thảm thiết rồi lần lượt bị Lâm Đông tàn sát sạch sẽ. Tinh Thần Lực Thi Vương của hắn có thể cảm nhận được tang thi xung quanh, đồng thời dùng sóng não để khống chế chúng.
Lâm Đông rời khỏi phòng thí nghiệm chính, sải bước ra ngoài.
Hắn bước đi trên dãy hành lang đẫm máu.
Phía sau, tang thi từ khắp các căn phòng bắt đầu lũ lượt ùa ra, nối đuôi nhau bám theo sau lưng hắn, số lượng ngày càng đông.
"Mẹ ơi! Nhanh! Chạy mau!"
Mấy Giác Tỉnh Giả ở hành lang trông thấy cảnh này liền hồn xiêu phách lạc, không dám nán lại nửa bước, quay đầu tháo chạy.
"Gào..."
Vô số tang thi từ sau lưng Lâm Đông lao vụt lên, đè nghiến bọn họ xuống đất cắn xé.
Tiếng gào thét thảm khốc hòa cùng tiếng gầm man dại vang vọng khắp dãy hành lang trống trải.
Lâm Đông tiến đến căn phòng giam giữ tang thi, vung trường đao chém mạnh vào tấm kính cường lực, chấn nát nó thành bột vụn trong tích tắc.
Bầy tang thi bên trong gầm rống, lập tức lao ra ngoài.
Gia nhập vào đội quân của Lâm Đông.
Trong số này, có những con dùng cho thí nghiệm đã được tiêm virus Z và virus Q, thuộc hàng tinh nhuệ át chủ bài với sức chiến đấu cực mạnh.
Trong đó có một con tang thi đã đạt đến Cấp B, tiến hóa ra thần trí khá cao, nó đứng im trong lồng giam đợi Lâm Đông chém vỡ lớp kính.
"Đại ca."
Con tang thi này lập tức cúi đầu quy phục.
Lâm Đông gật đầu.
"Đi thôi."
"Không, tôi tuy nhận anh làm đại ca, nhưng tôi không thể đi cùng anh."
Mắt con tang thi lóe lên hung quang, đáp.
"Ồ?"
Lâm Đông nghiêng đầu nhìn: "Có vấn đề gì sao?"
"Lũ người kia đã cấy bom mini vào đầu tôi, thế nên tôi không thể đi cùng anh được. Đợi lát nữa có Giác Tỉnh Giả xuất hiện, tôi sẽ đồng quy vu tận với bọn chúng."
Con tang thi tiếc nuối nói.
Công ty Thái Khắc sợ xảy ra biến cố khiến đám tang thi này xổng chuồng, bởi tang thi tiêm virus Z và virus Q có sức sát thương cực lớn. Do đó, trước khi làm thí nghiệm, chúng đã cấy bom vào đầu để kiểm soát hoàn toàn lũ tang thi.
"Độc ác thật đấy."
Ánh mắt Lâm Đông dò xét, nhận thấy trên hộp sọ của nó có một vết cắt hình tam giác như bổ dưa hấu, sau đó được khâu lại.
"Không sao, tôi lấy ra giúp cậu."
Lâm Đông vung đao chém tới, trực tiếp vận dụng Năng Lực Thi Vực xuyên qua hộp sọ của nó, gẩy khối bom chỉ bằng đầu ngón tay cái ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn thu nó vào Không Gian Trữ Vật.
"Hử?"
Con tang thi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được quả bom trong đầu biến mất.
Thần kỳ vậy sao?
Đôi mắt nó lóe lên tia hung tợn, gương mặt dữ tợn càng thêm phần cuồng loạn.
Tìm loài người... trả thù!
Đội quân của Lâm Đông ngày càng lớn mạnh, mở đường máu quét thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm.
Khung cảnh bên ngoài cũng hỗn loạn không kém.
Do toàn bộ khu an toàn đều dùng chung một hệ thống cấp nước, số lượng người sống sót thông thường bị lây nhiễm càng nhiều hơn.
Có thể giây trước còn đang chuyện trò rôm rả, giây sau người bên cạnh đã hóa thành tang thi khát máu ăn thịt đồng loại.
Chúng rượt đuổi, vồ ngã, cắn xé rồi xâu xé chia nhau con mồi.
Khắp nơi tràn ngập tiếng gầm rống và tiếng gào khóc thảm thiết.
Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ của khu an toàn đã được kích hoạt. Không ít Giác Tỉnh Giả Tinh Hạch cùng hàng trăm nhân viên vũ trang lũ lượt kéo đến.
Bọn họ lao vào tàn sát tang thi, mưu toan nhanh chóng trấn áp đợt loạn này để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Kẻ cầm đầu là một Giác Tỉnh Giả Cấp A tên Chu Văn Phong, thực lực hùng mạnh, thuộc nhóm đầu chỉ sau Lâm Sơn Tứ Hổ.
"Nhanh lên! Mau chóng dọn sạch lũ tang thi này! Nếu để Liễu tổng biết, chúng ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt."
"Rõ!"
Đám thuộc hạ càng ra sức hơn, không ngừng vung vũ khí chém giết tang thi.
Nhưng chẳng mấy chốc, bọn chúng đã nhận ra điều bất thường.
"Anh Phong, đám tang thi này không còn lao bừa nữa, hình như có Thi Vương đang chỉ huy bọn chúng."
"Hử? Không thể nào? Nhanh thế đã tiến hóa ra Thi Vương rồi sao?"
Chu Văn Phong thấy rất bất ngờ, nhưng vừa ngoảnh đầu nhìn về hướng phòng thí nghiệm, hắn phát hiện một bầy tang thi đông đảo đang kéo về phía này.
Chúng di chuyển trật tự, bước đi thong thả, trong số đó còn có cả tang thi tinh nhuệ. Dẫn đầu đàn là Thi Vương với dáng người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh không vương chút bụi trần...
...
