Chương 38
Chương 38: Báo tin
Đăng ngày 29/09/2026
19
Phía cuối phòng họp có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Hắn là người phụ trách nơi này, tên là Diệp Giản.
Nhìn bộ dạng không có chí khí của đám Giác Tỉnh Giả dưới trướng lúc này, trong lòng hắn không khỏi bực bội, bởi chỉ khi săn giết Thi Vương mạnh mẽ thì mới có thể tiến hóa mạnh hơn.
Vậy mà bọn chúng lại chểnh mảng lười biếng, chỉ dám chọn nơi có độ khó một sao để đi.
Nhưng vậy cũng tốt.
Chiến dịch lần này diễn ra suôn sẻ hơn sẽ giúp tăng thêm sĩ khí, đồng thời tạo dựng uy danh cho công ty, giành lấy lòng tin của những người sống sót.
.......
Lâm Đông vẫn ru rú ở nhà, dùng ly chân cao uống chất lỏng đỏ thẫm, dáng vẻ tao nhã, cuộc sống nhàn tản.
Bên ngoài tòa nhà, một con quạ mắt đỏ lượn vài vòng giữa không trung rồi đậu xuống cột đèn ven đường.
"Hử? Con chim đen nhỏ?"
Trong con hẻm bên cạnh, Xe Tăng thò nửa cái đầu to ra, âm thầm quan sát.
Ý thức lãnh địa của hắn rất mạnh.
Hắn đã sớm để ý con quạ này thường lượn lờ gần đây, cộng thêm bản tính như đứa trẻ nghịch ngợm, liền tính bắt sống con quạ.
Thế là Xe Tăng rón rén lén lút, chậm rãi tiếp cận con quạ.
Hắn bước đi như mèo, bước chân cực nhẹ, nhích từng chút một về phía trước, không phát ra nửa điểm động tĩnh.
Vì quá mức cẩn thận, mất trọn năm phút đồng hồ hắn mới di chuyển được ba mươi mét.
Nhưng trong lòng hắn thầm mừng, con quạ dường như không hề nhận ra, vẫn đậu trên cột đèn, không có ý định bay đi.
Lúc này.
Xe Tăng cách con quạ chưa đầy mười mét, hắn từ từ gập đầu gối, dồn hết sức lực rồi nhảy vọt lên.
"Bắt được mày rồi..."
Lực bật của Xe Tăng cực mạnh, đạp nứt cả mặt đất, thân hình lao vút về phía con quạ như một quả đạn pháo.
Mắt thấy con quạ ngày càng gần, hắn vươn bàn tay lớn định chộp lấy.
Nhưng ngay thời khắc mấu chốt.
Con quạ bỗng đập cánh, bay thẳng lên kéo giãn khoảng cách, vừa khéo né được bàn tay lớn của Xe Tăng.
"Không bắt được... Không bắt được..."
Giọng chim quái lạ của con quạ trên không trung truyền xuống, mang theo vẻ đắc ý cùng vài phần mỉa mai.
"Gầm——"
Xe Tăng gầm lên một tiếng giận dữ, tức đến phát điên, chộp lấy nắp cống bên đường rồi vung tròn cánh tay ném mạnh về phía con quạ.
Nhưng con quạ phản ứng rất nhanh, lại bay vọt lên cao thêm một đoạn.
"Không trúng... Không trúng..."
"Gầm gầm gầm! Con chim đen, có giỏi thì mày xuống đây!"
Xe Tăng thấy không với tới được nữa, chỉ đành mở miệng gầm thét.
Con quạ căn bản chẳng thèm để ý, vỗ cánh bay lên nơi cao hơn rồi dần dần đi xa.
"Đồ đại ngu... Đồ đại ngu..."
Xe Tăng tức đến mức la lối om sòm, đấm ngực giậm chân nhưng hoàn toàn bất lực.
Con quạ bay thẳng lên độ cao tầng hai mươi, đậu trên lan can hợp kim. Bên trong cửa sổ sạch sẽ tinh tươm, không một hạt bụi, chính là chỗ ở của Lâm Đông.
"Người tốt chào anh, người tốt chào anh..."
"Đây chẳng phải là Nha Huynh sao."
Lâm Đông liếc nhìn sang. Đối với con quạ lớn này, hắn đương nhiên còn nhớ, nếu không nhờ nó giúp đỡ thì hắn khó mà săn được chuột vương biến dị.
Nhất định phải thưởng thêm đùi gà cho Nha Huynh...
Lâm Đông cũng rất hào phóng, mở cửa sổ ra rồi lấy mấy chiếc đùi gà lớn từ Không Gian Trữ Vật ném ra ngoài.
Con quạ lớn nuốt gọn từng cái vào bụng như ăn kẹo.
"Cảm ơn anh, người tốt. Cảm ơn anh, người tốt."
"Không có gì."
Lâm Đông tì lên bệ cửa sổ, tiếp tục tán gẫu: "Hôm nay rảnh rỗi thế, ghé chỗ tôi chơi à."
"Có người, với cả tang thi sắp tới đánh anh, một bầy rất lớn!"
Con quạ mở miệng nói.
Rõ ràng là lúc bay trên trời nó đã phát hiện ra điều gì đó, rồi tới đây báo tin cho Lâm Đông.
Lâm Đông nhướng mày.
Nghe tin này, hắn cũng không quá bất ngờ. Dù sao gần đây đắc tội không ít người, cuối cùng bọn họ cũng tìm tới.
Đã dám tới chọc vào hắn, vậy thì để bọn chúng biết thế nào là tàn nhẫn.
Vừa vặn hai viên Tinh Hạch săn được lần trước đã hấp thu xong, đang tính tìm chỗ nào bổ sung thêm, kết quả... lại có kẻ tự dâng tới tận cửa.
Nhưng cũng không thể chủ quan.
Phải chuẩn bị chu đáo cho trận chiến.
Thế là.
Lâm Đông truyền tín hiệu cho đám đàn em, thông báo sắp có kẻ xâm nhập lãnh địa.
Xe Tăng nghe nói có kẻ xâm nhập thì làm sao chịu nổi? Hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ.
Vốn dĩ hắn đã bị con quạ chọc tức.
Lúc này lại càng giận không thể kìm nén.
"Gầm——"
Theo tiếng quát tháo của hắn, xung quanh rộ lên những tràng gầm rống liên tiếp.
Từng con tang thi đàn em tinh nhuệ nối đuôi nhau tràn ra.
Ban ngày tang thi vốn không hoạt động nhiều, nhưng lúc này lại cực kỳ hưng phấn, ánh mắt lộ vẻ khát máu, hung hãn khôn cùng, tỏa ra sát ý ngập trời.
Dám xâm nhập địa bàn của lão đại?
Chẳng phải là tìm chết sao?
Hai nghìn tang thi tinh nhuệ tạo nên thanh thế ngút trời, đáng sợ tột cùng. Đứng trước Thi Triều là Xe Tăng, Tiểu Bát và Bác Sĩ, ba trợ thủ đắc lực.
Bầy xác sống dàn trận chờ địch, sẵn sàng mở màn bữa tiệc đẫm máu.
Tiểu Bát cười khanh khách đầy quái dị. Nghe nói có kẻ xâm nhập, ả không hề tức giận mà lại cực kỳ phấn khích, dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Bởi khát vọng giết chóc của ả còn mãnh liệt hơn cả bọn Xe Tăng.
Còn Lâm Đông thì bước lên nóc tòa nhà.
Gió mạnh giật tung mái tóc, đôi mắt sáng chăm chú nhìn về phía xa, toát lên khí thế đứng trên đỉnh cao ngắm nhìn vạn vật nhỏ bé.
Nơi chân trời xa xôi, trước tiên xuất hiện vài chấm đen nhỏ đang lao nhanh về phía này.
Đó là thiết bị trinh sát bay của Công ty Thái Khắc.
Dưới đường phố còn có đoàn xe thiết giáp được cải tạo, dẫn đầu là một chiếc máy ủi khổng lồ dọn đường, bất kể xe cộ phế thải hay tang thi tản mác đều bị ủi bay toàn bộ.
Đây chính là Đội Hành Động Liệp Vương của Công ty Thái Khắc, gồm mười Giác Tỉnh Giả, trong đó bốn người đã ngưng tụ Tinh Hạch.
Ngoài ra còn có đội vũ trang năm trăm người mang súng đạn thật, mặc tác chiến phục nano màu đen, trước ngực in biểu tượng Thái Khắc màu đỏ trông rất ngầu.
Loại tác chiến phục nano này cực kỳ bền chắc, có thể chống tang thi cào cắn, đến dao găm cũng chẳng đâm thủng, hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Ngoài ra, Công ty Thái Khắc còn mang theo hai thứ vũ khí cải tạo sinh hóa — Truy Liệp Giả Hào.
Trên một chiếc xe trong số đó, bốn Giác Tỉnh Giả Tinh Hạch gồm ba nam một nữ đang ngồi, họ là lực lượng chủ lực tuyệt đối của chiến dịch lần này.
"Chiến dịch lần này đúng là việc béo bở, chúng ta bắt kịp được cũng may mắn thật đấy." Một nam thanh niên đắc ý nói.
Cô gái gật đầu.
"Độ khó Thi Sào một sao, vừa khéo coi như rèn luyện, tôi cũng là lần đầu tham gia hành động kiểu này."
"Ha ha ha, vậy thì cô phải mở to mắt ra mà học hỏi cho kỹ đấy."
Nam thanh niên phụ họa.
Đội trưởng Lữ Hạo ở bên cạnh nhắc nhở.
"Tiểu Văn, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, tuyệt đối không được chủ quan, bất kỳ con tang thi nào cũng nguy hiểm."
"Đội trưởng Lữ, ở đây chỉ có hai nghìn con tang thi thôi, ước tính Thi Vương cũng chẳng có năng lực đặc biệt gì, chỉ là thể phách mạnh mẽ một chút, bằng không cũng đâu đến mức chỉ có chút lãnh địa thế này."
Tiểu Văn dang tay nói.
Người đàn ông cao lớn cuối cùng tán thành.
"Chỉ cần không đụng phải Quỷ Thi là được, loại chỉ thuần túy có thể xác mạnh mẽ là một trong những dạng tang thi dễ đối phó nhất."
"Dạ..."
Cô gái chăm chú lắng nghe ba người bàn tán. Lần đầu tiên tham gia hành động, cô mới biết hóa ra săn giết tang thi lại có nhiều quy tắc và điều cần lưu ý đến thế.
Xem ra quả thực nên học hỏi thêm từ các tiền bối...
......
