Chương 726
Chương 726: Vương giả tề tụ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ừ, đúng là vừa về không lâu." Lâm Đông không giấu giếm.
Chùy Đầu nghe vậy càng kinh ngạc hơn, không ngờ... hắn lại có thể tới nền văn minh nhân loại mang một chiếc phi hành khí về?
Trong nhận thức của hắn, đây là chuyện cực kỳ khó tin.
Những Thi Vương mà Chùy Đầu quen biết, thậm chí từng nghe danh, không một ai làm được điều đó. Hắn lập tức nhận ra Thi Vương trước mặt chắc chắn là chỗ dựa vững chắc, bản thân phải bám cho chặt...
Phi hành khí tiếp tục bay về phía trước, phía dưới liên tục xuất hiện cảnh tượng tàn sát. Dị tộc giết chết tang thi, cũng có Thi Vương dẫn theo đàn em phản công, tóm lại hỗn chiến không ngừng.
Lâm Đông không để tâm nữa, bởi những dị tộc cấp thấp đó đều không phải con mồi của hắn.
Dần dần, hắn bay vào vùng đất chưa bị dị tộc xâm lấn. Bên dưới xuất hiện không ít Thi Sào, nhưng có những sào huyệt vẫn trống không, hoặc chỉ có một phần nhỏ ở lại trấn giữ.
"Xem ra bọn họ đều tập trung về Thi Sào của Đông Châu Bá Chủ rồi, vì ở đó an toàn hơn. Khó mà tưởng tượng nổi... rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tang thi." Chùy Đầu cảm thán.
"Ồ..."
Lâm Đông gật đầu, trong lòng cũng có chút tò mò, muốn chứng kiến cảnh tượng "vạn thi rời tổ" này. Dự đoán đây sẽ là một đợt Thi Triều quy mô khổng lồ chưa từng thấy.
Ở Đông Châu còn có một điểm lợi, đó là không cần lo lắng về máu thịt, có thể săn dị tộc làm thức ăn. Nhưng bù lại... cũng phải gánh chịu rủi ro bị giết.
Lại qua một hồi lâu, đường chân trời phía trước hiện ra một tòa Thi Sào khổng lồ sừng sững như dãy núi trùng điệp, tựa cự thú đang phủ phục.
Phía ngoài Thi Sào, vô số tang thi đã tụ tập thành một biển xác sống mênh mông, hoàn toàn không thấy điểm dừng.
Tòa Thi Sào kia tuy lớn nhưng cũng không chứa nổi.
Phần lớn tang thi ở Đông Châu gần như đều dồn về đây.
"Nhiều tang thi thật..."
Lâm Đông ngồi trên phi hành khí lướt qua đỉnh đầu Thi Triều. Tiếng gầm rú bên dưới nổi lên liên tiếp, những khuôn mặt kinh dị ken đặc như nêm.
Không ít tang thi tinh nhuệ ngẩng đầu nhìn lên.
"Nhìn kìa! Lại có phi hành khí bay tới."
"Không biết là vương giả phương nào?"
"Hê hê, hồi kèn phản công sắp thổi lên rồi, cứ thỏa sức hưởng thụ chém giết thôi!"
"..."
Đám tang thi lộ vẻ hưng phấn, đều khá mong chờ "đại hội săn bắn" sắp tới.
Đám dị tộc kia tuy đáng sợ, nhưng tang thi cũng chẳng phải dạng hiền lành. Chúng đều khát khao giết chóc, tóm lại... cả hai bên đều là lũ quái vật khát máu.
Thật khó tưởng tượng đây sẽ là một trận chiến khốc liệt đến mức nào.
Lâm Đông điều khiển phi hành khí bay thẳng vào vị trí phát tín hiệu bên trong Thi Sào.
Trên khoảng đất trống bên dưới đỗ không ít phi hành khí với đủ loại kiểu dáng, phần lớn đều khá cũ kỹ, thậm chí có cả những món đồ cổ từ ba mươi năm trước.
Ngoài ra còn có rất nhiều Thi Vương tụ tập ở đây.
Trong đó phần lớn đến từ bản địa Đông Châu, cũng có không ít kẻ bắt được tín hiệu mà từ nơi khác chạy tới.
Khí tức của đám Thi Vương từ bên ngoài tới tương đối mạnh hơn.
Bởi kẻ thu được tín hiệu sóng vô tuyến tuyệt đối không phải hạng xoàng.
Chưa kể, rất nhiều kẻ đến từ vùng Trung Châu.
"Ơ? Lại thêm một chiếc nữa, ai vậy nhỉ?" Các Thi Vương ngước mắt nhìn lên bầu trời.
"Chịu thôi, trông phi hành khí khá mới, chẳng lẽ lại là nhân vật máu mặt nào từ Trung Châu tới?"
"Nhìn hướng bay tới thì không giống lắm..."
"..."
Giữa tiếng bàn tán của các Thi Vương, phi hành khí hạ xuống mặt đất, ngọn lửa đuôi màu xanh tắt dần, tiếng động cơ gầm rú ngừng hẳn.
"Cạch."
Cửa khoang phi hành khí trượt sang hai bên.
Lâm Đông và Chùy Đầu bước ra ngoài.
Chùy Đầu đưa mắt nhìn quanh, ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng dậy sóng, bởi khí tức của những Thi Vương phía trước vô cùng mạnh mẽ, không ít kẻ khét tiếng hung tàn ở Đông Châu.
Lại có vài Thi Vương mang lại cảm giác khá xa lạ, chưa từng nghe tên bao giờ, rõ ràng đến từ các châu khác.
"Kia là... Minh Long?"
Do Lâm Đông biến thành hình dạng của Minh Long nên có vài Thi Vương nhận ra hắn.
"Sao ngay cả hắn cũng tới?"
"Tên này... tôi nghe nói dạo trước vừa xử đẹp Mộ Bia rồi!"
"Tinh Hạch hấp thu xong chưa mà đã tới Đông Châu rồi, đúng là chẳng chịu ngồi yên lúc nào."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, người ta bây giờ là Nam Châu Bá Chủ đấy."
"..."
Vài Thi Vương bản địa cấp thấp không dám đắc tội.
Lâm Đông đảo mắt nhìn một vòng, thấy đám Thi Vương trước mắt mang đủ hình thù quái dị, cao thấp béo gầy loại nào cũng có, bao gồm hệ sức mạnh, hệ tốc độ, dị biến bộ phận cơ thể, thậm chí cả Dung Hợp Thi Vương.
Trong đó có một kẻ đầu to mặt phị, còn mọc thêm một đôi tai heo.
"Tên này... ăn thịt heo rừng nhiều quá à?"
Lâm Đông thầm châm chọc trong bụng.
Đúng lúc này, một Thi Vương bước ra, cười sảng khoái và tỏ ra vô cùng niềm nở.
"Ha ha ha ha, Minh Long!"
Lâm Đông liếc mắt nhìn sang, thấy một Thi Vương vóc người vạm vỡ, quần áo lại chỉnh tề, rất sạch sẽ. Mái tóc ngắn cứng như kim thép trông cực kỳ gọn gàng dứt khoát, chỉ có ánh mắt hơi tà mị, vô tình để lộ ra một luồng lệ khí.
Thi Vương này dù là thần thái hay cách ăn mặc đều đã thoát khỏi phạm trù tang thi.
Rõ ràng, đây là một Bất Tử tộc!
Hắn cũng chính là bá chủ của Đông Châu —— Huyết Sát!
Lâm Đông sớm đã nghe Bác Sĩ nói, tên này bất kể về chiến lực hay trí tuệ đều không hề thấp.
Hôm nay gặp mặt, hắn không phát hiện ra chút khí tức nào trên người đối phương, nhưng dựa vào trực giác có thể đoán chắc chắn mạnh hơn Mộ Bia.
Dù sao sống ở địa giới Đông Châu cũng thường xuyên hỗn chiến với dị tộc.
Kẻ có thể trở thành Đông Châu Bá Chủ hẳn phải mạnh hơn ở Nam Châu nghèo nàn cằn cỗi.
"Người anh em Minh Long, tôi thật không ngờ cậu lại tới đấy!"
Huyết Sát chủ động tiến lên nghênh đón.
Dù sao cùng là Bất Tử tộc, đây chắc chắn là một trợ lực lớn để quét sạch dị tộc.
Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Lâm Đông mở miệng ứng phó:
"Dạo này tôi vừa hay rảnh rỗi."
"Ồ..."
Huyết Sát ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại kinh ngạc tột cùng.
Hắn đã sớm nghe nói ở Nam Châu có một Bất Tử tộc tên là Minh Long, nhưng trước giờ luôn cực kỳ kín tiếng, chỉ quanh quẩn ở khu vực rìa Phóng Trục Địa, không màng xưng bá, không màng bành trướng, lại càng chưa từng rời khỏi Nam Châu.
Không ngờ mấy ngày gần đây tính tình lại thay đổi hẳn, vừa diệt Mộ Bia xong đã lập tức chạy tới Đông Châu.
"Tên này... sắp trỗi dậy sao?"
Huyết Sát thầm suy tính trong lòng, nhưng đối phương tới để giúp tiêu diệt dị tộc, tất nhiên phải tỏ vẻ hoan nghênh.
"Người anh em Minh Long, quy mô dị tộc xâm lược lần này hơi lớn, tôi đang phát rầu đây. Nay cậu tới rồi, nhất định có thể săn sạch bọn chúng."
"Ừ, đương nhiên rồi."
Lâm Đông mỉm cười.
Huyết Sát nhướng mày, tên này... tự tin gớm.
Theo lý mà nói, vừa mới xử lý xong Mộ Bia thì thực lực không thể mạnh vượt bậc được.
Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền đến tiếng gầm rú, thêm một phi hành khí từ xa lao nhanh tới đây.
Huyết Sát nhìn chiếc phi hành khí kia, tuy trông có phần cũ kỹ, nhưng nó lại xuất phát từ chiếc Tiêm Tinh Hạm của loài người bị bắn hạ từ ba mươi năm trước.
"Là cường giả Trung Châu tới rồi..."
......
