Chương 735
Chương 735: Tìm kiếm Mẫu Hoàng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cứ thế, các Thi Vương khác đều đang tính kế giết sạch dị tộc, tìm ra Ký Sinh Nữ Hoàng.
Còn nhóm Lâm Đông chỉ chờ điều tra những Thi Vương khác...
Thế nên cả bọn vừa đi vừa nghỉ, chẳng khác nào "làm việc cầm chừng", thậm chí còn bám sau các đàn xác sống khác, men theo lộ trình họ vừa dọn dẹp.
"Đám xác sống đằng trước hình như chẳng gặp chuyện gì cả." Thi Vương Mặt Lợn lẩm bẩm, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
"Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác nghỉ một lát."
Lâm Đông nói.
Sau đó, họ trèo lên một đỉnh núi. Đêm đen bao trùm, phía trước tối tăm mịt mù.
Nhưng nhờ thị lực của xác sống, mọi thứ vẫn hiện lên rất rõ ràng.
Lâm Đông đứng bên mép vực quan sát, thấy dưới khe núi và chân các vách đá lởm chởm có vài Thi Vương đang dẫn đàn em sục sạo.
Dọc đường thỉnh thoảng xuất hiện vài quái vật dị tộc, nhưng đều có kinh vô hiểm, bị dọn dẹp sạch sẽ.
Do mới tiến vào dãy núi Hoàng Lĩnh nên chưa nổ ra xung đột quy mô lớn.
Chùy Đầu và Thi Vương Mặt Lợn bước tới cạnh Lâm Đông. Gió rít từng cơn trên đỉnh núi quất vào khiến cả hai lảo đảo, chực ngã.
Thi Vương Mặt Lợn giơ móng vuốt che bớt mắt, cúi nhìn xuống đáy vực sâu hoắm đen ngòm như không đáy.
"Rơi xuống đây thì có mà gãy mất hai cái răng?"
"Cũng có khi... lúc đó cậu chỉ còn lại đúng hai cái răng đấy?"
Chùy Đầu đứng bên cạnh tiếp lời.
Ngay lúc này, trên bầu trời phía xa xuất hiện một chấm đen lao vun vút. Cặp cánh xương giang rộng lướt đi cực nhanh, chính là Cốt Diên, Thi Vương biết bay dưới trướng Huyết Sát!
Nhờ khả năng bay lượn, cô ta rất giỏi trinh sát.
Vì thế ả đã vượt xa các Thi Vương khác,
một mình tiến sâu vào dãy núi Hoàng Lĩnh trước tiên.
Trên đường đi, ả phát hiện không ít tụ điểm của quái vật, liên tục báo về cho nhóm Huyết Sát để tiến tới tiêu diệt, quét sạch một lượng lớn dị tộc trong chớp mắt.
"Bay cao thế kia không sợ làm mồi nhử cho dị tộc à?"
Chùy Đầu lẩm bẩm.
Nhưng cái miệng của hắn như có huông, lời vừa dứt đã linh nghiệm ngay lập tức.
Lưng chừng ngọn núi phía xa chợt rộ lên những tiếng rít chói tai. Vô số chấm đen bốc thẳng lên trời, vây kín vị trí của Cốt Diên.
Lâm Đông nhìn thấy đó là những con quái điểu tựa dực long, sải cánh dài hơn chục mét, cái mỏ nhọn hoắt tua tủa răng nanh sắc lẹm, trông vô cùng hung tợn.
Đó là sinh vật bản địa của Dị Tộc Đại Lục, chỉ có điều nay đã bị ký sinh quái ký sinh.
Quái điểu đông nghìn nghịt, ken đặc như đám mây đen, nhanh chóng nhấn chìm Cốt Diên.
"Chít chít——"
Lũ quái điểu rít lên the thé, những chiếc xúc tu mọc ra từ cơ thể chúng liên tục quấn chặt lấy ả.
Cốt Diên chỉ là dị biến về xương, tuy bay được nhưng năng lực không chiến không mạnh.
Ả liên tục trúng đòn nặng nề, thậm chí bờ vai đã bị xúc tu đâm xuyên.
Đó là một con ký sinh quái Cấp S. Nó nhanh chóng nhả ra một cục thịt u, men theo xúc tu toan chui vào cơ thể để ký sinh.
Cốt Diên cắn chặt răng nanh, phát cuồng vung vuốt sắc chém đứt xúc tu.
"Xoẹt——"
Tiếng cắt xé vang lên, máu tươi bắn tung tóe.
Nguy cơ bị ký sinh tuy được hóa giải, nhưng Cốt Diên hoàn toàn mất thăng bằng. Bả vai trọng thương khiến ả không thể tiếp tục bay.
Cơ thể ả xoay vòng tít mù, rơi thẳng từ trên cao xuống.
"Xong rồi, phen này rơi xuống chắc chỉ còn lại hai cái răng thật..." Thi Vương Mặt Lợn thấy thế liền nói.
Lâm Đông chăm chú nhìn theo. Thi Vương dị biến xương cốt thường có thể phách rất mạnh, vả lại Cốt Diên vẫn còn một bên cánh xương để hãm đà, chắc chắn không thể chết vì rơi.
Nhưng nơi ả sắp rơi xuống lại là một cánh rừng thấp. Tán cây rung chuyển bất thường bên dưới cho thấy có không ít ký sinh quái đang mai phục.
"Tôi qua đó xem sao." Lâm Đông nói.
"Hả?"
Thi Vương Mặt Lợn ngạc nhiên: "Qua kiểu gì? Liệu có kịp không?"
Nhưng vừa quay đầu lại, hắn đã thấy bên cạnh trống trơn, bóng dáng Lâm Đông biến mất tự lúc nào.
"Cái quái..."
Thi Vương Mặt Lợn kinh ngạc, cảm thấy quỷ dị tột cùng.
Chùy Đầu ở bên cạnh bảo:
"Đi! Chúng ta cũng mau qua đó xem!"
"Được."
Mặt Lợn hoàn hồn, lập tức đồng ý.
Nhưng tốc độ của họ khá chậm, phải trèo xuống vách đá trước rồi mới chạy về phía cánh rừng.
Tiếng gầm rú của xác sống gần đó rộ lên từng hồi, ngày càng dữ tợn.
Nhiều Thi Vương nhận được tín hiệu cầu cứu liền tới chi viện cho Cốt Diên. Những kẻ ở gần đã lao vào trong rừng.
Tiếng rống giận và tiếng rít chói tai nhanh chóng vang lên từ bên trong, cuộc chiến hiển nhiên đã tái diễn.
Lát sau, Lâm Đông trong trạng thái ẩn thân đã vào tới bên trong cánh rừng. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, rất nhiều ký sinh quái xuất hiện, xúc tu vung quất gãy hàng loạt cây cối.
Mảnh gỗ văng tung tóe, lá khô bay ngập trời.
Ở phía bên kia, xác sống hung tợn ồ ạt tràn vào xáp lá cà với bầy quái vật, đôi bên đều cuồng bạo và tàn nhẫn đến tột cùng.
Nhưng với khả năng nhận biết của chúng, chẳng kẻ nào phát hiện ra Lâm Đông.
Hắn như người ngoài cuộc đứng nhìn trận chiến.
Xác sống tiến vào núi Hoàng Lĩnh đều có cấp bậc không thấp, vô cùng hung hãn, lại có Thi Vương dẫn đầu.
"Nhanh! Xông vào cứu Cốt Diên, cô ấy là một trong những chiến tướng đắc lực dưới trướng đại ca Huyết Sát!"
Dưới sự dẫn dắt của Thi Vương, đàn xác sống như một mũi dao sắc nhọn xé toạc làn sóng quái vật, lao thẳng vào trong.
Dọc đường đi, xác chết nát vụn vương vãi khắp mặt đất.
Lâm Đông không buồn để ý đến chúng, trực tiếp tiến sâu vào trong rừng. Chẳng bao lâu, hắn đã thấy bóng dáng Cốt Diên.
Toàn thân ả đẫm máu, đánh đến mức điên cuồng.
Thi Vương dị biến xương cốt đúng là sở hữu thân thể cứng cáp. Ả không hề chết vì ngã, trái lại còn đang quần thảo với bầy quái vật.
Hết đợt quái vật này đến đợt khác vung vẩy xúc tu lao về phía ả.
Mười móng tay của Cốt Diên dài tới hai mươi centimet, nhờ dị biến xương cốt gia cố mà còn cứng và sắc hơn cả hợp kim.
Đôi vuốt vung lên, chém gục toàn bộ những con ký sinh quái lao tới.
Máu tưới đẫm xung quanh, xác quái vật chất đống dưới chân ả.
Chiến lực của Cốt Diên không hề yếu, song đối phương quá đông khiến ả liên tiếp trúng đòn nặng, bước chân không ngừng bị đẩy lùi.
Lâm Đông đứng cách đó không xa, bình thản quan sát như một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ.
Mục tiêu của hắn là một con "cá lớn", nếu can thiệp quá sớm sẽ dễ làm nó kinh động mà chạy mất.
Nếu đám Thi Vương này không gặp nạn... thì hắn làm sao dụ được Ký Sinh Nữ Hoàng ra mặt?
Mắt thấy Cốt Diên bị bầy quái vật siết chặt vòng vây, vết thương cũ cộng với thể lực hao mòn nhanh chóng khiến ả sắp không chống đỡ nổi nữa.
Nhưng tin tốt là đã có một Thi Vương phá vỡ vòng vây của bầy quái vật, lao tới tiếp ứng.
"Cốt Diên, tôi tới giúp cô đây!"
Tên Thi Vương toàn thân bê bết máu, đằng đằng sát khí sải bước lao vùn vụt tới.
Cốt Diên liếc mắt thấy đồng bọn xuất hiện, trong lòng thoáng an tâm.
Bất thình lình, một sợi xúc tu to lớn dị thường phóng ra từ chỗ tối tăm sâu trong cánh rừng, uốn lượn như trăn khổng lồ, mang theo lực đạo vạn cân.
"Phụt!"
Tên Thi Vương vừa định lao tới chi viện lập tức bị đâm xuyên người...
......
