Chương 755
Chương 755: Tặng Tinh Hạch
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Sao lại là cô ta?"
Xe Tăng thấy vậy hơi thất vọng, cứ tưởng đại ca đã bế quan xong rồi chứ.
Đám người bên dưới thì cau mày lại.
Lại thêm một con Thi Vương...
Hơn nữa theo trực giác mách bảo, thực lực của ả rất mạnh, đặc biệt là cánh tay cơ khí kia, khiến ai nấy đều phải dè chừng.
"Cô ta cũng có vũ khí công nghệ, chắc chắn có liên quan đến Thi Vương áo trắng!" Một người phụ nữ nhíu mày.
Còn Tiểu Bát vốn là loại tang thi ít nói mà ra tay tàn độc, thân hình vừa lướt ngang đã biến mất khỏi đỉnh núi.
Mọi người đều giật mình, một cảm giác nguy hiểm dữ dội ập đến, tựa như có mũi dùi thép đang lơ lửng ngay giữa trán.
"Đến rồi... Ả đang lao tới!"
"Tốc độ nhanh quá..."
"Mọi người cẩn thận!"
"..."
Đám người nín thở quan sát, tim đập thình thịch lên tận cổ họng, căng mắt tìm kiếm hành tung của Tiểu Bát.
"Này! Đối thủ của các người là tôi!"
Xe Tăng quát lớn, thân hình vạm vỡ lao thẳng về phía Giác Tỉnh Giả hệ thổ.
Người này không dám lơ là, luồng sáng vàng sẫm quanh người trút xuống mặt đất, ngay sau đó tiếng ầm ầm vang lên, từng bức tường đất mọc lên sừng sững.
Đồng thời hắn lập tức lùi nhanh ra xa, thừa hiểu tường đất không chặn nổi Xe Tăng.
Quả nhiên.
Kèm theo tiếng nổ đinh tai, những bức tường đất vỡ tung liên tiếp.
Xe Tăng hùng hổ ủi tới.
"May mà mình né nhanh!"
Hắn vừa thở phào trong bụng.
Nhưng đột nhiên, tiếng gió rít vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt chính là gương mặt kinh dị của Tiểu Bát.
Người đàn ông đứng chôn chân tại chỗ, nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí, tiếc là đã không còn đường né.
Xoẹt——
Tiếng kim loại cọ xát với xương cốt vang lên, một cái đầu người bay vút lên không trung.
"Xuất hiện rồi!"
Những kẻ khác thấy vậy kinh hãi.
Một thanh niên hệ băng ánh mắt ngưng lại, dường như đã chuẩn bị từ trước, hắn cũng là cấp đội trưởng, Giác Tỉnh Giả Cấp SS.
Lực cực hàn lan tỏa từ dưới chân hắn, quét qua đâu, mặt đất lập tức đóng băng cứng ngắc đến đó.
"Đối phó với Thi Vương hệ tốc độ thì phải dùng đòn tấn công diện rộng..."
Đúng như thanh niên dự liệu.
Tiểu Bát vừa hạ sát một người liền cảm thấy dưới chân lạnh buốt, đã bị lớp băng dày đông cứng lại.
"Làm tốt lắm!"
Một Giác Tỉnh Giả hệ hỏa bên cạnh vừa ngưng tụ xong quả cầu lửa, lập tức ném thẳng về phía Tiểu Bát.
Hơi nóng hừng hực lao đến xé gió, thiêu đốt đến mức da thịt nhói buốt.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Một bóng dáng vạm vỡ bất ngờ chắn trước mặt Tiểu Bát.
"Oành!"
Xe Tăng bắt chéo hai tay, đỡ trọn đòn đánh này.
Đoạn, hắn dẫm mạnh chân xuống đất.
Sức mạnh kinh hồn đánh nát vụn toàn bộ lớp băng trên mặt đất.
"Lên đi!"
Giọng Xe Tăng vừa dứt, thân hình Tiểu Bát chớp nháy, vọt ra từ sau lưng hắn, lao thẳng về phía thanh niên hệ băng.
Tốc độ đạt đến giới hạn, hoàn toàn không thể bắt kịp!
"Khốn kiếp!"
Thanh niên nhíu chặt mày.
Nhưng không kịp chần chừ, hai tay hắn giơ lên, một bức tường băng dày cộp lập tức ngưng tụ trước mặt.
Rẹt——
Vuốt sắc của Tiểu Bát đâm tới, cắm vào tường băng, phát ra âm thanh ghê răng.
Móng vuốt xuyên thủng tường băng, nhưng phần khuỷu tay lại bị kẹt lại, mũi nhọn dừng ngay trước mắt thanh niên, không thể tiến thêm nửa phân.
Nhìn vuốt nhọn trong gang tấc, trán thanh niên toát mồ hôi hột.
"Nguy... nguy hiểm thật!"
Nhưng chưa kịp thở phào, vuốt của Tiểu Bát đột ngột xòe ra, luồng năng lượng rực cháy ngưng tụ trong lòng bàn tay, bắn ra một phát pháo năng lượng.
"Oanh!"
Cùng tiếng nổ vang dội, toàn bộ đầu thanh niên nổ tung.
"Chuyện này..."
Xung quanh ai nấy mặt mày kinh hãi, một Giác Tỉnh Giả Cấp SS cứ thế mất mạng.
Trên chiến trường, Xe Tăng và Tiểu Bát đứng tựa lưng vào nhau, ánh mắt hung bạo đảo quanh đám người, tựa như cỗ máy giết chóc chuẩn bị khởi động để gặt hái sinh mạng.
Có Xe Tăng yểm trợ, Tiểu Bát hoàn toàn không cần né tránh, phát huy uy lực tấn công đến mức tối đa. Hai kẻ này cũng coi như cộng sự cũ, phối hợp vô cùng ăn ý.
"Này, tôi vừa cứu anh một mạng, Tinh Hạch phải thuộc về tôi hết chứ?" Tiểu Bát lên tiếng.
"Tôi cũng đỡ đòn giúp cô còn gì, muốn nuốt trọn là không xong đâu. Mà nói lại... tôi cần cô cứu chắc?"
Xe Tăng phản bác ngay, cảm thấy con nhỏ này thực lực chẳng tăng mấy mà bụng dạ toan tính thì ngày càng nhiều...
Tiểu Bát nhếch miệng cười.
"Thế thì được, giết sạch đám này rồi tính!"
Hai con Thi Vương cong người lại như báo săn chuẩn bị vồ mồi, tỏa ra luồng sát khí ngút trời rồi lao vào tấn công loài người.
Dưới sự phối hợp ăn ý của cả hai, kết quả không cần nói cũng rõ, phe loài người lần lượt ngã xuống cho đến khi hoàn toàn sụp đổ, chẳng thể tung ra nổi đòn phản kích ra hồn nào.
Mấy Giác Tỉnh Giả hệ sức mạnh và hệ tốc độ còn sót lại càng chẳng làm nên trò trống gì, vì bọn chúng căn bản không dám giáp lá cà với Thi Vương.
Chỉ có điều, ở một khâu nào đó, bọn chúng lại phát huy tác dụng rất tốt.
Đó là chạy trốn.
"Chạy mau!"
Đám người vỡ trận hoàn toàn, cuống cuồng tháo chạy. Mấy chiếc phi hành khí đang đỗ cách đó không xa.
Nếu trốn được vào trong thì vẫn còn cơ hội sống sót.
Nhưng ngay lúc đang cắm đầu bỏ chạy, biến cố bất ngờ xảy ra, từ dưới đất bỗng trồi lên những dây leo quấn chặt lấy cổ chân bọn chúng.
Thậm chí có một Giác Tỉnh Giả hệ tốc độ bị dây leo kéo bổng lên cao mấy chục mét rồi quật mạnh xuống đất.
Ầm ầm ầm!
Mặt đất bị đập thành một hố sâu, những vết rạn nứt lan rộng.
Xe Tăng nhìn xuống, thấy kẻ bên trong hố hộc máu mồm, cơ thể vặn vẹo, xương cốt khắp người dường như đã gãy vụn.
"Thảm thật đấy..."
Hắn lẩm bẩm trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía không xa, phát hiện mấy bóng dáng Thi Vương đang đi tới.
Chính là bốn con tang thi gồm Hoa Bồn, Quỷ Thụ và Chiêu Phong Nhĩ.
Có họ gia nhập, loài người bị đồ sát sạch bóng, không để sót một mống nào.
"Anh Tăng, anh không sao chứ, ban nãy em lo cho anh muốn chết." Chiêu Phong Nhĩ vội nói.
"Hả?"
Xe Tăng nhướn mày, thầm nghĩ lo cho mình... mà chạy nhanh thế?
Ngay sau đó, Hoa Bồn và Quỷ Thụ cũng bước tới, mấy đầu Thi Vương tụ họp tại đây.
"Xem ra mấy đội loài người ở gần đây đều bị diệt sạch rồi." Hoa Bồn phân tích.
"Ừ... Chúng đến để do thám, mỗi khu vực đều có số lượng cố định, thường không trùng lặp."
Tiểu Bát gật đầu đáp.
Qua đó có thể thấy, đại quân loài người sắp ập đến. Dù chưa rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng chắc chắn một trận ác chiến là điều khó tránh.
"Chị Bát, chị sắp đột phá lên Cấp SSS rồi à?" Hoa Bồn hỏi.
"Gần rồi."
Tiểu Bát không giấu giếm.
Hoa Bồn cũng nhìn ra được, điềm báo trước khi trở thành Bất Tử tộc chính là linh trí sẽ tiến bộ vượt bậc, tất nhiên... trừ vài con Thi Vương đặc biệt.
Dạo gần đây Tiểu Bát thay đổi rất rõ rệt.
Vẫn nhớ hồi ở Giang Bắc Thị, Tiểu Bát và Hoa Bồn từng cùng nhau trấn giữ bờ sông, nên mối quan hệ xưa nay vẫn rất tốt.
"Vậy cái này cho chị."
Hoa Bồn giơ tay lên, trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên Tinh Hạch Cấp SS đang lấp lánh ánh sáng, năng lượng vô cùng nồng đậm.
"Ừ, được thôi."
Tiểu Bát không khách sáo với hắn.
Quỷ Thụ bên cạnh phát ra tiếng cót két khắp người, cũng chậm rãi lấy ra mấy viên Tinh Hạch đưa đến trước mặt Tiểu Bát, không nói một lời thừa thãi.
Duy chỉ có Xe Tăng đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, lén lút quay đầu liếc nhìn một cái.
Gì thế này?
Sao đứa nào cũng cho ả, chẳng có ai cho mình thế?
Tiểu Bát cất hết Tinh Hạch rồi lấy móng vuốt chọc chọc vào eo Xe Tăng.
"Của anh đâu?"
......
