Chương 758
Chương 758: Thi Sào Bá Chủ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"..." Hoắc Ân nghe xong thì câm lặng. Câu nói vừa rồi đã chọc trúng chỗ đau, càng làm hắn thêm quyết tâm dùng cuộc chiến này để rửa sạch nỗi nhục năm xưa.
Hách Vân quan sát Thi Thổ Đại Lục, lấy máy liên lạc ra nói:
"Thầy Lương, các anh có thể xuất phát rồi."
"Rõ!"
Đầu bên kia truyền đến câu trả lời dứt khoát.
Ngay sau đó, phía trên Tiêm Tinh Hạm, một chiếc phi thuyền cỡ lớn cất cánh, kéo theo hàng chục phi hành khí, hóa thành từng dải sáng lao về phía Thi Thổ Đại Lục như mưa sao băng.
Lương Nhạc dẫn đầu đội tiên phong, tiến vào khu vực Nam Châu đầu tiên.
Phi thuyền hắn ngồi là một chiếc "Chỉ Huy Hạm", đủ sức chứa hàng nghìn người, tất cả đều là tinh anh được tuyển chọn trong nhân loại.
Xung quanh còn có hàng chục phi hành khí hộ tống, thanh thế vô cùng rầm rộ.
"Lôi Á, anh tới tìm em đây!"
Ánh mắt Lương Nhạc kiên định, nhìn chằm chằm về phía trước.
Hạm đội nhân loại lướt nhanh trên mặt đất Nam Châu, tiếng gầm rú vang trời tựa như dã thú nổi giận, phát ra những tiếng nổ siêu thanh chói tai.
Trên một ngọn núi hoang, vài con quạ vốn đang đậu nghỉ trên tảng đá lớn lập tức bị âm thanh kia kinh động.
Chúng ngước mắt đỏ ngầu nhìn lên, thấy những luồng sáng nơi chân trời.
"Quạ... quạ... quạ..."
Đàn quạ lập tức tản ra bay đi, dọc đường phát ra những tiếng kêu the thé thê lương.
...
Ở một nơi khác, Đông Châu Bá Chủ Huyết Sát cũng chuẩn bị xuất phát, nhưng trước đó hắn đã liên lạc với Thi Vương ở các châu khác.
Giống hệt lần liên thủ săn dị tộc trước đây, cùng nhau đi săn nhân loại.
Chỉ là địa điểm tập kết được đổi thành Thi Sào của Nam Châu Bá Chủ.
"Đại ca, gọi nhiều Thi Vương thế này, nhân loại có đủ chia không?" Thuộc hạ tâm phúc bên cạnh hỏi.
"Mày không hiểu đâu, lần này Tinh Hạch với máu thịt chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là vũ khí công nghệ. Mày còn nhớ chiếc phi hành khí Minh Long lái tới đợt trước không? Tiên tiến cỡ nào chứ!"
Huyết Sát giải thích, bụng nghĩ bản thân cũng phải kiếm lấy một chiếc.
"À à, cũng đúng."
Tâm phúc bên cạnh gật đầu, nhớ lại chiếc phi hành khí mới tinh có tốc độ cực nhanh kia, tuyệt đối là công nghệ hàng đầu, ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Huyết Sát nói tiếp:
"Hơn nữa càng nhiều Thi Vương đi thì chúng ta càng an toàn, tránh để Nam Châu Bá Chủ trở mặt rồi săn luôn cả bọn mình."
"Dạ... Đại ca anh minh!"
Thuộc hạ vô cùng bội phục, cảm thấy chiêu này quả thật kín kẽ không tì vết.
Sau đó, Huyết Sát dẫn theo vài tên tay chân thân tín, chuẩn bị lên đường.
Để đảm bảo an toàn, ở khu vực giáp ranh giữa Đông Châu và Nam Châu, hắn còn điều động một lượng lớn Thi Triều tới, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.
Thi Thổ Đại Lục trầm lắng nhiều ngày nay lại bắt đầu rục rịch, Thi Vương tụ hội, Thi Triều di chuyển, rõ ràng là một trận đại chiến sắp nổ ra.
Đặc biệt là phạm vi Nam Châu, toàn bộ tang thi không còn đi lang thang bên ngoài nữa mà đều tụ tập về Thi Sào của mình, chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch xâm phạm bất cứ lúc nào.
Trong đó, Thi Sào của Minh Long nằm khá gần rìa Phóng Trục Địa, lúc này đang tập trung phòng bị nghiêm ngặt.
"Đại ca! Hắc Nha báo tin nhân loại lại có một toán người đông đảo kéo tới, lần này trông không giống đi trinh sát đâu." Giọng Hồ Lai đầy vẻ lo lắng.
"Sợ cái gì? Dù sao cũng chẳng phải lực lượng chủ lực của loài người, chắc chỉ là đội cảm tử tới nộp mạng thôi, chúng ta xử lý được hết."
Minh Long thì chẳng hề lo lắng.
"Dạ dạ. Vậy cũng được."
Hồ Lai gật đầu.
Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú, một chiếc phi hành khí đang lao nhanh tới, mục tiêu chính là Thi Sào Long Thành.
"Nhân loại đánh tới rồi sao?" Hồ Lai lộ vẻ hoảng hốt.
Minh Long cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nhanh chóng phát hiện đó không phải nhân loại, bởi vì phi hành khí chỉ có một chiếc, lại còn rách nát tàn tạ.
Hơn nữa sau khi hạ độ cao, khí tức hung hãn của Thi Vương lập tức phả tới.
"Thi Vương à?"
Minh Long tò mò.
Chiếc phi hành khí càng hạ càng thấp, sau đó luồng lửa đuôi tắt ngấm, rơi đánh "loảng xoảng" xuống đất.
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa khoang mở ra.
Vài bóng dáng Thi Vương bước ra ngoài. Đợt đầu tiên đến không phải Huyết Sát, mà là Thi Vương Bắc Châu do hắn liên lạc.
Kẻ đi đầu có vóc người gầy gò, nhưng trên cổ lại mọc ra hai cái đầu, da dẻ khô héo, răng nanh sắc nhọn, tóc tai từng lọn rũ rượi như giẻ rách xõa ra phía sau, hình dạng cực kỳ đáng sợ và quái dị.
"Cái quái gì thế này?"
Minh Long đầy vẻ tò mò nhìn sang.
Khu vực Bắc Châu có rất nhiều vùng phóng xạ, Thi Vương dễ bị biến dị lần hai, trở thành "dị chủng".
"Đây là Thi Sào của Nam Châu Bá Chủ à?"
Giọng Song Đầu Thi Vương khàn đặc, hệt như tiếng rỉ sét cọ xát vào nhau.
"Hả?"
Minh Long híp mắt, suy nghĩ một lát.
"Cứ coi là thế đi..."
"Mày thấy chưa, tao đã bảo là ở đây rồi, không tìm nhầm chỗ đâu." Cái đầu còn lại của Thi Vương cất tiếng.
"Kể cả mày không nói thì tao cũng tìm đúng." Cái đầu số một đáp lại.
Rõ ràng mỗi cái đầu của Song Đầu Thi Vương này đều có tư duy độc lập, lại còn biết cãi cọ qua lại.
Minh Long và Hồ Lai đứng trơ mắt nhìn, cảm thấy chuyện này quá đỗi kỳ cục.
Xem ra Bắc Châu lắm nhân tài gớm...
"Khoan đã, các người đến đây có việc gì?" Minh Long tò mò hỏi.
Cái đầu số một nói: "Khỏi vờ vịt nữa, Đông Châu Bá Chủ Huyết Sát nói hết với bọn tao rồi, chỗ Nam Châu tụi mày có nhân loại xuất hiện, bảo mọi người tới làm một trận đại hội săn bắn nữa."
Cái đầu số hai tiếp lời: "Nhìn cái thế trận Thi Sào này của mày là biết chắc chắn có biến, định giấu bọn tao đấy à?"
"À..."
Minh Long gật đầu, nhưng trong lòng vẫn ngơ ngác, quay sang nhìn Hồ Lai rồi hạ giọng hỏi: "Này, đại ca có mời Thi Vương châu khác tới giúp không đấy?"
"Hình như... nghe loáng thoáng... có vụ này thì phải."
Hồ Lai cố nhớ lại rồi đáp.
"Thế thì được rồi."
Minh Long không nghĩ nhiều nữa, nếu Lâm Đông đã có ý này thì hắn nhất định phải tiếp đón chu đáo. Hắn quay sang nhìn Song Đầu Thi Vương, thái độ lập tức trở nên niềm nở.
"Ha ha ha, hoan nghênh đến Nam Châu chúng tôi."
"Ừ, thế còn nghe được."
Song Đầu Thi Vương rất hài lòng.
Chẳng bao lâu sau, lại có phi hành khí xé gió bay tới, Thi Vương của Tây Châu cũng đã tới nơi, khí tức cũng hung hãn và thực lực cực kỳ mạnh mẽ.
Thi Vương các phương đều đổ dồn về đây.
Đội hình cũng tương tự lần trước, chỉ duy nhất không có Thi Vương Trung Châu. Do Huyết Sát cũng muốn tiến quân vào Trung Châu, lại đã lập liên minh "Câu Tâm Đấu Giác" với Lâm Đông nên không hề báo cho bọn họ.
Cuối cùng, Đông Châu Bá Chủ Huyết Sát cũng tới, hắn dẫn theo vài tên tiểu đệ thân tín, đáp phi hành khí tới nơi.
Đưa mắt quét qua Thi Sào Long Thành, thấy cảnh tượng phòng bị cẩn mật, hắn thầm bực:
"Hừ! Quả nhiên có biến, tên kia còn dám bảo với mình là không có!"
Huyết Sát trong lòng bực bội.
Nhưng đồng thời hắn cũng thầm mừng rỡ, giờ Thi Vương các phương đều đã tới, đối phương đừng mong nuốt trọn một mình.
Phi hành khí hạ cánh, cửa khoang trượt sang hai bên.
Đám người Huyết Sát bước ra ngoài.
Từ đằng xa, hắn đã thấy giữa đám Thi Vương, Minh Long đang chào hỏi, ứng phó qua lại với bọn họ.
Chỉ số thông minh của Minh Long không hề thấp, ứng xử chu toàn, thừa sức đối phó với những tình huống thế này.
Huyết Sát nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
"Tên này lại giở cái trò đó ra, thế mà lại cải trang nữa rồi..."
...
